Eiyuu no Musume to Shite...
Kaburagi Haruka Akita Hika
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 (Đã hoàn thành)

Chương 45: Trở thành huyền thoại

7 Bình luận - Độ dài: 1,090 từ - Cập nhật:

Bởi cơn thịnh nộ của chính nó, con Ác Long bị đè bẹp bởi những tảng đá bị sập xuống.

Nhận thấy vị trí trái tim của con rồng, điểm yếu của nó đang dần đến gần mặt đất, Cortina nhanh chóng hét lên

“Lyell, Reid, ngay lúc này!”

“Rõ”

Lyell ngay lập tức lướt tới.

Cậu ta như một người anh hùng bước ra từ trong những trang sách.

Thế nhưng tôi không có thời gian để ngắm nhìn khung cảnh mê hồn ấy nữa. Tôi cần phải thả ra thêm một vài sợi thép nữa. Chúng được phóng thẳng vào Lyell, à không, là thánh kiếm của cậu ta.

Phản ứng lại chuyển động của Lyell, con Ác Long lấy một hơi thật sâu.

Cho rằng không thể sử dụng được tứ chi đang bị kẹp dưới lớp đá, con Ác Long chặn Lyell lại với hơi thở của nó. Quyết định đó là không sai, thế nhưng...

“Maxwell, tạo gió! Cả Maria nữa!”

“Hiểu rồi!”

Maxwell ngay lập tức tiếp nhận chỉ thị.

Lão bắn một cơn gió lớn về phía Gadius, giúp ông ta bắt kịp với Lyell. Điều này là để bù trừ cho tốc độ chậm chạp bởi ông là một người lùn.

Gadius nhanh chóng đứng chắn trước Lyell và nâng tấm khiên lên chuẩn bị.

Hơi thở rực lửa nhắm thẳng vào cậu. Gadius đẩy về phía trước, cứ thế tiến thẳng tới nguồn nhiệt.

Ở phía sau, chúng tôi được bảo vệ bởi rào chắn của Maria.

Cơn gió của Maxwell cũng chặn nó lại nữa, nên việc bảo vệ cả đám khỏi hơi thở của nó cũng không thành vấn đề. Thực ra, Maxwell đã đang chuẩn bị ma pháp tiếp theo của lão rồi.

Đòn breath của nó cũng chỉ là hơi thở dài.

Hay nói cách khác, ngọn lửa đó chỉ là hiệu ứng đi kèm của việc thở ra thôi.

Chẳng có sinh vật sống nào có thể thở ra mãi không ngừng cả.

Đòn breath của Ác Long chỉ kéo dài tới 30 giây.

Lyell lợi dụng chính khoảng thời gian ngắt quãng đó mà một lần nữa lao tới.

“AAAAAARGH”

Cùng với tiếng thét, cậu nâng thanh kiếm lên và đâm với toàn bộ sức lực.

Lưỡi kiếm sắc nhọn xuyên thủng lớp vảy của nó và đâm thẳng vào trong phần thịt.

Thế nhưng nó vẫn quá nông.

Thanh kiếm của cậu không phải là ngắn, thế nhưng nó lại không đủ dài để xuyên qua phần cơ bắp cứng rắn của Ác Long.

Lưỡi kiếm dừng lại sau khi nó chạm tới một chút xương, còn nông chán so với một vết thương chí tử.

Nhưng ngay lúc đó, Cortina đưa ra mệnh lệnh cuối cùng.

“Maxwell”

“Kết thúc rồi! Năm Đỏ Tươi, Chín Xanh Olive, Chín Xanh Da Trời! Bão Sét!”

Sử dụng lượng lớn ma lực hơn thường lệ, Maxwell kích hoạt ma pháp sấm sét của lão.

Thường thì lão sẽ hướng đòn tấn công về phía kẻ địch, thế nhưng bằng cách tập trung hoàn toàn vào khả năng tàn phá, thì sức ảnh hưởng của nó sẽ mở rộng ra khắp nơi.

Ma thuật này uy lực tới nỗi chỉ cần dính một tẹo thôi là cơ thể con người có thể nổ tan tành.

Thế nhưng kể cả với thứ sức mạnh như vậy, lớp vẩy của con rồng khổng lồ vẫn có thể phòng ngự được, tất nhiên là trong điều kiện bình thường.

Thế nhưng hiện tại, nó đang bị ghim bởi thanh thánh kiếm được quấn quanh bằng sợi thép của tôi.

Tôi thả rơi sợi chỉ thép và Lyell cũng buông tay khỏi thanh kiếm.

Sấm sét của Maxwell lan tỏa khắp nơi và truyền dọc bờ tường qua những sợi thép của tôi; nó truyền vào thanh kiếm của Lyell và lan tới trái tim của con rồng.

Mặc dù nó là con quái vật mạnh nhất trên thế gian nhưng con rồng vẫn chỉ là một sinh vật sống.

Nội tạng của nó đều được điều khiển bởi tín hiệu từ, vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu như một cơn bão cường độ cực lớn được truyền thẳng vào đó ?

“..Cho dù có là Ác Long, thì cũng không thể chịu nổi được”. Cortina lẩm bẩm.

Như cô nói, bất cứ sinh vật sống nào cũng không thể chịu được dòng điện truyền thẳng vào trong cơ thể của chúng.

Con Ác Long co cứng người và co giật dưới lớp đá đang giam cầm nó.

Cuối cùng, cơ thể nó phồng lên với những tiếng nổ nhỏ. Có lẽ một vài nguyên liệu dễ cháy nổ trong cơ thể nó đã bị châm ngòi.

Bởi nó thở ra lửa nên hẳn là nó phải có nguồn nguyên liệu và nếu những tia lửa điện chạm tới được những nơi đó thì khả năng rất cao là nó sẽ nổ tung.

Con Ác Long ngừng cử động sau khi những ngọn lửa trào ra từ mắt và miệng của nó

“Chúng ta, thắng rồi sao?” Lyell lẩm bẩm trong lúc anh đúng bên cạnh con rồng.

Không ai có thể tin nổi chuyện gì vừa diễn ra.

Một nhóm sáu người đã đánh bại được con Ác long đã tàn phá cả một đất nước

“Chúng ta thắng ư ?” Tới cả Cortina, người đã lên toàn bộ kế hoạch của chiến dịch cũng không thể tin vào nó.

Thế nhưng xác con rồng này đang nằm ngay trước mắt chúng tôi.

Nội tạng của nó bị thiêu rụi, cánh thì bị cắt lìa và bị đè bên dưới những tảng đá, nó đã chết thật rồi.

“Hah..haha, Chúng ta làm được rồi! Yea”

Tôi không thể kìm nén được bản thân và giơ cao nắm đấm ăn mừng chiến thắng

 Có chút khác thường khi Cortina giang tay ra ôm trầm lấy tôi.

“Chúng ta làm được rồi! Chúng ta làm được rồi nè Reid! Chúng ta đã hạ gục được Colchis rồi!”

“Yea, chúng ta thành công rồi!! Làm tốt lắm Tina!”

Gọi nhau bằng tên thân mật, chúng tôi ôm chầm lấy nhau rồi cùng xoay vòng vòng.

Trong lúc đó, Maria chạy tới chỗ Lyell và Gadius để chữa trị vết thương cho họ, quả là một linh mục ân cần. Không hổ danh là một hiền nhân.

Và với chiến công chinh phạt ác long Colchis, chúng tôi đã trở thành huyền thoại.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Ngó eng thì hình như gần hết vol1 rồi
Xem thêm