Eiyuu no Musume to Shite...
Kaburagi Haruka Akita Hika
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2 (Đã hoàn thành)

Chương 84: Thu hồi hoàn tất

6 Bình luận - Độ dài: 1,564 từ - Cập nhật:

Từ trong căn phòng, tôi tìm thấy được ba vật phẩm. Một thanh kiếm và một chiếc nhẫn được yểm bùa. Cùng với một cuộn giấy sở hữu ma thuật Thiêu Đốt bên trong nó.

Tôi không thể tìm được hạt giống của Hoa Nữ Vương, thế nhưng nghĩ lại thì không đời nào những thứ đó lại được tin tưởng giao cho mấy gã xấc xược như này cả. Có nghĩa là gã Gale đó hẳn đã giấu nó trên người rồi.

“Hmm, có lẽ mình phải giành lại chúng bằng vũ lực rồi”

Tôi quyết định như vậy và quay trở lại để sắp đặt đống bẫy. Tôi đã từng phán xét những tên quý tộc tha hóa trong kiếp trước, bởi vậy nên những tình huống này tôi cũng đã quen thuộc rồi.

Trước hết là gã mang tên Balde. Dựa trên tiếng bước chân của gã, tôi cho rằng thể chất của hắn khá tốt, thế nên việc tự mình siết cổ hắn là điều không thể. Quan trọng hơn cả , tôi còn phải cướp lại đống hạt giống từ Gale nữa.

“Trong trường hợp đó…”

Tôi nhìn về đống vật phẩm và bắt đầu vạch ra kế hoạch.

Trước hết, tôi cần phải đảm bảo an toàn cho Matisse. Để làm được điều đó, tôi phải đảm bảo rằng Balde không thể thoát khỏi phòng của gã. Nghĩ vậy, tôi bện sợi thép của mình vào cửa phòng gã và khóa chặt nó. Tôi thậm chí còn quấn lại vào cái cán của cây lau nhà và vài thứ khác để giá cố thêm cánh cửa nữa, như vậy hắn sẽ gần như không thể thoát ra ngoài được.

May mắn thay, tôi đã có thể xác định được căn phòng của bọn chúng thông qua những cái cửa sổ, bởi vậy không có vấn đề gì xảy ra cả. Tiếp theo, tôi đưa Matisse ra ngoài và để cậu ấy lại tại một nơi mà có thể dễ chú ý đến. Tôi còn mang theo cả cái chăn để cậu ấy không bị lạnh nữa.

Nói vậy nhưng dù nơi đó có thu hút được sự chú ý của mọi người thì bây giờ cũng vẫn đang là đêm muộn, thế nên để có người thực sự để ý đến thì vẫn sẽ tốn một khoảng thời gian nữa cơ.

Trong khoảng thời gian đó, tôi tiếp tục gài một cái bẫy khác.

Phía bên dưới căn phòng của Balde là một cái chuồng nơi đang chứa hai con ngựa và một cái xe hàng. Và bên cạnh đó là một chồng cỏ khô. Phòng của hắn nằm trên tầng thứ hai, bên cạnh đó là nơi ở của Gale. Sau khi xem xét cấu trúc căn phòng tôi đã đặt cái bẫy ở đó.

Thế rồi, tôi chiết dầu ra từ chiếc đèn và rải nó khắp mọi nơi trong căn nhà. Làm vậy sẽ khiến lửa lan ra nhanh hơn nhiều.

Cuối cùng, tôi niệm phép cường hóa lên cửa của Balde để giúp nó còn vững chắc hơn nữa, và như vậy, mọi thứ đã sẵn sàng.

Tôi đốt căn nhà bằng cách sử dụng cuộn giấy Thiêu Đốt trên tầng một. Không như bùi nhùi, ma thuật này có thể thiêu đốt những vật thể lớn hơn. Nhờ sức mạnh của nó và tác động của dầu hỏa, ngọn lửa lan ra khắp căn nhà chỉ trong nháy mắt

Tôi vẫn ở lại trong căn nhà đang cháy và kiên nhẫn chờ đợi.

“Huh, cháy ư!? Vãi, mấy thằng khốn đó đang làm cái quái gì ở dưới đó vậy!”

Cuối cùng, Balde có vẻ như đã nhận thấy tình hình và hét lên từ căn phòng của hắn, theo sau đó là những tiếng đập mãnh liệt lên cánh cửa.

Tôi còn nghe thấy cả tiếng tặc lưỡi nhỏ từ trong căn phòng của Gale nữa, thế nhưng có vẻ như hắn vẫn đang tìm kiếm thứ gì đó bên trong.

Có lẽ Balde đang cố gắng giữ mạng gã trong khi Gale lại ưu tiên giữ an toàn cho đống hạt giống của Hoa Nữ Vương.

“Cái cửa không chịu nhúc nhích! Trong trường hợp này, cửa sổ thẳng tiến vậy!”

Mọi thứ diễn ra y như tôi dự đoán. Balde mở cửa sổ ra và nhìn xuống dưới đường. Hắn hẳn đã nhìn thấy Matisse đã được đưa ra ngoài cùng với tôi đang đứng bên cạnh đó.

Thấy hung thủ ngay trước mặt hắn, Balde giận tím người.

“Vậy ra là do mày!”

Hắn hét lên và vươn mình ra ngoài để nhìn cho rõ tôi. Cùng với tiếng hét, hắn nhảy thẳng xuống, thế nhưng…

“Geugh!?”

Theo sau đó lại là tiếng hét chết chóc của hắn. Phía bên dưới cửa sổ là cái chuồng và một chồng cỏ khô. Hiển nhiên là hắn sẽ chọn nhảy xuống đống cỏ khô. Dù sao thì đống cỏ khô đó có thể lót đệm cho cú ngã của hắn mà.

Bởi tôi đã có thể lường trước được việc đó, tất cả những gì còn lại chính là căng sợi thép giữa cửa sổ và đống cỏ khô. Và cái kết là hắn đã tự chẻ đôi bản thân nhờ vào chính thế năng của hắn.

Không biết Gale sẽ nghĩ gì khi hắn nhòm ra khỏi cửa sổ và thấy xác của đồng đội hắn nhỉ? Bởi hắn đã ưu tiên sự an toàn của hạt giống Hoa Nữ Vương nên thời điểm hắn trốn thoát thậm chí còn trễ hơn Balde.

Không chỉ thấy đống lửa, hắn còn nhìn thấy con tin bất tỉnh của mình đã được đưa ra ngoài và đặt nằm trên đường như đang cố khoe ra. Và bên cạnh hắn, chính là cái xác bị chẻ làm đôi của Balde.

Xét tới tình hình hiện tại, khả năng hắn đuổi theo chúng tôi qua đường cửa sổ là rất thấp. Vì vậy, tôi hạ quyết tâm và nhảy vào bên trong ngôi nhà đang cháy.

Cánh cửa mở ra với tiếng kẽo kẹt nhỏ vang lên. Tôi vẫn chưa cố định cánh cửa đó lại, thế nên nếu muốn, hắn hoàn toàn có thể mở được nó. Gale cũng đã nhận thức được sự hiện diện của kẻ thâm nhập…thế nên hắn cố bước ra khỏi căn phòng thật chậm rãi.

Và đó cũng chính là khoảnh khắc tốt nhất để tôi tung ra đòn tấn công.

Cánh cửa được mở ra phía bên ngoài. Hay nói cách khác, bản lề của nó cũng nằm ở phía bên luôn. Khi nó được mở ra, một lỗ hổng nhỏ sẽ xuất hiện giữa bức tường và cánh cửa.

Gale chậm rãi bước ra ngoài. Đúng vào khoảnh khắc đó, tôi phóng sợi thép qua lỗ hổng được tạo ra và trói chặt hắn. Thế rồi, tôi quấn đầu của sợi thép vào tay nắm cửa để Gale không thể trốn thoát.

“Gah!?”

Hắn ngay lập tức luồn ngón tay của mình vào giữa những sợi thép và phần cổ để ngăn bản thân không bị siết chết, thế nhưng, dù sao thì với sức mạnh của tôi cũng không đủ để siết cổ hắn mà. Mục tiêu của tôi đơn giản chỉ là giữ chân hắn ở một chỗ thôi.

Tiếp theo đó, tôi luôn thanh Katana qua khe hở, cao hơn một chút so với vị trí của bụng hắn. Thế rồi, với lưỡi kiếm hướng xuống dưới, tôi đâm với toàn bộ sức lực của mình.

“Agh! N-Người là ai…!”

“Một sát thủ. Xin lỗi, những ngươi phải trả giá. Cho mọi thứ.”

Tôi trả lời thành thật trước tiếng hét của hắn. Phản ứng lại giọng nói của tôi, hắn thọc kiếm của mình qua cánh cửa…nhưng xui thay, tôi đã lường trước được chuyện đó rồi.

Bởi đang dựa sát vào tường nên đòn đánh đó sẽ không bao giờ có thể trúng tôi được cả.

Nếu như đây là cơ thể ở kiếp trước của tôi thì tôi đã có thể xé toạc cổ họng hắn chỉ với một cú kéo rồi, thế nhưng hiện tại điều đó là bất khả thi.

Tôi đặt sức nặng lên thanh katana và rạch nó từng chút một

“Gaa-hug..dừn..”

“Ta sẽ không dừng đâu, cô gái đó hẳn đã cầu xin người dừng lại, thế nhưng người vẫn tiếp tục, phải chứ?”

“Khoan…ta sẽ chết mất…”

“Đó vốn là ý định của ta mà.”

Không lâu sau, giọng nói của Gale dừng hẳn. Tôi tính dày vò hắn thêm một chút vì những gì đã làm với Matisse cơ, thế nhưng đống khói lan ra từ xung quanh nhanh hơn tôi nghĩ khiến cho hắn ngất đi. Nó không ảnh hưởng tới tôi nhờ chiếc khăn có yểm thanh tẩy đang đeo trên mặt .

Tôi rút thanh Katana khỏi Galde và bắt đầu thu hồi lại những sợi thép tôi đã rải rác ra khắp nhà. Nếu như chúng trở thành bằng chứng và họ tìm ra rằng tôi là thủ phạm thì sẽ phiền phức lắm.

Cuối cùng, tôi thu hồi lại đống hạt giống Hoa Nữ Vương từ cái túi mà hắn đã rất cố gắng để bảo vệ.

Và như vậy, nhiệm vụ của tôi đã hoàn tất.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Chơi đúng role cái thành bố vờn con ngay, tập kiếm làm đ j nữa :)))
Xem thêm
hành động đúng nghề cái khác bọt ngay
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Như hack đcm :))
Xem thêm
tks team <(")
Xem thêm