Eiyuu no Musume to Shite...
Kaburagi Haruka Akita Hika
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2 (Đã hoàn thành)

Chương 58: Chuẩn bị cho lớp học mới

5 Bình luận - Độ dài: 1,408 từ - Cập nhật:

Tiếp sau đó, lễ khai giảng đã mau chóng đi tới hồi kết.

Tôi đã thu hút phải một đống sự chú ý và nói thật thì, nếu có thể thì tôi đã chuồn đi luôn rồi đấy, cơ mà sau vụ này thì tôi vẫn còn phải tới lớp học để lấy tài liệu học tập về.

Phụ huynh của tôi, Maria và Lyell, hiện tại đang bị vây quanh bởi các quý tộc.

Xuất hiện hoành tráng như vậy thì điều đó cũng đúng thôi, tôi thấy họ bị như vậy cũng đáng mà.

May mắn thay, Letina cũng cùng lớp với tôi và cậu ấy đã đóng vai trò như một tấm màn chắn để giữ các bạn học tránh xa khỏi tôi.

Kể cả vậy, thì cậu ấy cũng không chắn hết ánh mắt của họ được.

Bước đi dọc theo con đường dẫn tới lớp học, cảm giác như tôi sẽ phải gặp rất nhiều chông gai đây.

Không phải là không có học sinh quý tộc nào muốn tiếp cận tôi, thế nhưng  họ có vẻ cũng đang bị Letina, con gái của hầu tước dọa cho sợ.

Vào những lúc như vậy, tôi cảm thấy rất biết ơn đến địa vị của gia tộc cô ấy.

Khi chúng tôi bước vào lớp học, có một mẩu giấy với tên cùng những con số được in trên đó và một cái sơ đồ lớp học được dán trên bảng đen cho biết vị trí mỗi chỗ ngồi được đánh số.

Nói cách khác, nó đang hướng dẫn chúng tôi tìm chỗ ngồi của mình.

“Nicole, chỗ của cậu ở đây nè.”

“Ah, cảm ơn nhé.”

Trong kiếp trước, tôi là một bán quỷ, thêm vào đó lại là một tên sát thủ nữa, chính vì lẽ đó, tôi không bao giờ tham gia vào mấy thứ như cuộc sống học đường kiểu này cả.

Trước đó, tôi đã từng nhận được sự giáo dục cơ bản ở các trường học riêng như nhà thờ rồi, còn những kiến thức bên ngoài mà tôi học được đều là trải nghiệm của bản thân hay qua việc quan sát người khác.

Bởi vậy, toàn bộ chuyện này cùng với lễ khai giảng và các thứ khác thực sự rất khó hiểu đối với tôi. Giờ đây, tôi đang nhận thức được mọi chi tiết nhỏ nhất và muốn làm mọi thứ để bảo vệ những điều mình đang có.

“Tớ không cố ý…”

Có vẻ như nhờ vào việc thừa hưởng vẻ đẹp của Maria, dù có làm bất cứ thứ gì, nó cũng khiến mọi người cảm thấy như họ cần phải tâng bốc tôi.

Tôi ngả người về phía trước, điều đó đã khiến cho mái tóc màu xanh-bạc xõa xuống đôi má của tôi, nó có hơi phiền phức một chút

“Sao cậu trông buồn thế?”

“Ý tớ là, tớ không muốn nổi bật như thế này…”

‘Cậu vẫn chưa thấy quen sao? Dù sao thì cậu cũng là con gái của bọn họ mà, cậu biết chứ ?”

“Ừm”

Sao cũng được, cái gì đã xảy ra rồi thì cũng chẳng thể thay đổi được nữa. Dù sao thì, kĩ năng ma thuật của tôi hiện đang ở cấp độ tệ nhất có thể. Tôi không nghĩ mình có tài năng với nó, nói thật thì, có lẽ tôi còn là đứa tệ nhất trong lớp nữa cơ.

Một khi điều đó được biết đến một cách rộng rãi, tôi chắc chắn rằng sự thích thú của mọi người sẽ dần phai nhạt đi.

Cho tới lúc đó, tôi vẫn sẽ phải chịu đựng ánh mắt của mọi người và vờ như mình là không khí.

Bầu không khí căng thẳng đó đột ngột tan biến khi Cortina bước vào và mở toang cửa lớp học.

“Chào buổi sáng các quý ông và quý bà. Nhanh cái chân lên, hãy vào chỗ ngồi đi”

“Eh? Ehhhh!?”

Công việc giảng viên của Cortina ở ngôi trường này đã được biết đến khá rộng rãi, thế nhưng kể cả như thế thì việc cô ấy bước vào lớp học vẫn khá là shock với chúng tôi, tất nhiên bao gồm cả tôi nữa.

“Mọi người đã vào chỗ hết chưa? Được rồi, hãy bắt đầu với vụ giới thiệu đã. Tên của cô là Cortina và cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của mấy đứa”

“Pffft” tôi phì ra một tiếng khi nghe được lời tuyên bố từ vị giáo viên chủ nhiệm vĩ đại của chúng tôi.

Nhân tiện thì ánh mắt của Letina đang lấp la lấp lánh trong khi vỗ bàn tay vào ngực mình. Dáng vẻ tôn kính của cô ấy trông thật đáng chú ý.

“Wha, wh-wh-wh….”

“Tình cờ thay, cô cũng sẽ không đối xử thiên vị chút nào với người quen đâu Nicole”

“V, vâng”

Cortina cười thầm khi cô nhìn xuống bàn giáo viên.

Đưa theo Maria và Lyell, rồi còn trở thành giáo viên chủ nhiệm của tôi, có vẻ như cô ấy đang tận hưởng mấy trò điều khiển sau lưng này.

“Được rồi, hãy vào việc thôi. Trước hết, hãy nhìn vào ngăn bàn của các em. Bên trong đó có một quyển sách giáo khoa phải không?”

Theo lời cô ấy, tôi nhìn vào ngăn bàn, cơ mà nó không như cái ngăn kéo mà bạn tìm thấy trong một chiếc rương, nó giống một cái ngăn được gắn dưới mặt bàn thì đúng hơn.

Bên trong đó là vài cuốn sách giáo khoa và một vài tấm ván gỗ.

“Mấy đứa sẽ có một cuốn dạy ngữ pháp và một cuốn dạy lí thuyết ma thuật cơ bản. Nói một cách đơn giản, mấy đứa cần phải học cả bảng chữ cái thông dụng của lục địa lẫn chữ cái của ngôn ngữ ma thuật cổ và cả luyện tập để cảm nhận được ma lực của bản thân nữa.”

Tôi vốn đã làm như vậy rồi, bởi vậy có vẻ như tôi sẽ có chút thời gian rảnh rỗi đây.

Tình cờ thay, khả năng thông hiểu ngôn ngữ của tôi đã hoàn hảo tới nỗi tôi không nghĩ mình có thể học thêm điều gì từ lớp học này nữa.

“Khoan đã, thế thì mình tới trường làm gì nữa nhỉ ?”

Nếu bạn dừng lại và suy nghĩ. Học việc với Maxwell có khi là lựa chọn tốt hơn.

“Chỉ học không thôi là không đủ tốt cho sự phát triển, bởi vậy cô sẽ yêu các em tập các bài thể dục cơ bản nữa”

“Ehhh…!” đám học sinh đồng loạt rên rỉ bất mãn sau khi nghe lời giải thích của Cortina.

Ban đầu thì, Cortina là một nhà chiến thuật gia. Cô ấy đã từng tham gia những trận chiến thực thụ một hay hai lần gì đấy. Và kể cả nếu cô ấy có thực hiện tệ hại đến đâu thì Cortina hẳn vẫn sẽ làm tốt hơn tôi thôi.

Mặt khác, lớp học này là tập hợp của một đống công tử bột được luyện tập ma thuật của mình từ nhỏ, có vẻ như họ không quen với việc hoạt động thể chất.

“Cô sẽ không chiều theo ý nghi của các em lúc này đâu. Việc nghiên cứu ma pháp học thuật là một chuyện, thế nhưng nếu các em dự tính đi mạo hiểm, chắc chắn mấy đứa sẽ cần cả sức mạnh thể chất nữa!”

Đám học sinh ngừng phàn nàn sau khi nghe lí do của Cortina, dựa trên những kinh nghiệm thực tế của cô trên chiến trường.

Bản thân là một anh hùng nên lời nói của cô mang sức nặng và thêm vào đó có lẽ họ cũng không muốn gây ấn tượng xấu với Cortina.

“Đó là tất cả cho hôm nay, bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ học đầy đủ. Hãy sẵn sàng đi nhé”

“Vâng ạaaa!”

Bởi họ chỉ là mấy đứa bé nên có vẻ như là những học sinh ngoan ngoãn có thể dễ dàng bị thuyết phục để nghe theo hướng dẫn của người khác chỉ với một chút thuyết giáo.

Ngoại lệ duy nhất tôi có thể nghĩ tới là cậu Donovan cực kì bất lịch sự đó

Thế rồi Cortina cho chúng tôi vài lời khuyên và cho mọi người ra về.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
tem
dán tem ms naèo
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Kiểu gì lại chả nổi hơn hiện tại nữa :))
Xem thêm