Truyện sáng tác
Lần cuối
Số từ
72.871
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
51.435
Tên khác:
Màu xám trên biển xanh

Tóm tắt

Năm 2025, sự kiện Đại va chạm xảy ra đã khiến thế giới hoàn toàn biến đổi. Cuộc chiến kéo dài một thập kỉ giữa con người và những chủng loài xa lạ đã nổ ra. Cuộc chiến cuối cùng cũng kết thúc để lại một thế giới hoang tàn.

Câu chuyện này ở thời điểm năm mươi năm sau sự kiện đó. 

Có một cậu bé sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nông. Những tưởng lớn lên cậu sẽ thừa kế nông trại và sống một cuộc đời bình dị chốn thôn quê thì Jade lại mang hoài bão to lớn. Cậu đã bỏ nhà ra đi sau khi tranh cãi một trận kịch liệt với cha vì không muốn cả đời chôn chân trên cánh đồng ngô. Sau nhiều năm ròng rã lênh đênh trên những chiếc tàu đánh cá và đối mặt với nhiều hiểm nguy dưới lòng biển, cuối cùng thì Jade đã tìm ra một con đường để theo đuổi ước mơ.

"Có thể đi khắp mọi nơi để ngắm nhìn thế giới rộng lớn này."

Xem thêm
Minh họa
00 - Wichita
01 - Phi vụ đầu tiên.
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (200)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

158 Bình luận

MOD
Sau khi đọc chương 1, 2 và 3 thì mình có thể nói Gray on blues là một câu chuyện khá vui. Vui để đọc. Không phải là nó vui.
Lý do thì mình nghĩ cũng chẳng có gì đặc biệt, vẫn là những điều mà một câu chuyện tốt nên có mà thôi, nhân vật, tình tiết, bối cảnh, hội thoại,... Tuy nhiên mình cũng phải xin phép nói về điều mà mình không thích nhất - Là chương mở đầu: Hồi ức.
Không phải nói tệ hay gì, và thường chương mở đầu thì tác giả có thể gửi gắm bất cứ thứ gì họ muốn, nhưng với mình khi đọc, nó khá là, vô thưởng vô phạt? Đúng là có giới thiệu về bối cảnh, hé lộ về nhân vật chính, tuy nhiên nó không cho người đọc biết nhiều lắm về thứ họ sẽ được đọc tiếp theo. "Tôi đang mong đợi cái gì?" là điều mình không tự trả lời được. Và bởi vậy mình không có quá nhiều động lực để chuyển qua chương tiếp theo như khi bấm vào chương mở đầu.
Thế, đây có phải vấn đề nghiêm trọng không?
Thưa, là không ạ.
Như đã nói, với mình nó vô thưởng vô phạt. Bởi mình hoàn toàn có thể skip mở đầu mà vào thẳng chương 1 và vẫn tận hưởng câu chuyện đúng với những gì nó thể hiện. Lượng thông tin về bối cảnh là đầy đủ mà không cần chương mở đầu, và mặt khác những thông tin về thế giới hoàn toàn có thể được dàn trải ở những chương sau.
I'm Blue.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
www_tiengdong_com-meme-meo-like.jpg
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
TRANS
Sao không đặt là Biển xanh sắc xám ấy =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thế thì bị đánhh bản quyền ngay.
Xem thêm
TRANS
@Tombery: ủa tên này từng có rồi à :v
Xem thêm
AUTHOR
Ngài comeback ạ :))
Xem thêm
AUTHOR
Truyện độc đáo ghế, đọc vào thông minh lên đấy mọi người vào thử đi (◉◉✿)
Xem thêm
AUTHOR
Vậy là cuối cùng... Cuối cùng đã chính thức bước vào vol 1. 😂
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ahahaha
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Vậy là vol 0 đã kết thúc tại chap 21 rồi. Phần đầu trong cuộc hành trình của Jade và những người bạn đã kết thúc tốt đẹp.
Hẹn gặp lại các bạn ở vol 1, nơi phần tiếp theo trong cuộc hành trình của Jade bắt đầu.
Chúc mọi người có những phút giây đọc truyện thật thư giãn.
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Fucking 3 năm, sau fucking 3 năm!!! Cuối cùng chúng ta cũng được vào Vol 1
1093849590412890162.webp?size=128&quality=lossless
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bình luận đã bị xóa bởi Tombery
Xem thêm 4 trả lời
Truyện rất hay nhưng 3 năm 20 chap... Tác có thể cố ra nhanh hơn đc khum :>
+1 vote
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tác đang đặt mục tiêu 1 tháng ra 1 chap.
Xem thêm
@Tombery: :>>
vẫn lâu
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
AUTHOR
Kìa, người hỏi người khác bao giờ đi vote lại lên vote luôn :)))) phát biểu cảm nghĩ đi anh
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chuyện gì đến thì chúng ta hãy đón nhận thôi.
Xem thêm
Đắp mộ cuộc tình 😞
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
?????
Xem thêm
@Tombery: cmt để đào truyện ạ
Xem thêm
AUTHOR
ok, cmt cho bớt ế ẩm (")>
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
:v :v :v :v :v :v :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thèng tác phê đá lại trồi lên rồi đây các bạn.
Coi như lời xin lỗi vì delay quá lâu. Lần này độ dài gấp đôi những chap trước.

Qua chap 20 này thì Vol 0 đã đi đến hồi kết. Hợp đồng của Jade kí với Taenya cũng coi như hoàn tất nhưng thay vì ly biệt thì cả hai đã kí một "hợp đồng" mới lâu dài và gắn kết hơn. Và cũng qua chuyến hành trình ra biển lần này Elsa và Mutt cũng nhập bọn. Tuy chưa thể hiện gì nhiều nhưng độ quan trọng của cả hai cũng chẳng hề kém cạnh về sau này đâu nhé.

Mong các bạn độc giả hãy đồng hành cùng tác giả bước qua những phần mới trong chuyến hành trình của Jade và những người bạn trên con tàu màu xám mang tên Wichita nhé.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Tinker: Bạn tôi đâu rồi?
Vào nói gì đi nào.
994039235323645993.webp?size=96&quality=lossless
Xem thêm
MOD
AUTHOR
TRANS
Vl 3 năm 60k từ. Ngài!
851034923010752542.gif?size=96&quality=lossless
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời