Eiyuu no Musume to Shite...
Kaburagi Haruka Akita Hika
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 (Đã hoàn thành)

Chương 39: Sự trợ giúp của bạch sắc giai nhân

14 Bình luận - Độ dài: 1,023 từ - Cập nhật:

Người bạn thân nhất đã bị trọng thương ngay trước mắt cô. Michelle biết rằng kể cả cô gái kia có là một người xa lạ thì cậu ấy cũng sẽ chẳng thể bỏ mặc cô ấy.

Bởi vậy cô quyết định ở lại và chiến đấu cùng cô ấy.

Tuy nhiên, sự khác biệt giữa người trưởng thành và một đứa trẻ là điều quá dễ hiểu.

“Mình cần phải làm thứ gì đó...Mình phải—cố gắng hết mình!”

Nghiến chặt răng, tôi tiếp tục phóng hết mũi tên này tới mũi tên khác, thế nhưng lực bắn dần suy yếu đi. Mặc dù tôi đang sử dụng cây cung săn được thiết kế riêng cho bé gái nhưng nó vẫn yêu cầu một chút sức mạnh để có thể kéo căng.

Còn chưa kể số lượng tên trong ống tên của tôi cũng đang sắp cạn kiệt nữa

“Còn mỗi ba mũi tên...làm sao đây”

Vai trò của Michelle là gây sát thương lên kẻ địch. Bởi hiện tại cô không thể thực hiện vai trò đấy, Michelle cảm thấy rõ sự thất vọng mà cô chưa từng trải qua trước đây. Tuy nhiên, nếu cô làm gì đó bất cẩn, nó sẽ chỉ bị chặn lại bởi tấm khiên của gã đàn ông đó thôi. Cô ấy biết rằng nếu bản thân trở nên mất kiên nhẫn thì khả năng nhắm bắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thậm chí còn có khả năng cô bắn phải Nicole-chan nữa.

“Mình nên làm gì đây...Có thứ gì mình có thể làm được chứ!”

“Ngươi có muốn sức mạnh không?”

Một giọng nói trong trẻo và điềm tĩnh vang lên phía sau cô.  Một chất giọng dịu dàng mà tươi đẹp, cứ như thể chủ nhân của nó là một người xinh đẹp và quyến rũ vậy. Cô ấy sở hữu mái tóc bạc sáng bóng cùng làn da mỏng manh trắng toát. Thế nhưng điều thu hút sự chú ý của Michelle lại là cây cung bạc sáng chói mà cô cầm trên tay.

“Umm, ai thế?”

“Ngươi có thể nói ta là một vị thần. Nhân tiện thì Michelle-chan. Ngươi có mong muốn có được sức mạnh không?”

“Tôi, tôi ,tôi, tôi muốn nó, làm ơn!”

Chuyện này thực sự rất đáng ngờ, tuy nhiên nếu cô ta nói rằng mình có thể giúp đỡ Nicole-chan thì Michelle sẽ sẵn sàng chấp nhận nó, kể cả nó có là giao kèo với quỷ dữ đi chăng nữa.

Đó là điều mà Michelle nghĩ lúc đó.

“Được rồi, vậy thì ta sẽ cho ngươi mượn thứ này”

Cô gái đó đưa ra chiếc cung to lớn và đặt vào bàn tay Michelle.

Ban đầu, cô biểu lộ rõ sự sợ hãi, thế nhưng biểu cảm đó dần chuyển sang tuyệt vọng. Sau cùng thì, dây của cây cung này quá cứng để cô có thể kéo được.

“Cái này không được, tôi không dùng nổi nó”

“Đó là lí do vì sao ta vẫn ở đây mà. Ta sẽ giúp ngươi. Cứ coi cái này như là đặc ân, nhé ?”

Ngay sau khi nói điều đó, Michelle cảm thấy một nguồn năng lượng trào dâng trong cô. Ban đầu, cô nghĩ rằng nó cũng tương tự như sức mạnh của Maria, thế nhưng nó lại không phải như vậy. Sức mạnh này lớn tới nỗi nó không thể được so sánh.

“Giờ thì ngươi đã kéo được dây cung chưa ? Cơ mà như thế này chắc vẫn chưa đủ, một mũi tên bình thường cũng sẽ không đủ tốt. Thay vào đó hãy sử dụng mũi tên này đi.”

“Eh?”

Mình không thực sự hiểu cô ấy đang nói về cái gì, thế nhưng vì cây cung nó lớn như vậy, hẳn nó cũng yêu cầu một mũi tên chuyên dụng cho nó. Không nghĩ quá nhiều về nó, Michelle nhận lấy mũi tên không một chút ngờ vực. Mũi tên đưa cho cô được làm từ thép, ngoài ra, đầu của nó còn được tạo thành đường xoắn ốc nữa.

“Cây cung này có tên là ‘Con Mắt Thứ Ba’. Từ giờ trở đi nhớ sử dụng nó cẩn thận nhé ?”

“U, un”

Cô không biết ma thuật trên người cô có hiệu lực trong bao lâu. Michelle ngay lập tức đặt mũi tên lên cây cung bạc ‘Con Mắt Thứ Ba’.

Cây cung khổng lồ có thể sánh ngang—không, nó còn cao hơn cả cô. Nó được chế tác từ một loại chất liệu tổng hợp kẹp giữa những phiến thạch anh cùng với sợi dây bạc—hẳn là được làm từ chỉ mythril. Cũng không có gì là lạ khi người bình thường không thể kéo cây cung này.

Tuy nhiên, nhờ phép cường hóa cô nhận được, cô đã có thể kéo được sợi dây cứng như thép này. Chất liệu tổng hợp của cây cung phát ra tiếng kẽo kẹt khi nó bị cọ sát với những phiến thạch anh.

“Được rồi, nếu ngươi dùng quá nhiều sức, thì cả đứa trẻ đó và Michelle-chan đều sẽ bị thổi bay bởi sóng xung kích đấy. Bởi vậy nhớ chỉ sử dụng một tẹo sức thôi.”

“Vâ-Vâng!”

Michelle lưỡng lự trả lời lại cô gái. Tới cả cô cũng hiểu được sức mạnh mà cây cung này sở hữu. Cứ nghĩ tới chuyện sẽ xảy ra nếu như lỡ bắn hỏng khiến cô vô cùng áp lực.

“Đừng quá lo lắng, nếu là về tấm khiến của gã đó thì nó sẽ bị xuyên thủng như là tờ giấy thôi. Bởi vậy cứ bình tĩnh đi.”

Cô gái nhẹ nhàng đặt bàn tay lên lưng của Michelle để trấn tĩnh cô. Michelle cũng cảm thấy như mọi mệt mỏi của cô đều tan biến. Sau khi gánh nặng trên vai được xóa tan, Michelle một lần nữa nhắm bắn.

“Cảm giác đó, đó là hiệu quả của gift ‘xạ kích’. Hãy tin vào sức mạnh của ngươi.”

Cô gái thì thầm vào tai Michelle

Với lời thì thầm như một kíp nổ, Michelle giải phóng mũi tên.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
TRANS
Và chị Yuuri đã truyền lại đồ chơi cũ của mình cho Michelle :v
Xem thêm
đồ chơi với yuuri nhưng thần khí với Michelle :))
Xem thêm
@Alethaldose: yuuri là ai thế? Nếu là 1 nhân vật dc miêu tả hay xuất hiện trong bộ này thì khỏi hoặc miêu tả sơ là đc =]]
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
Và thế là anh da đen có việc làm :))
Xem thêm
và thế kaboom, thằng kia bất ngờ bị đục 1 cái lỗ rõ to.
mấy thằng bắt cóc này mà bị bố mẹ Nicole túm dc thì chắc bị tra tấn đủ để ko chết
Xem thêm