• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Cuộc đối thoại 80: Ăn trưa

3 Bình luận - Độ dài: 331 từ - Cập nhật:

“Chìn chá, mua nhiều dữ. Bà ăn nổi không đấy?”

“Yên tâm! Nổi hết!”

“Mì ly, xúc xích Đức, xúc xích xiên, takoyaki, pizza, gà rán, cả donut…”

“Tại kem mau chảy lắm, nên tí nữa ăn xong rồi tôi mua sau.”

“Đống này cho hai người ăn hả trời...?”

“Kệ đi, đâu có sao! Tính ra nguyên đống này mà cũng khá rẻ ấy chứ!”

“Dân giã quá, bà có thực sự muốn ăn kiểu này không đấy? Có quá trời nhà hàng sang trọng hẳn hoi mà.”

“Mình đang mặc đồ bơi đấy, vào đó xong mai hot nhất mạng xã hội mất..”

“Ờ nhỉ, cái này thoải mái hơn. Hưng phấn phết nữa.”

“Với lại có quá trời chị mặc đồ bơi sexy đi qua đi lại nữa. Chắc ai đó chào cờ chào nãy giờ hen?”

“T…tôi không hiểu gì hớt.”

“Trước sau gì ông chả chào cờ.”

“Thôi má.”

“Dạ dạ, ăn mì ly trước nha! Tôi chọn hương vị cổ điển!”

“Còn tôi thì sẽ chọn hải sản. Itadaki đớp!”

“Ouka, thổi cho tôi đi.”

“Tự thổi đi. Ôi giời…tuyệt phẩm.”

“Công nhận ngon thật. Ồ, takoyaki nữa nè! Ouka, há miệng ra nào.”

“Cảm ơn bà. Tôi hết tay để lấy mất rồi…nóng quá!!”

“Ấy chết, xin lỗi, để tôi thổi cho. Fuuu…fuuu…”

“Tưởng rớt cái lưỡi ra rồi chứ…”

“Há ra nè, giờ chắc ổn rồi đó. Ly coca của tôi nè. Ông làm một hớp đi cho đỡ bỏng.”

“Cảm ơn bà nhiều. Takoyaki và coca đúng là kết hợp tuyệt vời… Nhưng hình như có lỡ mua nhiều thật. Ăn hết được không trời?”

“Phải ăn hết. Bỏ phí thì tiếc lắm. Trách nhiệm đó! Nào Ouka, đút tôi cây xúc xích siêu dài đó đi♡”

“Biết lựa món quá nhỉ?”

“Ồ, Ouka, ông đang nghĩ gì đó? Biến thái…n-nào, đừng có thồn hết vào mồm tôi như thế, a~ah, Ouka!”

“Ngon không ngon không? Ngon thì ăn hết đi nè!”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

=)) người ngoài nhìn vào kiểu:
Xem thêm