Eiyuu no Musume to Shite...
Kaburagi Haruka Akita Hika
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 (Đã hoàn thành)

Chương 01: Bên bờ vực cái chết

6 Bình luận - Độ dài: 558 từ - Cập nhật:

    

“ Đừng chết!”

Tiếng than khóc của đứa trẻ tộc elf vang vọng khắp căn phòng. Cô quỳ xuống bên cạnh cậu thanh niên, bàn tay nhỏ cỡ chiếc lá phong nhấn vào ngực cậu, nơi máu không ngừng trao ra từ chính vết thương lớn  kéo dài từ ngực tới phần bụng, khiến một phần nội tạng lộ ra ngoài. Bàn tay nhỏ bé ấy đang cố gắng hết sức để khép miệng vết thương lại trong khi nước mắt , dịch mũi và nước dãi dần trào ra trên khuôn mặt cô bé. “ L-Làm ơn đừng chết… Reid-sama!”

Cậu thanh niên cố gắng gạt đi những giọt nước mắt của cô bằng tay trái của mình, thế nhưng cậu đã nhanh chóng từ bỏ - đến cả việc đơn giản như vậy tay trái cũng chẳng thể làm được nữa, cậu đành phải dùng bàn tay còn lại để lau đi nước mắt đang lăn dài trên má cô bé, để lại trên má cô những vệt máu của kẻ thủ lẫn của chính cậu. Tầm nhìn của anh hướng về một bên góc, nơi xuất hiện xác kẻ thù, một con quỷ. Ở một góc khác là đám trẻ, vốn là một phần của nghi lễ hiến tế, đang cứng đờ người ra vì sợ. Chúng là những đứa trẻ còn sống sót sau nghi lễ vào đêm đó. Trong số chúng, chỉ có cô bé này là chạy tới giúp anh.

“ Đừ..Đừng.. khóc.. anh..ổn..mà..”

Cất lên tiếng nói, dẫu sao anh biết nó chỉ là lời nói dối, nhưng dù sao thì với cậu chúng cũng chẳng còn quan trọng, cậu đã sẵn sàng sang thế giới bên kia. Lí do cho lời nói dối đó chính là người bạn đồng hành của cậu - người con gái luôn đưa ra lựa chọn đúng đắn. Cô đã thành công chạy thoát khỏi nơi này, không phải vì bản thân mà để đi tìm kiếm sự giúp đỡ - anh đã yêu cầu như vậy.

Cô ấy không quá tài năng trong lĩnh vực phép thuật, tất nhiên nếu so với những pháp sư bình thường khác, cô ấy vẫn tỏ ra vượt trội. Thế nhưng, điều đó là không đủ để cứu một người đang cận kề cái chết như cậu. Đó là vì sao cô rời đi - để tìm kiếm sự giúp đỡ .

“ Đó là lí do vì sao… anh vẫn ổn…không phải sao?”

Cậu cố hết sức để nói, miệng ho ra máu bởi nay cậu đã bị xuất huyết nặng. Mặc dù hiện tại, năm giác quan của cậu đã chẳng còn hoạt động nhưng cậu vẫn dành chút sức lực cuối cùng của mình để an ủi cô bé elf.

‘ Mình chắc chắn sẽ chết thôi. Giờ đây tất cả những gì mình có thể làm là an ủi cô bé, cho dù bạn mình có cố hết sức kiếm tìm thì lúc đấy hẳn là đã quá muộn rồi.’                    

“ Anh..sẽ…không..chết.. đâu”

Chàng trai trẻ - một vị anh hùng được biết đến với cái tên Shadow Blade Reid hứa với cô bé.

Đó là một lời hứa mà tôi chẳng thể thực hiện, để rồi, ngay sau đó, tôi trút hơi thở cuối cùng, bỏ lại cô bé ở thế giới này.           

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
AUTHOR
Đang chán ko bt đọc ntn
Xem thêm
Nghe tên main hay nhở
Xem thêm
Shadow Blade Kuma ????
Xem thêm
FWL
Ú ù tự nhiên tìm thấy truyện để đọc
Tks trans
Xem thêm