Goblin Kingdom
春野隠者
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 40: Đụng độ II

15 Bình luận - Độ dài: 2,228 từ - Cập nhật:

Solo: Gauhoang

Gau: Quên không nhắc từ mấy chap trước:

[Mắt rắn đỏ/xích xà]  => [Xích xà nhãn]

[Đôi mắt rắn lam/lam xà] => [Lam xà nhãn]

----------

[Chủng tộc] Goblin

[Level] 61

[Class] Công tước; Thủ lĩnh

[Kỹ năng] 

[Thống lĩnh bộ lạc] [Ý chí nổi loạn] [Tiếng gầm áp đảo] [Kiếm kỹ B-] [Tham lam vô độ] [Linh hồn vương giả] [Sự thông thái của kẻ thống trị 1] [Lam xà nhãn] [Khiêu vũ bên tử vực] [xích Xà nhãn] [Thao túng ma lực] [Linh hồn cuồng binh] [Ba lần niệm chú]

[Bảo hộ thần linh] Nữ thần địa ngục (Altesia)

[Thuộc tính] Bóng tối; Tử vong

[Thuộc cấp] High Kobold (Lv1), Cynthia (Lv1), Gastra (Lv1)

[Trạng thái bất thường] [sự mê hoặc của thánh nữ]

---------- 

Lũ orc không phòng thủ ở hai bên cánh.

Và tôi quyết định tận dụng điều đó khi chúng tiến tới ngôi làng.

"Đừng có gây tiếng động" Tôi ra lệnh trong lúc chạy xuyên qua những bụi cây.

Tôi đặt tay lên cán thanh Iron Second và chạy về phía lũ orc đằng trước.

"Hóa thân ta thành kiếm (Enchant)"

Tôi ngay lập tức bao phủ lưỡi kiếm của mình trong ma thuật và hạ gục con orc trước mặt bằng một nhát chém.

"PyuGUaa!” Con orc gào lên.

Chúng tôi cần rời đi trước khi đàn orc tập hợp lại vì tiếng hét hấp hối của nó.

---Nhưng trước đó thì!

Bọn tôi hạ gục vài con nữa. Và sau khi đội Gi Go và Gi Ji đẩy lùi được lũ orc một chút thì chúng tôi rút lui.

"GURUuUuuAA!”

Bọn tôi còn chả hạ nổi 5 con trong cuộc tập kích bất ngờ này.

Và thậm chí cả cuộc tấn công từ đừng sau lúc trước thì số lượng chúng tôi hạ được cũng chả đạt đến con số 6.

Điều này thật tệ.

Bọn orc khó nhằn hơn dự đoán nên sức tấn công của goblin cũng không đạt hiệu quả như tôi đã mong chờ.

Ngay cả mặt trận bên kia cũng chả diễn ra thuận lợi. Tận 2 goblin quý tộc Gi Gu và Gi Ga dẫn đội tiến đánh mà số lượng orc giết được vẫn dưới con số mà tôi mong đợi.

Cứ như thể chúng tôi đang đánh nhau với lũ quái vật không biết mệt là gì ấy.

Cho dù chúng tôi có hạ được bao nhiêu đi chăng nữa thì lũ orc cũng chẳng cho thấy chút dấu hiệu nào là chúng đang bị suy yếu đi cả.

Tôi đứng phía sau suy nghĩ sau khi kết thúc cuộc tấn công.

Tôi cử Gi Gi đi từ tối qua nhưng vẫn chưa thấy quay trở lại. Khi nào hắn mới quay về đây?

Những suy nghĩ sặc mùi yếu đuối đột nhiên xuất hiện trong tâm trí tôi. Thế là tôi vung gươm lên quét sạch những ý nghĩ đó ra khỏi đầu.

Ta là vua.

Nếu người mà hầu cận của hắn tin vào ngừng tin tưởng chính bản thân mình nữa thì mọi người nghĩ điều gì sẽ xảy ra!?

Tôi không được phép dao động.

"Lại lần nữa!"

Ngay khi đàn orc bắt đầu đi tiếp, tôi lại tiếp tục tấn công lần nữa.

Chúng tôi cần cắt giảm số lượng orc càng nhiều càng tốt.

◆◇◆

Tôi có thể thấy ngay từ đằng xa. Tình hình đang chuyển biến theo hướng tồi tệ nhất có thể xảy ra.

Tôi quan sát tình hình của ngôi làng sau khi tấn công đàn orc lần thứ 4.

Chết tiệt!

Nửa số bẫy đã được sử dụng.

Chúng chưa chạm được đến hàng rào nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Đá và phép thuật liên tục bắn vào đàn orc góp phần giữ tình hình ổn định, nhưng đó cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Có một số thời điểm mà lợi thế còn nghiêng về bên phía lũ orc.

Đàn orc tấn công quá mãnh liệt. Có lẽ là bởi vì chúng được vua chỉ huy, nhưng chả quan trọng, tôi chỉ biết là chúng đang tấn công một cách liều lĩnh. Chúng thậm chí còn chẳng bận tâm giúp đỡ đồng đội bị mắc bẫy mà còn giẫm đạp những tên đó dưới chân mình trong khi bước đi.

Chúng không biết sợ là gì à!?

Tôi không thể ngừng nghĩ như vậy trong khi nhìn cuộc đột kích không chút sợ hãi trải dài trước mắt.

Một lát sau, cuối cùng lũ orc cũng tiến tới chỗ mấy con hào. Chết tiệt!

Tôi lập tức nhìn về phía bầy orc.

Bên phía đàn orc được dẫn dắt bởi vua orc tiến đánh làng tôi vẫn còn rất nhiều chiến lực. So với bên đó, bọn tôi thì...Tôi liếc về phía các goblin phía sau và thấy rằng chúng đã hoàn toàn kiệt sức.

Mỗi lần bọn tôi tấn công, lũ goblin phải né các đòn tấn công có thể khiến chúng bị thương nặng đến chết trong một chiêu. Tất nhiên, tôi có thể gọt bớt lũ orc một cách chậm rãi nhưng với tốc độ này thì ngôi làng sẽ thất thủ trước khi bọn tôi làm được bất cứ điều gì đáng kể.

Trong khi Gi Go, Gi Ji và các goblin hiếm khác vẫn còn chút sức lực thì lũ goblin thường đã đã hoàn toàn chạm tới giới hạn mất rồi. Nhưng kể cả vậy---

Tôi phải bắt chúng hành quân, nếu không thì ngôi làng sẽ sụp đổ mất.

"Tiến trước!" Tôi ra lệnh.

Chúng thậm chí còn chả có sức mở mồm. Ngay cả cái gật đầu của chúng cũng mang đầy hi vọng vào tôi.

Chết tiệt! Vua nào ở đây chứ!? Tôi tự gọi mình là vua thế mà tất cả những gì tôi làm được chỉ là dựa dẫm vào sức mạnh của bọn chúng?!

Tôi hạ thấp mình xuống tiếp cận đàn orc từ phía bụi cây.

“PyuGUAAa!”

Nghe tiếng gào của con orc, tôi ngảng đầu lên ngay tức khắc. Ở bên kia, tôi thấy lũ orc đang nhanh chóng tập hợp thành một nhóm và bắt đầu tiến về phía bọn tôi.

Làm sao mà chúng phát hiện ra được chứ?!

“Rút lui!” Tôi lập tức ra lệnh

Chúng tôi phải rút lui! Nếu không thì lũ goblin sẽ bị nuốt sống mất!

Ngay khi bắt đầu rút lui, tôi dột nhiên nhớ ra.

Gió đã đổi hướng!

Khứu giác của orc rất nhạy bén. Có phải đó là lí do chúng phát hiện ra bọn tôi không?

Orc vung chùy vào tôi từ cả 2 phía trái phải. Một trong những điều khó chịu nhất khi đánh nhau giữa cuộc chiến là các đòn tấn công tới từ quá nhiều hướng, khiến những đối thủ bình thường không phải là mối đe dọa trong các cuộc đấu tay đôi trở nên cực kì đáng sợ.

Đấy là còn chưa nhắc đến việc lũ orc còn đông hơn bọn tôi nữa. Thêm vào đó, chúng còn đủ mạnh để kết liễu goblin trong một đòn.

Biết thế, tôi lập tức ra lệnh cho đội goblin đã khổ sở mai phục bọn orc rút lui trong khi tự mình đối mặt với sự đe dọa từ phía orc.

Tôi vung thanh đại kiếm hất những cây chùy đang vung tới sang hai bên. Rồi sau đó tôi mạnh mẽ thay đổi hướng đi của cây kiếm, vung mạnh về hướng ngược lại và chém vào ngực con orc gần đấy đang cố tiếp cận tôi để  đuổi theo lũ goblin.

Thông thường thì đáng lẽ con orc này đã nằm luôn rồi nhưng lần này nó như thể chẳng gặp chút trở ngại nào. Thực tế thì nó còn trở nên tức giận và tấn công tôi điên cuồng hơn cả lúc trước.

Một con khác cố bắt lấy tôi từ phía bên phải. Tôi né được nó, nhưng đồng thời lúc đó một cây chùy khác từ phía bên trái sượt qua mắt tôi.

Lũ chó đẻ này, chúng còn chẳng tính toán đến sát thương mà chúng phải nhận gì hết!

Nếu vừa rồi tôi mà chém đứt cánh tay con orc định tóm tôi thì cây chùy đấy đã hạ cánh gọn gàng trên cái cơ thể này rồi.

Chúng đang cố giết tôi ngay cả khi phải trả  giá bằng cánh tay của con orc đó!

Hơn thế nữa, chúng phối hợp cực kì ăn ý... Thật điên rồ! Sức mạnh của vua orc đây ư!

Tôi vung đại kiếm nhắm vào con orc đang tần công từ bên trái. Với sự trợ giúp của [Kiếm kĩ B-], thanh kiếm lia thẳng vào đầu con orc. Nó cố đỡ bằng cây chùy nhưng kiếm của tôi nhanh hơn và cuối cùng là máu với não bắn tung tóe. Tôi nâng kiếm lên vai và chỉnh lại tư thế.

Ngay lúc đó, một con orc nữa tiến vào tầm đánh của tôi, thách thức tôi đánh cận chiến. Để đáp trả nó, tôi chém mạnh xuống.

Thanh kiếm lia xuống chặt đôi sọ con orc nhưng tôi phải dừng lại trước khi kịp chẻ nó làm đôi.

Đó là bởi vì có một con khác đánh lén từ phía sau.

Nó đâm giáo, tiếng gió rít sượt ngang qua vai tôi.

Tôi phát bực vì phải đối mặt với nỗi sợ hãi bị tấn công từ đằng sau nhưng tôi chỉ nghiến răng và dồn lực vào trận chiến trước mặt.

Đột nhiên, một thanh đoản kiếm bay tới, vẽ lên một đường parabol trước khi găm thẳng vào mu bàn chân tôi.

Chết tiệt, khốn nạn, chó chếttt!!!

Tôi lập tức rút lui. Tôi giấu mình sau những bụi rồi trườn đi.

Và như bậy tôi tuyệt vọng chạy trốn khỏi bọn orc.

Sau đó tôi lần theo mùi của bọn goblin. Lúc tôi bắt kịp chúng thì trời đã tối sầm.

“Thủ lĩnh...” Gi Ji bất lực cúi đầu.

Gi Go cũng đang yên lặng nhìn tôi. Tất cả khiến cơn giận của tôi sôi sùng sục.

Tai sao!? Tại sao mình lại yếu như vậy!?

Tại sao cách biệt về sức mạnh lại lớn như vậy chứ!?

Mình sắp thua sao!?

Mình sắp sửa bị đánh bại rồi ư?

Cứ như thế này thì ngôi làng sẽ bị hủy diệt mất.

Một nơi như thế này.... Ở một nơi như thế này ư?

Tôi siết chặt thanh kiếm, lấy lại cảm giác của bàn tay.

Không còn thời gian nữa!

Vậy thì...

Vậy thì!

“Gi Go, Gi Ji”

Tôi nhắm mắt và thở dài nặng nề.

Tôi cần thắng cuộc chiến này mà phải giảm được thiệt hại đến mức tối thiểu.

Đúng vậy, chính bởi suy nghĩ đó mà chúng tôi đang bị lũ orc đẩy lui. Chính bởi điều đó mà tôi mới phải cụp đuôi chạy một cách nhục nhã như thế này.

Nghĩ vậy, tôi mở mồm hỏi.

“Các ngươi đã sẵn sàng đi theo ta chưa?”

Tôi không biết liệu lũ goblin đang nhìn nhau có phải do chúng cảm thấy đây không phải lúc hỏi linh tinh hay không.

“Với tốc độ này, ngôi làng sẽ bị xóa sổ sớm thôi,”

Lũ goblin vẫn yên lặng nghe tôi nói.

“Đây không còn là cuộc chiến có thể thắng mà không phải chịu bất cứ tổn hại nào nữa,”

Tôi là vua. Chính vì vậy, tôi phải ra lệnh cho chúng...phải liều mạng để mà bảo vệ những thứ cần bảo vệ.

“Nếu đó là lệnh của đức vua thì....” Gi Ji nhìn thẳng vào mắt tôi.

Đúng. Chính xác. Ta đang ra lệnh cho các ngươi phải chết.

Ra lệnh cho tất cả các ngươi, những người đã san sẻ miếng ăn, những người đã đi săn cùng ta...Cho tất cả những người đã đã sát cánh bên ta...

Ta đang lệnh cho các ngươi phải chết.

“Mạng sống này đã thuộc về đức vua rồi ạ,” Gi Go cúi đầu và nói.

Tôi không biết làm thế nào để diễn tả lại cảm giác này cả.

Nhưng nếu tôi không đưa ra mệnh lệnh này thì ngôi làng sẽ sụp đổ. Giấc mơ của tôi cũng sẽ bị nghiền nát. Và tất cả nỗ lực mà tôi đã bỏ ra sẽ thành vô ích!

Thế nhưng, phải... Cuối cùng thì...ta đang lệnh cho các ngươi phải chết vì ta-----

“...Từ bây giờ, chúng ta sẽ tấn công đàn orc. Lần này, các ngươi phải cản chúng lại. Và không ai được lùi bước cho đến khi vua orc chết.”

“Như ý ngài!”

“Tuân lệnh!”

Ngay khi đứng lên, Go Go và Gi Ji ra lệnh cho bọn goblin.

Tôi không còn thì giờ để mà do dự nữa.

Vào cái lúc mà tôi lưỡng lự thì ngôi làng sẽ sụp đổ.

“Tiến lên!”

Với thanh Iron Second trên vai, tôi bước về phía vua orc.

Tổng quân orc: 85

Trọng binh (Gươm, giáp, khiên): 16

Chùy: 43

Trường thương: 19

Đoản thương: 8 [note22452]

(Gau: 16+43+19+8=86 :v kbt eng sai hay ông tác ngáo nữa)

-------------

*Hall of fame:

Chút đóng góp từ ZEROsama nhưng hơi sad vì ném lên imgur bị vỡ ảnh

dgc93T2.jpgSoCd9NL.jpg

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Hình như con vua orc cũng là người chuyển sinh phải ko trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Kbt luôn :| t dịch đến đâu đọc đến đấy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
( *• ̀ω•́ )b
Xem thêm
tfnc mà tác giả cộng nhầm cmnr :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
( *• ̀ω•́ )b
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Cùng học toán lớp 1
Xem thêm
TRANS
Đọc cực mượt luôn, trans đỉnh thật sự. :'3
Cảm ơn vì chapter. Trans vất vả rồi!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
( *• ̀ω•́ )b
Xem thêm
thg 86 chắc là vua orc nhưng quên tính vào
Xem thêm
Trên một thằng khốn là một thằng khốn không biết lý lẽ, và trên một thằng khốn không biết lý lẽ là một thằng khốn điên loạn. Đấu với đám Goblin điên không sợ chết này thì tụi Orc chắc sẽ đắng lắm đây. Vệ đội Goblin, đội cảm tử số 17, lên!!
... Anyway, thanks trans a.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
( *• ̀ω•́ )b
Xem thêm