• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 42: Kết cục của kẻ phản bội

11 Bình luận - Độ dài: 1,978 từ - Cập nhật:

"Ha, hahaha…"

Khi nghe Ferris nói "xử tử ngay tại đây" thì Sindri trố mắt nhìn cô với vẻ mặt trống rỗng.

Và rồi—

Ahahahahahahahaha—!

Hắn bật cười điên dại như thể đã phát điên thật vậy. Những người khác đứng đó nhìn cảnh tượng ấy với vẻ mặt vô cùng căng thẳng.

"Xử tử ngay lập tức, ngươi nói sao cơ? Ta á?"

Nói vậy, Sindri đưa tay lên không trung, bắt đầu đọc chú ngữ.

Cùng lúc đó, những vòng tròn ma pháp phức tạp hiện ra xung quanh hắn, đồng thời xuất hiện cả dưới chân con Chimera.

"Đừng có mà nằm mơ!"

Ngay khi hắn thét lên, những vòng tròn ma pháp xung quanh con Chimera vỡ vụn với âm thanh sắc bén.

[Grrrr…!!]

Đồng thời, cơ thể nó bắt đầu biến đổi.

Những mạch máu nổi cộm khắp người nó, cơ bắp thì phồng to như sắp nổ tung vậy. Móng vuốt và răng dài ra, sắc bén hơn, nước dãi chảy đầy miệng, còn mắt thì đỏ ngầu rỉ ra cả máu.

Trông nó chẳng khác nào một con thú mắc bệnh dại cả.

"Ta vừa gỡ bỏ giới hạn kiểm soát Chimera. Giờ không ai có thể ngăn cản nó nữa… Nó sẽ không dừng lại cho đến khi chết."

Khuôn mặt Sindri ánh lên vẻ điên loạn khi nói, sau đó hắn quay người bỏ chạy.

"Ngươi định chạy à?!"

[Kyaaaaak—!!]

Ferris hét lên rồi lao về phía hắn, nhưng con Chimera lập tức nhảy bổ vào cô, vung bộ vuốt khổng lồ.

—Keng!!

"Ugh…!!"

Một âm thanh chát chúa vang lên khi thanh kiếm của Ferris chặn lại đòn tấn công, nhưng cô vẫn bị đẩy lùi, miệng khẽ kêu lên một tiếng.

Dù chưa chính thức được phong danh hiệu Kiếm Thánh, nhưng dù gì thì cô vẫn là hộ vệ của Công chúa, thế mà cũng khó lòng chống chọi với sức mạnh này.

"Cô ổn chứ?"

"Ừ, tôi không sao."

Ferris đáp lại câu hỏi của Rudell như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Thế nhưng, Rudell vẫn nhận ra cánh tay cô đang run nhẹ.

Thứ đó thực sự là một con quái vật đúng nghĩa mà

[Grrrr…!!]

Con Chimera lúc này đã lớn hơn ban đầu ít nhất gấp rưỡi. Nếu nó thoát ra ngoài và lao vào học viện, chắc chắn hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng.

Ngay lúc đó—

"Công nương Lagrind."

Ferris đột nhiên lên tiếng, gương mặt hiện rõ vẻ quyết tâm.

"Chuyện gì vậy, Ferris?"

"Xin hãy đưa Điện hạ rời khỏi đây ngay."

"Ferris!"

Jade hoảng hốt kêu lên khi nghe thấy điều đó.

"Thần xin lỗi, Điện hạ. Nhưng đây là cách duy nhất rồi."

"Không! Không được…!!"

"Xin ngài đấy."

Bất chấp sự phản đối của Jade, Ferris vẫn cúi đầu, thể hiện quyết tâm không lay chuyển.

Tuy nhiên, Leje lại lắc đầu, tỏ rõ ý định từ chối.

"Xin lỗi, Ferris. Nhưng chuyện đó không thể được."

"Công nương Lagrind! Ngài nói vậy là sao!?"

Ferris sững sờ khi nghe câu trả lời ấy.

"Ngược lại, ta có một thỉnh cầu dành cho cô đây. Xin hãy đưa Công chúa rời khỏi đây."

"…Cái gì?"

Cô nhìn Leje đầy bối rối khi thấy cô bước lên phía trước, tiến gần hơn về phía Chimera.

"Tôi cũng muốn nhờ cô một việc. Hãy đưa Công chúa rời khỏi đây."

"…Thiếu gia Weinstein…"

Rudell cũng nói với Ferris như vậy khiến cô càng thêm hoang mang.

[Kyaaaaaaaaak—!!]

Đúng lúc đó, con Chimera gầm lên rồi lao về phía Leje.

"Công nương Lagrind!"

"Không sao đâu, dù trông nó có như thế thì…"

Ferris hét lên đầy lo lắng, nhưng Rudell vẫn đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát với nụ cười nhạt.

Và ngay sau đó—

"Haa…!!"

Leje hít một hơi thật sâu, rồi chầm chậm giơ nắm đấm lên…

"Câm miệng đi!!"

Cô hét lên rồi tung một cú đấm vào đầu con Chimera.

—Bốp!

[Kyagh!?]

Một âm thanh trầm đục vang lên khi cú đấm của Leje giáng thẳng vào đầu con quái vật.

Cơ thể to lớn của nó lập tức đổ rầm xuống đất với một tiếng thét đau đớn.

[Grrr…!!]

Con Chimera lăn lộn trên mặt đất co giật mạnh, dường như không thể đứng dậy nổi nữa.

Jade và Ferris trợn tròn mắt, không thốt nên lời.

"Giờ thì, cô đã hiểu vì sao tôi bảo cứ để tôi lo rồi chứ?"

Rudell khẽ cười với giọng điệu đầy ẩn ý.

__________________________________

Có hai cách chính để sử dụng ma lực.

Cách thứ nhất là giải phóng ma lực ra bên ngoài.

Đây là phương pháp mà đa số các pháp sư sử dụng, đồng thời cũng là nền tảng của tất cả ma pháp. Bằng cách thay đổi quy tắc tự nhiên của thế giới, ma pháp có thể tạo ra hiệu ứng mong muốn theo ý chí của người thi triển.

Toàn bộ ma pháp tồn tại trên thế giới này đều được hình thành theo cách đó.

Mặt khác, cách thứ hai là lưu chuyển ma lực bên trong cơ thể. Đây là phương pháp mà các hiệp sĩ hoặc chiến binh thường sử dụng.

Khác với pháp sư, phương pháp này từ bỏ việc kiểm soát ma lực một cách tỉ mỉ để đổi lại sức mạnh thể chất vượt trội hơn hẳn người bình thường.

Và đối với Leje, cô thuộc trường phái thứ hai, và cô thậm chí còn sở hữu một lượng ma lực áp đảo.

"Giờ thì mình có thể thoải mái mà chiến đấu rồi."

Leje bẻ các khớp ngón tay, nét mặt tràn đầy tự tin khi tiến lại gần con Chimera vẫn đang quằn quại trên mặt đất.

[Kyaaaaak—!!]

Chiếc đuôi to lớn của con Chimera vụt qua, lao thẳng về phía cô với tốc độ kinh hoàng…

"Giờ thì không còn tác dụng nữa đâu."

Leje nhẹ nhàng né tránh rồi dẫm mạnh lên chiếc đuôi và giật phăng nó ra.

[Kyaaagh—!! Kyaak—!!]

"Chậc…"

Con Chimera gầm lên giận dữ, nó vùng vẫy trong cơn đau đớn khi đuôi bị xé đứt. Leje đứng nhìn gần đó thì chép miệng với vẻ khó chịu.

Con Chimera vừa đứng vững trở lại thì đã bắt đầu tích tụ tia sét trong miệng.

Những tia sét tập hợp lại phát ra những tiếng nổ lách tách đáng sợ hơn hẳn khi trước.

Leje chứng kiến cảnh tượng này thì nở một nụ cười như thể đang thưởng thức một trò vui vậy. Cô ngay lập tức lao về phía nó.

[Kyaaaaak—!!]

Con quái vật chống hai chân trước xuống đất như trụ đỡ, há miệng phun ra luồng điện về phía trước.

"Kyaa!?"

"Khiên Nguyên Tố!"

Rudell hét lên, giơ tay chắn trước mặt Jade đang hoảng loạn và nhanh chóng niệm chú.

Một màn chắn bằng ánh sáng đủ màu lập tức hiện ra trước mặt họ, nó va chạm với tia điện từ con Chimera tạo thành những tia lửa ma pháp bắn ra tứ phía.

"Để tui lo bên này cho!"

"Ừ!"

Leje gật đầu đáp lại tiếng hô của Rudell rồi tiếp tục xông thẳng vào con Chimera.

Nó liên tục phun ra những tia điện nhưng Leje đã nhanh nhẹn né tránh, rồi cô tung một cú đấm thẳng vào đầu nó.

RẦM!

Lại một lần nữa đầu con Chimera bị đập mạnh xuống đất. Nó co giật dữ dội, bọt mép trào ra rồi im lặng bất động.

"Xong hết chưa vậy?"

"Chắc là rồi…"

Ferris hỏi trong khi quan sát tình hình, và Rudell khẽ gật đầu. Nhưng ngay lúc đó…

"Hỏa Thương!!"

Rudell chợt cảm nhận được điều gì đó không ổn, cậu lập tức giơ tay về phía con Chimera và niệm phép.

Ngọn lửa bùng lên từ tay cậu, hóa thành một mũi giáo khổng lồ và phóng thẳng về phía con quái.

Phập!

Ngọn giáo lửa ghim thẳng vào đầu con Chimera với một âm thanh ghê rợn, rồi lập tức bùng cháy dữ dội.

[Screech…!]

Chiếc đầu Basilisk – một phần của Chimera – kêu lên một tiếng yếu ớt rồi rũ xuống bất động. Cơ thể con quái nhanh chóng bị ngọn lửa bao trùm, cháy đen thành một đống tro tàn.

"Luôn phải xác nhận rằng mục tiêu đã bị tiêu diệt hiểu chưa?"

"Hiểu rồi. Tui sẽ nhớ kỹ điều đó."

Leje gật đầu trước lời khuyên dày dặn kinh nghiệm của Rudell, rồi cô bước về phía Jade và Ferris với vẻ mặt thư thái.

"Hai người ổn chứ? Có ai bị thương không?"

"À, vâng…"

"Nhờ có Công nương mà chúng tôi không sao."

Cả hai đều bàng hoàng trả lời, và Leje quay đầu nhìn về hướng Sindri đã bỏ chạy, trầm giọng nói:

"Chúng ta nên đuổi theo không?"

"Tui nghĩ là nên đấy."

Rudell khẽ trả lời khi nghe cô hỏi.

Hành động của Sindri không còn gì để biện hộ cả—đó chính là phản quốc.

Chưa kể, nếu để hắn trốn thoát, sẽ chẳng có ai biết được rằng hắn sẽ tạo ra thêm bao nhiêu con Chimera khác nữa.

"Vì Công nương đã đánh bại được con quái này một mình nên ta tin tưởng vào năng lực của ngươi. Xin hãy bắt kẻ phản bội đó và đưa hắn ra trước công lý."

"Tuân lệnh Công chúa."

"Tuân lệnh Công chúa."

Rudell và Leje đồng thanh đáp lại lời Jade rồi gật đầu với Ferris trước khi nhanh chóng chạy về phía khu rừng nơi Sindri đã biến mất.

"Cầu mong tổ tiên phù hộ cho hai người…"

Jade đứng nhìn theo rồi chắp tay lại cầu nguyện.

_____________________________

"Hộc… Hộc…"

Bên trong khu rừng rộng lớn nơi tòa nhà trường cũ bị bỏ hoang tọa lạc. Sindri chạy thục mạng qua những lối đi rậm rạp với hơi thở gấp gáp và nặng nhọc.

"Khốn kiếp… Khốn kiếp…!!"

Mình đã sai ở đâu chứ?

Hắn tự hỏi, nhưng không thể tìm ra câu trả lời rõ ràng.

Hắn đã chuẩn bị mọi thứ vô cùng hoàn hảo.

Hắn sẽ gây náo loạn trong học viện bằng Chimera, và trong lúc hỗn loạn, hắn sẽ giết Công chúa khi cô đang ở một mình.

Đó là kế hoạch của hắn.

Thế nhưng, kế hoạch ấy đã thất bại thảm hại. Và giờ đây, hắn chẳng khác nào một lão già vô dụng đang tháo chạy để tránh bị truy đuổi cả.

"Giờ điều quan trọng nhất là phải sống sót cái đã."

Hắn cần phải thoát khỏi học viện, ẩn náu trong Hẻm Tối rồi tìm cơ hội rời khỏi vương quốc.

Đó là kế hoạch mới của hắn.

Nhưng đúng lúc đó…

"Đi đâu mà vội vậy?"

"Ngươi…"

Sindri khựng lại, kêu lên một tiếng trầm đục khi thấy người vừa xuất hiện trước mặt.

Một kẻ khoác áo choàng đen che kín cả người, giọng nói nặng nề.

Hắn chính là "sứ giả" của Giáo phái – kẻ đã từng đến gặp Sindri trước đó.

"Ta nhớ đã nói với ngươi rằng đây một chuyện vô cùng quan trọng cơ mà."

"…Mọi kế hoạch đều có khả năng thất bại mà. Trước tiên, ta cần thoát khỏi đây và lập kế hoạch mới—"

"Không, ngươi không còn cơ hội nào nữa đâu."

Gã áo choàng đen cắt ngang lời hắn rồi vung tay một cách dứt khoát.

Ngay khoảnh khắc đó…

"Hả…?"

Một âm thanh ngớ ngẩn bật ra từ miệng Sindri khi hắn cảm thấy thế giới trước mặt xoay tròn.

Và ngay sau đó, thứ hắn nhìn thấy lại chính là cơ thể mình. Nó đang đổ sụp xuống đất, máu từ vết cắt ngang cổ phun ra như suối.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

tb trùm cuối
ngầu đầu game
Phế cuối game
Xem thêm
TRANS
mai sau ko dám bật nóc luôn :))
Xem thêm
Anh này mai sau về một nhà chắc cái tủ sách của anh 7749 quyển đạo làm chồng, cách dỗ vợ, bí kíp việc nhà... mất :>
Xem thêm
"sau này anh sẽ nấu cơm, học kho cá với thơm"
Quả này cãi nhau leje dùng tay trần vả 1 cái thôi là bay đầu
Xem thêm
Biết thân biết phận, vx đc phuba bao nuôi vx đc bảo kê🐧
Đội vợ lên đầu là bất tử🐧🐧
Xem thêm
Đúng là con khỉ đồng bằng 🤣
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
NDK
Ồ, cha mặc áo choàng này có vẻ mạnh hể
Xem thêm