Goblin Kingdom
春野隠者
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 42: Chung cuộc

14 Bình luận - Độ dài: 2,680 từ - Cập nhật:

Trans: SrImmanoob

Edit: Tân Đỗ Duy + Cá Mì

Gau: Thông tin bên lề về trường thương và đoản thương ở cuối chap trước. Trường thương dài khoảng 4m, thường dùng để chống kị binh. Đoản thương là thứ mọi người thường nghĩ tới khi nhắc đến thương bình thường, là cái loại dài 2m ấy. Chứ không có chuyện mấy con orc to tổ bố cầm mấy cái thương bé tí dài 1m với 1.5m đâu nha.

------

[Chủng tộc] Goblin

[Level] 62

[Class] Công tước; Đầu đàn

[Kỹ năng] [Thống lĩnh bộ lạc] [Ý chí nổi loạn] [Tiếng gầm áp đảo] [Kiếm kỹ B-] [Tham lam vô độ] [Linh hồn vương giả] [Sự thông thái của kẻ thống trị 1] [Đôi mắt của Lam Xà] [Khiêu vũ bên tử vực] [Con mắt của Xích Xà] [Thao túng ma lực] [Linh hồn của cuồng binh] [Tác động lần 3 (Lần niệm chú thứ 3)]

[Bảo hộ của thần] Nữ thần địa ngục (Altesia)

[Thuộc tính] Bóng tối; Tử vong

[Thuộc hạ] High Kobold (Lv1), Gastra (Lv1) Cynthia (Lv1)

[Trạng thái bất thường] [Sự mê hoặc của Thánh nữ]

--------

“GURUuuuAaaa!”

Tiếng hét của thủ lĩnh có thể nghe vọng từ đằng xa. Tiếng hét của người mà lẽ ra đang được chúng hỗ trợ.

Cả Gi Ga tay dài hay cựu trưởng làng Gi Gu đều không thể nhìn vào mắt nhau.

Dưới trướng họ là 15 goblin. Ra lệnh chúng tấn công kẻ thù trong khi họ nhắm vào điểm yếu của đối phương, tấn công cùng lúc với thủ lĩnh phe đối diện. Tuy vậy, thiệt hại mà đội goblin phải gánh chịu là vô cùng lớn.

Mặc dù họ đều có chức danh quý tộc, nhưng đội quân mà họ dẫn theo chỉ toàn là goblin thường. Đã có 3 con chết. Và không con nào là không bị thương.

“Đức vua … đang gặp nguy!” Gi Ga lẩm bẩm khi đang xoay thương trên cánh tay dài của mình, quét các cục máu đang còn đọng lại của bọn orc.

“Chúng ta phải đến đó ngay, nhưng…” Gi Gu nhìn tình hình đáp lại.

Trước mặt họ là bầy orc đang chặn mất đường tiến quân.

Nhà vua đã phá thủng hàng ngũ bầy orc. Giờ họ phải đến hỗ trợ ngài.

Là một cựu trưởng làng, Gi Gu đã học được cách đánh giữa bầy đàn với bầy đàn. Hắn chú ý đến mọi thứ.

Nếu đồng loạt tấn công, thì chỉ 1 chút thôi, họ có thể chia tách lực lượng áp đảo của lũ orc khỏi đức vua.

Gi Gu kết luận đó là nhiệm vụ của đội quân do hắn lãnh đạo, hắn quay sang nhìn về phía Gi Ga đang ở sau mình.

Gi Ga với cánh tay làm nên thương hiệu cho chính hắn, cánh tay dài chạm tới tận mặt đất đang múa chiếc thương của mình một cách khéo léo.

“Phải tiến tới chỗ đức vua – Gi Ga nói.

Nghe vậy, Gi Gu không giấu được tiếng thở dài. Gi Ga không thiếu sự trung thành, nhưng lại thiếu khả năng dẫn dắt đội.

Đó là lý do hắn muốn đến chỗ nhà vua đến như vậy.

“Thế thì chúng ta phải qua được ải này đã” – Gi Gu đáp.

Nhìn nhận tình hình, Gi Ga gật đầu, Gi Gu ra lệnh cho đội quân của mình.

Chúng vừa tính toán khoảng cách vừa cố gắng tiến dần về phía bọn orc. May mắn thay, lũ orc cũng đề phòng họ và không chủ động tấn công.

Khi đội quân đã tiến đến đủ gần đối phương, họ bắt đầu tiến công.

“Tiến lên!”

Gi Gu sử dụng toàn lực kỹ năng [Cooperation], hắn rút trường kiếm ra tấn công orc. Nhưng đòn đánh vốn có thể dễ dàng bổ đầu một con goblin làm đôi lại dễ dàng bị orc chặn lại.

Điều này vẫn trong dự liệu của Gi Gu. Trong khi hắn tấn công, bầy goblin di chuyển sát mặt đất, gần như trườn xuống và áp sát con orc.

Chúng tấn công chân con orc và bẻ gãy chúng. Con orc la hét thất thanh và Gi Gu tiếp tục. áp sát và chém đầu con orc lần nữa. Lần này, hắn đã giết được con orc.

Bỗng nhiên, 1 con gió thổi ngang người hắn khi cây thương đâm xuyên cơ thể của một con orc. Nhìn qua đỉnh ngọn cây thương, Gi Ga chính là kẻ vừa ném cây thương ấy.

“Ghê đấy.” – Gi Gu mở lời khen.

Lý do Gi Gu không bị dính bất kì đòn tấn công nào từ bọn orc xung quanh là nhờ vào Gi Ga, người đang chiến đấu bên cạnh hắn. Nhờ vào cánh tay dài mà tầm đánh của Gi Ga rộng hơn những kẻ khác, giúp cho việc chiến đấu với lũ orc dễ dàng hơn nhiều với kỹ năng [Tất sát] của hắn.

Do đó Gi Gu sử dụng bọn goblin và đánh cận chiến với lũ orc.

Nhờ Gi Ga, mà đội có thể tiến hành chiến thuật tổ đội 3 hiệu quả nhất.

“Cứ như vậy, tiếp tục tiến về phía đức vua!”

Mọi người gật đầu theo lệnh của Gi Gu.

“Ngài Gi Ga,” – 1 goblin cầm thương tiến ra sau Gi Ga nói. “…Đừng ép mình quá” Gi Ga nói.

Con goblin đó là 1 trong những con goblin được sinh ra sau khi thủ lĩnh đã nắm quyền kiểm soát bầy. Và dưới lệnh của thủ lĩnh, nó là 1 trong bọn goblin được Gi Ga dạy cách sử dụng thương. 1 lính mới vừa đến tuổi trưởng thành.

Tuy là lính mới, nó đã phải tham gia trận chiến. Nghiễm nhiên, bọn goblin do Gi Ga chỉ dạy tập hợp dưới trướng hắn. Và như thủ lĩnh, hắn khiến chúng phải nghe theo mình.

“Đừng tụt lại phía sau!” Gi Gu ra lệnh.

Theo câu nói, Gi Ga gật nhẹ.

“Vì đức vua!” – Gi Gu nói.

“Tất nhiên rồi!” Gi Ga đáp lại.

Gi Ga cùng cây thương. Gi Gu với trường kiếm, chúng nắm chặt lấy vũ khí của mình.

◆◇◇

Cuối cùng, chúng ta có thể bắt đầu.

[Khiêu vũ bên tử vực] giai đoạn 2 kích hoạt.

Sức mạnh vật lý tăng 30%, nhanh nhẹn tăng 30%.

[Linh hồn của cuồng binh] cũng đã được kích hoạt.

Để đổi lại cho việc tinh thần bị ăn mòn bởi [Linh hồn cuồng binh]. Sức mạnh vật lý tăng 30%, nhanh nhẹn tăng 30%, ma pháp tăng 30%.

“GURUuuAauUuAAa!”

––– Chiến nào!

Số sức mạnh đó đã được tôi dồn cả vào cây đại kiếm đang cầm trên tay.

Chỉ với một bước đi, tôi đã vượt qua giới hạn của bản thân, khiến cho vết thương bên trong phải chịu thêm áp lực.

Với một cái miệng đầy máu, tôi tấn công.

“…Oh!”

Lần đầu tiên, tôi đánh bật lại được thanh đại kiếm của Gol Gol.

Tiếp tục, tôi chém lần nữa. Không có thì giờ để mà chú ý tới vết thương trong người.

“Ohh!”

Mặc dù hắn đang bị đẩy lùi, tên vua orc vẫn nhoẻn miệng cười khoái chí. Thật khó chịu.

“OOooAaO!”

Như thể tôi hiểu được cảm xúc của hắn.

Điều đó chỉ những kẻ giống nhau mới hiểu được. Ngay tại đây, tất cả những gì tôi nghĩ tới đều là tiêu diệt kẻ thù trước mặt.

Khi 2 thanh kiếm chạm nhau, tôi khiến kiếm hắn ta bật lại. Lần đầu tiên, tôi đả thương được hắn.

Đại kiếm của tôi chém vào ngực của Vua orc, khiến dòng máu đỏ tươi chảy ra.

“Ta đang rất vui!” – Vua orc nói.

Đó là lần đầu Vua orc nhảy lùi lại.

“Ta là kẻ cuồng bạo (Berserker Call)! Là vua (Gol Gol)!”

Khi Vua Orc niệm những từ đó, bản năng của tôi ngay lập tức cảnh báo, không ổn.

Theo bản năng, tôi lập tức tiến lên trước.

“GURUuUoOOAa!”

Gol Gol nhìn chằm chằm vào tôi khi cây kiếm tiến đến hắn. Bức tốc, tốc độ kiếm, đòn tấn công không một lỗi nào bị chặn lại bởi Gol Gol, 1 tay vẫn đang nắm lấy thanh kiếm.

“Vị vua bé nhỏ, ta không còn cần tên ngươi của nữa.”

Giọng nói nặng nề, nứt đoạn, nhắc tôi về địa ngục chết chóc.

“Nữa đi…! Đấu với ta!! Vua Goblin!!”

Vua!

Bất chợt, tôi cảm thấy như nghe được tiếng vọng từ xa. Tôi nhìn quanh trong thời khắc cuối cùng của cuộc chiến, tôi thấy 1 bầy goblin ngập trong máu, bị bủa vây bởi lũ orc.

Rồi 1 cơn bão thổi bùng lên trước tôi.

Mặt đất lõm xuống, bầu trời bị xé toạc và gió lốc xuất hiện.

“Dùng nắm đấm của ngươi, vũ khí của ngươi, chiến đi!! GURUuoOOGOooOAAO!”

Quả là tên khổng lồ điên rồ.

Tôi đã đúng khi bước sang bên.

Có vẻ việc Vua orc hoành hành ở thế giới loài người không phải bịa đặt.

Khung cảnh đang mở ra trước mắt tôi đã chứng minh cho điều đó.

Tên nào bước vào trận bão này chắc chắn sẽ bị nghiền nát như băng đá bị nghiền bởi máy phá băng vậy.

Nhưng dẫu cho như vậy, bất kể như vậy!!

Trận chiến dài hơi này sẽ cho tôi điều gì!?

Đằng sau tôi là bầy goblin đã tuyệt vọng chống trọi bầy orc.

Tôi không thể trốn chạy!

“GURUuooOOAa!”

Tôi chặn đứng nỗi sợ đang đeo bám sau lưng.

Không được hoảng sợ. Tôi đã đánh bại con orc đầu đàn. Đã giết bầy sói xám. Tôi đã đi xa được đến nhường này.

Khi nghĩ đến đó, tôi nghiến chặt răng, giữ chúng khỏi run lên bởi nỗi sợ.

Rồi tôi nắm chặt thanh kiếm và đương đầu với cơn bão dữ dội.

Lưỡi kiếm chúng tôi chạm nhau.

“Ohh, ohhhh! Đánh đi!”

Vua orc đang run rẩy trong sự thích thú gào lên.

Tôi lấy lại thanh kiếm đã bị thổi bay trở lại và tấn công lần nữa.

Hai thanh kiếm chạm nhau.

Tập trung hết mức có thể từng mảnh sức mạnh mà mình có, tôi đã có thể đánh bật kiếm của hắn.

Tôi thổ huyết sau cú đánh và sóng xung kích nổ ra khi lưỡi kiếm đối kháng nhau. Tôi nắm lấy bàn tay đã mất cảm giác, giữ chặt thanh kiếm.

“GURUuUoAOOaOOAa!”

“GURUuuOAAaOOAa!”

Nhưng, tôi vẫn ở thế bất lợi.

Vua orc chỉ đang tấn công bằng 1 tay, mà tôi đã phải gồng hết sức có thể để cố thủ trước hắn dù đã dùng cả hai tay.

Cứ thế này, tôi sẽ không thể trụ lâu được.

Liệu có cách nào không!?

Thứ gì đó!!?

Một khoảnh khắc thôi cũng được.

Bỗng nhiên, lúc đó, tôi nghe thấy tiếng gầm thất thanh phát ra từ xa.

Tập trung tầm nhìn về hướng kẻ thù, tôi dùng tai mình để phán đoán nguồn của âm thanh đó.

Tiếng gầm đó ngày càng tiến gần hơn và rồi––

“GURUuURUoAOOaa!”

–––Tch!?

Tôi đã điều khiển hoàn hảo [Linh hồn của cuồng binh], thậm chí sử dụng đa kích hoạt của [Khiêu vũ bên tử vực], kỹ năng chưa một lần thất bại khi tước mạng kẻ thù. Chưa kể, tôi còn có [Thao túng ma lực], dẫu vậy… Dẫu vậy vua orc vẫn trên cơ.

Gol Gol toát ra đấu khí, một đòn đánh bổ xuống từ trên đâu tôi, mang theo nguồn áp lực như một cây búa khổng lồ rơi xuống. Theo phản xạ, tôi cầm cây kiếm nhận trực tiếp đòn đánh đó.

Sau cú va chạm kinh hoàng đó, chân tôi lún xuống đất, máu đổ, làm giảm sức lực của tôi, làm lộ ra một sơ hở chí mạng.

“Đức vua!!”

Tôi nghe thấy tiếng khóc của nhóm goblin.

Vậy là vẫn chưa đủ tốt sao?

Trong lúc nghĩ vậy, tôi nhìn về tên khổng lồ, có gì đó sượt qua tôi. Một cái bóng lớn.

“Nu!”

Khi Gol Gol thốt lên tiếng kinh ngạc, cây đại kiếm vừa mới trước mắt tôi bị thổi bay đi bởi con Hươu sừng giáo.

–––Hươu sừng giáo.

–––Nó đây rồi, đây rồi!! Kế hoạch tôi giao cho Gi Gi dẫn dụ đàn hươu từ hồ đã thành công rồi.

Hơn nữa, trong tầm nhìn mơ hồ của tôi là cảnh tượng vua orc bị đẩy đi bởi bầy hươu.

Thời cơ đây rồi!

“Cơ thể ta tựa như khói bụi (Accel)!”

Mặc kệ cái cơ thể đang gào thét, tôi lao nhanh tới và nhắm vào kẽ hở nhỏ được tạo ra nhờ bầy hươu.

Sức nặng tựa như 1 bức tường đang tấn công tôi một cách không thương tiếc.

“Hóa thân ta thành ngọn kiếm (Enchant)!”

Dù cho nó là không thể chấp nhận được!

Sử dụng ma pháp được gia tăng, tôi niệm [Accel] và [Enchant]. Thậm chí niệm cả [Lần niệm chú thứ 3]

Tôi giương thanh kiếm ngang người, xác định hướng đi, bỏ qua tầm nhìn đang mờ nhạt dần. Rồi tôi tung hết sức.

Tầm nhìn của tôi chỉ còn là 1 khoảng trắng xóa.

“Vô liêm sỉ!” Vua orc nói.

–––Nó có… đây không!?

“Thủ lĩnh!”

Tôi nghe thấy tiếng của Gi Go.

“Gi Ga, đừng vội!”

Theo hướng giọng nói, Bứt tốc–––

“Goo, GUuoOOAA!?”

Khi tôi cảm nhận được tác động, tiếng hét của vua orc vọng vào tai tôi.

Đuổi theo hắn.

Tôi cưỡng ép cơ thể, bỏ mặc âm thanh của cơ bắp đang vỡ vụn. Và di chuyển thanh kiếm kiên định

Bây giờ, ––––Hoặc không bao giờ!

Tôi cầm thanh kiếm đang bất động và giơ nó lên cao đầu .

“GOoBO, OuoAA!”

Dựa vào tiếng gào khóc của kẻ thù, tôi vận toàn lực.

“T-Tên khốn kiếp”

Chưa đủ, –––!?

“Sự tồn tại của ta tựa như làn khói (Accel)!”

Sắp rồi. Áp sát vào vua orc, tôi tăng tốc và đâm sâu hơn vào cơ thể hắn.

“GU, AaA…”

Chưa được? –––, chưa đủ sao!!?

“Hóa thân tôi thành thanh kiếm (Enchant) ––– Tch!?”

Tôi cố gắng kích hoạt kỹ năng, nhưng cơn đau bỗng nhiên chạy dọc cánh tay phải, khiến mọi sức mạnh trong tôi vỡ vụn.

Ta đã sử dụng hết rồi sao!?

Nghĩ đến đó, cơ thể tôi bị thổi bay đi ngay lập tức.

Sau khi kích hoạt toàn bộ kỹ năng đó, cuối cùng tôi cũng đến giới hạn. Cơ thể tôi không thể nào di chuyển, nhưng… dù vậy, tôi vẫn phải chiến đấu.

Chỉ với suy nghĩ đó, tôi cố gượng cơ thể đứng lên. Nhưng nó đã xảy ra. Thanh kiếm không còn trên tay tôi nữa.

–––Không ổn. Nếu tôi bị dính đòn lúc này, tôi sẽ không thể đánh lại được!

Không ổn, không ổn!

Bất chợt, giữa dòng xoáy của tuyệt vọng và hoảng loạn, tầm nhìn vừa mới bị mất đã quay trở lại. Thứ đón chào tôi là hình ảnh con orc không lồ, bất động với đôi chân bị đâm xuyên bởi 1 cây thương và cơ thể nó xiên bởi đại kiếm. Đó là xác của vua orc

–––Tôi … đã thắng?

Khi tôi nhìn xuống cơ thể mình, tôi thấy 1 vết thương sâu kéo dài từ vai xuống dạ dày, máu chảy không ngừng.

Máu tuôn ra thành một vũng máu quanh người tôi. Việc đã rồi thì không thể rút lại được.

“Đức vua!”

Nhận thức của tôi dần chìm vào vực thẳm khi tôi nghe tiếng khóc của Gi Go.

◆◇◆◇◆◇◆◇

Nhận được kỹ năng: [Bản năng]

Khi tính mạng đang cận kề nguy hiểm, bạn có thể bảo vệ mạng sống bằng bản năng. Né tránh tăng 20%

◆◇◆◇◆◇◆◇

Ghi chú tác giả:

Thế là trận đánh với orc đã đến hồi kết.

Nhưng!

Do liều lĩnh chiến đấu, một người nào đó đã…

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Có tiêns hóa ko
Xem thêm
Gochisosamadeshita
Xem thêm
Anh tay dài cầm thương tử trận :(?
thanks nhóm dịch rất nhiều!
Xem thêm
TRANS
Hình như là... Khúc anh main lao đến ấy, ngay khúc vua orc gào lên khi anh main lao đến ấy 20.gif
Chapter này rất tuyệt! Team dịch đã vất vả rồi!
Xem thêm
Z...z...z, flag=))
Xem thêm
Đoán là thanh niên tay dài đã tử :(
Xem thêm
đệt chắc 1 đứa đệ cấp cao bay màu r press F thôi :'(
Xem thêm
Hóng hóng
Xem thêm
Các bạn nhanh tay thật
Xem thêm