Eiyuu no Musume to Shite...
Kaburagi Haruka Akita Hika
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2 (Đã hoàn thành)

Chương 70: Tình bạn giữa những cô gái ?

4 Bình luận - Độ dài: 1,265 từ - Cập nhật:

Sau khi làm gỏi Viêm Cự Nhân, năm người anh hùng lúc này đang chuẩn bị để tiếp tục di chuyển trở lại, thế nhưng y sĩ Tricia vẫn không thể tự mình đi được sau vụ việc vừa rồi.

Chẳng phải đây là màn thể hiện về ý chí khi cô ấy đã không vô tình làm ướt bản thân hay sao? [note39811] Michelle và Letina lúc nãy cũng vô cùng hoảng loạn nhưng có vẻ như họ còn không biết chính xác mối đe dọa là gì.

“Ch, đợi chút…lưng của cô..”

“Eh, đành chịu vậy…”

Trong lúc những người khác còn đang bối rối, tôi tới và để Tricia mượn lấy bờ vai, chúng tôi chẳng thể nào biết được sắp tới còn chuyện gì có thể xảy ra nữa hay không, bởi vậy năm anh hùng sẽ luôn cần phải sẵn sàng.

Điều đó cũng đồng nghĩa là những người có thể giúp đỡ y sĩ Tricia chỉ còn mấy đứa học sinh bọn tôi.

“C-cảm ơn cháu, Ni..cole?”

“Cô có thể gọi cháu như nào tùy thích mà.”

Y sĩ Tricia vòng cánh tay cô ấy qua vai tôi, và khi đang cố đứng dậy…Cô ấy bắt đầu đè bẹp tôi.

Chẳng phải việc tôi cõng một người phụ nữ trưởng thành là bất khả thi hay   sao?

“Ooff”

“Ahhh! Nicole đang bị Tricia đè xuống kìa !”

Thấy tôi đang bị đè bẹp bên dưới Tricia, Cortina ngốc nghếch thốt lên.

Và tất nhiên, người đầu tiên phản ứng với câu nói đó là Lyell.

“Cái gì vậy!? Dám sờ soạng Nicole của mình, ghe-à không, thật không thể tha thứ mà!”

“Nhưng anh yêu à, cả hai bọn họ đều là con gái mà.”

“Nếu vậy thì anh phải được ngồi hàng ghế đầu chứ”

“..Anhh à?”

Mặc dù đang bị đè bẹp nên tôi không thể thấy được cái bản mặt của Lyell, nhưng tôi cũng biết rằng sự căng thẳng của Lyell đã lắng xuống từ lúc anh ta nắm chặt tay mà hét lên rồi. Lyell run rẩy lùi lại, sau khi xác nhận điều đó, Maria ra lệnh cho Cortina.

“Cortina, cậu sẽ cõng Tricia trên vai, trong lúc làm vậy thì cậu vẫn có thể đưa ra mệnh lệnh trong trận chiến được mà.”

“Khoan, chỉ thêm một ch…à, không có gì đâu. Phiền cô cõng tôi.”

Cortina bắt đầu bước về Tricia, người đã nhanh chóng thay đổi tông giọng y như Lyell.

Với kinh nghiệm từ tiền kiếp của mình, tôi hiểu rõ rằng khi Maria sử dụng cái áp lực dữ dội đó thì cô ấy đáng sợ lắm.

Cortina nhấc Tricia khỏi tôi để mà cõng cô trên lưng, thế nhưng, do quá lùn nên chân của vị bác sĩ lúc này đang bị kéo lê lết dưới nền đất.

“Aww, cái lưng thất vọng ghê…Giá như mình được lên lưng của Gadius-sama”

“Whoa, cậu đang nhắm tới Gadius á?”

“Thì ý tôi là, trong cả sáu anh hùng…chỉ có mình Gadius-sama và Maxwell-sama là còn độc thân thôi mà”

“Dù cậu có nhìn nhận vấn đề như nào, chẳng phải nó là bất khả thi sao?”

Gadius là một người lùn còn Maxwell thuộc tộc elf, thêm vào đó, lão ta cũng đang già đi rồi.

Nếu đã nhắm tới một anh chàng thì chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài Gadius cả..cho dù ông ta có thuộc vào tộc người khác đi chăng nữa.

“Thiệt tình, giá như Reid-sama vẫn còn thì tôi đã theo đuổi ngài ấy rồi”

“Được rồi, bỏ cô ta lại thôi.”

“Đu-đùa thôi mà!”

Nghe vậy khiến tôi bỗng dưng giật mình. Hồi đó, bản chất công việc của tôi khiến mọi người trở nên khiếp sợ, nhưng lẽ nào giờ tôi lại nổi tiếng ư? Giá như mình còn sống, tiếc ghê!

“Từ đầu thì lúc Reid ngỏm, cô mới chỉ có mười tuổi thôi mà, không phải sao. Khoảng cách tuổi tác đó là quá lớn.”

“Im đi bà cô”

“Cái gìiiii?”

Mặc dù Tricia lúc này đang ở trên lưng, cả hai vẫn bằng cách nào đó có thể véo má được nhau.

Nói thực thì, vị y sĩ con người này sẽ khó có thể bắt cặp được với chúng tôi, cho dù đó là một người lùn, elf, nhân miêu hay bán quỷ, tuổi thọ của chúng tôi dài hơn rất nhiều mà.

Người lùn và nhân miêu có thể sống được tới 300 năm, elf thì dài gấp đôi. Còn với bán quỷ và thần lùn, họ có tuổi thọ dài chưa xác định.

Hai người họ véo má nhau như vậy khiến Letina cuối cùng cũng phục hồi được tinh thần.

Michelle, người lúc này đang ôm cô, cũng đã lấy lại sự tỉnh táo, lên tiếng

“Umm..”

“Hm, sao thế?”

“Chúng ta cứ để xác Viêm cự nhân như vậy sao? Cháu khá là chắc chúng ta có thể kiếm được một vài nguyên liệu cao cấp từ nó mà.”

Đúng như cậu ấy nói, da của nó có thể được sử dụng làm áo giáp.

Phần xương hỗ trợ thân hình đồ sộ của nó cũng có vài tác dụng. Mà về phần của tôi, tôi khá thắc mắc xem mình có thể lấy tóc nó làm dây được không.

“Hm...Ừm, việc lột da và tháo dỡ một con quái vật có nhân dạng trước mặt lũ trẻ…có hơi…”

“Và bởi vậy, lần này chúng ta sẽ không lấy nguyên liệu của nó được chứ?”

Cả Cortina lẫn Maria đều bác bỏ ý tưởng đó trong lúc đứng cạnh nhau.

Hiểu theo cách khác, họ đang nói rằng, trước mắt chúng ta sẽ để nguyên nó như vậy bởi nó tốt hơn cho tinh thần của chúng tôi. May mắn thay, con viêm cự nhân đã ép hầu hết những sinh vật thường sống trong khu rừng bỏ đi, bởi vậy chúng tôi có thể quay lại lấy nguyên liệu sau.

Bên cạnh đó, bởi chiến tích chinh phục ác long, chúng tôi lúc này đều khá dư dả nhờ nguyên liệu của nó, bao gồm cả tôi nữa.

Nếu như có thể đặt chân tới nơi cất đồ của mình, tôi sẽ có đủ tài sản để mua cả một thị trấn nhỏ, thế nhưng nó lại ở một trong ba đại vương quốc phía Nam, Quốc Kiếm Alecmarle nên hiện tại tôi không có cách nào để tới được đó.

“Mà, với cái cấp độ của loại nguyên liệu này, trang bị của tôi xịn hơn nhiều và tiền kiếm được từ chỗ đó cũng chỉ đáng làm tiền lẻ. Bởi vậy, nên tiếp tục đi thôi.”

“Umm... đống nguyên liệu này đáng bằng vài năm tiền lương của tôi đấy...”

Lời nói của Maria khiến Tricia vô cùng bất ngờ và dẫn cô tới một sự thật khác.

“Liệu điều đó có nghĩa là, cậu cũng giàu xụ ư”

“Xem nào…tớ đoán là mình có thể mua khoảng nửa đất đai của Raum với những gì mình có”

“Không đời nào? Cho dù cậu sống trong cái nơi tả tơi đó sao?’

“Đừng có gọi nó là tả tơi! Chỉ là tớ không thích sống xa xỉ thôi.”

“Vậy lần tới chúng ta đi uống cậu sẽ đãi phải không?”

“Sao đột nhiên lại bẻ lái vậy!? Tình bạn giữa phụ nữ thay đổi dễ dàng như vậy sao?”

Cortina bắt đầu bước đi trong lúc cãi nhau ỏm tỏi và cả ba đứa chúng tôi mau chóng chạy theo.

Ghi chú

[Lên trên]
chắc là ko khóc chăng ???
chắc là ko khóc chăng ???
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Tuy chậm rồi nhưng vẫn
Tem
Thx trans
Xem thêm
Tình bạn đương nhiên là dễ đổi thay r... muốn ko đổi thì yuri là dc :))






Tem
Dán Tem Scam
Xem thêm
Tôi thích ý kiến này (xl vì bây giờ mới đọc)
Xem thêm