Eiyuu no Musume to Shite...
Kaburagi Haruka Akita Hika
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 (Đã hoàn thành)

Chương 21: Tác dụng thực sự của ma pháp can thiệp.

5 Bình luận - Độ dài: 1,988 từ - Cập nhật:

Ngày hôm sau, Maria đưa Michelle ra sân trước của căn biệt thự và hướng dẫn cô bé tập bắn cung vào mấy cái bia tập bắn. Mặc dù Michelle nghiêng đầu khó hiểu cùng với sự bối rối nhưng cô bé vẫn nghe theo sự hướng dẫn của Maria.

Cô bé đặt mũi tên lên cây cung săn nhỏ danh cho trẻ em và kéo dây cung, Michelle tập trung vào mục tiêu và thả tay ra.

Tuy mũi tên hơi thiếu lực nhưng nó vẫn bay vút qua và cắm một phần đầu mũi tên vào mục tiêu, dù nó không phải hồng tâm.

“Hou, thật đáng kinh ngạc khi cháu có thể chạm được tới mục tiêu từ cự ly xa như vậy. Đúng như kì vọng từ người sở hữu gift ‘xạ kích’ mà.”

“Ehehehe~”

Sau khi xoa xoa đầu và khen ngợi cô bé, Maria đưa chúng tôi tới chỗ mục tiêu để xác nhận nó.

Mũi tên dù không trúng hồng tâm nhưng ít nhất nó vẫn vùi một nửa đầu mình vào tấm bia.

Với uy lực này, hẳn là đủ để cô bé săn mấy con thú nhỏ.

“Hmm, mũi tên vẫn cắm hơi nông”

“Cũng không thể trách được, cháu vẫn chưa có đủ sức mạnh mà. Mới ngần này tuổi mà bắn được như vậy là cháu đi khoe khoang với mọi người được rồi.

“Phải đó, Michelle-chan rất tuyệt mà”

Khoảng cách giữa nơi cô bé ngắm bắn và tấm bia vừa rồi xa tới hơn 10 mét. Việc một người mới nhập môn như cô bé mà bắn trúng được từ khoảng cách như vậy thực sự khá là đáng ngạc nhiên. Còn chưa kể tới việc cô bé chỉ mới sử dụng cây cung săn thô sơ được chế tác cho trẻ em nữa.

“Hãy cùng quay trở về chỗ lúc nãy nào. Michelle-chan, cháu có muốn tiếp tục luyện tập thêm chút nữa không?”

“Ah, có ạ”

Trở về chỗ ban đầu, Michelle-chan lại bắn tên một lần nữa. Tuy nhiên sự khác biệt là lần này Maria đã sử dụng ma thuật cường hóa lên cô bé.

Maria, đóng vai trò là một trong những hỗ trợ tuyến sau, cũng có một chút hiểu biết về ma thuật can thiệp như ‘cường hóa’ hay ‘tăng cường’. Tất nhiên, kĩ năng của cô ấy vẫn thua xa so với trình độ của Maxwell.

Mũi tên vẫn vẽ thành đường cong như lúc trước và đâm vào góc trái của nửa dưới tấm bia.

Tuy nhiên lần này thay vì chỉ cắm vào một chút như mũi tên trước, phần nửa dưới bên trái của tấm bia bị vỡ tan và mũi tên xuyên thủng qua tấm bia.

“Ah, Ahhh!?”

“Chẳng tới gần kiểm tra cháu cũng thấy được thành quả, phải không? Hãy nhìn đi, cháu không nghĩ rằng ma thuật can thiệp thật tuyệt sao?”

“Uu, Un”

“Nếu như Nicole có thể áp dụng hiệu ứng tương tự thì thậm chí cháu còn có thể làm được nhiều hơn cả như vậy cơ”

Tôi nhanh chóng chạy tới chỗ tấm bia và rồi xác nhận rằng tấm bia chắc chắn đã vỡ tan

Xung quanh còn vương vãi những mảnh vỡ của tấm bia và tôi có thể thấy rõ lượng sức mạnh được tăng lên lớn như thế nào.

Mũi tên nhỏ bé mà Michelle bắn ra đã có thể xuyên thủng mục tiêu trông vô cùng cứng cáp này.

Nó đã cho thấy lượng sức được gia tăng từ ma thuật can thiệp có thể lớn tới chừng nào nếu được sử dụng chuẩn chỉ.

“Thật là…tuyệt quá đi”

Tôi đã từng nhận được phép cường hóa từ hệ thống ma thuật can thiệp trước đây.

Tuy nhiên, bản thân tôi đã vốn linh hoạt rồi và lúc đó tôi cũng sở hữu khá nhiều kĩ năng tấn công mạnh mẽ nữa.

Thật là bất ngờ khi tới tận bây giờ tôi mới nhận thấy nó giúp ích nhường nào bởi vì trước đây tôi chưa từng có cơ hội để thực sự áp dụng nó.

“Cháu cũng hiểu mà, đúng không? Nếu Nicole-chan cố gắng hết sức thì ngày cháu đạt được cấp độ này cũng không còn xa đâu”

“Un”

“Ah…nó hết tác dụng rồi sao?”

Chúng tôi nghe thấy tiếng của Michelle từ đằng xa.

Cô bé đang nhìn chằm chằm bàn tay cầm cung của mình. Có lẽ cô bé đã cảm nhận được sự hiện diện của phép thuật cường hóa đã biến mất.

“ Dù nó khá hiệu quả nhưng thường thì phép cường hóa không kéo dài được lâu đâu. Nó thường kéo dài chừng phút hơn. Khi con sử dụng nó, hãy luôn nghĩ tới thời gian và địa điểm thích hợp nhất có thể.”

“Con hiểu rồi~”

“Mặc dù tác động của phép cường hóa có thể giúp cháu bắn mũi tên xuyên thủng tấm ván gỗ, nhưng chắc chắn tác dụng của nó sẽ bị suy giảm đi rất nhiều khi đối đầu với những đối thủ bọc giáp kín người. Nhưng nó vẫn sẽ rất hữu dụng với những nhà mạo hiểm gia mới vào nghề đó.”

“Un, thì ra là vậy”

Uy lực đủ để xuyên qua tấm ván gỗ thì chắc chắn cũng đủ lớn để xuyên qua da thịt và cơ thể con người rồi.

Nếu như bạn có thể sử dụng ma thuật này chính xác và tận dụng tiềm năng của nó tới mức tối đa thì thậm chí bạn có thể sử dụng nó như một con át chủ bài luôn.

Tuy ma thuật biến hình vẫn là mục tiêu chính của tôi nhưng đây cũng là một loại ma pháp mà tôi rất muốn học được.

Sau tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm đó, tôi vẫn chưa sử dụng ma thuật được.

Cứ như thể kí ức về việc tôi không thể sử dụng ma thuật từ kiếp trước đang ảnh hưởng tới việc tôi kích hoạt ma thuật trong kiếp này.

Có lẽ tôi vẫn có thể vươn tới mục tiêu mà không có ma thuật, cơ mà nếu không học được nó thì con đường trước mắt chắc chắn sẽ trở nên trắc trở lắm cho mà xem.

Còn trong khi đó, Michelle-chan vẫn đang cố gắng hết mình để luyện tập bắn cung. Tỉ lệ bắn trúng của cô cao tới nỗi sẽ khiến bạn chẳng buồn cân nhắc tới việc Michelle vẫn chỉ là một đứa trẻ nếu chỉ nhìn vào kết quả không thôi. Tuy nhiên thì cô bé cũng vẫn chỉ là người mới nhập môn cho nên đó cũng chỉ là phép so sánh với trẻ con thôi. Nhưng trong tương lai, cô bé chắc chắn sẽ trở thành một người bạn đồng hành đáng tin cậy nếu tôi có thể cường hóa sức mạnh cây cung một cách chuẩn xác.

“Fue~.....”

Sau buổi luyện tập, tôi lúc này đang nằm dài trong bồn tắm để xua tan đi cơn mệt mỏi. Phòng tắm của căn biệt thự rộng tới nỗi bên trong còn chuẩn bị sẵn cả giường mát-xa nữa.

Tôi nằm xuống một cái rồi nhờ Finia mát-xa như thường lệ.

Nói thật thì, cảnh tượng một cô gái trần truồng đang mát-xa cho một cô bé dễ thương khác đúng là không tưởng đối với kiếp trước của tôi, cơ mà lúc này thì tôi chính là bé gái đó và chúng tôi cũng cùng giới tính cả mà, nên không sao đâu.

Finia là hầu gái của riêng tôi nên tôi cũng chẳng thấy có lí do gì để thấy ngượng ngùng cả.

“Và thế là, số lượng những bí mật nguy hiểm không bao giờ nên tiết lộ ra ngoài lại tăng thêm một cái”

“Eh? Chị đang khiến em cảm thấy stress sao? Nhưng Nicole-sama vẫn còn rất nhỏ mà, cho nên em không cần phải thấy xấu hổ làm gì đâu”

 “Iyaaa~ Ý em không phải như vậy”

Tuy nói như vậy nhưng tôi cũng không thể giải thích lí do chi tiết được.

Trong lúc đang tận hưởng màn mát-xa, tôi lén lút nhòm qua khe giữa hai ngón tay đang ôm mặt, liếc nhìn cơ thể Finia trong lúc cô ấy tiếp tục nhẹ nhàng mát-xa với những ngón tay mịn mà đó.

Sau đó, tôi ngâm mình vào trong làn nước ấm, Unnn~ đây đúng là niềm hạnh phúc tột cùng mà.

“Nhưng mà, liệu em có thấy ổn với điều đó không?”

“Nn~Ý chị là sao?”

“Về việc tới Raum ấy. Hai năm nữa thì Nicole-sama cũng mới chỉ bảy tuổi thôi mà”

“Chẳng phải Finia cũng sẽ đi cùng bọn em sao”

“Em không thấy cô đơn khi bỏ lại bố mẹ mình ở đây sao?”

“Um, thì, em cũng thấy cô đơn đôi chút.”

Lyell từng là đối thủ của tôi trong tiền kiếp, nhưng mà tôi không ghét anh ta tới vậy. Còn trong trường hợp của Maria, cô ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

Kể cả khi mang trong mình bí mật động trời này, tôi thấy rằng việc sống chung với hai người bọn họ cũng không tới nỗi tệ.

Việc bỏ lại hai người họ ở đây cũng khiến tôi buồn đôi chút.

Tuy nhiên do tôi cũng coi hai người bọn họ như những người đồng đội thế nên cảm xúc của tôi cũng sẽ khác đi phần nào. Bản thân tôi cũng đã chuẩn bị trước về việc phải bỏ họ lại vào một lúc nào đó trong tương lai rồi.

Vấn đề là đó không phải cảm xúc của một đứa trẻ bảy tuổi nên có. Nếu như tôi bịa ra quá nhiều lời biện hộ, nó sẽ chỉ khiến bản thân trở nên đáng ngờ hơn mà thôi.

“Nhưng mà, nếu như bọn em không đi du học thì em sẽ bị buộc phải tách rời khỏi cha mẹ. Bởi vậy nếu sau này có kì nghỉ dài, em nghĩ mình sẽ trở về nhà thì hơn.”

“Chuyện đó, chị cũng đồng ý. Nếu như em bị đưa vào cung điện hoàng gia thì chắc chắn mọi người sẽ không thể gặp em thường xuyên nữa”

“Và nếu xét tới kết cục thì lựa chọn còn lại sẽ cho phép em thoải mái gặp bất cứ ai em muốn, vậy nên đi tới Raum chính là lựa chọn duy nhất, không phải sao? Đó là lý do em quyết định chọn phương án này”

“....Nicole-sama, có những lúc em nói chuyện nghe phức tạp thật đấy”

“Chúng ta, ừm thì, em thấy nó cũng không hẳn là phức tạp như vậy mà? Chắc là tại em đã học được khá nhiều thứ trong lớp học của Mama đó”

Những lúc bị dồn vào đường cùng như thế này thì tôi chỉ có thể biện hộ bằng lý do học hỏi thôi. Finia miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích đó của tôi.

“Hue...”

“Nn, có chuyện gì vậy chị?”

Đang kì cọ lưng cho tôi, bỗng dưng Finia kêu lên một tiếng.

Thế rồi cô ấy bắt đầu kì cọ lại với ánh mắt dán chặt vào lưng tôi.

Nó khiến tôi khá là nhột.

“Nicole-sama, em có một chút cơ bắp từ bao giờ vậy?”

“Thật hả?!”

“Cảm giác mềm mại không còn được như hồi trước làm chị khá thất vọng đó”

“Finia, ý đồ trong đầu chị đang lộ hết ra ngoài kia”

Mặc dù cả ma thuật lẫn kiếm thuật đều không có tiến triển nhưng tôi vẫn thấy khá vui vì bản thân mình cuối cùng cũng có được một chút cơ bắp.

Và cứ như vậy, tôi tiếp tục lớn lên từng chút một, cho tới khi những những ngày thơ bé của tôi khép lại.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
ko có tí cơ bắp nào thì ko cầm nổi kiếm mất
Xem thêm
những gì cơ thể không làm đc thì ma pháp sẽ làm đc
-hiền nhân của gió-
Xem thêm
TRANS
Thanks
Xem thêm