Goblin Kingdom
春野隠者
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 48: Sứ giả từ miền Tây

7 Bình luận - Độ dài: 2,152 từ - Cập nhật:

Gauhoang

*********

Chủng tộc] Goblin

[Level] 5

[Class] Lãnh chúa; Đầu đàn

[Kỹ năng] [Kẻ thống trị bộ lạc] [Ý chí nổi loạn] [Tiếng gầm áp đảo] [Kiếm kỹ B+] [Tham lam vô độ] [Linh hồn vương giả] [Đôi mắt của Lam Xà] [Khiêu vũ bên tử vực] [Con mắt của Xích Xà] [Thao túng ma thuật] [Linh hồn cuồng binh] [Tác động lần 3 (Lần niệm chú thứ 3)] [Bản năng] [Sự thông thái của kẻ thống trị II]

[Bảo hộ của thần] Nữ thần địa ngục (Altesia)

[Thuộc tính] Bóng tối; Tử vong

[Thuộc hạ] High Kobold <<Hasu>> (Lv1), Gastra (Lv1) Cynthia (Lv1)

[Trạng thái bất thường] [Sự mê hoặc của Thánh nữ]

**********

Ngay khi trở về, tôi để cho bọn orc định cư ở làng.

Tôi để chúng tiếp quản chỗ ở cũ của Gi Za, vùng đất bên cạnh rễ của cây khổng lồ. Khu vực xung quanh đều là hoang mạc, cũng là chỗ ở lí tưởng của orc. Sau đó, tôi lập một giao ước đơn giản với những chú orc bé nhỏ sợ hãi.

Tôi phân bổ cho chúng khu vực săn bắt riêng biệt với goblin. Tôi còn hướng dẫn chúng cách đối phó với con người nếu họ tiến vào khu rừng.

Đây chính là cách mà tôi dung để ngăn cách orc khỏi goblin.

Có một cái hồ tọa lạc ở phía tây bắc Thông Thiên Thụ.

Do đó, tôi cho phép lũ orc sống  dựa lưng vào bờ phía bắc và đông của hồ. Quyết định này được tôi đưa ra với ý định tạo một con đê chắn sóng trước viễn cảnh con người tiến vào rừng.

Như vậy thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra giữa orc và goblin cả.

Ngoài tôi và các goblin quý tộc ra thì không ai có khả năng phản kháng lại orc cả.

Mà ngay cả khi goblin có sức mạnh đánh lại orc thì tôi cũng không muốn xung đột không cần thiết nổ ra. Điều đó chỉ đem lại lợi ích cho mối đe dọa từ phía Đông mà thôi.

-Như vậy có thật sự ổn không? (Bui)

Orc bé bỏng sợ hãi ngạc nhiên hỏi. Tôi đã luôn nghĩ rằng orc là một chủng loài tàn bạo luôn tìm cách giải quyết mọi thứ bằng sức mạnh, nhưng dường như cũng có những cá thể khác biệt như tên orc này.

Khi tôi yên lặng gật đầu, hắn thở dài nhẹ nhõm.

Làm Vua Orc dường như khá vất vả, nhưng tôi không hề có định quan tâm đến hắn như vậy. Quan trọng nhất là tôi chỉ muôn hắn không ngáng chân tôi và không trở thành mối đe dọa cho loài người mà thôi.

Và thế là cách cửa tiến về phương Tây rốt cuộc cũng rộng mở chào đón tôi.

Lúc tôi trở về làng thì công tác dọn dẹp cũng đã gần hoàn thành. Việc duy nhất còn lại chính là sửa hang rào, nhưng việc đó sẽ tốn chút thời gian đây.

Tôi hỏi Gi Gu, người tôi giao nhiệm vụ tiếp quả ngôn làng khi vắng mặt liệu có điều gì xả ra không.

- Có người đưa tin tim đến. (Gi Gu)

- Gì cơ? (MC)

- Một người đưa tin từ các bộ lạc. Thần đã bảo hắn đợi.

Các bộ lạc? Người đưa tin ư?

Tôi đã từng nghe về việc đó ở đâu nhỉ?

- Từ bộ lạc nào?

- Xin ngài hãy tự mình hỏi hắn. (Gi Gu)

Gi Gu cũng không biết nốt.

Tóm lại cuối cùng là tôi đã gặp mặt sứ giả bộ lạc với sự bối rối.

***

Sứ giả được bảo phải đợi ở hoang cung dường như là một golin hiếm.

Nhưng dù là goblin nhưng hắn hoàn toàn khác so với goblin sống ở làng này. Nếu phải nói khác ở đâu thì trước hết là hắn mặc quần áo. Hắn ăn mặc đơn giản nhưng điều khác biệt là chiếc thắt lưng quanh eo và thậm chí là hắn còn đi cả giày nữa.

Chưa hết, đặt bên cạnh hắn là một chiếc cung hàng thật giá thật. Ngay cả khi goblin thường có đôi tay rất vụng mà hắn lại có thể sử dụng cung ư?

Tên goblin yên lặng ngồi đợi tôi ngồi xuông ghế chủ tọa rồi nói.

- Cảm ơn ngài đã cho phép tôi diện kiến. Tôi là con con của Gatsumi, Ra Gilmi, tới từ bộ lạc Ganra thuộc tứ bộ lạc.

Với cách nói năng trôi chảy cùng thái độ trang nghiêm, hắn tạo nên ấn tượng rằng mình đã quen với những việc như thế này.

- Hãy nói ta nghe tại sao ngươi lại tới đây.

Tôi nhìn xuống và giục hắn nói.

- Thủ lĩnh của ngôi làng phía Đông, xin hãy cứu lấy Ganra.

Gimli thỉnh cầu.

Nước da hắn không có chút khác biệt nào so với các goblim hiếm khác, thế nhưng trí tuệ lại hoàn toàn vượt xa bọn chúng. Có phải bởi vì hắn đến từ một trong bốn bộ lạc không? Nghĩ lại thì hắn vừa gọi tôi là kẻ thống trị phía Đông.

Có bao nhiêu phần là sự thật trong lời nói của tên goblin này? Tôi căng mắt lên nhìn hòng tìm kiến câu trả lời cho việc đó.

- Tất nhiên là chúng tôi sẽ trả cho ngài thù lao xứng đáng. Bọn tôi sẵn sàng đưa cho ngày một elf trẻ làm thù lao. (Gilmi)

Như vậy là cuối cùng elf cũng xuất hiện. Nếu tôi nhớ không nhầm thì họ sống ở miền ngược (back region? - có lẽ là miền xuôi miền ngược của sông suối gì đó), nên chắc là khá khó để bắt được họ. Nhưng nếu xét đến vấn đề sinh sản của goblin thì có lẽ việc bắt phụ nữ từ các chủng tộc khác là một việt thiết yếu. Để giàn xếp được như làng chúng tôi, nơi mà việc sinh nở chỉ được thực hiện bởi goblin cái thì sự hiện diện của một vị vua hùng mạnh là điều kiện cần thiết không thể nghi ngờ.

- Vậy ngươi muốn gì ở ta? (MC)

- Xin hãy chiến đấu chống lại một trong bốn bộ lạc khác: Gaidga (Gilmi)

- Các ngươi đang đánh nhau với bộ lạc anh em của mình sao?

Có phải vùng phía Tây được ban cho điều kiện sống tốt hơn chúng tôi, những người gần như chỉ vừa vặn kiếm đủ ăn cho chính bản than mình không? Nhưng nghĩ lại thì có lẽ cũng chịu mối đe dọa từ orc và có thể là cả nhện khổng lồ từ sau trong rừng  nữa.

- Thất đáng hổ thẹn nhưng sự thật là tứ bộ lạc đã bị nguyền rủa.

- Lời nguyền ư?

- Một lời nguyền cổ xưa. Một lời nguyền sai khiến rằng người mà chúng tôi khuất phục sẽ trở thành vua và dẫn dắt tộc goblin.

Ho…

- Ta rất muốn giúp ngươi nhưng làng của ta đang trong tình trạng tu sửa.

Gilmi mở to mắt khi nghe những lời tôi nói. Cứ như là những gì tôi nói hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn vậy. Tên goblin nhìn xuống và bắt đầu suy tư.

- Đợi ta năm ngày. (MC)

Như thể đột nhiên bị sét đánh, Gilmi lập tức ngước lên nhìn tôi. Thấy tôi rộng rãi gật đầu, Gilmi cúi đầu thấp đến nỗi gần như chạm đất

***

- Đổi tên hả?

Gi Za bối rối hỏi.

Tôi gật nhẹ đầu trước câu hỏi của thủ lĩnh druid Gi Za.

- Đúng hơn là ta đang nghĩ đến việc cho ngươi một cái tên khác. (MC)

- Chính xác là ngài đang suy tính điều gì.

Goblin già hỏi.

Tôi gật đầu và giải đáp khuc mắc của goblin già.

Ngôi làng đã dần lớn mạnh hơn. Cho đến tận thời điểm hiện tại, ta đã ban ra những cái tên đơn giản, nhưng kể từ thời khắc này đây, chúng ta sẽ phải đương đầu với các bộ lạc.

Lời nói mơ hồ của tôi khiến hai tên goblin bối rối nghiêng đầu.

-Tại sao chúng ta lại cần tên khác khi đối mặt với các bộ lạc?

Trước câu hỏi của goblin già, tôi gật đầu đáp

- Ngươi có suy nghĩ gì khi nghe được cái tên: con của Gatsumi, Ra Gilmi?

- Đúng như mong đợi từ các bộ lạc…

Nghư được câu trả lời đơn giản của goblin già, Gi Za trợn trừng mắt.

- R-Ra là vậy.

Mặt Gi Za vặn vẹo nở một nụ cười. Nụ cười rãnh mãnh không thua gì tôi. Một nụ cười chứa đầy hắc ám.

Legitimate blood (Thuần huyết??), một dòng máu có thể trợ giúp một người. Dù là con người hay là goblin thì đều tự nhiên sẽ có cảm giác kính trọng người mang dòng máu ấy.

Ngay cả tôi cũng không thể tin vào tai mình khi nghe được cái tên Gilmi. Nghĩ lại thì thực sự lúc đó tôi khá là bất ngờ đấy.

Nếu vậy thì chúng tôi cũng phải có lá bài tẩy như vậy,

Mỗi khi nhắc đến các bộ lạc, người ta ngya lập tức liên tưởng đến niềm kiêu hãnh của một dòng máu cổ xưa.

Một dòng dõi đáng tôn trọng.

Nếu phải nói ra thì, tôi nghĩ dòng dõi tự bản than nó mang một loại sức mạnh nhất định.

-Vậy chính xác là ngài đang định làm gì? Không phải bệ hạ định đặt tên mới cho các goblin thuộc class hiến trở lên chứ?

- Không. Ta sẽ bắt đầu từ class quý tộc. Đầu tiên là Gi Ga đi.

- …Thần sẽ đi gọi hắn.

- Nhờ ngươi

Gi Ga không đi được nên tôi để Gi Za đem hắn tới

Gi Ga chống thương đi tới và ngồi trên mặt đất. Rồi hẳn đặt một tay xuống đất, ngước lên nhìn tôi.

- Gi Ga, ta sẽ ban cho ngươi một cái tên mới.

Tôi tuyên bố.

- Điều này….

Gi Ga lưỡng lự.

-  Gi là tên của ngôi làng này. Ga là cái tên ta đặt cho ngươi. Bằng vào những thành tích mà ngươi đạt được trong trận chiến gần đây, ta sẽ ban cho ngươi tên họ cũng như quyền được lập dòng hhoj riêng.

- Quyền được thành lập dòng họ???

- Nếu ngươi muốn, ta có thể cho ngươi cả một ngôi làng.

Lời tôi nói khiến tất cả mọi người kinh ngạc trợn mắt.

Đây là bằng chứng cho sức nặng của longf tin của tôi. Và tôi sẽ không ban tên họ cho tất cả mọi người mà chỉ những người đủ mạnh mẽ mới xứng đáng có được.

Gi Ga run rẩy trước lời giả thích của tôi.

- Bệ hạ, ngài không cần thần nữa sao? (Gi Ga)

- Đừng hiểu lầm. Ta chỉ cho ngươi quyền lợi thôi. Nếu muốn thì ngươi vẫn có thể tiếp tục phục vụ cho ta.

Nhưng để minh chứng cho danh dự và sức mạnh, tôi sẽ cho hắn tên họ.

- Nếu có thể, xin hãy để thần phục vụ dưới trướng bệ hạ.

Gi Ga khẩn cầu.

- Ta hiểu. Nhưng để thưởng cho sức mạnh mã ngươi đã thể hiện cho ta thấy, hãy nhận lấy cái tên này.

- Như ý ngài.

- Từ giờ trở đi, ngươi sẽ là Gi Ga Rax.

- Thần vinh hạnh.

Tương tự như vậy, tôi đặt tên cho những goblin khác là Gi Gu Verbena và Gi Go Amatsuki.

- Thưa bệ hạ, nhân tiện thì,

Sau khi các goblin quý tộc rời khỏi cùng điện, Gi Za hỏi tôi.

- Sao?

- Nếu đặt tên cho thần thì ngài sẽ đặt là là gì?

Vào lúc ấy, một nguồn cảm hứng trợt lóe lên trong tâm trí tôi và tôi trả lời hắn với một nụ cười xếch đến tận mang tai.

- Gi Za Za thì sao?

Tôi đùa cợt đáp.

Cái tên này đc dựa trên phong cách đặt tên của hắn khi hắn nghĩ tên cho bọn sói xám.

Thấy tôi nói vậy, mặt Gi Za sốc thấy rõ nhưng không nói gì cả.

- Ha ha ha… Ta đùa thôi. Ta sẽ để dành niềm vui đặt tên cho lúc lúc ngươi thực sự tiến hóa.

- Bệ hạ xấu tính!

- Gì cơ? Đây là nhờ ta có giáo viên dạy đặt tên giỏi đấy.

Tôi thật lòng tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiềm hoi này.

Tác giả:

Một con đường mở ra.

Một cái tên mới.

Sự trở lại của nhà vua đã rất gần rồi.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

TRANS
Không biết nên nói gì hơn, anh main đặt tên phế thật sự :))
Cảm ơn vì chapter! Team dịch vất vả rồi!
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi name meo
Tuyệt vời !!! Cám ơn vì bản dịch...
Xem thêm