Eiyuu no Musume to Shite...
Kaburagi Haruka Akita Hika
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 (Đã hoàn thành)

Chương 31: Nơi ở

4 Bình luận - Độ dài: 1,416 từ - Cập nhật:

Finia vô cùng biết ơn Cortina bởi cô đã ngay lập tức chữa trị vết thương cho tôi.

“Cảm ơn chị rất nhiều vì đã xử lý vết thương, Cortina-sama.”

“Không cần để ý chuyện đó đâu. Dù sao thì từ giờ chị cũng sẽ coi con gái của Maria như con gái ruột của mình mà.”

Chỉ có duy nhất hai người phụ nữ trong tổ đội anh hùng. Theo lẽ đó, mối quan hệ giữa Cortina và Maria là không tồi. Kể cả trong lễ cưới của Maria, cô là người chúc phúc cho đám cưới của họ nhưng cũng đồng thời là người buồn nhất khi hai người thông báo giải nghệ.

“Đó là vì sao, chị đã đảm bảo để gặp được cô bé ngay tại đây”

“Chị nhắc tới em mới để ý, làm sao mà chị biết trước rằng bọn em sẽ tới”

“Ừm, chị đã tính toán khoảng cách từ ngôi làng của Maria tới đây và vận tốc trung bình của cỗ xe bù trừ một chút trong trường hợp nó chậm trễ do gặp phải tấn công, thêm vào đó là tình trạng của đường cái do ảnh hưởng của thời tiết và—”

“Là - là vậy sao, nhiêu, nhiêu đó là em đủ hiểu rồi”

Finia ngay lập tức cản Cortina lại, người đang bắt đầu khoe khoang hết tất cả những tính toán của cô. Dù sao thì cô cũng có tật xấu là nói không ngừng nghỉ khi bạn để cô ấy giải thích một thứ gì đó mà. Thật may là Finia đã dừng cô lại đúng lúc.

“Muu, là vậy sao? Bọn chị luôn sẵn sàng chào đón em bất cứ lúc nào, bởi vậy hãy cùng di chuyển tới đó ngay luôn đi”

“Bây giờ chúng ta sẽ tới nhà chị sao?”

“Ừm, Chị coi Nicole-chan như con gái ruột của mình mà. Đó là lí do vì sao em cũng sẽ tới sống cùng chị luôn!”

“Whaa...?”

Vụ này cũng hơi nằm ngoài dự đoán của tôi.

Chắc hẳn tới cả Maria và Lyell cũng không ngờ tới chuyện như vậy sẽ xảy ra và mặc dù chắc chắn điều này đã gây ra chút hiểu lầm nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn xảy ra như vậy. Thế nhưng nếu tôi sống chung với Cortina, một người được ban cho rất nhiều gift, chắc chắn tới một lúc nào đó cô ấy sẽ nhận ra rằng tôi thực sự là ai.

Đây là điều mà tôi rất muốn tránh xảy ra nếu có thể...

“Maxwell cũng đã được thuyết phục rằng như vậy sẽ an toàn hơn! Ông ta cũng đã đồng tình với vụ này đấy, em biết không?”

“Guhe”

Không ổn rồi, nếu cô ấy thực sự được ông ta ủng hộ hết mình thì từ chối lời đề nghị của Cortina thêm nữa chỉ tổ khiến mọi chuyện phiền phức thêm thôi. Quyết định này được đưa ra bởi cả Cortina và Maxwell. Làm sao mà tôi có thể từ chối được lời đề nghị từ những người bảo hộ của mình cơ chứ.

Thêm vào đó, nếu như tôi nhất quyết phản đối thì nhỡ đâu lại phát sinh ra những hiểu lầm khác thì sao.

Cortina là một trong những anh hùng. Dẫu vậy cô vẫn là ngôi sao hi vọng đối với những người bình thường khác bởi cô đã đóng góp chiến công không phải chỉ bằng tài năng và kĩ thuật thuần túy mà là khả năng tận dụng sự khéo léo của mình.

Sẽ là bất khả thi, hay thậm chí còn có chút lạ lùng nếu như bạn thực sự từ chối lời đề nghị sống chung cùng cô ấy.

Nếu như bạn có thể bán sự đối đãi ưu ái này cho một ai khác thì hẳn nó sẽ đáng giá tới nỗi đủ để quản lí một thị trấn nhỏ hoặc thậm chí là hơn thế nữa.

“Auu...Mong, mong chị giúp đỡ em”

“Eh, em có thể tới cùng nữa được không?”

“Cái đó, Michelle!”

Khi Michelle nhất quyết đòi đi theo, mẹ cô bé ngay lập tức quở trách cô

Tới cả Cortina cũng mang trên mình biểu cảm băn khoăn hiếm thấy.

“Hmm, chị xin lỗi. Căn nhà của chị không đủ lớn để cả gia đình em cùng sống chung trong đó, nhưng mà nếu chỉ có mình em”

“Nhưng, nhưng...”

“Michelle!?”

Khuôn mặt của mẹ cô bé bắt đầu trở nên tái nhợt bởi thái độ của Michelle, người đúng là đang trơ trẽn.

Cơ mà tôi hiểu khá rõ tính cách của Cortina, cô chắc chắn sẽ không để tâm cái kiểu thái độ đó hay là thấy nó bất lịch sự đâu.

“Cũng không thể làm gì khác được. Thay vào đó, chị có một căn nhà gần bên, vậy em có muốn sử dụng nó không? Chúng ta sẽ trở thành hàng xóm đấy”

“Chúng ta sẽ trở thành hàng xóm với Cortina-sama!”

Michelle-chan thể hiện sự thích thú của cô với một cái ‘hurray’ và bên cạnh đó, mẹ cô bé cũng chỉ biết cúi đầu xuống cảm ơn bởi vì con gái của cô ấy.

Với gift của cô bé, cũng không loại trừ khả năng Michelle-chan sẽ trở thành mục tiêu của đám quý tộc trong thị trấn.

Chúng tôi cần phải cẩn thận không để nó xảy ra trong tương lai.

Ngược lại, niềm vui của cô bé cũng khiến nụ cười nở trên khuôn mặt của mọi người. Bởi vậy cứ để cô bé tiếp tục được cải thiện trong lĩnh vực này là tốt nhất. Với tôi, ưu và nhược điểm trong vụ này cân bằng lẫn nhau.

Sau những lời trao đổi đó, chúng tôi đặt chân tới thành phố Raum.

Không cần thiết phải chứng minh danh tính trước khi bạn vào thành phố, thế nhưng bạn sẽ bị kiểm tra nghiêm ngặt và xác minh trước khi bạn được bước chân vào thành phố. Còn đối với chúng tôi, cả bọn được miễn mấy thủ tục đó bởi họ biết chúng tôi là người quen của Cortina và tôi là con gái của anh hùng, bởi vậy chúng tôi có thể dễ dàng tiến vào trong mà không cần kiểm tra như thường lệ.

Học viện ma thuật mà tôi sắp nhập học nằm ở rìa của thành phố. Lý do nó không được đặt ở trung tâm thành phố là bởi nơi đây sẽ sử dụng rất nhiều những ma thuật nguy hiểm trong lớp học.

Căn nhà của Cortina nằm gần rìa ngoài của ngôi trường. Đó là một căn nhà vô cùng nhỏ bé và kiêm tốn mà thường bạn sẽ không kì vọng rằng đó là nơi ở của một anh hùng. Kích cỡ của khu vườn cũng nhỏ, vừa đủ để chứa hai chú ngựa ở đó. Nơi đây khá là khiêm tốn nếu so với nhà của bố mẹ tôi.

Bên cạnh đó là một căn nhà với cùng kích cỡ

“Đây là nhà của cô. Nó hơi nhỏ nhưng xin hãy chịu khó một chút. Chỗ ở của Michelle sẽ là căn nhà đằng kia.”

“Chỗ này...so với của Maria-sama....Chỗ đó…”

“Ừm, cô hiểu ý cháu muốn nói. Chỉ là cô đang cố không quá phung phí thôi. Mặt khác, căn biệt thự của Maxwell tuyệt lắm đấy.”

Cái đó cũng không có gì là quá ngạc nhiên, dù sao Maxwell cũng là người hoàng tộc của đất nước này mà

Nhưng chẳng phải ông ta đã từ bỏ thân phận để làm mạo hiểm gia hay sao? Và bây giờ ông ta đang làm hiệu trường của Học viện Ma thuật này. Bởi Maxwell từng có tư cách để trở thành vua nên cũng không thể xem thường các mối quan hệ của ông ta được.

Có vẻ như do địa vị của mình, nơi ở của ông ta được xây dựng khá hoành tráng bởi những người quyền cao chức trọng thường hay ghé thăm ông để tham khảo ý kiến.

“Được rồi, tiếp theo, để cô cho cháu xem phòng mình trước. Có lẽ chúng ta sẽ ghé thăm chỗ của Maxwell sau khi sắp xếp hết hành lý nhé? Cái này nó khá là phiền phức nên cứ để sau đã nhé”

Trong lúc đẩy tôi vào, Cortina nháy mắt rồi đưa tôi đi thăm quan căn nhà của cô ấy.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Mong bộ này có anime để ngó cái mặt ngố của Nicole =))
Xem thêm