Eiyuu no Musume to Shite...
Kaburagi Haruka Akita Hika
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2 (Đã hoàn thành)

Chương 64: Cách tăng tốc độ giải phóng

5 Bình luận - Độ dài: 1,180 từ - Cập nhật:

Tricia-san kể cho chúng tôi nghe về thứ thuốc mà đáng lẽ ra nó không thể tồn tại với vẻ mặt như hét lên, “Mọi người sẽ làm gì đây?”

Rõ ràng là cô ấy đang tận hưởng việc ngắm nhìn phản ứng của chúng tôi.

“Chờ chút đã nào Tricia! Trước giờ tôi chưa từng nghe về thứ như vậy!”

“…Tôi đã nói rằng đó là lựa chọn duy nhất sao?”

“Huh?”

“Xạo đó”

“Vậy, rốt cuộc là cái nào?”

Thấy Cortina bị Tricia-san dắt mũi như vậy khiến tôi cảm thấy hai người khá gần gũi với nhau. Khi đối mặt với Cortina, hầu hết các giáo viên khác đều trở nên căng thẳng, thế nhưng cô ấy lại có vẻ rất ung dung khi có Cortina ở gần bên. Sự thoải mái giữa hai người gợi lên rằng họ đang dần trở nên thân thiết hơn mỗi ngày.

“Phải đó. Còn nhiều cách khác để tăng cường khả năng giải phóng ma thuật mà”

“Vậy điều đó có nghĩa là còn những lựa chọn khác sao? Nếu vậy thì các pháp sư tập sự chắc chắn sẽ đổ xô đi tìm kiếm chúng rồi.”

“Cũng không phải như vậy. Theo như tôi biết thì cũng chỉ có ba cách thôi.”

“N-Ó-I-Đ-I”

Cortina bắt đầu siết lấy cổ của Tricia-san.

Bản thân cô ấy cũng muốn tăng cường khả năng giải phóng ma lực của mình, bởi vậy thông tin đó cũng là một thứ mà cô cần phải biết bằng mọi giá.

“Gug…B-Bình tĩnh đã này! Được chứ? Ừm trước hết, nếu như những thứ bình thường khiến cô thất vọng thì chỉ cần dựa vào thứ gì đó vượt ngoài lẽ thường tình là được mà.”

“Thứ gì mới được chứ?”

“Nói thẳng ra thì, một vị thần đó”

“Cô làm như đó là một lựa chọn ấy!”

Không không, nó cũng tính mà. Ý tôi là, có một vị thần đang thoải mái đi lại khắp nơi đấy thôi. Thực ra cây cung khổng lồ của Michelle cũng là một món quà của nhỏ nữ thần đó luôn mà.

“Mà, nó cũng chả phải là một lựa chọn khả thi, vậy cái thứ hai thì sao?”

“Cô có vẻ thích vòng vo nhỉ, vào thẳng vấn đề luôn đi!”

“Gì mà nóng tính vậy. Sao thế, cô đã lỡ mất tuổi kết hôn rồi nhỉ? Oh, phải rồi, nó trôi qua từ đời nào rồi mà.”

“Này, cô cũng biết sát muối vào vết thương đấy nhỉ…”

“Bình tĩnh lại đi. Lựa chọn thứ hai đó chính là đưa một tồn tại siêu linh vào cơ thể”

“Tồn tại siêu linh sao?”

“Cụ thể, có thể nói là một con rồng.”

“Bfft!?”

Cortina phụt ra khi nghe thấy điều đó, cơ mà nhìn vào hướng đi của cuộc hội thoại này thì điều đó cũng có lý thôi.

Rồng là loài sinh vật huyền bí bậc nhất mà bạn có thể nghĩ tới, trong số chúng thì ác long Colchis, ma long Fafnir và thánh long Hahamut còn mang trong mình sức mạnh sánh ngang các vị thần.

Và để hấp thụ sức mạnh của chúng…

“Ý cô là, ăn thịt của chúng sao?”

“Nicole-chan đoán chính xác rồi đó”

“Xin lỗi, nhưng tôi không thể hạ được con nào thuộc cái giống loài đó nữa, không đời nào. Chúng còn có thể làm tan chảy đá tảng nữa đấy cô biết chứ?”

“Nhưng chẳng phải cô đã mang được một vài nguyên liệu từ hồi đánh bại được con Ác long hay sao?”

“Dù cô có nói vậy..”

Thế nhưng, về kết cục của trận chiến đó, Colchis về cơ bản là đã tự hủy, bởi vậy chúng tôi không có cách nào có thể thu hồi được chút thịt nào cả.

Điều tốt nhất chúng tôi có thể làm là lấy đi sừng, vảy, răng nanh, móng vuốt và da của nó. Tất cả những thứ này đều được chia đều cho mỗi người và cất giấu ở những chỗ riêng biệt, nơi mà chúng tôi thậm chí còn chẳng nói cho nhau biết vị trí.

“Kể cả thế, lựa chọn này vẫn bất khả thi. Con ác long mang trong mình sức mạnh quá lớn. Không thể nào chúng ta biết được chuyện gì sẽ xảy ra một khi tiêu thụ nó. Tệ nhất thì còn có thể bỏ mạng nữa, cơ mà có khi trường hợp đó lại dễ xảy ra nhất đấy”

“Phải đó, tôi cũng không muốn bệnh nhân của mình phải lựa chọn rủi ro như thế. Bởi vậy chúng ta mới cần tới lựa chọn thứ ba.”

“Geez…cô đang nhây quá rồi đấy”

“Và không để mọi người chờ thêm nữa. Lựa chọn thứ ba là Hoa Nữ Vương.”

“Hoa Nữ Vương…Biến thể cao cấp hơn của một Treant sao?”

Cortina bắt đầu đặt tay lên cằm và suy ngẫm.

Hoa Nữ Vương, hay còn được gọi là dạng tiến hóa của Treant, thậm chí còn cao cấp hơn cả Treant già, là quái vật dạng hoa duy nhất của chủng loài cây khô héo Treant. Những hạt giống nó tạo ra sẽ phát triển thành Treant. Thế nhưng đó lại là một con quái vật hiếm mà rất ít người đã thực sự bắt gặp được.

“Gần như chẳng có ai bắt gặp được nó cả, chẳng phải như vậy khá là vô vọng hay sao?’

“Ngược lại là đằng khác. Tại quốc gia mang tên Raum, nơi các Elf xây nhà của họ trong rừng, Treant cũng chẳng phải là loại quái vật gì hiếm gặp.”

“Phải đó. Và chúng chẳng phải loài hung hăng, bởi vậy nên cũng chẳng có yêu cầu thảo phạt nào…Khoan, có rất nhiều Treant sao?”

“Chính xác. Đúng như mong đợi, khả năng phán đoán của cô rất tốt. Tại khu vực nơi Trent sinh sản với số lượng lớn chắc chắn sẽ có một con Hoa Nữ Vương, mà Raum lại có lượng lớn Treant. Hay nói cách khác…”

“Có một con Hoa Nữ Vương trong Raum sao…”

Vương quốc Raum, nơi được dựng lên một cách độc đáo trong khu rừng là nơi tồn tại rất nhiều quái vật dạng cây. Chúng phổ biến hơn rất nhiều so với các nơi khác.

Hơn thế nữa, bởi Treants không hề tỏ ra địch ý, nên chúng cũng không phải là mục tiêu thảo phạt được ưu tiên, có nhiều loài quái vật nguy hiểm hơn cần phải được tiêu diệt trước đã. Bởi vậy, có khá nhiều loài quái vật bị động thuộc dạng cây sinh sống tại đất nước này. Ví dụ như, Alraune, Trent hay Dryad.

Nói cách khác, đất nước này chính là nơi trú ngụ hoàn hảo cho Hoa Nữ Vương

“Chắc chắn, đất nước này chính là nơi thích hợp nhất để nó làm tổ”

Ngay sau khi Cortina lẩm bẩm điều đó…

“Đó chính là điều tôi đang cố nói đó~!”

Và rồi cánh cửa phòng y tế bật mở cái ‘rầm’.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Wait What, bà kêu ăn một con rồng mà cái thế giới này mém chết á
Nghỉ nhá








Tem
Dán Tem giả
Xem thêm
cho bú sữa mẹ là được mà <(") rườm rà làm gì
Xem thêm