Cửa Hàng Thần Cơ Giáp
YuriHana Bổ Hân, Dương Quyên
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Thế Giới Tàn Khốc

Chương 70: Thông tin

4 Bình luận - Độ dài: 2,658 từ - Cập nhật:

Vùng ngoài trung tâm thành phố, vùng đất cằn cỗi nơi nối liền với cấm địa.

Đất đai nứt nẻ, cây cối héo tàn. Tuy nhiên đó không phải do lời nguyền mà là một loại phong ấn ngăn chặn quỷ tràn ra từ cấm địa.

Những thông tin này đều được Miel phổ cập trước khi rời đi, bởi Miel chính là ngươi canh giữ phong ấn. Những gì nàng biết được đều nhờ đọc trong một cuốn kinh thánh cổ nhặt được dưới chân tháp khi lần đầu tiên bước chân vào thánh địa với tư cách thánh Kỵ Sĩ.

Dòng đầu tiên viết rằng: "...Người bảo vệ cấm địa..." về sau thông tin càng lúc càng mơ hồ nói rằng "...Phong ấn chính là ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục...Tồn tại đồng hành với hủy diệt...", nói chung do ngôn từ được viết theo dạng kinh thánh vô cùng khó hiểu, với một người đơn giản như Miel căn bản không thích hợp trong việc đọc hiểu.

Tuy nhiên, sau nhiều lần ra vào cấm địa để giết quỷ để giảm bớt số lượng tránh chúng tràn ra ngoài thì Miel cũng nhận ra vài điều cơ bản, rìa phong ấn hai bên ranh giới vô cùng an toàn không hề có quỷ xuất hiện. Cũng chính là dãy núi nơi mà Trương Đình chôn cất người mẹ quá cố của Evil.

Và cũng tương tự bên trong rìa phong ân bên ngoài là vùng đất chết cũng vô cùng an toàn không hề có quỷ bén mảng tới đó cũng là địa điểm Trương Đình muốn đưa Evil tới để lánh nạn.

Khi vừa tới nơi lọt vào mắt ba người họ là một bản doanh khổng lổ sừng sừng được xây dựng tại đây, trải dài tới nỗi mắt phải chuyển động mới nhìn được hết như thể tất cả quân đội cả nước đều được tập hợp tại nơi này.

Cách căn cứ một khoảng còn có cả lô cốt bê tông cao 3m và lính canh phòng dày đặc, luôn trong trạng thái giới nghiêm vô vùng áp lưc. 

Tinh Vân ngước mắt nhìn thoáng qua một lượt đánh giá nguy hiểm rồi vẩy tay ra hiệu dừng lại.

"Không thể đi tiếp."

"Xoạt xoạt..."

Có người phía sau!

Vương và Tinh Vân vừa xoay gót chân quay lại thì hàng ngàn tia lazer đỏ chiếu kín người.

Dường như từ lúc họ bước chân vào trong phạm vi lãnh địa thì đã bị phát hiện.

Tiếng loa cảnh báo dồn dập.

"Có kẻ xâm nhập, có kẻ xâm nhập...500m hướng đông."

...

Đúng là đen đủi!

"Chậc, sao lại có quân đội ở đây!" 

Tinh Vân nhíu mày đánh giá mức độ nguy hiểm hiện tại.

Quay lại nhìn đã thấy cả một đoàn đội hơn trăm đơn vị trên người đầy cỏ cây giống lính ngụy trang đang cầm súng ngắm thẳng vào họ, ánh mắt nhìn kẻ không thân thiện đến.

Đội quân áp sát bước từng bước chậm rãi, cẩn thận không rời mắt khỏi mục tiêu cho tới khi đạt một khoảng cách nhất định thì dừng lại, tiếng loa lại một lần nữa vang lên.

"Đếm từ một đến năm, dơ tay qua đầu, bỏ tất cả vũ khí, nếu không tự chịu trách nghiệm."

"Một..."

"Hai..."

Chết tiệt!

Tinh Vân nhìn xuống Evil xem kiểm tra tình hình, đồng bước lên chặn trước thân hình bé nhỏ yếu ớt đó.

Sự xuất hiện đột ngột của đám người này khiến Evil sợ hãi, cô bé nấp sau Tinh Vân ngó đầu ra nhìn.

"Họ...họ muốn bắt Evil sao?"

Hắn vẫn đứng yên không trả lời, dáng vẻ tập trung nghĩ cách thoát khỏi đây.

Tinh Vân là phân thân cao cấp, hắn tự có suy nghĩ và dự đoán của riêng mình, lại được cài đặt tính cách cẩn trọng với điềm tĩnh nên hắn vô cùng linh hoạt trong sự việc.

"Quá đông rồi, nếu ta và Vương thì dễ dàng đánh hạ chúng nhưng nhiệm vụ thủ lĩnh giao không thể sai sót."

Tinh Vân biết nếu phía địch nổ súng, rất khó để bảo vệ cho Evil.

Hắn ta không ngần ngại dơ tay lên, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài đầu hàng. Lòng bàn tay anh ta đang tích tụ năng lượng sẵn sàng tung ra một đòn hủy diệt bất cứ lúc nào.

Vương trong tư thế phòng thủ, cả người bốc khói đen đứng yên cũng đủ khiến cho đám người kia sợ hãi.

"Nó là quỷ hay thứ gì vậy?"

"Chưa từng thấy bao giờ? Thí nghiệm của tỏi chức nào à?"

"Cẩn thận, ta cảm thấy con quái vật kia với kẻ đeo mặt nạ không bình thường đâu."

"Uy áp từ nó vô cùng khủng khiếp, tay tôi còn đang run đây."

Bỗng có một người nhớ ra gì đó liền nói.

"A, ta nhớ rồi. Hai kẻ đó giống y hệt miêu tả của ngài Thần Long."

Đám người này kinh ngạc hỏi lại.

"Cái gì? Là hai kẻ này đã đánh bại Thần Long?"

"Không sai đâu, quái vật đầu trâu năng lực chiến đấu đa dạng với kẻ đeo mặt nạ quỷ có sức mạnh kinh người."

"Không được, ta phải báo lại cho chỉ huy. Việc này đã ngoài tầm khả năng của chúng ta rồi."

Tên đội trưởng lập tức rút bộ đàm trên người liên hệ với người cấp cao hơn.

Khoảng một phút sau, đã có một người từ xa bay đến. Trên người kẻ đó toát ra một cỗ khí tức nguy hiểm.

Tinh Vân quay sang Vương với vẻ mặt lo lắng. "Kẻ đến rất mạnh, mệnh lệnh của thủ lĩnh bảo vệ tiểu chủ nhân an toàn. Ta sẽ thu hút sự chú ý của người đó, ngươi ngay lập tức mang tiểu chủ nhân rời khỏi đây."

Do Tinh Vân được tạo ra trước khoảng thời gian Trương Đình gặp người đàn ông kia nên hắn không có chút ký ức nào về kẻ đó, giống như một phiên bản cũ chưa được cập nhật thêm dữ liệu.

Mà người đó không ai khác chính Owen, tổng chỉ huy quân đội, nắm trong tay rất nhiều quyền lực và các thí nghiệm cực đoan.

Lão liếc mắt một liền nhận ra Evil, đứa trẻ có khuôn mặt lão không thể nào quên được.

Đồng thời xác định thực lực của hai người bên cạnh.

"Hửm? Cả hai tên này không đơn giản đều là thượng cấp thậm chí còn mạnh hơn."

Ông ta cười nham hiểm, rồi đưa tay ra hiệu hạ súng, làm loạn suy nghĩ của Tinh Vân.

"Chuyện gì vậy? Rốt cuộc hắn định dở trò gì?"

Dù đã suy luận đủ kiểu nhưng Tinh Vân vẫn không biết mục đích của đám người này. Nhưng có một điều hắn biết những kẻ trước mặt cùng phe với Thần Long, người đã từng giao đấu hai lần.

Lão tiến lên từng bước vô cùng tự tin, bộ dạng thản nhiên không có ác ý.

"Không cần căng thẳng, ta biết hai người các ngươi rất mạnh. Kẻ có thể đánh bại được Kỵ Sĩ đều không phải người bình thường. Dù các ngươi muốn rời đi ta cũng khó lòng mà giữ lại được."

Thấy thái độ của lão khá từ tốn, Tinh Vẫn cũng lùi một bước lên tiếng. "Bọn ta không may đi nhầm vào địa phận của ngài mà thôi, chỉ là sự cố không đáng có bọn ta sẽ rời đi ngay."

Lão cáo già này chưa nắm rõ thực lực của hai người này, nên không dám ngăn cản. Nếu là bình thường có lẽ hắn đã bắt họ làm tù binh rồi tiêm thuốc để tẩy não biến họ thành tay sai. Tuy nhiên, đối với kẻ mạnh có thể ngàn tay với Kỵ Sĩ nên ông ta không muốn đánh cược.

Nhưng thấy hai người này vô cùng che  chở cho đứa cho đứa trẻ kia, lão liền lợi dụng điều đó.

"Ồ, các người chắc chứ? Hiện giờ quân đoàn quỷ đã tràn ra từ khe vứt phong ấn, giờ bên ngoài không còn nơi nào an toàn đâu, hệ thống phòng thủ cũng đã tê liệt rồi. Rời khỏi đây chỉ có con đường chết mà thôi."

Lời của ông ta tưởng như nhắc nhở nhưng thực chất lại đang đe doạ, lão thừa biết dù có mạnh cỡ nào đi nữa nhưng đối địch với hàng ngàn hàng vạn con quỷ cũng khó mà bảo vệ an toàn cho đứa nhóc kia.

Tinh Vân thừa hiểu ẩn ý phía sau câu nói của lão ta. "Hừ? Hắn đang ngăn mình rời khỏi đây."

Anh ta không muốn phải tự bổ não liền hỏi thẳng. "Ngài muốn gì ở bọn ta?"

Lão cười khổ nói. "Chẳng lẽ ý đồ của ta lộ rõ vậy sao! Haha."

Cả hai tập trung quan sát mọi cử chỉ của ông ta, chỉ cần có hành động kì là họ sẽ lập tức chiến đấu.

"Không cần đề phòng vậy đâu, ta chỉ muốn hợp tác với hai người mà thôi."

Khác với suy đoán của Tinh Vân, hắn còn tưởng sẽ phải diễn ra một trận chiến ác liệt nhưng diễn biến lại hoàn toàn khác.

"Coi như để thể hiện thành ý ta sẽ nói cho các người vài thông tin, thứ nhất ta không quan tâm đến giữa các ngươi và Thần Long có mâu thuẫn gì, nhưng hiện tại thế giới đã rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Ta cần sức mạnh của hai người để trấn áp điều đó. Thứ hai, sắp tới ta muốn các ngươi cùng ta đi vào thánh đàn để tiêu diệt chúa quỷ."

Đối với ông ta mà nói, hai người này còn giá trị hơn cả Thần Long, một kẻ không nghe lời thì dù có mạnh tới đâu cũng không có tác dụng. Mà hiện tại ông ta lại biết điểm yếu của Tinh Vân và Vương.

Tinh Vân nheo mày đáp. "Ta dựa vào cái gì để tin ngươi."

Lão dang tay thân thiện, thái độ tỏ ra bản thân nắm rõ mọi thứ. "Ta không bắt buộc hai người phải tin, chỉ cần các ngươi nghe theo mệnh lệnh của ta, ta cam kết sẽ không làm hại tới đứa trẻ đó thậm chí còn ra sức bảo vệ. Nhưng nếu các ngươi không muốn ta cũng không ép."

Là bình thường có lẽ ông ta sẽ không nói nhiều như vậy mà thực hiện áp chế cứng cho quân đội bào mòn đến cực hạn rồi lão sẽ ra tay sau cùng. Nhưng hiện tại trước tình thế khủng hoảng, việc điều binh chiến đấu khiến binh lính thương vong là điều vô cùng ngu xuẩn của kẻ nắm quyền.

Tuy nhiên, ý đồ của ông ta cũng không lệch với mục đích ban đầu muốn chiêu mộ hai người này từ lần bại trận đầu tiên của Thần Long, chẳng qua còn kiêng kỵ danh phận Kỵ Sĩ của nên đến giờ mới tìm được cơ hội thích hợp.

Tinh Vân trầm ngâm phân tích. "Bên phía thủ lĩnh cũng đang chiến đấu, hiện tại chỉ còn nơi này. Chưa biết chừng đi tiếp sẽ gặp nguy hiểm."

Sự thực trên đường đi hắn đã thấy khung cảnh hỗn loạn, tiếng la hét thất thanh ở khắp mọi nơi. Hệ thống phòng thủ và giao thông đều rơi vào tê liệt, dòng người bỏ chạy tán loạn như kiến vỡ tổ.

Không còn cách nào khác Tinh Vân thông qua phương thức kết nối linh hồn trao đổi với Trương Đình.

Hắn tường thuật tóm tắt sự việc để xin chỉ thị.

Bên kia cũng lập tức đáp lại. "Đồng ý với hắn, hãy tìm cách đi vào thánh địa. Bên trong đó có lẽ an toàn hơn so với bên ngoài."

"Rõ"

Giao tiếp giữa Tinh Vân và Trương Đình chỉ vỏn vẹn một phút. Hắn liền quay về phía lão Owen vui vẻ đáp.

"Được thôi, ta sẽ giúp ngài trong tầm khả năng."

Ông ta cười hả hả hô lớn. "Rất tốt, các người theo ta."

Phía quân đội cũng hiểu ý lập tức lui sang hai bên mở đường.

"Không ngờ ngài Owen lại chào đón hai người đó như vậy."

"Có gì lạ đâu, nếu ngươi có thể phân cao thấp với Kỵ Sĩ thì cũng có thể đấy."

"Hài, đợi kiếp sau."

...

Ông ta đưa ba người đi tham quan hết mấy  khu vực, từ trạm y tế, nơi ngủ nghỉ của quân đội, cho đến nơi cất trữ lương thực cũng không hề giấu diếm giống như để thể hiện thành ý.

Do tình hình diễn biến đột ngột phần lớn công trình đều được xây dựng vô cùng sơ sài, dùng phương thức lắp ghép để dựng căn cứ. Nhiều chỗ vẫn dùng lều vải dùng cho việc ngủ nghỉ, ăn uống vv...

Đi một lúc khá lâu, cho đến khi không chịu được nữa Evil mới lên tiếng. Cô bé víu vào ống tay áo Tinh Vân nói nhỏ. "Anh ơi, em đói quá..."

Đói tới mức mặt nhóc con này buồn thiu.

Evil dường như rất thân thiết với Tinh Vân dù vẫn chưa từng nhìn thấy khuôn mặt hắn, bởi anh ta là phân thân của Trương Đình nên đem lại cho Evil cảm giác an toàn.

Tên chỉ huy kia nghe được liền quay sang nhìn.

"Hử?"

Ánh mắt đáng sợ đó làm Evil giật mình hét lên. "A, người này muốn bắt Evil."

Dù nấp sau Tinh Vân nhưng cái miệng vẫn không ngừng oang oang.

Tinh Vân liên hệ với Trường Đình mới biết được sự việc ở nhà thờ, khi đó hắn bị thương năng đã trở về không gian trước đó.

Lão cười nói, giải thích. "Lần trước ta chỉ doạ nhóc thôi, muốn biết lý do ta muốn đưa nhóc đi thì hãy theo ta."

Bây giờ ông ta không hề muốn gây xích mích gì với hai người kia, muốn làm dịu tình hình chỉ còn một cách duy nhất.

Lần này lão đi tới một toà nhà vô cùng hiện đại, cửa vào được trang bị kính chống đạn cùng với thiết bị nhân dạng tân tiết nhất. Chỉ cần không phải người của căn cứ bén mảng tới lập tức bị tia laze chiếu xuyên người.

Lão đứng trước cánh cửa khoảng mười giây để quét, đồng thời dùng quyền hạn cá nhân xác nhận thân phân cho ba người.

Nơi đây như thể một chiều không gian khác hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

"Grào grào..."

"Kreeee..."

"Sss..."

Vừa bước qua cánh cửa, Tinh Vân đã nghe tiếng thấy thứ âm thanh hỗn loạn của lũ quỷ. Bên trong này, toàn bộ đều là phòng giam dành riêng cho quái vật.

Ánh sáng mờ nhạt, hành lang trải dài. Tiếng bước chân vọng lại tạo ra cảm giác nguy hiểm.

"Đáng...đáng sợ quá!"

Evil run lên, cô bé ngó nghiêng khắp nơi tay bám rịt không dám buông.

Ước trừng có hàng trăm phòng giam, thời gian đi đến cuối căn phòng cũng mất hơn năm phút.

Đi qua vách ngăn lại là một phòng giam khác, điểm khác biệt là lũ quỷ ở đây đều là trung cấp với số lượng ít hơn. Cứ như vậy ông ta dẫn ba người họ đi xuyên qua nhiều nhà giam khác nhau đến nơi sâu nhất trong lòng đất.

Phía trước toả đến ánh sáng trắng êm dịu, không còn âm thanh ồn ào, cảm giác an toàn hơn bên ngoài. Nhưng lại khiến lòng người lay động bởi sự thần bí của khoa học.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
😉
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
👍👍
Xem thêm