Goblin Kingdom
春野隠者
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 34: Xiềng xích

15 Bình luận - Độ dài: 2,594 từ - Cập nhật:

Trans: SrImmanoob

Edit: santaclaw

===========

[Chủng tộc] Goblin

[Level] 60

[Class] Công tước; Đầu đàn

[Kỹ năng] 

[Thống lĩnh bộ lạc]

[Ý chí nổi loạn]

[Tiếng gầm áp đảo ]

[Kiếm kỹ B-]

[Tham lam vô độ]

[Linh hồn vương giả]

[Sự thông thái của kẻ thống trị 1]

[Lam Xà nhãn]

[Khiêu vũ bên tử vực ]

[Xích Xà nhãn]

[Thao túng ma lực ]

[Linh hồn cuồng binh ]

[Ba lần niệm chú]

[Bảo hộ thần linh] Nữ thần địa ngục (Altesia)

[Thuộc tính] Bóng tối; Tử vong

[Thuộc cấp] High Kobold (Lv1) Sói xám (Lv1) x2

[Trạng thái bất thường] [sự mê hoặc của thánh nữ]

Cách đối xử tù nhân cơ bản nhất là trói chân chứ không phải giết chúng.

Khi tôi quay trở lại làng cùng đám con người, bọn goblin phấn khởi chào đón.

“Lili” – tôi gọi

Tôi giao cho cô ta chịu trách nhiệm về vấn đề chỗ ở của con người

“Tự làm chỗ ở đi” – tôi nói

“Người muốn con người bọn ta xây nhà ư?” – Lili hỏi

“Đúng vậy. Chúng ta không có đủ chỗ để chứa nhiều người như thế này. Không còn cách nào khác ngoài việc xây thêm.”

“Việc xây nhà sẽ tốn nhiều thời gian… Chúng ta nên làm gì trong lúc đó?”

Dáng vẻ mệt mỏi của Lili khiến tôi muốn chọc ghẹo

“Cô có thể dẫn họ đến nhà của ta. Phụ nữ có thể để trong ngục, đám đàn ông thì chia làm 2. Một nữa ở ngục của Chinos và Mattis. Một nửa đến chỗ ta. Ta sẽ để ngươi quyết, thế được không?”

Tôi không thẳng thừng nói ra nhưng ngầm để cô ta hiểu rằng đừng để có nổi loạn xảy ra.

“Ta hiểu. Ta sẽ lựa chọn cẩn thận”

Tốt

Với điều đó, tôi đã tạo ra một cái xiềng xích trói chân cô ta

Cái xiềng xích đó chính là mạng sống của đám người kia. Cô ta không ngần ngại hi sinh thân mình bảo vệ họ. Vì vậy nên cái mạng của chúng chính là thứ trói buộc cô ta.

Khi hai con sói xám chạy đến chỗ tôi, tôi thấy Reshia.

Tôi cười gượng với nét mặt không mấy hài lòng.

“Phần thưởng cho ngày hôm nay đây. Phân chia cho hợp lý vào” – tôi nói

Chúng tôi quay lại cùng chiến lợi phẩm là song đầu thú và thú 3 sừng khi mặt trời đã lặn, tạo trại lửa lớn và ngồi xung quanh như thể đang trong 1 bữa tiệc.

“Sao ngài lại chứa chấp con người?”

Đám thuộc hạ ngồi xung quanh đang chén chiến lợi phẩm ngon lành. Kẻ vừa cất tiếng hỏi là trưởng đội druid, Gi Za.

“Vì chúng vẫn có ích cho ta” – tôi trả lời khi đáng nhai thức ăn.

Gi Za không nói gì, nghiền ngẫm. Rồi hắn cũng mở miệng ra hỏi.

“Tôi không hiểu nổi. Bọn kobold không nói, nhưng ngài tính cả việc nhận lũ con người ư?”

“Nếu có thể thì tốt. Hiểu biết của con người không phải thứ mà kẻ ngu có thể hiểu đâu.”

“Điều đó thì tốt thôi” Gi Za đáp. “Nhưng chắc ngài biết rõ không phải tên nào cũng thích thú với điều đó?”

15 con người, nửa trong số đó là trẻ con và phụ nữ. Bảy tên còn lại là đàn ông trưởng thành. 2 tên có khả năng chiến đấu, còn lại là nông dân không biết cách cầm kiếm.

“Vì chúng không thể động đến số phụ nữ đó” – tôi hỏi

Gi Za gật đầu, tôi lườm hắn như thể muốn ăn tươi nuốt sống.

“Nếu kẻ nào chống đối ta, ta sẽ đáp trả và trừng phạt chúng thích đáng”

“…Ngài đừng làm bộ mặt ghê rợn vậy chứ” – Gi Za phàn nàn “Tôi chỉ muốn biết xem…ngài tính làm gì thôi? Làm vừa lòng bọn goblin kia không dễ gì đâu”

Phụ nữ hử?

“Nghĩ lại thì, ta quên mất không hỏi.”

“Gì ạ”

Mặt tôi có thể đang cười, nhưng thâm tâm tôi đang xáo trộn cảm xúc. Tôi vẫn chưa quên được cái cảm giác ấy, cái cảm giác khi thanh đao của tôi chạm vào cổ của người phụ nữ đó. Cảm giác đó vẫn chưa phai đi.

“Ngươi muốn phụ nữ loài người đến thế à?” – tôi hỏi

“…V-Vâng” – Gi Za ngập ngừng

Tôi lấp đầy khoang miệng bằng thịt trong khi hưởng thụ cái nét mặt đầy bối rối của Gi Za.

Mơn trớn cơ thể phụ nữ loài khác như thể 1 liều kích thích với goblin. Cái vui thú đó như thuốc độc có thể khiến chúng cuồng loạn.

Lý do duy nhát khiến chúng chưa bị cảm xúc đó điều khiển là nhờ vào skill [Tham lam vô độ] và [Linh hồn vương giả] của tôi

Theo như Gi Za, mong muốn chiếm trọn lấy con cái giống loài khác như một cơn co thắt trong sự thèm khát vô nhân đạo.

“Phiền phức đây…” Tôi cười gượng. Và Gi Za nhăn mày.

“Cái bầy này quá bất thường.” hắn nhún vai, cười nói.

“Bầy goblin này là những chiến binh phục vụ dưới trướng của đứa vua. Ta mong ngươi có thể đồng ý với điều đó” – tôi đùa giỡn.

“Mong ngài biết răng… Tôi cũng có khoảng thời gian khó khăn” – Gi Za đáp lại và rời đi.

Hắn ta cũng có ý đúng. Việc dồn nén bất mãn của đám goblin cũng không phải ý hay.

Vậy nên làm gì đây?

Phân phát phụ nữ loài người thì dễ thôi… Nhưng giờ tuy chưa có vấn đề gì, thế sau này thì sẽ ra sao?

Điều đó sẽ thành trở ngại lớn khi tôi bổ sung con người vào hệ thống luật lệ của tôi. Tôi phải tìm cách khách để giải quyết thèm khát của goblin. Hoặc, tôi có thể kìm nén sự thèm khát đó.

Hmm… Cách khác à?

Tôi sẽ tuyệt vọng rèn chúng cách kìm nén? Hay có 1 cách khác đâu đó?

Giả như tôi sẽ nói chúng là không có thời gian để nghĩ đến tình dục đâu?

◇◇◆

Ngày hôm sau, tôi chuẩn bị cách thức tập luyện mới cho những tên không đi săn.

Một phần năm của bầy thực hiện việc tập luyện luân phiên: Cách vung kiếm, cách sử dụng thương, luyện ném và tập luyện để tăng cường sự phối hợp.

Tập luyện cùng đám goblin chủ yếu là tôi. Không thể phụ thuộc vào khả năng hồi phục của Reshia khi cô ta đang bận với nhóm con người.

Tôi bắt đám goblin vung thanh kiếm gỗ nặng nề. Dạy chúng nhắm vào chân kẻ thù. Và vung gậy gỗ dài đồng bộ với nhóm xung quanh. Ngoài ra, với mục đích tập luyện kỹ năng ném cho nhóm của Gi Ga, tôi yêu cầu chúng ném gậy gỗ vào mục tiêu cố định liên tục. Bất cứ kẻ nào chậm dù chỉ 1 chút, sẽ phải tiếp đòn từ cây gậy gỗ của Gi Go và Gi Gu.

Sau đó tôi huấn luyện tổ đội 3 hiện đang có nhiều lỗ hổng.

Tôi không hề có ý định nhẹ tay.

Sẽ chả có ích gì nếu không có chút sát ý nào trong luyện tập.

Tôi quật ngã bầy goblin. Tôi đá chúng. Rồi kéo lê chúng và bắt chúng phải tiếp tục đứng lên. Đối với con nào dám bỏ chạy, tôi túm lấy cổ chúng, ném chúng và chà đạp chúng. Tôi xử lý 20 con goblin trong 1 ngày. Đúng như dự đoán, tự mình giải quyết 7 nhóm tốn khá nhiều công sức.

Nhưng đây vẫn là giá nhỏ phải trả để dẹp tan sự bất mãn của chúng.

Tôi cũng thưởng cho những goblin đã tập luyện tốt. Cho phép chúng được nằm với đám goblin cái và ăn thức ăn ngon.

Về sau, trong ngày thứ 5 của đợt tập luyện, tôi nghe Gi Za kể rằng đám goblin chiến binh gọi đó là “Ngày kinh hãi”

Đúng là nỗi sợ chiếm vị trí quan trọng trong buổi tập luyện của tôi, nhưng nó cũng đem lại kết quả tốt.

Dù sao thì, tôi đã có thể khiến lũ goblin thấm nhuần sự đáng sợ của tôi trong suốt quá trình tập luyện.

Và sau khi dập lũ goblin tơi bời đến mức chúng không đứng lên được. Tôi đi săn.

◆◆◇

Đã 10 ngày trôi qua kể từ khi bắt đầu đợt tập luyện, và đa số lũ goblin đã quen với bài tập. Từ ngày thứ 2 của đợt tập luyện, ngày càng ít goblin bỏ trốn và đa số chúng đã dám đối mặt với tôi.

Việc tập luyện diễn ra nhanh hơn tôi nghĩ. Khi tôi đến kiểm tra nơi ở của con người. Tôi thấy chúng đã làm rất tốt, chúng đã xây được nhà tù khá vững chắc.

Có một số đàn ông đã có kinh nghiêm xây nhà. Tôi có thể sử dụng chúng. Lili cũng ra lệnh cho chúng sửa lại hàng rào xung quanh trại.

Sau này tôi hỏi Lili, nhà của đám con người đó đã bị thiêu rụi bởi chiến tranh và chúng đều là dân tị nạn. Dù đã chạy trốn vào rừng, nhưng rồi lại để bị lạc.

“Ngươi bảo hàng rào ư?” Lili hỏi

“Đúng, Ta đang nghĩ sẽ giao cái trại này cho người quản lý”

Tôi lúng túng dẫn dụ con người tôi mang đến đây 10 ngày trước. Đã 10 ngày kể từ khi chung sống với nhau, dù vẫn có chút bối rối, nhưng chí ít con người cũng nhận ra rằng tôi không có ý định làm hại chúng. Đám người đó vẫn sợ hãi. Nhưng chúng tôi cũng đã có thể nói chuyện.

Lời nói của tôi khiến chúng nhìn lẫn nhau

“Ý ngươi là sao” – một người đứng tuổi lo lắng hỏi lại

Con người có thể xây dựng nên những thứ như này chắc chắn sẽ có ích.

“Bọn ta sẽ sớm rời khỏi làng này và đi sang hướng Tây. Ta nghĩ rằng ta sẽ cho con người các ngươi cái trại này”

Nhóm người ồn ào hơn cả lúc trước.

Dù sao thì tu sửa trại cũng dễ hơn là gây dựng một cái mới.

“Tất nhiên, nếu ngươi muốn. Ta cũng có thể để lại vài con goblin để bảo vệ con người.”

Vùng này là mục tiêu của nhiều kẻ thù bên ngoài Rừng bóng tối.

“Nỗ lực canh tác của Chinos có vẻ cũng được đền đáp.” – tôi tiếp tục.

Tôi có Chinos canh tác vùng đất gần ngôi làng. Nó cùng đã thành hình. Khoai tây đã sẵn sàng cho mùa vụ tiếp theo.

“Vâng, đất ở đây không đến nỗi tệ” – Chinos gật đầu.

Tôi thỏa mãn gật đầu lại.

Con người càng huyên náo, xen lẫn trong đó có những tiếng nói đầy hạnh phúc. Hiển nhiên là tôi có mục đích khi nói những điều đó cho con người.

Việc này không xuất phát từ lòng tốt. Đó là cách tôi đưa phương pháp “Cây gậy và củ cà rốt” vào áp dụng trong thực tế.

Một lý do khác là đám con non đang phát triển và goblin trưởng thành ngày càng tăng. Mất đến 20 ngày để con non thành goblin trưởng thành. Nhưng đám goblin cái có thể đẻ không ngừng nghỉ.

Cũng không hẳn là không cần nghỉ, nhưng chỉ mất 5 ngày là chúng đã có thể có thai với con goblin khác.

Bây giờ đã có 20 goblin cái và chúng đều mang thai

Nhờ vào tổ đội 3 và thừa thức ăn, và trên hết là kết quả của đợt tập luyện, hiếm khi có goblin chết dạo gần đây. Ngoài ra, điều này đảm bảo được rằng con non sẽ trưởng thành đầy đủ.

Nếu cứ tiếp diễn như này, ngôi làng không còn đủ lớn để sống nên chúng tôi cần tìm nơi ở mới.

Song song với đó, tôi có thể tìm những nơi khác và chỉ định đám goblin ở đó.

Việc mở rộng trại cũng được tính đến

Nhưng tôi phải quyết định hướng đi.

Tôi có thể chia bầy, nhưng việc chọn ai làm lãnh đạo bầy sẽ rắc rối. Nếu chúng quá xa tôi, thì sự trung thành lại là vấn đề. Tôi cần ai đó có thể giải quyết được điều đó. Gi Za có thể nhưng hắn từ chối, nên kế hoạch này không ổn.

Việc mở rộng doanh trại lại có thể khiến dễ gây chú ý, con người sẽ sợ hãi chúng tôi. Có một doanh trại của con người gần đây, sẽ không có gì lạ nếu họ tấn công.

Kế sách thứ 3, là chúng tôi phải đến Pháo đài địa ngục. Nhưng có trở ngại là bọn orc ở hướng tây chặn đường.

Với mọi kế sách đã vạch ra, không còn cách nào khác ngoài thỏa hiệp.

Đây là vùng đất hợp cho săn bắt. Xung quanh hồ hướng đông bắc không có ma thú mạnh nào. Mối nguy duy nhất là lũ orc ở hướng tây.

Và sâu vào phía tây là cội nguồn của goblin. Cuối cùng, đó cũng là nơi chúng tôi hướng đến.

Doanh trại này đã hoàn thành nghĩa vụ ban đầu của nó, vậy nó còn lại gì chứ.

Một khi chiếm được pháo đài, tôi muốn sử dụng doanh trại này như kho đồ ăn để đối đầu với loài người. Tuy nhiên kế hoạch này có thuận lợi hay không là vấn đề khác.

Nói gì thì nói, tôi không muốn bỏ doanh trại này. Cùng lắm tôi muốn để lại ít sức mạnh tối thiệu để duy trì nơi này.

Nếu tôi có thể sử dụng con người, tôi có thể mở rộng bờ cõi.

Không cần sử dụng goblin

“Vẫn còn thời gian. Cố giải quyết nào”

Sau đề nghị với con người, tôi rời đi và dự đoán những hậu quả cho riêng mình

◆◆◇

Tôi quên không đề cập đến, nhưng khi tôi trở lại, tôi yêu cầu Reshia đặt lại tên cho đám sói xám.

Thần Chiến tranh nghe đao to búa lớn quá.

Sao cô ta không đặt đơn giản thôi, ví dụ như là Uru.

Nó cũng chỉ là con sói thôi mà.

Sau hồi lâu tranh luận dữ dội, chúng tôi chốt lại hai cái tên Cynthia, nữ thần bờ hồ và Gastra, Lãnh chúa đồi gió hú.

Cái tên sau đến từ Gi Za và goblin già. Chả hiểu sao chúng cũng bị kéo vào cuộc tranh luận của chúng tôi.

2 con cún xám nằm thoải mái trên đùi tôi khi tôi đang tranh luận với Reshia và tôi tận dùng dùng [Mắt của Xích Xà] lên chúng.

[Chủng loài] Sói xám (Gastra)

[Level] 1

[Chức danh] Cún con

[Kỹ năng] [Chém lốc]; [Tiến công]

[Bảo hộ] Không

[Thuộc tính] Không

[Chủng loài] Sói xám (Cynthia)

[Level] 1

[Chức danh] Cún con

[Kỹ năng] [Tiến công]; [Gầm hú]

[Bảo hộ] Không

[Thuộc tính] Không

Kỹ năng Tiến công là cả vấn đề.

2 sói con còn nhỏ, nhưng không nghi ngờ gì chúng thừa hưởng dòng máu của sói khổng lồ

◇◇◆◆◇◇◆◆

Level tăng

60 => 61

◇◇◆◆◇◇◆◆

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

TRANS
Cảm ơn trans ????
Xem thêm
Éo hiểu kiểu gì tên mấy con chó vs kobold còn hay hơn tên mấy con gob thuộc hạ :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đặt cho dễ nhớ cuối cùng hack não cả làng =)) đang loạn sml đây
Xem thêm
@Gauhoang: mỗi lần đến tên đứa nào là tui mất 2s load xem thằng l nào đây :v
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Thanks trans
Xem thêm
Ông già nô en thích goblin à :))
Xem thêm
TRANS
@Вạηηữɗấʉէêη√: à tại bị chê lười cmt với like nên làm cái cho có ấy mà =))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời