Eiyuu no Musume to Shite...
Kaburagi Haruka Akita Hika
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 (Đã hoàn thành)

Chương 20: Viễn cảnh tương lai

7 Bình luận - Độ dài: 1,195 từ - Cập nhật:

Việc chuẩn bị kế hoạch cho tương lai trước mắt đã hoàn thành.

Hai năm nữa, tôi sẽ nhập học tại học viện ma pháp ở vương quốc Raum.

Tôi sở hữu gift ‘can thiệp ma pháp’

Nó thuộc nhóm những ma thuật hỗ trợ, với tác dụng chủ yếu là cường hóa hoặc làm suy yếu sức mạnh của đòn tấn công hay cải thiện khả năng phòng thủ.

Trong hệ thống những loại ma pháp này không có cái nào quá mạnh cả và thường thì thời gian tác dụng của chúng cũng chỉ kéo dài từ vài phút cho đến một ngày là nhiều, bởi vậy chúng không đáng trông cậy cho lắm.

Đổi lại thì chúng lại khá là dễ thành thạo và cũng chỉ tiêu tốn một lượng nhỏ mana của chủ sở hữu. Đó là những đặc điểm chủ yếu của hệ thống ‘can thiệp ma pháp’

“Tuy nhiên con đừng cho rằng nó là ma thuật vô dụng nhé. Trong trận chiến một một, những hiệu ứng của loại ma thuật này cũng có thể tạo ra sự khác biệt giữa sinh và tử đấy và cấp độ của chúng càng cao thì tác dụng của chúng càng trở nên nổi bật.”

Maria, người đang đứng trên bục giảng, say mê giải thích về ‘can thiệp ma pháp’.

Chúng tôi lúc này đang được học về ma thuật trong một căn phòng trống của ngôi nhà.

Mặc dù không thành thạo như những giáo viên ở học viện ma thuật nhưng cô ấy vẫn có thể dạy trước cho chúng tôi những điều cơ bản. Bên cạnh đó Michell cũng học cùng với tôi. Mặc dù cô bé ghi danh vào học viện của cháu trai Maxwell nhưng nơi sẽ dạy những kiến thức để trở thành mạo hiểm giả thì ở đó cũng có dạy ma thuật mà.

“Thật vậy sao ạ”

“Michelle cũng được hưởng lợi rất lớn từ hệ thống này đấy cháu biết không? Nicole có thể cường hóa cung của Michelle đồng thời làm suy yếu kẻ địch giúp cho cháu có thể dễ dàng đánh bại chúng hơn”

“Thật là tuyệt quá đi! Tớ muốn làm chuyện đó với Nicole-chan!”

Vung vẩy cánh tay trong niềm phấn khích, Michelle nhiệt tình tuyên bố, và như vậy, tôi chắc chắn phải cố hết sức để thành thục ma pháp can thiệp rồi.

Giờ đây tôi đã có thể cảm nhận ma lực, cơ mà vẫn chưa đủ trình độ để sử dụng nó một cách hiệu quả

“Nhưng mà Mama—”

“Gọi mẹ là sensei trong giờ học, Nicole”

Cô ấy lấy ngón tay búng chán tôi một cái và sửa lời. Thỉnh thoảng Maria sẽ trở nên như vậy. Thật kì lạ, mức độ tiếp xúc (bằng) da của chúng tôi vào những lúc như thế này thụt giảm tới mức trông chúng tôi chỉ như người quen với nhau.

Cô ấy thường đóng vai trò trị liệu sư ở tuyến sau, bởi vậy việc Maria chỉ dẫn nhiệm vụ của những người trên tiền tuyến thì thật hơi lạ.

“Sensei~, nếu như chúng ta chỉ có thể cải thiện những kĩ năng cơ bản, thì liệu chúng có thể đem lại nhiều hiệu quả như vậy không?”

“Thắc mắc hay đấy Nicole. Nhưng mà em thấy đấy, có khá nhiều thứ chúng ta có thể nghĩ tới liên quan tới lĩnh vực ‘can thiệp’. Thậm chí một số loại trong số chúng còn có thể thay đổi sự tồn tại của mục tiêu nữa”

“Sự tồn tại của mục tiêu ạ?”

“Phải đó, ví dụ một phép can thiệp có thể biến đổi em thành một con quái vật chẳng hạn?”

“Quái vật-!?”

Tôi vô cùng ngạc nhiên trước điều đó.

Hồi trước thôi, tôi cũng đã chứng kiến Maxwell sử dụng hệ thống này rồi, cơ mà cái vụ biến mình thành quái vật thì tôi chưa từng nghe qua.

Thế rồi Maria tiếp tục:

“Tất nhiên em sẽ không thể biến đổi thành thứ gì ngoài những thứ em biết đến”

“Những thứ em biết ư...”

Hiểu rồi, nếu là biến hình thì chỉ có thể trở thành một thứ gì đó tôi thân thuộc. Vậy thì có một người mà tôi hiểu rõ nhất trên thế gian này, và đó là...

“Biến thành Reid... Liệu điều đó có khả thi không?”

“Reid sao....? À, hẳn em đã nghe cái tên đó từ Finia. Một người bạn cũ của mẹ”

“Eh, hmm. Có lẽ là khả thi đó”

Mặc dù tôi chỉ buột miệng nói ra, nhưng mà nó thực sự khả thi kìa.

Mặc dù bây giờ tôi bị kẹt trong thân xác của một người phụ nữ nhưng thực sự vẫn còn cơ hội để tôi trở lại làm người đàn ông dù chỉ một chút kìa.

“Ma thuật biến hình, con cũng muốn học nó!”

“Cái đó khó lắm đấy, em có biết không? Nó là một trong những ma thuật cao cấp nhất trong đống ma pháp can thiệp đó”

“Nhưng con vẫn sẽ làm được! Ừm ma thuật đó thường tồn tại trong bao lâu thưa Sensei?”

“Bởi ma thuật đó sẽ đặt lên cơ thể gánh nặng rất lớn, hình như thời gian tác dụng của nó không kéo dài được bao lâu đâu. Mẹ đoán chắc tầm một ngày là lâu lắm rồi.”

Dài tới một ngày! Hay nói cách khác, tôi có thể trở về cơ thể cũ của mình trong một ngày, mà điều đó cũng không có nghĩa là tôi bắt buộc phải duy trì như vậy trong suốt cả ngày nữa.

Về cơ bản thì nó đâu khác gì trở về bản thân hồi trước đâu.

“Được rồi, được rồi. Dù sao thì, chúng ta cùng trở về với chủ đề ban đầu nào. Trước tiên, chúng ta sẽ cần phải học cách cảm nhận ma lực trong cơ thể đã.”

Vỗ vỗ đôi tay để thu hút sự chú ý của chúng tôi, Maria trở về bài giảng về lý thuyết ma thuật cơ bản.

Cơ mà cơn hứng thú của tôi vẫn chưa hạ nhiệt. Với cơ thể hiện giờ, tôi sẽ chẳng thể sử dụng những kiếm kĩ tử tế hay thậm chí là nâng mấy thanh kiếm nặng. Tuy nhiên, nếu như tôi có thể học kiếm thuật từ Lyell trong cơ thể của Reid...

Có lẽ tôi sẽ có thể chạm tới tầm cao mà tôi hằng mong mỏi.

Sau một lúc, tôi đã học được cách để phát hiện ma lực và sau khi lặp đi lặp lại những bài tập dài đằng đẵng , cuối cùng tôi cũng đã cố gắng hết sức và niệm chú thành công.

Maria cũng rất hài lòng với tốc độ đó, thế rồi chúng tôi nói chuyện về vài thứ liên quan tới bài học và sau khi xác nhận xong, tôi đã được chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Nhân tiện thì, Michelle-chan chưa thể ngay lập tức phát hiện ma lực được, thế là chỉ có mình tôi tiến tới giai đoạn tiếp theo.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Tương lai đang dần tươi sáng hơn khi có thể biến về đàn ông.
Xem thêm
TRANS
"Tớ muốn làm chuyện đó với Nicole-chan!" Michelle said :)))
sẽ lé đê
Xem thêm
Đồng chí!!! Vừa đọc xong câu đó là 1 viển cảnh ngọt hơn mật hiện ra =]]
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Ko ai tem ak xin nhé
Xem thêm