Eiyuu no Musume to Shite...
Kaburagi Haruka Akita Hika
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2 (Đã hoàn thành)

Chương 74: Đối mặt với Hoa Nữ Vương

5 Bình luận - Độ dài: 1,562 từ - Cập nhật:

Lũ Treants bất ngờ xuất hiện trước mặt chúng tôi. Chúng lúc này đã vây lấy cả đám và để lộ rõ ra sự cảnh giác của mình. Tôi không chắc có phải là do đám khói không, thế nhưng toàn đội lúc này đã hoàn toàn bị bao vậy, khiến cho việc trốn thoát trở nên khó khăn vô cùng.

Quan sát tình hình, Cortina ngay lập tức đưa ra mệnh lệnh.

“Lyell, Gadius, ưu tiên việc phòng ngự! Tập trung bảo vệ chiếc xe!”

“Rõ!”

“Được rồi!”

Lyell và Gadius di chuyển và bao quanh lấy chiếc xe, tạo nên đội hình bao bọc. Maria và Maxwell cũng giữ nguyên cảnh giác, sẵn sàng cây quyền trượng để có thể niệm phép bất cứ lúc nào.

Lũ Treant lúc này cũng cẩn trọng không kém, kêu lên những tiếng kẽo kẹt cảnh báo.

Chủng loại của chúng cũng được phân loại cấp bậc khác nhau và những con bậc cao hơn được gọi là Treant Già. Chúng có khả năng nói chuyện, thế nhưng lũ cấp thấp hơn thì lại không.

Nói vậy chứ cũng không hẳn là lũ Treant đó không sở hữu trí tuệ. Chúng có những cách thức riêng để biểu lộ ý định của mình, đó là cọ xát những cành cây lại với nhau và sử dụng âm thanh xào xạc của lá để giao tiếp.

Tuy nhiên, bởi loài người không thể mô phỏng lại âm thanh đó nên việc đối thoại với chúng gần như là bất khả thi. Hay nói cách khác…nếu như chúng tôi bị bao vây bởi đám Treant cấp thấp thì cả hai phía sẽ chẳng có cách nào để hiểu được nhau.

“Chúng ta có nên dùng vũ lực không?”

“Chưa được, đáng lí Treant là loài sinh vật hiền lành tự nhiên. Bởi vậy việc chúng tấn công chúng ta là điều không…thực tế?”

“Sao cô lại nói nó như thể một câu hỏi thế!?”

Lyell vặn lại Cortina, người vừa mới trả lời không hề tự tin như mọi khi. Thế nhưng xét tới tình hình hiện tại, điều đó cũng là dễ hiểu. Nếu như chỉ có bọn họ, những người anh hùng có thể xé xác lũ Treant dễ dàng, thế nhưng lúc này lại có thêm bọn tôi ở đằng sau..

Không, nếu chỉ là tôi và Michelle, thì cũng chẳng có vấn đề gì cả. Dẫu sao bọn tôi cũng có thể tự vệ được mà. Thế nhưng sức mạnh của Tricia và Letina lúc này vẫn còn là một ẩn số.

Có thể nói rằng dưới góc nhìn của Lyell, họ chẳng khác nào những công dân bình dị, không có chút sức mạnh nào. Và chiến đấu trong lúc gánh thêm tạ như vậy áp lực hơn rất nhiều so với bạn nghĩ.

“Chẳng phải hành động trước, tiêu diệt bọn chúng sẽ tốt hơn sao?”

Gadius, người vượt trội trong khả năng phòng ngự cũng đề xuất việc chủ động tấn công. Khi xét tới việc bảo vệ, phán đoán của ông ta là hoàn toàn chính xác. Thế nhưng kể cả sau lời đề xuất của Gadius, Cortina vẫn lựa chọn giữ nguyên thế bí.

“Vẫn chưa được. Lũ Treant lúc này chỉ đơn giản là đang giữ sự thận trọng thôi, bởi chúng vẫn chưa tấn công chúng ta nên hẳn phải có một lý do nào đó. Trước khi tìm ra được nó là gì thì chúng ta cứ phải cẩn thận đã.”

“Chúng ta vẫn còn vài giải pháp nếu chỉ phòng ngự không mà. Bên cạnh đó, mọi người tới đây để xin mật của Hoa Nữ Vương, bởi vậy tôi nghĩ rằng trong tình huống này không nên làm mọi chuyện trầm trọng hơn đâu”

Maria cũng theo phe Cortina. Cô ấy về cơ bản là có xu hướng tiếp cận mọi chuyện theo xu hướng ôn hòa, bởi vậy kể cả trong những tình huống như này, Maria thường vẫn chọn đàm phán.

Cô ấy có thể bình tĩnh tới nhường này kể cả khi mang theo gánh nặng là chúng tôi bởi Maria rất tự tin rằng Bức Tường Bảo Hộ Tuyệt Đối của cô sẽ không bao giờ bị phá vỡ.

“Chúng tôi tới đây để hỏi xin Hoa Nữ Vương chia sẻ một chút mật. Bọn tôi chỉ đơn giản là muốn thương lượng thôi, hoàn toàn không hề có ý định giành lấy nó bằng vũ lực hay tấn công các bạn!”

Cortina giao tiếp với lũ Treant bằng ngôn ngữ thông dụng của lục địa này. Những con cấp thấp sẽ không thể hiểu được, thế nhưng những con Treant cấp cao có bộ phận phát âm thì sẽ có thể hiểu được.

Cô ấy cất tiếng lên, hi vọng rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy.

“Vậy thì hãy hạ vũ khí của các người đi. Thật là vô lý khi yêu cầu một cuộc trò chuyện trong lúc chĩa mũi kiếm về phía bọn ta.”

Một giọng nói nữ tính vang lên đáp lại Cortina. Một bông hoa khổng lồ bước qua lũ Treant và tiến về phía chúng tôi. Không, nói chính xác hơn là con Treant khổng lồ với một bông hoa nở trên nó.

Ở trung tâm bông hoa là dáng vẻ của một cô gái bé nhỏ. Đến cả tôi cũng thấy ngoại hình đặc trưng đó quen thuộc. Vậy là cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau, hử, Hoa nữ Vương.

“Là Hoa Nữ Vương…Hạ chúng xuống đi, Lyell, Gadius.”

“Ah, huh? Cô chắc chứ?”

“Từ lúc này trở đi kiếm không còn cần thiết nữa.”

Cô ta là một quái vật sở hữu trí tuệ, Nữ Hoàng của Treant. Những con Treant xung quanh lúc này hông còn phát ra những âm thanh đe dọa nữa. Đồng thời, Lyel tra kiếm vào bao. Gadius cũng đưa chiếc rìu về sau lưng.

“Hm-hm, rất tốt. Giờ chúng ta không cần phải dùng tới vũ lực nữa.”

“Điều đó cũng đúng với bọn tôi nữa. Tôi rất vui vì chúng ta có thể giải quyết chuyện này mà không cần vũ lực.”

“Oh? Nói như vậy, ý các người rằng có thể nghiền nát bọn ta nếu muốn sao?”

“Quả thực là như vậy. Nếu bọn ta muốn thì chúng ta có thể thổi bay các người cùng với ngọn núi này luôn mà.”

Cortina nở nụ cười đầy thâm ý đáp lại. Thế nhưng quả thật nếu Maxwell chơi lớn thì lão có thể dễ dàng xóa sổ ngọn núi này cùng với mọi thứ đi kèm. Trong lúc Hoa Nữ Vương còn đang bối rối trước sự tự tin của cô, Cortina bắt đầu giới thiệu bản thân.

“Tôi là Cortina, tôi không có tên họ. Những người này là đồng đội của tôi. Lyell, Gadius, Maria, Maxwell. Và còn lại là…”

“Khỏi cần, không ngờ những Anh Hùng Cứu Thế lại tới thăm ta đấy. Mấy người, trở lại việc tuần tra đi.”

Với một cái vẫy tay của cô, lũ Treant xung quanh bắt đầu rút lui. Chỉ còn hai con Treant khác và Hoa Nữ Vương ở lại.

“Tình hình trong khu vực này có đôi chút căng thẳng. Bọn ta không thể biểu lộ sự sơ suất đối với những kẻ vượt rào được.”

“Tôi cứ tưởng các cô sinh sống ở khu rừng dưới chân núi chứ…đã có chuyện gì xảy ra sao?”

“Đúng vậy…Nhưng hãy kể ta nghe chuyện của mấy người đã”

“Ừm…”

Cortina giải thích về bệnh tình của tôi, và rằng chúng tôi cần mật của Hoa Nữ Vương để chữa trị nó. Đồng thời tôi và Michelle cũng bắt đầu vỗ vỗ tay vào mấy con Treant.

Chúng tôi đã từng chiến đấu với quái vật trước đây, thế nhưng lại chưa từng có cơ hội chạm vào chúng như thế này. Chạm vào một con mà không hề có chút địch ý nào là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ, thậm chí là đối với tôi.

Letina lần đầu mới nhìn thấy một con quái vật bởi vậy cậu ấy lúc này đang quơ tay hoảng loạn.

“Ohh, nó ấm áp đến bất ngờ này.”

“Phải đó. Tớ cứ tưởng chúng lạnh hơn nhiều cơ.”

“Chúng ta đang ở vùng núi lửa mà, bởi vậy nhiệt độ trong không khí rất cao. Nó cũng khiến vỏ cây bọn ta ấm lên đáng kể nữa.”

Trong lúc chúng tôi không ngừng vỗ lên vỏ cây của chúng, lũ Treant lịch sự giải thích. Bởi chúng có thể nói được, hai con này hẳn là các Treant già.

“U-umm…cái đó nguy hiểm lắm…”

“Cô Tricia, sao cô không thử chạm vào chúng đi? Chẳng biết khi nào mới có cơ hội thứ hai đâu.”

“Cô biết chứ, nhưng mà!”

Tôi tự hỏi rằng không biết có bao nhiêu lần trong một ngày mà thường thức của cô ấy đã bị phá vỡ nữa.

Bỏ chúng tôi sang một bên, Cortina lúc này vẫn còn đang trong cuộc thương lượng.

“Ra vậy, ta đã hiểu được tình cảnh của mấy người rồi. Thế nhưng không may thay, ta không thể cứ giao nó ra như vậy được.”

Thế nhưng, lời phản hồi của Hoa Nữ Vương là không.     (vui._.)

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

rồi xog cả ngọn núi này bị xan bằng chắc luôn
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Nói cho cố vô r bị từ chối nghe cay ko
Xem thêm
Nói lâu vl rồi để bị từ chối ._.
Also tks trans
Xem thêm
Thanks trans :)))
Xem thêm