Eiyuu no Musume to Shite...
Kaburagi Haruka Akita Hika
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2 (Đã hoàn thành)

Chương 80: Ẩn sau bóng tối

4 Bình luận - Độ dài: 1,331 từ - Cập nhật:

Có vẻ như chúng ta đều chia sẻ chung một kẻ thù.

Tôi bảo Cortina yêu cầu ngài Heiz hãy để lại vụ việc này cho chúng tôi.

Tất nhiên, điều đó cũng đi kèm với lời cảnh cáo không được hành động liều lĩnh vì con gái của ông.

“Có vẻ như hung thủ cũng chính là đám người chúng tôi đang tìm kiếm. Ông không phiền nếu để cho bọn tôi xử lý việc này chứ?”

“Nếu như Cortina-sama là người xử lý vụ việc này thì…mong ước duy nhất của tôi chỉ là sự an toàn của con gái mà thôi.”

“Chúng tôi hiểu rõ điều đó mà. Bản thân tôi cũng đánh giá rất cao tầm quan trọng của trẻ em mà.”

Đó là những gì mà cô ấy đáp lại trong lúc xoa nhẹ lên đầu tôi.

Rõ ràng là Cortina không thích cảm giác mà mái tóc giả của tôi đem lại, thế nên cô đã ném nó đi luôn. Từ bên dưới, máu tóc bạc bóng mượt mà tôi thừa hưởng từ Maria lộ ra.

“Mái tóc đó, liệu đó có phải là con g….”

“Phải đó, con bé là con gái của Maria và Lyell. Hay nói cách khác, tôi cũng coi Nicole như con gái của mình. Matisse cũng là bạn học của Nicole nên tôi sẽ cố gắng hết sức mình để giúp con bé.”

“Điều đó thực sự rất đáng khích lệ ạ!”

 “Nếu được, xin hãy tiếp tục giữ kín thông tin. Thêm nữa, ông không phiền nếu tôi để lại một thân cận ở đây chứ?”

“Vâng, xin hãy làm như vậy.”

Thân cận là một loại golem được tạo nên qua phép Chế tác Thân cận. Tuy nhiên nó không như những con golems đơn giản khác, một thân cận có khả năng chia sẻ giác quan với người dùng, qua đó giúp cho người dùng có thể nắm được tình hình từ xa.

Đó là một ma thuật trong Hệ Thống Khiển Rối, thế nhưng nó lại rất dễ để thành thạo và có nhiều công dụng, thế nên ma thuật này có khá nhiều người luyện tập.

Nhận được sự cho phép của Heiz, một lá bùa nhỏ trông như hamster được tạo nên thông qua ma pháp trận với mức độ vừa phải. Kế hoạch của chúng tôi là theo dõi tình hình của Heiz bằng cách giấu thân cận này ở trong túi áo của ông ta.

“Được rồi, nếu bọn tôi ở lại đây quá lâu thì kẻ thù của chúng ta có thể cho rằng điều gì đó khả nghi đang xảy ra mất. Từ giờ trở đi hãy liên lạc với chúng tôi qua thân cận này nhé.”

“Thân cận này, nó có thể nói sao…”

Những thân cận bình thường không có dây thanh quản nên thường thì họ không thể nói được. Tuy nhiên, nếu như đó là thân cận cấp cao được tạo nên với độ chính xác lớn thì việc nói chuyện được là hoàn toàn khả thi.

Tuy nhiên, Cortina lại không thành thạo Ma Thuật Khiển Rối tới độ có thể tạo ra một thứ như thế này.

“Mình sức tôi thì không thể tạo ra một thân cận có khả năng nói chuyện đâu. Thay vào đó, lúc khác tôi sẽ gửi thân cận của Maria hay Maxwell để thế chỗ cho con của tôi.”

“Tôi hiểu rồi, nhờ cả vào cô vậy.”

Ngài Heiz cúi xuống với biểu cảm nhẹ nhõm.

Ông ấy hẳn là đã chìm đắm trong sự lo lắng cả ngày hôm nay, kể từ khi Matisse biến mất, và nó đã ảnh hưởng đến tình trạng tâm lý của ông.

Bọn chúng bắt cóc cô con gái rồi nhanh chóng báo cho ông biết, thế nhưng lại chờ đợi trước khi ép đối phương phải thực hiện yêu cầu của mình. Làm như vậy, tinh thần của mục tiêu sẽ bị suy yếu để rồi sau đó  chúng sẽ công khai điều kiện của mình.

Việc để ông ấy nhìn thấy nạn nhân sau một ngày sẽ trở nên khá hiệu quả. Nhìn thấy được sự cứu rỗi ngay trước mắt mình, tâm trí lúc này đã suy yếu sẽ dễ dàng mắc bẫy. Chiến lược này được lũ tội phạm thường xuyên sử dụng.

Cơ mà lần này thì, cái mánh khóe rõ ràng đã hại ngược lại bọn chúng rồi. Chính bởi chúng còn đang chờ cho Heiz suy yếu nên chúng tôi mới tới kịp lúc.

Sau khi chia tay với Heiz, chúng tôi ra khỏi cửa hàng và bí mật kiểm tra khu vực xung quanh. Thế nhưng lại chẳng tìm được kẻ nào khả nghi  cả.

Vấn đề ở đây là Cortina đang không quen với cái kiểu tình huống như thế này. Cô ấy đã bất cẩn ngó nhìn khắp nơi trong lúc chúng tôi còn đang điều tra khu vực.

“Cortina, cô đừng có chỗ nào cũng nhìn chứ.”

“Uh, xin lỗi, Mặc dù cô rất giỏi trong việc điều binh đánh trận nhưng cô lại không quen với cái chiến thuật di chuyển xung quanh thành phố này.”

Cortina, người vốn quen thuộc với việc chiến đấu trong môi trường đặc biệt có rất ít kinh nghiệm chiến đấu tại nơi thành thị.

Thêm vào đó, khi cô ấy còn đồng hành cùng chúng tôi, hầu hết những trận chiến mà chúng tôi trải qua đều diễn ra phía bên ngoài, và rất hiếm khi phải chiến đấu trong thị trấn.

Nếu như bọn họ chứa chấp chúng tôi, những người được tập hợp lại để chinh phạt con ác long thì có khả năng họ sẽ hứng lấy cơn cuồng nộ của nó. Bởi vậy, chúng tôi hạn chế tới gần những thị trấn nhiều nhất có thể, bởi vậy trải nghiệm của cô ấy như một mạo hiểm giả khá là méo mó.

“Kể cả vậy thì, Nicole có vẻ rất bình tĩnh về chuyện này nhỉ. Cháu nhìn có vẻ đáng tin cậy hơn cô đấy.”

“…Cô không được gì kể cả khi có khen ngợi cháu đâu.”

Tôi vốn là một sát thủ, người phán xét những kẻ bất lương. Và để có thể đạt được điều đó, sức mạnh của tôi đã thích ứng cho những cuộc chiến đô thị.

Cortina thì lại trái ngược hoàn toàn với tôi.

“Cháu học mấy thứ này ở đâu ra thế? Từ Maria sao?”

“Eh!?”

Bỏ mẹ. Tôi hơi quá đà bởi lâu lắm rồi mình mới được chiếm spotlight.

Nếu như tôi khoe mẽ ra quá nhiều thì việc cô ấy nghi ngờ tôi cũng là lẽ tự nhiên thôi. Còn chưa kể việc tôi vẫn còn là một đứa nhỏ chưa tới mười tuổi nữa chứ.

“EH, ummm.. cháu chả nhớ rõ là papa hay mama đã dạy cái này nữaa…”

Tôi đáp lại với giọng nói thiếu tự tin, thế rồi gục đầu xuống giả bộ như đang cố suy nghĩ. Hiển nhiên đó là một kĩ thuật diễn xuất đáng yêu, thế nhưng điều đó là cần thiết để có thể né được cái chủ đề này.

Minh chứng cho điều đó, chính là Cortina lúc này đang vặn vẹo đôi tay của cô lại với nhau trong lúc nhìn thẳng vào tôi. Giờ thì, tôi cảm thấy như mình càng có thêm lý do để không tiết lộ danh tính của bản thân mình.

“Mà, kệ chuyện đó đi ! Nicole dễ thương quá đi à!”

“Fugyaa-!?”

Tôi chọn không né tránh cái ôm của Cortina, và kết quả là lúc này tôi đang bị siết chặt như cái gối ôm.

Cortina cọ cọ má lên đầu tôi. Chỉ ngần ấy thôi thì cũng không sao, xét tới việc tôi đã có thể đánh lừa được họ. Không chỉ Cortina, mà cả kẻ đang quan sát chúng tôi từ trong bóng đêm nữa.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans, tiếp tục kiên trì nào
Xem thêm
Tự nhiên được 2 chap liền nhau sướng ^^
Xem thêm