Eiyuu no Musume to Shite...
Kaburagi Haruka Akita Hika
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 (Đã hoàn thành)

Chương 08: Thần linh ban phước.

7 Bình luận - Độ dài: 2,470 từ - Cập nhật:

Đã hai năm trôi qua kể từ ngày tôi cất tiếng nói đầu tiên. Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi đã học được rất nhiều thứ, ngoại hình của tôi là một ví dụ điển hình.

Tôi vẫn chưa hoàn toàn xác định được bề ngoài của mình trông như thế nào khi tôi còn là một đứa trẻ sơ sinh bởi tôi còn chẳng thể di chuyển cổ của mình, thế nhưng tôi biết tóc của mình có màu bạc ánh kim pha chút xanh và chúng như được thêu dệt lên từ những sợi chỉ bạc.

Thêm vào đó, bằng cách ngắm nhìn bản thân qua gương, tôi nhận ra làn da của mình trắng tới nỗi mà nói rằng nó trắng bệch như da của người chết cũng không ngoa.

 Hơn nữa, màu sắc hai mắt của tôi cũng khác nhau, mắt phải màu đỏ thì thừa hưởng từ Maria trong khi mắt trái màu xanh ngọc được di truyền từ Lyell.

Kết hợp tất cả những phần đó lại, có thể nói ngoại hình của tôi khá là nổi bật, còn chưa kể nét mặt không thôi cũng khá đáng yêu nữa chứ. Dù mới chỉ chừng này tuổi thôi mà tôi đã có thể tưởng tượng ra tương lai sáng lạn như thế nào trước mắt rồi.

Tuy cơ thể tôi cũng đã lớn hơn đôi chút cùng với việc cố gắng luyện tập cơ thể và điều khiển ma lực nhưng kết quả lại không mấy khả quan.

Mặc dù ma lực vẫn luôn tồn tại trong tôi nhưng mỗi khi tôi cố gắng điều khiển thì nó ngay lập tức mất kiểm soát và khiến tôi không thể thao túng như mong muốn.

Còn cả cái cơ thể này nữa, cho dù tôi vẫn thường xuyên luyện tập cơ bắp thế nhưng vì cơ thể này khá giống với Maria nên tôi vẫn có phần yếu hơn lũ trẻ cùng trang lứa.

Chà, thực ra Maria là một người phụ nữ khá mạnh mẽ. Cô ấy thậm chí còn trải qua vô số những cuộc phiêu lưu với muôn vàn khó khăn. Xét về sức mạnh vật lý thì cô ấy thậm chí còn khỏe hơn người bình thường. So với tôi, mặc dù cả hai đều có chung một ngưỡng kinh nghiệm, thế nhưng cơ thể của tôi mong manh và yếu đuối hơn nhiều. Tôi mong muốn khi lớn lên có thể trở thành kiểu mẫu anh hùng như Lyell nhưng có vẻ như tôi đã thừa hưởng nhiều gen hơn từ Maria thì phải.

Hôm nay, sau một ngày dài luyện tập, gia đình chúng tôi giờ đây đang quây quần bên bếp lửa.

Tôi sẽ tròn 3 tuổi sớm thôi, bởi vậy chân tôi giờ đây cũng đã khá vững chắc và tôi có thể thoải mái đi lại khắp căn nhà.

Thế nhưng chiều hôm nay tôi chỉ ngồi trên sàn và nhẹ nhàng co dãn cơ thể

Cơ thể tôi lúc này đã hoàn toàn kiệt sức rồi, thế nhưng nếu chỉ là vài bài tập co dãn đơn giản thì cũng không ảnh hưởng lắm đâu.

[Uuh~]

Lyell, người đang ngồi trên ghế sofa phía sau tôi, nãy giờ vẫn đang nhìn chằm chằm tôi tập mấy bài thể dục co dãn.

Bên cạnh bếp lửa là Maria đang chăm chú đan len, và Finia ngồi kế bên.

Còn tôi thì đang ngồi bệt xuống sàn, dạng chân ra hình chữ W. [note36013]

Tư thế này khá khó thực hiện đối với cơ thể của nam giới, thế nhưng cơ thể của tôi thì chẳng gặp chút trở ngại nào cả bởi sự khác biệt giữa cấu tạo cơ thể hai giới.

Hiện tại, vấn đề duy nhất cơ thể này mắc phải đó là sức mạnh thể chất và khả năng chịu đựng, nhưng mà ít nhất nó khá khéo léo và linh hoạt.

Tôi nhẹ nhàng dạng chân trái ra và đẩy chân phải một chút ít, bằng cách này tôi có thể di chuyển vài cm, tôi dần trườn về bên trái.

Sau khi lặp đi lặp lại động tác này nhiều lần, tôi đã dần nhích về bên trái.

Thế nhưng giữa chừng thì Lyell nhấc bổng tôi lên và đặt tôi vào lòng anh ta.

[ Ya, bu-ôn-g r-aa!]

[Đừng ghét cha như vậy chứ Nicole... thỉnh thoảng con chơi với cha một chút không được sao?]

[Muu~]

Tôi vặn vẹo cơ thể và nhảy khỏi lòng Lyell

Tôi đang định phát âm rõ ràng hơn, [ Dừng lại đi, thả con ra] thế nhưng dây thanh âm của tôi vẫn chưa phát triển hoàn toan nên kiểu gì tôi cũng nói nó như một đứa con nít ú ớ thôi.

Sau khi thành công thoát ra, tôi ngay lập tức tìm thấy nơi trú ẩn an toàn.

Thấy vậy, Maria giang rộng cánh tay sẵn sàng chào đón tôi. Cơ mà lao thẳng vào bộ ngực của người đồng đội cũ thì nhục chết mất. Thế là thay vào đó tôi quyết định nhảy vào ngực Finia, người đang ngồi cạnh Maria.

Bởi cô ấy có dáng người khá nhỏ nhắn và xinh xắn, tôi đã dễ dàng nhảy vào lòng của cổ. Finia nhanh chóng đón lấy tôi mặc dù cú nhảy có phần bất ngờ. Giống như những elf khác, cô ấy có thân hình mảnh dẻ cùng chiếc eo thon gọn và bộ ngực không kém phần mềm mại. Đó là những nét đặc trưng không thể nhầm lẫn đi đâu được của một người phụ nữ. Hơn nữa hương hoa thơm ngát bao quanh cô ấy làm tôi rất dễ chịu.

Tôi lần theo dấu vết mùi hương và nhận ra nó được tỏa ra từ một chiếc túi nhỏ treo bên hông Finia. Có lẽ đó là một túi potpourri được làm từ cỏ dại. Với tôi chỉ cần túi hoa đơn giản như vậy thì mùi hương của nó cũng đã thơm hơn nhiều so với đống nước hoa của đám trẻ con quý tộc dùng rồi. [note36012]

Tôi vươn tay tới chỗ thắt lưng cô ấy và giật lấy chiếc túi nhỏ để nhìn xem bên trong chứa những gì. Ngoài nó ra, tôi hoàn toàn không hề có ý định đen tối nào khác đâu, tôi chỉ hứng thú với nguồn gốc của thứ hương hoa này thôi mà.

Thấy hành động của tôi, Maria không thể nhịn nổi bèn bật cười khúc khích

[ Dù sao thì Nicole vẫn chỉ là một bé gái thôi mà, có vẻ như con bé đang tò mò về cái túi potpourri đó ]

[ Nó không hiếm lắm đâu ạ]

[ Em biết đấy, bình thường thì con bé chẳng bao giờ tỏ ra hứng thú với mấy cái đồ lặt vặt này đâu. Thường ngày nó còn chẳng chịu mặc váy, đã vậy còn đòi Lyell dạy cách dùng kiếm nữa chứ, toàn mấy cái sở thích của con trai thôi.]

[ Dù sao thì Nicole-sama cũng rất đáng yêu mà, em ấy có khi còn đáng yêu nhất cả làng ấy chứ]

Finia nhấn mạnh điều đó trong lúc đang bế tôi.

Tất nhiên, ngoại hình của tôi giống với Maria, trông rất trưởng thành và chỉn chu. Hơn thế nữa, bởi thân hình tôi khá là nhỏ nhắn và mong manh so với lũ trẻ đồng lứa nên trông tôi càng giống một cô bé quý tộc đáng yêu.

 Thế nhưng những gì tôi muốn hướng tới lại là phong cách của tên Lyell đáng ghét đó. Hình tượng một người anh hùng có thể dễ dàng sử dụng những cây trường kiếm dài ngang ngửa chiều cao cơ thể. Đó là hình tượng mà ngày trước tôi vẫn nhắm tới mà chẳng thể đạt được. Cơ mà với cái cơ thể này thì có vẻ như mục tiêu đấy cũng không được khả thi cho lắm.

[Phải rồi Finia, tại sao ngày mai tất cả chúng ta không cùng làm túi hương với nhau nhỉ ]

[ Tất cả.. mọi người luôn ạ ?]

[ Phải đó, nếu chị không nhầm thì phía tây ngôi làng có một bãi cỏ nhỉ? Tiết trời cũng dần trở nên ấm áp hơn rồi, những đóa hoa cũng sắp nở nữa chứ.]

[Nghĩ lại thì, cũng tới khoảng thời gian đó của năm rồi nhỉ... cơ mà không phải đi ra khỏi làng có hơi nguy hiểm hay sao?]

[ Không phải đã có Finia đi cùng rồi sao ?]

[ Có khi chính chị Maria-sama mới là người bảo vệ em ấy chứ]

[Chà, chị kém trong khoản cận chiến lắm]

[ Em hiểu mà ]

Maria không phải là chiến binh linh mục mà cô hoàn toàn đóng vai trò hậu quân. Nếu xét về khả năng cận chiến, có thể nói cô ấy yếu nhất kể cả khi so với những người thuộc hàng sau chiến tuyến như Cortina hay Maxwell. Tất nhiên, cô ấy vẫn vượt xa những con người bình thường khác, và tôi của hiện tại còn yếu hơn thế rất nhiều.

[ Quyết định như vậy đi. Giờ thì hãy cùng chuẩn bị chút đồ ăn đóng hộp cho bữa trưa ngày mai nào.]

[ Vâng, em hiểu rồi ]

[ Phải rồi, Nghi lễ rửa tội cũng sẽ sớm bắt đầu nhỉ. Hãy nghỉ trước đó một lúc nhé]

Nghi lễ rửa tôi là một nghi lễ dành cho những đứa trẻ vừa tròn 3 tuổi và cũng đồng thời là nghi lễ để giám định năng lực của đứa trẻ. Trên thế giới này, tồn tại những đứa trẻ mang trong mình những khả năng đặc biệt gọi là ‘phước lành’, những phước lành đó sẽ đem lại cho chúng những năng lực vượt trội.

Ví dụ, có những kĩ năng cấp thần thoại như tạo ra một chiều không gian khác có thể chứa vô số vật dụng, năng lực trẻ mãi không già có khả năng y như tên gọi hay khả năng quyến rũ mọi đối phương chỉ với một ánh nhìn. Bên cạnh đó còn có một số phước lành khác như võ thuật hay niệm chú tốc độ của Lyell và Maria cũng rất hữu dụng trong thực chiến. Ngoài ra cũng có một số kĩ năng khác không được hữu dụng cho lắm nên nói chung nó cũng khá là may rủi. Chỉ cần nhận được phước lành, những thứ mà người bình thường cần hàng thập kỉ để đạt được giờ đây sẽ được rút ngắn xuống còn vài năm.

Tất nhiên, vẫn còn rất nhiều điều bạn có thể học được mà không cần có những kĩ năng đó, thế nhưng người sở hữu phước lành thường tỏa sáng hơn nhiều so với những người không có. Trong kiếm thuật chẳng hạn, những người sở hữu kĩ năng đều vượt trội hơn hẳn so với những người còn lại.

Tóm lại, việc có sở hữu những kĩ năng đó hay không sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới tốc độ phát triển từ việc tập luyện. Và bởi nghi lễ này sẽ quyết định xem đứa trẻ mang trong mình kĩ năng gì vậy nên những con người trên thế giới này đều rất coi trọng nghi lễ rửa tội.

Nhân tiện thì, năng lực của Lyell là ‘chiến đấu thuật’ và ‘bền bỉ’. Những gift này tăng mạnh khả năng chiến đấu cũng như tăng cường khả năng chịu đựng của anh ta. Nhờ việc sở hữu những kĩ năng này, anh ta có thể chiến đấu mãi mà chẳng bao giờ bị kiệt sức.

Năng lực của Gadius là ‘khiên thuật’ và ‘tráng kiện’.Nó cho phép anh ta sử dụng khiên để chặn đòn tấn công đồng thời có thể đẩy lui quân địch. ‘ tráng kiện’ cung cấp cho Gadius khả năng chống chịu lại đòn tấn công của kẻ địch. Với hai khả năng này, Gadius mang trong mình khả năng phòng thủ chắc chắn tới nỗi có thể coi là “đường sống” của cả đội

Maria sở hữu năng lực ‘ký tích của chúa’ và ‘niệm chú tốc độ’. Những kĩ năng này tập trung chủ yếu tới việc sử dụng thánh ma pháp và khả năng kích hoạt ma pháp gần như tức thì. Trong thực chiến, chỉ cần chênh lệch một tích tắc thôi cũng có thể thay đổi sinh tử. Bởi vậy, cùng với Gadius, cô ấy cũng là một ‘đường sống’ của nhóm.

Năng lực của Maxwell là ‘năng lực tương thích toàn bộ thuộc tính’ và ‘tăng cường ma pháp’. Đó là khả năng thông thạo đủ các loại phép thuật đồng thời tăng cường hiệu quả của chúng. Trái ngược với Gadius, Maxwell là tấn công chủ lực của nhóm với những đòn tấn công ma thuật diện rộng

Còn với Cortina, cô sở hữu ‘mưu lược tài trí’ và ‘tính toán thần tốc’. ‘mưu lược tài trí’ cho phép cô nhìn thấu mưu đồ của kẻ địch, từ đó vạch ra chiến lược và lối đi tối ưu nhất, ‘ tính toán thần tốc’ thì mang lại khả năng tính toán ngay lập tức đúng như tên gọi. Với sự kết hợp của hai thứ đó, cô ấy có thể nhanh chóng xử lý thông tin và đưa ra chỉ thị hợp lý nhất có thể.

Nhờ vậy, cô ấy đã nhanh chóng hiểu ra sự cần thiết của việc tìm kiếm sự giúp đỡ lúc ở cô nhi viện. Tất nhiên, tôi vẫn chưa tha cho Gadius bởi anh ta là người đã gửi yêu cầu chúng tôi điều tra chỗ đó, hơn thế tôi cũng không thể tha thứ cho bản thân vì lúc đó không thể nghĩ ra giải pháp hợp lý để bảo vệ bản thân mà lại bỏ mạng.

So với bọn họ thì năng lực của tôi khá là đơn giản. Tôi sở hữu ‘thao mịch’ và ‘ẩn thân’. Chúng đều là những kĩ năng dành cho sát thủ như thoải mái di chuyển mà không bị ai phát hiện và ngăn cản chuyển động của kẻ địch bằng những sợi chỉ thép.

Chính vì vậy tôi gặp phải rất nhiều bất lợi khi phải đối mặt trực diện với kẻ địch. Nghĩ lại thì tôi cũng phải may mắn lắm mới hạ gục được con quỷ đó.

Tôi không rõ lắm chuyện gì đã xảy ra với những gift đó khi tôi chết nhưng tôi khá chắc mình đã thừa hưởng một chút gì đó sau khi thấy sự khóe léo của những ngón tay và việc luyện tập của tôi vẫn chưa bị Finia phát giác

Ghi chú

[Lên trên]
Một loại hợp chất được làm từ cánh hoa khô và gia vị, thường được đặt trong một cái bát để tạo hương thơm cho căn phòng
Một loại hợp chất được làm từ cánh hoa khô và gia vị, thường được đặt trong một cái bát để tạo hương thơm cho căn phòng
[Lên trên]
Tư thế ngồi gập hai đầu gối, hai bàn chân hướng sang hai bên. Hai đầu gối gần chạm nhau
Tư thế ngồi gập hai đầu gối, hai bàn chân hướng sang hai bên. Hai đầu gối gần chạm nhau
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

ơ sao giờ gift tràn lan thế nhỉ? hay ý nó là skill?
Xem thêm
Skill là thứ có thể đạt được còn gift là tài năng
Xem thêm
cảm giác của main khi cày chay chơi chung với bọn sinh ra đã nạp VIP
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Còn main thì có mỗi cái nịt :v
Xem thêm