Eiyuu no Musume to Shite...
Kaburagi Haruka Akita Hika
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 (Đã hoàn thành)

Chương 18: Cuộc nói chuyện về vị vua nọ

8 Bình luận - Độ dài: 1,802 từ - Cập nhật:

Đã một vài ngày trôi qua kể từ hôm Finia thú nhận về quá khứ của mình.

Cá nhân tôi thì thấy việc được một cô nàng xinh đẹp yêu quý cũng không tồi chút nào.

Thật lòng mà nói, bản thân tôi hiện tại còn dễ thương hơn cả Finia nữa.

Sở hữu mái tóc bạc ánh kim pha chút xanh nhạt đi kèm với đó là đôi mắt lưỡng sắc, tất cả những điều đó đã góp phần toát ra một bầu không khí huyền ảo; thêm vào đó là sự yếu đuối (?) di truyền từ kiếp trước nữa, tạo cho người khác cảm giác mỏng manh dễ vỡ.

Bên cạnh đó là đôi tay và đôi chân mảnh khảnh có thể kích thích cảm giác ham muốn che chở của bất cứ ai và khuôn mặt giống Maria y như đúc hứa hẹn một tương lai sán lạn.

Bởi kiếp trước, ngoại hình của tôi cũng chỉ ở dạng trung bình nên ngoại hình của tôi lúc này, theo cách nào đó, cùng lúc mang lại cho tôi cảm giác tự hào lẫn bối rối.

Một sự thật nho nhỏ đó là ngoại hình hiện tại của tôi vừa khít với hình ảnh người phụ nữ lý tưởng của Reid .

Với điều này, số lượng những lý do tôi không thể tiết lộ thân phận của mình lại tăng lên một.

Thế rồi một ngày nọ, trong lúc tôi đang tận hưởng cuộc sống yên bình thường ngày và vô thức chú ý tới ánh mắt của Finia, một sự kiện kì lạ xảy ra

“......”

Hôm đó khi Lyell trở về nhà, anh ta mang trên mình bộ mặt vô cùng căm phẫn.

Thế nhưng, ngay khi tôi và Maria ra chào, anh ta nhanh chóng trở về bình thường và trưng ra vẻ mặt tươi cười, nhưng ngay tức khắc lại lộ ra vẻ mặt cực kì khó chịu đó.

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho tới bữa tối, khiến cho Finia, người phụ giúp bữa ăn, vô cùng luống cuống.

Lyell mà tôi biết ở kiếp trước có tính cách khá nhẹ nhàng và tử tế, bởi vậy anh ta hiếm khi trưng ra cái kiểu biểu cảm này lắm.

Dù anh ta có bị đối xử tệ hại như thế nào thì Lyell cũng chỉ cười nhẹ rồi bỏ qua hoặc trở nên phiền não vô cùng mà thôi.

Chẳng cần hỏi cũng biết là tâm trạng của Lyell lúc này đang rất tồi tệ.

Thế là Maria mở lời hỏi thăm tại sao Lyell lại cư xử như vậy để hiểu rõ tình hình hơn.

“Anh yêu à, hôm nay có chuyện gì thế? Có vẻ như chuyện gì đó đang khiến anh bực tức?”

“Nn? Ahh ...Nó lộ rõ trên khuôn mặt của anh tới vậy sao?”

“Phải đó, thấy rõ luôn”

“Anh xin lỗi về chuyện đó nhé. Chỉ là, anh vừa nhận được một lời đề nghị nho nhỏ khá là khó xử,...Ah, khoan đã, tính ra thì em cũng dính líu tới vụ đó luôn”

“Hmm?”

Khi anh ta nói cả Maria cũng liên quan, liệu nó có phải việc gì đó mà ảnh hưởng tới cả gia đình không nhỉ?

Trong lúc tôi đang mải suy nghĩ, Lyell tiếp tục:

“Em thấy đấy, hôm nay nhà vua vừa mới liên lạc với anh”

“Từ thủ đô? Ý anh là nhà vua hiện nay, Elliot?”

“Phải đó. Tên nhóc đó đã được trao vương miện rồi. Nên chúng ta phải dùng kính ngữ khi gọi thằng nhóc đó.”

“Chà, anh nói đúng”

“ Elliot cũng sẽ sớm bước sang tuổi 20 thôi, bởi vậy câu hỏi rằng ai sẽ trở thành nữ hoàng tương lai bắt đầu rấy lên.”

Hồi tôi chết, hoàng tử Elliot mới chỉ là một cậu nhóc được sinh ra trong gia đình hoàng tộc và nhỏ tuổi hơn Finia một chút.

Sau khi nghe cậu ta năm nay đã 20 tuổi, thú thật là tôi đã khá ngạc nhiên.

Nữ hoàng hử, cũng phải thôi, ngày xưa đất nước này cũng từng bị con ác long tàn phá mà, bởi vậy có một người kế vị sẽ mang ý nghĩa rất lớn đối với bọn họ.

Dù sao thì, sẽ chẳng ai biết khi nào đất nước sẽ lại hứng chịu sự tàn phá của đám quái vật một lần nữa. Trước mối nguy hại như vậy, họ muốn nuôi dưỡng một người kế vị để đề phòng trường hợp xấu nhất.

“Và về ứng cử viên hàng đầu mà cậu ta chọn làm nữ hoàng”

“Un”

“Có vẻ như cậu ta thấy ưng mắt Nicole nhà mình đó”

“Buufoo??!!”

Tôi đang cố giả vờ như mình đang chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra và vui vẻ tận hưởng tô súp của mình thì bất chợt tên của tôi bị réo và phản ứng của tôi khi nghe thấy chuyện đó không gì khác ngoài phun toẹt đống súp trong miệng ra ngoài.

Cái gì cơ? Ứng cử viên cho ngôi vị nữ hoàng? Tôi á?

“Cậu ta nghiêm túc chứ?”

“Ừm. Anh cũng nghi ngờ sự tỉnh táo của bản thân khi anh nghe chuyện đó”

Có vẻ như Lyell cũng đã phản đối chuyện đó rồi, cơ mà cùng lúc đó thì anh ta lại cảm thấy hối hận vì đã làm như vậy.

Theo như câu trả lời thì có vẻ bọn họ cũng không đồng ý như vậy và muốn bàn bạc thêm.

“Tháng trước, có lần anh khoe khoang với mọi người về Nicole và cho bọn họ xem ảnh của con bé, có vẻ như bức ảnh đó đã khiến cậu ta hứng thú”

“Nhà vua, là một tên biến thái ư?”

“Không, không phải như vậy,... Cậu ta nói đôi mắt bí ẩn của Nicole đã thu hút sự chú ý của cậu”

Nghe xong tất cả những điều đó, Maria xua tay thật mạnh.

Tôi có thể hiểu rằng đôi mắt của mình là một đặc điểm hiếm thấy và điều đó thu hút sự chú ý của người khác thì cũng là điều bình thường thôi. Thế nhưng họ cũng phải suy xét tới việc rằng đối phương còn chưa đủ tuổi và ngoài những đặc điểm hiếm có, người đó còn có xuất thân không hề tầm thường chút nào và là con gái của hai người anh hùng nữa chứ.

“Bởi Nicole cũng sắp tròn 5 tuổi rồi, có thể nói cậu ta hơi lớn tuổi nhưng cũng không tới mức quá già so với Nicole. Bên cạnh đó thì 10 năm nữa sự khác biệt về tuổi tác cũng sẽ dần cân bằng hơn mà”

“Như thế nghe vẫn thật nực cười”

“Ừm anh đồng ý với điều đó”

Có lẽ sau khi hiểu rõ tình hình hiện tại, giọng nói của Maria có vẻ như trở nên tức tối hơn mọi khi.

Đây chỉ có thể là điềm báo cho cơn thảm họa sắp xảy ra thôi.

“Bọn chúng muốn cướp đi, thiên thần của chúng ta sao...vậy thì, chúng ta có nên hủy diệt đất nước này luôn từ bây giờ không nhỉ?”

“Yup, nếu em sẵn sàng thì anh cũng vậy”

“Không, khoan đã nào hai người! Hãy tỉnh táo lại đi, Maria-sama, Lyell-sama!”

Hai người đang lẩm bẩm điều gì đó khá đáng sợ, và Finia phải vội vã giúp bọn  họ bình tĩnh lại.

Hãy cố hết sức đi, bởi đó là vì tôi, hai người này chắc chắn sẽ làm trò gì đó điên khùng cỡ như vậy. Cơ mà nếu họ thực sự làm vậy thì lương tâm của tôi cũng cắn rứt lắm chứ.

“Nhưng mà Finia. Nếu em để bọn chúng đem Nicole đi thì sẽ không còn được nhìn thấy con bé nữa đâu, em biết điều đó chứ?”

“Eh, ah, nhưng mà”

“Đúng thật là Nicole không thừa hưởng danh hiệu quý tộc nào, thế nhưng thành tựu của bọn chị cũng sẽ được đem ra để xem xét”

“Nếu như cậu ta lấy Nicole làm vợ, thì sẽ chẳng ai dám phản đối cả”

Chắc chắn rồi, nếu như bạn cưới con gái của hai người anh hùng từng giải cứu đất nước làm vợ, thì chắc chắn sẽ chẳng có mấy tên quý tộc dám chống lại bạn đâu.

Dù sao thì cả Lyell lẫn Maria đều mang trong mình sức mạnh sánh ngang với một đội quân mà.

Chắc chắn mọi người cũng sẽ kì vọng vào tôi, con gái của bọn họ, thế nhưng kể cả như vậy thì xuất thân của tôi cũng đủ để gắn kết mối quan hệ giữa hai phía rồi.

“Đó không phải chuyện duy nhất. Ngoài ra vẫn còn những vấn đề khác nữa”

“Đó là gì vậy anh?”

“Là về gift của Michelle. Bọn họ bằng cách nào đó đã có thể đánh hơi được và còn đề xuất cô bé làm phụ tá cúa Nicole nữa.

“Là về vấn đề đó, huh...”

Maria thở dài một cách uể oải.

Đó chắc chắn là một lời đề nghị hiếm có dành cho Michelle.

Mặc dù sở hữu một gift tuyệt vời nhưng cô cũng chỉ là một thường dân nhỏ bé. Việc một dân thường mà được trở thành phụ tá của hoàng tộc quả là một chuyện không tưởng mà.

Tất nhiên đây chỉ là bề nổi của tảng băng chìm thôi, cô bé chắc chắn sẽ bị sử dụng như một lực lượng bí mật, hoặc bị chỉ định làm cận vệ hoàng gia. Cô bé vẫn chỉ là một thường dân xuất thân từ ngôi làng ở vùng biên giới mà thôi, thế nên sẽ tốt hơn nếu để cô bé tiếp tục sống cuộc sống của một người dân bình thường. Có lẽ, mục đích của bọn họ chỉ là tìm những người sở hữu gift quý giá để sử dụng làm binh lính mà thôi.

“Nếu mọi chuyện diễn ra như vậy thì đứa trẻ đó sẽ trở thành không gì khác ngoài một người lính thôi. Thực ra nó cũng không phải là lựa chọn quá tệ dành cho con bé. Nhưng nó cũng sẽ dẫn tới việc từ bỏ Nicole.”

“Như vậy thì con bé sẽ bị cuốn vào vòng xoáy tranh dành quyền lực mất”

“Chắc chắn mọi chuyện sẽ thành ra như vậy”

“Anh hoàn toàn phản đối chuyện này”

“Em cũng vậy”

Hai người đi tới kết luận rằng bọn họ sẽ làm gì đó với chuyện này.

Chủ đề của bữa tối hôm nay vừa mới diễn ra căng thẳng trong phút chốc nhưng hiện tại có vẻ như nó đã bớt nóng đi phần nào.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Tui càng mong là bách hợp còn hơn là ngụy sẽ gầy như này...Trả reid-sama ngầu lòi cho tui.
Xem thêm
mặt tinh thần có lẽ là sẽ gầy, trên thể xác là quan hệ nam nữ
Xem thêm
T quên chưa xem bộ này CÓ tag yuri Ko :v
Xem thêm
@Sazemi2510: có tag Shoujo Ai yên tâm đọc tiếp :vv
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Mém bay 1 quốc gia :)))
Xem thêm
Nhà cấm khẩu thằng nào đến hốt nhá, còn con thì ko bít ;))
Xem thêm