Eiyuu no Musume to Shite...
Kaburagi Haruka Akita Hika
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 (Đã hoàn thành)

Chương 15: Món quà của thần linh.

6 Bình luận - Độ dài: 1,762 từ - Cập nhật:

Nghi lễ rửa tội được tiến hành tại một nhà thờ địa phương, nơi chúng tôi sử dụng ma pháp trận để xác định gift của mỗi cá nhân.

Do vấn đề liên quan tới quyền riêng tư, chỉ có chủ sở hữu mới biết mình nhận được gift gì. Tuy nhiên, việc xác định gift diễn ra khi trẻ lên ba nên những đứa trẻ nhận được gift sẽ thường thích thú khoe với bố mẹ về gift mình nhận được.

Linh mục có chức vụ cao nhất của địa phương sẽ phát biểu chúc mừng lũ trẻ và hướng nghiệp cho chúng về những lựa chọn trong tương lai.

Trong nhà thờ ở ngôi làng này, vị linh mục cấp cao nhất chính là Maria, bởi vậy cô ấy sẽ là người đọc bài phát biểu.

Và lúc này đây tôi cùng đám trẻ con trong làng đang tụ tập lại trước sân nhà thờ để lắng nghe.

“Với sự trợ giúp của vòng ma pháp này, nếu như các con được ban phước bởi chúa, các con sẽ nhận ra ngay gift của mình”

Gift cùng lắm chỉ được ban cho một trong cả trăm người. Bởi vậy trong đám trẻ này thì cũng cùng lắm chỉ có một đứa nhận được gift thôi. Tuy nhiên, nghi lễ vẫn được diễn ra để phát triển tiềm năng của lũ trẻ và đồng thời xác nhận năng lực của những đứa được ban phước.

Nhìn vào kích thước của ma pháp trận thì có vẻ như hôm này chỉ có năm ứng cử viên nhận được gift mà thôi.

Đây hẳn là những đứa trẻ duy nhất trong làng được sinh ra từ ba năm về trước. Với số lượng này, cơ hội để tìm ra một đứa trẻ nhận được phước lành là rất thấp.

Có vẻ như không có đứa trẻ nào trong nhóm đầu tiên nhận được gift.

Và bây giờ cuối cùng cũng tới lượt của tôi – không phải, mà là lượt của tôi và Michelle mới đúng.

Hôm nay tôi bị Maria ép mặc một chiếc váy diềm xếp nếp đính kèm một dải ruy băng trang trí.

 Đây là một trong những lý do tôi sẽ không bao giờ nhắc lại quá khứ của mình với tư cách là Reid nữa.

Khi tôi bước tới vòng ma pháp, viền chiếc váy của tôi cứ phát ra tiếng kêu sột soạt.

Ở kiếp trước, tôi đã nhận được gift “thao mịch” và “ẩn thân”, tôi không chắc là những cái gift này có truyền lại sang tôi từ kiếp trước hay không, nhưng bản thân tôi lúc này khá giỏi trong khoản né tránh sự chú ý của người khác.

Hơn nữa, mặc dù bản thân đã có thể cảm nhận được dòng chảy ma thuật từ hồi mới được vài tháng tuổi, thế nhưng tất cả sẽ trở nên vô dụng nếu tôi không có tố chất nguyên tố.

Khi tôi bước vào ma pháp trận, Maria bắt đầu niệm chú.

Dưới sự ảnh hưởng của ma thuật, ba cụm từ hiện lên trong tâm trí tôi.

Đó là “thao mịch”, “ẩn thân” và “can thiệp ma pháp”

Trên thế giới này tồn tại vài hệ thống ma pháp.

Đó là những nguyên tố được tạo nên từ ma pháp bao gồm bốn thuộc tính chủ đạo như của Maxwell hay thánh ma pháp được tạo thành từ tín ngưỡng như của Maria.

Ngoài ra còn có những thuộc tính tâm linh thuật như gọi hồn hay thuật triệu hồi mà tên mục sư đã sử dụng để gọi lên con ác quỷ đã giết chết tôi.

“Can thiệp ma thuật” mà tôi sở hữu là ma pháp có khả năng chủ yếu là thao túng vật chất.

Nó có khả năng tăng cường tạm thời sức mạnh của vũ khí hay thậm chí có thể gia cố áo giáp.

Tất nhiên, nó vẫn là ma pháp, hơn nữa, có một vài ma thuật có thể  hoàn toàn phá vỡ những quy chuẩn, cơ mà để đạt được tới cảnh giới đó thì chỉ có một vài cá nhân thực sự tài năng mà thôi.

Có vẻ như tôi có khả năng thao túng ma pháp tốt hơn so với những người khác, thế nhưng để vươn tới trình độ đó thì chắc tôi còn phải luyện tập dài dài.

So với kiếp trước thì số lượng gift tôi nhận được đã tăng lên một... liệu đây có phải là ý của vị thần tự xưng đó khi nói có thêm “dịch vụ đi kèm” không?

Khi tôi nhìn sang Michelle-chan, đôi mắt cô ấy đang sáng lấp lánh.

“Cậu vừa nhận được gì sao Michelle-chan?”

“Ừm, tớ được gift tên là “xạ kích”

Chẳng thèm nghĩ tới rủi ro của việc cho người khác biết thông tin quan trọng, cô bé thốt ra tên của gift mà mình vừa mới nhận được.

Bây giờ nghĩ lại thì, cô bé có thể quăng viên đá chuẩn xác vào đầu của con kobold trong cuộc chạm trán hôm trước.

Sự chính xác đó hẳn là nhờ gift này.

“Ừm, tớ nghĩ cậu không nên khoe với bố mẹ về gift của mình”

“Huh? Tại sao?”

“Gift ‘xạ kích’ quá mạnh”

Kĩ năng ném đá của cô bé rất tốt. ‘Xạ kích’ hẳn là đã ảnh hưởng tới hành động ném một vật thể nào đó.

Nói cách khác, ngoài ném đá ra, gift của cô ấy cũng sẽ áp dụng với cung và nỏ, thậm chí cả máy bắn đá nữa.

Đó là một gift dùng để tấn công kẻ địch từ xa. Nếu khả năng như vậy được nhiều người biết đến, đất nước này chắc hẳn sẽ không để cô rời đi.

Nếu chuyện đó xảy ra, cô sẽ không thể có được tuổi thơ như bao đứa trẻ khác nữa.

Chắc chắn những tên đứng đầu sẽ bắt cô bé tập luyện tới khi ói ra máu mới thôi.

Tất nhiên, việc giấu nó vĩnh viễn là điều bất khả thi, thế nhưng để cô ấy tiếp tục cuộc sống bình thường bên cha mẹ lúc này vẫn là phương án tốt nhất.

“Hãy cùng nhau giữ bí mật nhé”

“Được rồi, tớ hứa”

“Ừm, hứa rồi đấy nhé”

Tôi và Michelle móc ngoéo với nhau.

Bởi nó là một lời hứa của đứa trẻ ba tuổi, không có gì đảm bảo cô bé sẽ giữ lời hứa nhưng ít nhất nó cũng sẽ câu được thêm chút thời gian.

Trong lúc đó , tôi sẽ bắt Lyell và Maria làm gì đó để bảo vệ cậu ấy.

Trong bữa tối, Maria hỏi về gift của tôi

Vì đã kế thừa những gift từ kiếp trước nên tôi bây giờ sở hữu tới ba gift. Theo một cách nào đó, có thể nói tôi chẳng bình thường chút nào cả.

Hơn thế nữa, hai người này quen biết tôi trong kiếp trước.

Bởi vậy có khả năng họ sẽ đoán ra thân phận thật sự của tôi dựa trên combo ‘thao mịch’ và ‘ẩn thân’.

Bởi vậy, tôi không thể nói cho họ về hai gift này được.

Vấn đề bây giờ là năng lực ‘can thiệp ma pháp’.

Ma pháp này có khá nhiều loại và nó cũng không quá hiếm trong hệ thống ma thuật.

Bởi vậy, kể cả khi tôi có nói với họ thì cũng không quá mạo hiểm.

Hơn thế nữa, họ còn cung cấp cho tôi những tiết học đào tạo tối ưu và bảo vệ tôi nữa chứ.

“Nè Nicole...con có nhận được Gift nào không?”

“Nè anh! Em đã bảo anh giữ im lặng một chút đi mà”

Lyell bị Maria quở trách nặng hơn thường lệ.

Khả năng nhận được một gift là khá thấp, thế nhưng là con gái của các anh hùng, hiển nhiên mọi người sẽ đặt kì vọng cao.

Đó là lý do Maria đã trách mắng Lyell, lo rằng tôi không nhận được gift nào thì sẽ buồn.

“Có ạ, con được cái có tên là “can thiệp ma pháp’”

“Oh, tuyệt quá Nicole”

“Can thiệp ma pháp à? Mẹ không hiểu biết về nó lắm, nhưng chắc Maxwell thì biết rõ lắm đấy”

“Nhưng ông ta cũng đồng thời là lãnh đạo của quốc gia người elf, anh không muốn ở lại phía Bắc lâu đâu”

“Vậy thì em và Nicole đi thôi nhé”

“Lão già nghiện ma pháp ấy sao? Nếu như ông ta nhận ra một đệ tử có tố chất tuyệt vời như Nicole, có khi con không còn được về nhà nữa đâu”

Nếu tôi nhớ không nhầm thì điều đó hoàn toàn là có thể xảy ra.

Tuy nhiên, vẫn còn những điều tôi cần phải nói ra.

“Bên cạnh đó, về Michelle-chan...”

“Ừm, có chuyện gì xảy ra với cô bé à”

“Cậu ấy nhận được gift tên là ‘xạ kích’. Thật là tuyệt quá phải không ạ”

Tôi nói với họ bằng vẻ hồn nhiên hết mức có thể.

Cha mẹ cô bé chắc chắn sẽ giao cô cho những kẻ có quyền thế. Tuy nhiên, nếu hai người này đứng ra bảo vệ họ, chắc chắn sẽ không ai dám chia rẽ cô bé khỏi cha mẹ mình đâu.

Bởi bất cứ anh hùng nào cũng mang trong mình sức mạnh sánh ngang với một đội quân.

“ “xạ kích”...thật là tuyệt vời”

“Đó là một kĩ năng cho phép phe sở hữu tấn công từ khoảng cách xa không tưởng, đám quý tộc chắc chắn sẽ không ngồi yên nếu bọn họ biết việc này đâu”.

“Sẽ thật tàn nhẫn nếu chia rẽ cô bé khỏi cha mẹ ở tầm tuổi này”

“ Vậy chúng ta nên làm gì đây, giấu nhẹm việc đó đi sao?”

“...Ừm, nhưng sớm muộn gì thì nó cũng bị lộ thôi. Tuy nhiên, tới lúc đó, ít nhất con bé cũng đủ khả năng để tự bảo vệ bản thân mình”

“Chà...”

“Phải rồi, Nicole có nói rằng con bé muốn anh dạy kiếm thuật, hay là huấn luyện cả hai đứa cùng nhau luôn đi”

“Có lẽ như vậy thì mọi thứ sẽ ổn thôi”

Maria cũng biết chúng tôi khá thân nhau.

Bởi vậy, luyện tập cùng bạn bè cũng sẽ khiến tôi hào hứng hơn so với khi tập một mình.

Và thế là, tôi đã bắt đầu tập luyện thể chất dưới sự hướng dẫn của Lyell.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Sao t cảm giác cái skill can thiệp mà pháp này lỗi thế nhỉ,nếu thành thục đến cảnh giới cao có khả năng nó vô hiệu hoá đc skill của địch ko??
Xem thêm
có gift can thiệp thì sẽ có gift thao túng ma pháp cũng như khả năng điều khiển ma pháp riêng của mỗi người nữa nên tới tầm ôg nói thì trình nào cao hơn thì người đó ăn
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
ehehe ko bt khi bt dc combo đó sẽ như nào nhể? :))
Xem thêm