• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ALAN ĐẠI ĐẾ, CAMUTE VÀ PHƯƠNG ĐÔNG

CHAPTER 6: NHỮNG TỜ BÁO CÁO

0 Bình luận - Độ dài: 606 từ - Cập nhật:

( Năm 812 TCN )

Đã một tuần kể từ vụ bắt cóc chấn động của Wolfrey, hàng loạt báo cáo được gửi về, tỉ mỉ và chi tiết, kể cả những thông tin cơ mật mà lẽ ra không cần phải báo cáo.

- Có lẽ chúng đã thật sự sợ hãi. – Pelicia thư thả dùng trà ở bàn bên cạnh.

- Con người vốn hèn nhát và bầy đàn, chỉ cần tính mạng bị đe dọa, bọn chúng sẽ run sợ và làm mọi thứ để toàn mạng.

Wolfrey nói, đó là những lời được rút ra từ quá nhiều lần ngài chứng kiến Deino tra tấn thổ phỉ. Bọn chúng cậy vào số đông, khi cảm thấy bị đe dọa chúng lập tức bỏ chạy và vang xin bằng bất cứ giá nào trước lúc chết. Nhớ cái cách chúng khúm núm trước mặt Pelicia làm ngài bật cười. Con người thời đại nào ở đâu cũng vậy.

Lục địa phương Đông chia thành ba vùng lãnh thổ riêng biệt, miền bắc trải dài từ cực bắc đến xích đạo, ranh giới tự nhiên là dãy Sinister chia cắt hai miền bắc - trung; hầu hết địa hình là núi, cao nguyên và đồng cỏ. Miền trung có ba mặt giáp biển, chỉ có phía tây nối liền với hai miền bắc nam, địa hình chủ yếu là đồng bằng giáp biển và các vùng vịnh trải dọc vòng cung lãnh thổ. Miền nam có diện tích lớn nhất, phần lớn diện tích là băng tuyết do gần vùng cực, ranh giới tự nhiên với miền trung là con sông Pierre ( do Deino đào trong suốt một tháng trời ). Ba miền đang xen nhau bởi hai vịnh biển rộng lớn lần lượt là vịnh Isolde và vịnh Helya.

Nhìn qua một lượt các báo cáo, Wolfrey đã nắm được phần nào chiến sự trên các mặt trận. Một vài quốc gia vừa thành lập ở phía bắc dãy Sinister đang bắt đầu kéo quân lên ngọn Valentine và đang tranh chấp nhau ở đây. Miền trung thật sự là một mớ tơ vò với cả trăm quốc gia tự phát đang đánh nhau cực vui nhộn. Miền nam cũng không yên bình với sự hình thành của liên bang Vulcanon của năm mươi cộng đồng sống bên bờ sông Pierre, vương quốc Brutanbul và thánh quốc Helya; họ đang tạo ra một chân kiềng tại phía bắc núi Helya.

Đã có một cái nhìn tổng quan, ngài khá bất ngờ khi nhân loại thật sự không chịu yên thân sống trong các bộ lạc nhỏ mà đã tự hình thành các vương quốc và bắt đầu xâm lược mở rộng lãnh thổ ngay khi có thể. Deino đã đúng khi nói thời gian để phương đông ổn định sẽ kéo dài đến hàng chục năm.

Một vài tôn giáo đã xuất hiện, con người dần thờ cúng những vị thần của riêng mình và lấy họ làm chỗ dựa tinh thần cho dân chúng. Một vài nơi trực tiếp đưa Deino và Wolfrey lên bàn thờ rồi còn đúc tượng trưng bày. Pelicia bật cười thành tiếng khi tổng hợp báo cáo và thấy chồng mình chưa chết mà đã được hưởng hương quả.

- Thảo nào bọn chúng nghe đến tên ta lại hốt hoảng đến vậy.

Wolfrey ảo não, lê bước chân mỏi mệt của mình đến bên cửa sổ. Pelicia cũng bước đến bên ngài, tựa đầu vào bờ vai vững chãi. Cùng nhau họ ngắm nhìn những bông tuyết đầu mùa đã rơi từ lúc nào.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận