Goblin Kingdom
春野隠者
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 19: Sói xám

9 Bình luận - Độ dài: 1,953 từ - Cập nhật:

Trans: Gauhoang

Edit: Santaclaw

=======

Trans: Beast warrior (chiến binh quái thú) là lũ pet của thuần hóa sư nhé.

=======

[Chủng tộc] Goblin

[Cấp độ] 12

[Class] Công tước, Con đầu đàn.

[Kĩ năng]

Horde commander (Thống lĩnh bầy)

Insurgent Will (Ý chí nổi loạn)

Overpowering Howl (Tiếng hú chế ngự)

Swordsmanship B- (Kiếm kĩ B-)

Insatiable Greed (Tham lam vô độ)

Distant Soul (Linh hồ cô độc)

Ruler’s Wisdom I (Sự thông thái của kẻ thống trị 1)

Eyes of the Blue Snake (Mắt của Rắn Lam)

Dance at Death’s Border (Khiêu vũ bên tử vực)

Red Snake’s Eye (Mắt Rắn Đỏ)

Magic Manipulation (Thao túng ma lực)

Soul of a Crazed Warrior (Linh hồn của cuồng binh)

[Bảo hộ của thần] Nữ thần địa ngục, Altesia

[Thuộc tính] Darkness (Bóng tối), Death (Tử vong)

[Thuộc hạ] Kobold (lv9)

[Trạng thái bất thường] Sự mê hoặc của thánh nữ

=======

Đi bộ về phía tây mất khoảng một ngày, chúng tôi mới tìm được cái hang.

Cửa hang cực kì hẹp, nó trông giống một vết nứt trên một tảng đá khổng lồ hơn. Nhưng khá thú vị khi bên trong cái hang lại khá rộng rãi.

“Gi, Giil?”

Một số lượng lớn goblin đang tụ tập ở cửa hang. Tôi đã đoán trước được là khả năng cao chúng sẽ tụ tập ở đây để chuẩn bị tấn công chúng tôi mà.

“GI Gu, Gi Gi”

Tôi gọi 2 tên goblin.

“Đi vào trong và bảo thủ lĩnh của chúng ra đây.”

“Rõ” –hai con goblin đáp lại.

Sau đó từ đám goblin đi theo, tôi chọn ra 8 con để đi cùng. Còn 2 con còn lại, tôi bắt chúng đi tuần tra và săn vài con mồi trong khi đợi lũ kia trở lại.

Đáng lẽ tôi sẽ tự mình vào trong hang nếu không phải vì cửa hang quá hẹp.

Thực sự nó hẹp đến mức chỉ vừa đủ cho một con goblin hiếm đi vào. Thậm chí goblin quý tộc chỉ to hơn một cỡ cũng khó có thể ép mình tiến vào. Vậy nếu có ai đó to cỡ như tôi muốn đi qua thì phải làm sao nhỉ? Có lẽ là tôi sẽ phải mất công mở rộng cái cửa này ra.

Nhưng việc đó thật ngu ngốc và thiếu hiệu quả, vì vậy thay vì làm những điều vô nghĩa, tôi gửi 2 con vào trước để bắt thủ lĩnh của bọn chúng đi ra.

Bên cạnh đó, chẳng có gì phải lo lắng vì Gi Ga sở hữu kĩ năng [Thuần hóa sư] và lần này nó mang theo một con lợn lòi khổng lồ.

Đó cũng là một phần nguyên nhân chúng tôi quyết định mang nó theo, nhưng thật ngạc nhiên, kĩ năng đó hữu ích hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Nếu có gì bất chắc, tôi sẽ phá tung cái cửa hang này mà vào. Cứ cho là cái hang đó rộng, nhưng chúng cũng khó mà đánh lại cả một con lợn lòi khổng lồ.

Vì lí do đó, tôi kiên nhẫn đợi bọn nó mà không có chút lo lắng nào cả. Và sau khi chờ được một lúc. Một giọng như đang đùa cợt lọt vào tai tôi.

“Có vẻ chúng nó sắp ra rồi.”

Goblin già lẩm bẩm.

Nghe vậy, tôi ngoái đầu lại và thấy ở đó có một con goblin hiếm đang đứng giữa Gi Gu và Gi Gi.

“Ngươi là thủ lĩnh của đám này à?”

Tôi hỏi với thái độ khinh thường, tỏa ra khí chất cao quý của mình.

“Quỳ xuống!”

Gi Gi hét lên trong lúc ép con goblin hiếm quỳ xuống bằng vũ lực.

Trong khi Gi Gi đang cư xử thôi bạo với con goblin, tôi không thể không tỏ ra tò mò. Con goblin hiếm trước mặt tôi dường như mang trên mình nhiều vết sẹo khá nghiêm trọng. Có sẹo mới, có sẹo cũ. Thậm chí có cả những vết còn đang rỉ máu.

“Trả lời câu hỏi của đức vua mau!” Gi Gu trở nên khó chịu.

“Ta thực sự là thủ lĩnh đàn này.”

Con goblin tỏ ra tự hào và can đảm nhìn chằm chằm vào tôi. Có thể thấy sự kiên định ánh lên trong đôi mắt của nó.

Dù chỉ một chút, cảm giác hứng thú với con goblin này đột nhiên nổi lên trong lòng tôi. Nghĩ vậy, tôi tóm lấy đầu con goblin và ngửa cổ nó lên.

“Con goblin đầu đàn này như thế nào?”

Tôi đổi ý và quyết định tìm hiểu mọi thứ theo một cách hơi khác biệt so với bình thường.

“Đây là một goblin thân thiện mà chúng ta đã quen qua nhiều thế hệ. Cậu ta rất tử tế. Mang phức cảm mạnh mẽ đối với tình bạn thậm chí ngay cả giữa goblin với...”

Không để cho goblin già lảm nhảm nữa, tôi xen vào nói,

“Nói cách khác...”

Nói cách khác, goblin già không muốn giết tên này.

“Con goblin này là trường hợp ngoại lệ,” Tôi tiếp lời.

“Đúng, chính xác là vậy!” Goblin già xác nhận.

Tôi liếc con goblin hiếm lần nữa rồi nói,

“Trở thành thuộc hạ của ta.”

Không cần phải nhiều lời làm gì.

Chỉ cần trả lời có hay không là được. Đó là tất cả những gì tôi cần biết.

“Chỉ với điều kiện ngài phải cứu các goblin dưới trướng tôi”-Con goblin thương lượng.

Tôi gật đầu không chút do dự với con goblin đang quỳ sát đầu xuống đất.

Cứu hử? Nghĩ lại thì, tất cả những con goblin thuộc hạ của goblin này đều rất gầy. Thậm chí cả nó cũng gầy nốt.

“Ta sẽ cung cấp lương thực.”

Nói vậy, tôi lấy ra đồ ăn đã hun khói trước khi tới đây và những con mồi săn được trên đường đi. Chìa ra cho bọn goblin hiếm và bầy của nó thấy.

“Ta sẽ ban cho ngươi một cái tên nữa,”

Con goblin hiếm bị choáng ngợp và chỉ nhìn chằm chằm vào số thức ăn trước mặt. Rồi khi tôi gọi, nó ngạc nhiên nhìn lên với cái hàm như sắp sửa chạm đất.

“Ta ban cho ngươi cái tên Gi Go. Từ bây giờ, rời cái hang này và đến sống ở làng của ta.” - Tôi ra lệnh

Ngay khi tôi nói vậy, Gi Go phủ phục xuống trước mặt tôi. Tôi hài lòng và bắt đầu quay bước rời đi. Nhưng Gi Go đột nhiên nói.

“Ah, thủ lĩnh. Làm ơn đợi đã.”

Nghe vậy, tôi quay đầu lại. Với dáng điệu cứng nhắc, nó bắt đầu kể về các mối đe dọa của vùng đất này.

Rõ ràng là có một loài quái vật nguy hiểm ở phần rừng này.

Và theo như lời của goblin già thì đó là một bầy sói xám. Với số lượng lớn thuộc hạ, nó nổi tiếng là kẻ săn mồi của khu rừng này.

Rồi Gi Go tiếp tục nói trong sự sợ hãi, đề cập tới chuyện lũ sói đó không ngại ăn mọi thứ cho đến khi no bụng. Thậm chí đến mức ăn thịt cả đồng loại.

Tuy nhiên, thật kì lạ là vì lí do nào đó mà đến giờ tôi vẫn chưa bắt gặp bọn thú hung dữ này.

Nhưng nếu lũ quái thú đó thật sự ở gần đây thì tức là chúng tôi không thể về làng trừ khi giải quyết chúng trước sao?

Chỗ đồ ăn tôi đưa cho đám goblin ở đây cũng sẽ sớm cạn kiệt thôi.

Tôi cần làm gì đó với lũ quái thú đó nếu không thì sẽ không thể rời khỏi đây.

“Hmm, vậy thì, ta chỉ cần làm thịt chúng nó là được thôi, phải không?

Với lời tuyên bố liều lĩnh, tôi ra lệnh cho Gi Go dẫn theo lũ goblin có thể chiến đấu. Đồng thời, tôi cũng ra lệnh cho Gi Gu và Gi GI đứng bảo vệ.

Về mặt lực lượng, goblin có thể chiến đấu từ đàn của Gi Go là 28. Cộng với quân của tôi nữa thì tổng cộng là 38.

Số goblin không thể chiến đấu là 20. Và chúng tôi cần bảo vệ cả 20 goblin đó khỏi quái vật trong khi di cư.

Gi Go sễ dẫn đầu đơn vị chính. Vì là người thích hợp nhất cho công việc này, tôi quyết định giao trách nhiệm bảo vệ nhóm không thể chiến đấu trong khi rút về làng.

Còn nhiệm vụ hộ tống bảo vệ hai bên sườn đơn vị chính sẽ được giao cho nhóm Gi Gu.

Vì có nguồn gốc từ làng của tôi, các goblin trong đội của Gi Gu rất giỏi kĩ năng ném đá và che chắn cho người khác.

Nếu sói xám tấn công thì đội của Gi Gu sẽ cầm chân chúng để đơn vị chính trốn thoát.

Thứ ba, đội chiến binh quái thú sẽ dẫn dắt cả đàn.

Mũi của bọn quái vật rất nhạy nên nếu để chúng dẫn đầu thì sẽ phát hiện được kẻ địch từ xa.

Và cuối cùng, tôi sẽ cầm đầu nhóm cuối cùng. Nhiệm vụ của tôi sẽ là ngăn cản bọn sói lại.

Với kế hoạch này, tôi phân chia bọn goblin thành từng nhóm riêng biệt. Rồi sau đó, tôi lập tứ ra lệnh cho Gi Go bảo mọi người chuẩn bị khởi hành.

Được rồi, chúng tôi không thể lãng phí bất cứ con nào trong số goblin này.

◆◇◆

Chúng tôi sẽ mất khoảng một ngày để trở về làng từ cái hang này.

Không như con người, goblin không sở hữu tài sản có giá trị nào, vậy nên nếu không phải vì sự khác biệt giữa các chiến binh và những người không thể chiến đấu thì chúng tôi sẽ có thể trở về làng chỉ trong một ngày.

Thực tế thì chúng tôi còn không mang thực phẩm không cần thiết theo vì cần phải trở về làng sớm nhất có thể.

Đi đầu là nhóm quái thú của Gi Gi. Với sức mạnh của Lợn lòi khổng lồ và Sói hoang dẫn đầu, chúng sử dụng các giác quan để xác định các tuyến đường có an toàn không. Theo sau là nhóm của Gi Go.

Còn bảo vệ hai bên sườn là Gi Gu,được giao nhiệm vụ cảnh giác xung quanh trong khi thu thập đồ ăn trên đường. Gi Gu là một goblin khá lương thiện nên nó có thể đảm bảo đồ ăn đã thu thập phải được chia đều cho đơn vị chính.

Còn tôi, đang đi bộ sau cùng, cảnh giác xung quanh trong khi theo sau phần còn lại của đội quân.

Chỉ có 5 goblin quanh tôi, nhưng nếu trong trường hợp tệ nhất, những anh chàng này sẽ phải hi sinh bản thân để cản trở lũ sói đuổi theo.

Đi được nửa đường, Gi Gi gọi tôi.

Rõ ràng, bọn quái vật không tiến lên phía trước nữa.

---Nó đang tới ư?

“Gi Go, mang nhóm của ngươi đi về phía trước đi!”

Ngay khi tôi nói vậy, nhóm dẫn đầu trở nên ồn ào. Với sự ồn ào đó, hẳn là ai cũng sẽ nghĩ điều cần quan tâm nằm ở hướng đó, nhưng….

“Gi Gu, bảo vệ nhóm chính.”

Nhưng nếu tôi đoán chính xác thì---

“Uwooooo!”

Một tiếng hú vĩ đại vang lên từ phía sau.

Tôi rút thanh Iron Second ra khỏi vỏ và nắm thật chặt.

Và rồi con sói xám xuất hiện với bầy sói theo sau.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Truyện cuốn vl
Xem thêm
Giá như bạn biết mọi việc tồi tệ tới mức nào
Xem thêm
Bộ này hay, nè cố lên đi trans, anh em chỉ hi vọng vào bạn thôi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ok bạn. Nhưng tuần này vx o có chap đâu =))
Xem thêm
Có lên trans ơi
Mình tin bạn chaizo
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Okay tks :D
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm