• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Cuộc Hội Thoại 69: Mệt Mỏi

7 Bình luận - Độ dài: 345 từ - Cập nhật:

"Aaa... đuối quá đi thôi... Hôm nay về chắc tôi liệt giường mất."

"Bà thấy mệt đến vậy à?"

"Mmm... Ouka, sao ông vẫn còn khỏe re vậy?"

"Này chỉ là muỗi so với mấy lần tôi chạy bộ thôi. Với lại, đã lâu rồi tôi mới đi bơi lại nên thấy vui hơn là mệt đó."

"Ê này, lần sau mình đi bơi ở bể bơi bình thường đi. Tôi muốn trượt nước."

"Dạ, nghe ổn áp đó."

"Tôi ngồi ở phía trước, ông ở phía sau. Hay ông mún ngược lại?"

"Ủa ngồi trước ngồi sau có khác gì nhau đâu?"

"Sao lại không khác! Một là ông ôm tôi và bóp vếu tôi, hai là tôi ôm ông và bóp vếu ông."

"Rồi mắc gì bà bóp tôi?!"

"Body Ouka múp mùm mụp thế mà, hehehe."

"Ghê quá má. Đừng có cười kiểu tà răm thế."

"Nghe thích thú với may mắn phết mà?"

"Thích thích cái gì chứ..., bín thái thì có."

"Tự nhiên phản ứng chán phèo dạ? Ouka hong thích được bóp tôi sao?"

"Mình trượt ở nơi công cộng đó mẹ, người ta thấy người ta báo công an xong cả hai đứa lên uống chè mất."

"Hầy... tụt mood ghê chưa..."

"Thiệt mà, bà mà cứ bóp bóp tôi thì thể nào cũng có người báo công an cho coi... sợ quá..."

"Nào, nào, nào! Thế thì tui bào chữa là ông cho phép là được chứ giề!"

"...Thế khác gì trông bà như tên biến thái hông hở, Asuka?"

"Biến thái gì ở đây?! Tôi hổng có biến thái mà!"

"Tôi biết, tôi biết. Mà dù sao thì cũng không được giỡn khi trượt nước. Nguy hiểm lắm."

"Dạ. Nhưng, nhưng..."

"Sao đó?"

"Nếu áo bikini của tôi lỡ bị tuột khi xuống nước, ông nhớ mặc lại cho tôi đó nha?"

"Có cả vụ đó à?"

"Trong manga quá trời luôn đó. Nha nha nha?"

"Dạ rồi..."

"Nhớ xài cả hai tay và ịnh thật chặt vào để che chắn đó..."

"Ặc?! Cái gì đấy?!"

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

TRANS
ngon, cảm ơn vì bữa ăn
Xem thêm
Thế khi nào chjt?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mẻ thèm đc bóp lắm rồi bây ơi:))
Xem thêm
nhìn là biết thèm lắm r :)) dụ đến thế cơ mà
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm