Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

Lần cuối
Số từ
199.102
Đánh giá
5,00 / 2
Lượt xem
65.761

Tóm tắt

Một hòn đảo cách biệt với đất liền.

Một hiện tượng huyền bí được người dân trên đảo truyền lại qua hàng thế hệ.

Một con đường lớn chỉ xuất hiện bốn năm một lần, từ đêm đến rạng sáng ngày 29/2. Những người không bị ảnh hưởng bởi nó trong quá khứ, thì chẳng thể "chủ động" tìm thấy. Nhưng nếu vô tình đến được nơi đấy, thì sẽ được những kẻ vượt quá trí hiểu biết của loài người, ban cho một điều ước, hoặc một năng lực vốn chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Tuy nhiên, điều ước đó không thể dành cho bản thân mình, và đối tượng hưởng lợi sẽ phải trả một cái giá vô cùng đắt. Thậm chí bằng cả mạng sống không chừng.

Nạn nhân của nơi đó:

Sóng, một chàng trai 16 tuổi với năng lực hồi sinh người chết.

Gió, một cô gái 16 tuổi với cơ thể bất tử.

Tưởng chừng cả hai đều có những năng lực tuyệt vời, vượt qua khỏi làn ranh sống chết. Nhưng liệu nó có thực sự tuyệt vời như thế không? Và lời nguyền mà họ đang gánh chịu, đó là gì?

.

Rất mong mọi người chiếu cố!

Xem thêm
Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Đại Lộ 29 Tháng Hai
Reviews mới
Đại Lộ 29 Tháng Hai
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (263)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

167 Bình luận

Ơ giờ mới nhận ra có chương mới:))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ui. Tôi nhớ ông lắm ấy. Chương tiếp theo lại sắp hoàn thành r. Cũng tại tôi bận cv quá nên ngày viết đc có vài chục chữ à
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Chương 05: Hai Kẻ Trầm Tư
Chả biết bằng cách nào mà hành động của Gió khi đối mặt với mất mát lại giống hệt cái cách mà nvc của tui chọn làm khi người chị đã mất.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chương 05: Hai Kẻ Trầm Tư
Dejavu chăng? Đùa thôi. Mà cái này còn chả phải déjà vu nữa.
Sự thật thì khi xây dựng nhân vật Gió này, tôi đã chăn chở khá nhiều. Khi cùng trải qua nỗi đau giống Darkness nhưng ở Gió không bị phản bội, nên k thể cứ thế mà cho ẻm thù hận thế giới được. Mà đã k thù hận thì phải đi cứu rỗi thôi. Nên là tôi cho ẻm làm kỵ sĩ bóng đêm luôn.
Nói vui là vậy, chứ ở khoảng thời gian 4 năm trước, mặc dù cốt truyện đã hình thành nhưng ý tưởng về tính cách của Gió trong tôi còn khá đơn giản. Cái tôi muốn chỉ đơn thuần là xây dựng một nhân vật anh hùng trong vai phản diện mà thôi. Cuối cùng khi truyện lên sàn thì lại không khỏi tự vấn vì lỡ cho Gió số phận bi đát quá mức cần thiết rồi. Mà đã phóng lao thì phải theo lao thôi. Đau cả trái tim lẫn thể xác. Thôi thì Ngàn lần xin lỗi em.
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Chương 04: Hai Kẻ Tức Giận
Mấy nay bận quá, giờ mới đọc.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chương 04: Hai Kẻ Tức Giận
ui, tôi đợi mãi
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Ngoại truyện 01: Quá Khứ Khổ Đau
Easter egg này oke nhe. Mang đến cảm giác tò mò về tác phẩm trước đó nhưng cũng khơi gợi đến tâm trạng của nhân vật hiện tại.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ngoại truyện 01: Quá Khứ Khổ Đau
cảm ơn ạ. dù k hề hi vọng vô hạn hữu hạn đc xuất bản vì bản thân nó vẫn còn nhiều thiếu xót. nhưng dù sao đó cũng là mong ước nhỏ nhoi của tôi thôi. nên đành cho nó xuất hiện lại ở đây như một cách thoả mãn bản thân vậy.
spoil:
một phần nữa là muốn lợi dụng nó làm tiền đề cho quyết định sau này của Biển. sẽ được nói rõ hơn trong chương kết của kết: ngoại truyện 2 sẽ lên kệ trong 2 năm tới ạ.
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Chương 02: Hai Kẻ Cô Đơn
vẫn đề
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chương 02: Hai Kẻ Cô Đơn
ý là lỗi chính tả hay vấn đề gì ạ. và tôi rất cảm ơn các bình luận nhiệt tình ở mọi chương ạ. cảm ơn bác rất nhiều. mặc dù ở đây không tiện nhưng nhất định tôi sẽ thường xuyên thuê điện thoại để theo dõi những bình luận sau của bác. và cả nhận xét tổng thể như ở vô hạn và hữu hạn ạ.
truyện về khoảng 4-5 chương tới sẽ có chút nhàm chán. nhưng rất mong đồng chí theo dõi đến cùng ạ.
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Chương 01: Hai Kẻ Thất Bại
Cái đoạn: "Rầm!
“Aaaaaaa!”
Keng!"
Tôi cảm giác đoạn này bị thừa á. Ở đoạn sau cậu đã miêu tả cả ba âm thanh này rồi, nên chỉ cần giữ lại một cái để đánh dấu đòn thế được tung ra là đủ.
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Chương 01: Hai Kẻ Thất Bại
Đoạn này cũng có cấu trúc tương tự: “DỪNG LẠI!”
Rầm!
“Hự!”
..........
Không biết mọi người như nào nhưng tôi không thích kiểu này lắm. Kiểu nó ...thiếu tính văn chương chăng?
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Chương 01: Hai Kẻ Thất Bại
Cảm giác tác giả lên tay rồi hem. Thông tin được đưa đến người đọc chậm rãi, từ tốn dựa theo tình huống truyện. Nhân vật có một background tốt nhưng mới có một chap nên chưa biết họ được phát như nào. Nhìn chung là nice try!
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
AUTHOR
TRANS
Chương Đầu. Hay Chương Kết
con số 83 có ý nghĩa gì hay chỉ là random thôi bác
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chương Đầu. Hay Chương Kết
là random thôi bác
Xem thêm
Thề truyện hay quãi, mê cái cách bức thư của Dương và lời xin lỗi tới mẹ của Sóng bào nước mắt tôi...
Đỉnh quá ad ơii
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn ạ. Mãi c trưởng mới cho tôi dùng đt mà rep tn đc. Lần tới k biết phải bh nhưng nhất định sẽ có ạ. Mà flop quá
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chương 18: Hai Kẻ Hạnh Phúc
Chương Kết. Hay Chương Đầu
Ngoại truyện 2: Tương Lai Hạnh Phúc
Lời bạt.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chương 16: Lần Đầu Tiên
17/11/2024
Xem thêm
AUTHOR
Sóng bắt đầu từ gió gió bắt đầu từ đâu <(")
vậy là sắp end rồi sao
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Sắp r bro. Tôi nghĩ Sóng đúng là bắt đầu từ Gió thật. Vì cuộc đời Sóng chỉ thay đổi khi gặp Gió thôi. Còn Gió bắt đầu từ đâu á? Đến Xuân Quỳnh còn k biết, thì chắc Lưu Quang Vũ có câu trả lời ấy
Xem thêm
AUTHOR
@PhướcVănĐoàn: liệu rằng người đọc có thể nhận đc một cái kết đẹp hay không thì tới bố tôi cũng không biết nữa...liệu rằng
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời