Goblin Kingdom
春野隠者
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 18: Sự quyến rũ của thần

5 Bình luận - Độ dài: 2,364 từ - Cập nhật:

Trans: Gauhoang

Edit: Santaclaw

===========

[Chủng tộc] Goblin

[Cấp độ] 12

[Class] Công tước, Con đầu đàn.

[Kĩ năng]

Horde commander (Thống lĩnh bầy)

Insurgent Will (Ý chí nổi loạn)

Overpowering Howl (Tiếng hú chế ngự)

Swordsmanship B- (Kiếm kĩ B-)

Insatiable Greed (Tham lam vô độ)

Distant Soul (Linh hồ cô độc)

Ruler’s Wisdom I (Sự thông thái của kẻ thống trị 1)

Eyes of the Blue Snake (Mắt của Rắn Lam)

Dance at Death’s Border (Khiêu vũ bên tử vực)

Red Snake’s Eye (Mắt của Rắn Đỏ)

Magic Manipulation (Thao túng ma lực)

Soul of a Crazed Warrior (Linh hồn của cuồng binh)

[Bảo hộ của thần] Nữ thần địa ngục, Altesia

[Thuộc tính] Darkness (Bóng tối), Death (Tử vong)

[Thuộc hạ] Kobold (lv9)

===========

Tôi bắt con kobold vì nghĩ là nó có chút trí tuệ, và thậm chí tôi còn định biến nó trở thành một phần trong lực lượng chính của tôi. Nhưng đời không đẹp như mơ.

Ngay lúc này đây, cái thứ đúng ra phải là một sinh vật thông minh gia nhập lực lượng chiến đấu đó lại đang nằm dưới chân tôi, chải chuốt lông bằng chính lưỡi của nó.

Dù có nói gì đi chăng nữa, không thể phủ nhận được đây là một con thú cưng!

Cái cách nó ngáp trong khi lấy chân gãi mặt làm tôi chỉ muốn Tsukkomi “Mi là một lão già hả?”

Trêm đường trở về, cách khoảng nửa ngày đi bộ trên đôi chân goblin, tôi gần như đã hoàn thành việc thăm dò sau khi đã đi tới tất cả ngõ ngách ở mọi hướng quanh làng.

Nhờ cuộc tìm kiếm, tôi đã hiểu ra rằng hiện tại quái vật trong khu xực xung quanh không có khả năng đe dọa đến bọn tôi.

Nói chung là sự phân bố diễn ra như thế này. Ở phía đông của làng – suy luận dựa trên hướng mặt trời mọc – là nơi cư ngụ của kobold. Ở phía bắc là bọn hươu. Trong khi đó, ở hướng đông bắc có một cái hồ. Và cuối cùng phía nam là nơi quái vật 3 đầu và heo khổng lồ sinh sống.

Vấn đề còn lại là ở phía tây.

Theo như lời nhóm của Reshia, cách rừng này được biết đến với cái tên Khu rừng bóng tối (the Forest of Darkness). Ranh giới tiếp giáp với lãnh thổ con người trải dài từ phía bắc xuống phía đông của khu rừng. Phía nam và phía tây chưa hề bị sờ đến.

Phía nam thì không có vấn đề gì cả. Không có bất cứ cái hang nào cho bọn thú hùng mạnh sống cũng như không có dấu hiệu của ngôi làng nào cả. Chẳng có tí nguy hiểm nào trong cuộc tìm kiếm của tôi hay trong chuyến săn của bọn goblin.

Giờ thì lí do tôi bận tâm đến phía tây là vì hầu hết bọn orc đều đến từ hướng đó. Chúng thường di thành từng nhóm nhỏ đến lớn từ 3 đến 8 con. Bọn chúng luôn di chuyển vì không có nơi ở cố định.

Chúng tìm kiếm một nơi ở, sống ở đó, và rồi sau khi ăn hết tất cả mọi thứ, chúng lại tiếp tục đi và lặp lại điều tương tự. Giống y hệt châu chấu vậy. Không phải tôi không định nói về ưu nhược điểm trong cách sống của chúng đâu nhé. Chỉ là cho dễ hình dung thôi,

Vấn đề bây giờ là tại sao bọn orc lại tới từ phía tây.

Theo lời con người thì càng vào sâu trong rừng, quái vật càng khỏe. Vậy nên có 2 khả năng. Hoặc là chúng bị thứ gì đó rất mạnh đuổi đi hoặc là dân số orc quá đông.

Kệ đi, tóm lại là có mối đe dọa đến từ phía tây.

Do quá bồn chồn, tôi hỏi ý kiến goblin già về những lo lắng của mình. Và tôi cũng hỏi ông ta liệu có thể hợp nhất với các làng goblin khác một khi tìm thấy chúng hay không.

Quân số hiện tại của tôi: 3 goblin hiếm, 32 goblin đực có thể chiến đấu, và 9 goblin không thể.

Một con số đáng lo ngại. Nghĩ lại thì tôi đã từng tự hỏi liệu đã từng có thứ gì đó giống như Vua goblin trước đây không.

Và nếu như tôi nhớ chính xác thì không có thủ lĩnh thống nhất nào mà là 4 đàn chính. Vậy nên nếu mỗi nhóm có 30 goblin thì tổng cộng sẽ là 120. Nếu tôi có thể sở hữu tất cả bọn chúng thì...sẽ không phải chỉ huy đội quân tồi tệ đến thế này phải không?

“Ta muốn thông tin về các làng goblin tương tự như chúng ta. Nếu có thể thì cả thông tin về thủ lĩnh bọn chúng nữa” Tôi nói.

Tôi giải thích tình hình hiện tại cho goblin già. Thế là nó cau mày đáp lại tôi.

“Thưa đức vua, sẽ không có lợi cho chúng ta nếu ngài quá hấp tấp. Không nên bắt đầu ở phía đông, nơi chưa nằm dưới sự kiểm soát của chúng ta.”

Bị gãi đúng chỗ ngứa, tôi bất giác nhíu mày.

Hẳn vậy, tôi không thể cứ lờ loài người đi. Lũ khốn đó sẽ mất bao lâu để mò tới ngôi làng này đây? Tôi cần phải tính toán kĩ điều đó, nếu không thì...tôi có thể sẽ tạo nên một mớ rắc rối. Nếu việc đó xảy ra, thứ đón chờ ngôi làng này trong tương lai chính là sự hủy diệt.

Đặc biệt là vì tôi đang giữ Reshia. Chắc chắn không phải cường điệu khi tin rằng họ đang tập hợp một đơn vị để mang cô ta trở về.

Nhưng hiện tại, nếu cứ tiếp tục lo lắng về những điều không đâu thì tôi sẽ cứ mãi giậm chân tại chỗ mất.

Vấn đề là...rất khó để đoán trước được nước đi của con người. Sự thực là tôi thậm chí còn chẳng biết được nhóm của Reshia có giá trị như thế nào đối với con người.

Vì vậy, xem xét tổng thể mọi thứ, tôi vẫn cần phải nghĩ cách đối phó với con người.

“Oi”

Tôi gọi con kobold dưới chân.

“Báo cho ta biết ngay khi con người đặt chân vào khu rừng. Rõ chưa?”

Con kobold tỏ ra tò mò rồi sủa “Woofl” và vẫy đuôi.

Tôi cũng ném luôn cho nó ít thịt. Ngay khi ngoạm được miếng thịt, nó chạy đi với tốc độ tối đa.

“Khi con người đến...thần báo cho ngài” Nó nói.

Tôi chẳng biết nó có đáng tin cậy hay không, nhưng méo mó có còn hơn không. Chỉ là để để đề phòng, tốt hơn là vẫn nên chia bọn goblin ra canh gác khu vực này.

Như vậy thì lúc này phía đông sẽ ổn thôi. Lát nữa, tôi phải tăng số lượng goblin ở khu săn phía đông thôi.

“Phía đông như thế là được rồi, phải không?”

Lúc tôi hỏi con goblin già thì nó miễn cưỡng gật đầu đáp lại.

“Giờ thì, ta có vài chuyện cần nói”

Với những lý do đã nói ở trên, tôi thuyết phục goblin già cho mình những thông tin cần thiết. Từ đó, tôi tìm hiểu được rằng có vẻ như nơi đây là một trong nhưng ngôi làng goblin nhỏ nhất.

Dường như lí do ngôi làng của tôi còn tồn tại đến tận bây giờ chủ yếu là nhờ vận may.

Tôi vẫn luôn cảm thấy như vậy mà. Kể cả đúng như vậy thì cũng không có nghĩa các nhóm khác có thể phát triển vượt bậc hơn so với chúng tôi.

Bởi nếu có một nhóm tương tự như của tôi, thì sẽ có một goblin khác giống như tôi, kẻ cố gắng tập hợp các làng lân cận để tăng sức mạnh.

Sự thật là, sẽ chẳng có gì ra hồn nếu không liên kết lại.

Hiện tại, nhóm gần chúng tôi nhất có khoảng 30 goblin đóng vai trò lực lượng chiến đấu. Bọn tôi chỉ mất một ngày đi bộ để tới đó. Đồng thời, hình như chúng sống trong một cái hang kiên cố. Và thủ lĩnh bọn chúng cũng chỉ là một goblin hiếm.

Nhưng thật không may, thông tin này không thực sự đáng tin cậy vì nó chỉ căn cứ vào trí nhớ của goblin già. Còn lí do tại sao lại có thông tin này thì dường như là do cha của ông ta là một goblin hiếm và cũng là thủ lĩnh ngôi làng này 3 thế hệ trước.

Cha hử?

Dù sao thì, đó không phải là một lựa chọn quá tệ cho cuộc xâm lược đầu tiên của chúng tôi.

Thiếu thông tin như thế này có chút rắc rối nhưng không còn nhiều thời gian nữa nên đành phải liều thôi.

“Gi Gu, Gi Gi, bắt đầu chuẩn bị đi. Mang 10 goblin đi cùng, còn Gi Ga ở lại phòng thủ làng trong khi bọn ta vắng mặt.”

Sau khi ra lệnh cho các thuộc hạ, tôi yêu cầu goblin già dẫn đường.

Con goblin già có hơi do dự một chút nên tôi phải đe dọa nó.

Sau đó, bọn tôi chuẩn bị thức ăn dự trữ trước khi lên đường.

◇◆◆

Bọn tôi lấy ra ít thịt sống rồi hun khói trong một cái nhà kho nhỏ.

Tôi sử dụng lượng kiến thức ít ỏi mà mình có.

Và kết quả là? Đống thịt biến thành than.

Tôi làm sai ở đâu vậy nhỉ?

Đang chìm trong nơi tận cùng của tuyệt vọng, một giọng nói vang lên.

"Ngươi đang làm gì vậy?” Giọng nói đó đến từ Reshia đang tò mò ở nhà kho gần đó.

Dường như cô ta khá hào hứng, nhưng đối lập với sự sôi nổi đó, tôi đáp lại cụt lủn.

“Ta muốn bảo quản thịt”

“Để làm gì thế?”

“Ta cần thịt để đi tiêu diệt một ngôi làng khác?

Tôi không biết Reshia đang nghĩ gì về câu trả lời của tôi, nhưng đột nhiên, cô ta vỗ tay và gợi ý.

“Làm ơn hãy thên ít trái cây vào bữa ăn của bọn ta. Phải rồi, trái keju thì sao?

Rõ ràng là cô gái này mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài của mình.

Còn về trái keju, có vẻ nó là một loại quả mọc trên cây và chuyển sang màu đỏ khi chín...Khá là giống táo nhỉ.

“Được, ta sẽ chuẩn bị nó trong bữa trưa từ giờ trở đi.”

Goblin ghiền thịt. Goblin có kĩ năng đặc trưng [Ăn tạp] có thể ăn hầu như tất cả mọi thứ, nhưng mà thịt vẫn ngon hơn.

Đó là lí do tại sao bọn tôi không thu thập quá nhiều quả keju.

Hoặc ít nhất là cho đến khi tôi yêu cầu bọn chúng làm vậy.

“Chinos” (Reshia)

“Thánh nữ cho gọi thần ạ?”

“Dường như anh ấy muốn hun khói thịt. Anh chỉ cho hắn cách làm được không?” (Reshia)

“Nếu đó là ý của người...” (Chinos)

Chinos nhìn tôi chằm chằm. Nhưng không chút thắc mắc, anh ta bắt đầu giải thích.

Sau khi nghe chỉ dẫn, tôi ra lệnh cho bọn thuộc hạ làm theo hướng dẫn của anh ta và nhóm lửa theo cách tương tự.

Kết quả là? Thành công.

“Tại sao?” Tôi hỏi

Cảm giác thất vọng tràn ngập trái tim tôi trong lúc hỏi Chinos. “Tại sao chứ?”

Và hóa ra, bí quyết là ở độ lớn của ngọn lửa.

“Hmm...”

Có lẽ một phần cũng là anh ta có một kĩ năng đặc biệt nào đó? Nhưng chắc là không nên tìm hiểu gì thêm nữa, tôi quyết định bỏ qua và thưởng cho Chinos chút thịt thỏ.

Dù sao thì cũng có một vấn đề là bọn goblin có thể bắt chước một việc tinh vi như vậy không. Goblin hiếm và goblin quý tộc có lẽ sẽ làm được, nhưng đó sẽ là một cú vả vào mặt lực lượng chiến đấu khi dùng các mảnh ghép quan trọng để làm một công việc dành cho các bà nội trợ như vậy.

Bên cạnh đó, nếu con người có thể làm vậy thì tại sao không để cho họ làm chứ, chuẩn không?

“Đừng quên lời hứa của ngươi đó.”

Reshia xấc xược nhắc tôi.

Nghe vậy, tôi gật đầu.

Nhưng gần như ngay lập tức, tôi giật mình và quay lại nhìn cô ta. Tại sao ư? Bởi vì Reshia nói với tôi ngay khi tôi vừa kịp suy nghĩ xong!

Không thể nào, phải không?

Cô ta không chỉ cân nhắc đến lợi ích của việc mang thức ăn để tấn công nơi định cư của loài người mà còn khiến cho con người trở thành một nhân tố không thể thiếu được ở đây. Cô ta đã tính xa đến thế này rồi ư?

Ngay lúc này , tôi có cảm giác đây không phải là cô gái đã hỏi xin tôi đồ ăn ngon hơn nữa mà là một tồn tại cao hơn cả, một vị thánh.

“Vì bữa trưa đã qua rồi nên ta sẽ thêm trái keju vào bữa ăn nhẹ buổi tối”

Thú vị. Rất thú vị.

Cô ta có bao nhiêu phần là Reshia? Bao nhiêu phần là thánh?

Tương tự như vậy, tôi có bao nhiêu phần là người? mấy phần là quái vật?

Đột nhiên, khao khát được biết rõ điều đó nảy lên trong lòng tôi.

Mặc kệ có phải là do bị quyến rũ hay không, cảm xúc dữ dội này chỉ đơn giản là quá mạnh mẽ để tôi có thể kháng cự

◆◇◇◆◆◇◇◆

Tín đồ của nữ thần hồi phục, Zenobia, đã kích hoạt kĩ năng [Sự quyến rũ của thánh thần]

Tâm trí của bạn sẽ bị ảnh hưởng nhẹ.

Bạn sẽ gặp khó khăn khi cố làm tổn hại đến Thánh nữ.

◆◇◇◆◆◇◇◆

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

reshia đang cố gắng quyến rũ main kìa :)
Xem thêm
TRANS
tem từ thiện :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thấy ai tự tem truyện mình làm bh chưa
Xem thêm
TRANS
@Gauhoang: có chứ sao, chưa thấy bao giờ à :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời