Goblin Kingdom
春野隠者
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 23: Dị biệt

9 Bình luận - Độ dài: 1,886 từ - Cập nhật:

Trans: Tân Đỗ Duy

Edit: santaclaw

=========

[Race] Goblin

[Level] 22

[Class] Công tước; Đầu đàn

[Kĩ năng]:

• Thống lĩnh bộ lạc

• Ý chí nổi loạn

• Tiếng gầm áp đảo

• Kiếm kỹ B-

• Tham lam vô độ

• Linh hồn vương giả

• Sự thông thái của kẻ thống trị 1

• Đôi mắt của Rắn Lam

• Khiêu vũ bên tử vực

• Con mắt của Rắn Đỏ

• Thao túng ma lực

• Linh hồn của cuồng binh

[Thuộc tính] Bóng tối; Tử vong

[Quái thú thuộc hạ] Kobold (Lv9)

[Trạng thái bất thường] sự mê hoặc của thánh nữ

============

Sau khi xử lý xong đám lizardmen, tôi vác theo Gi Ga đang bất tỉnh về làng.

Tôi bắt buộc phải tạm hoãn cuộc thăm dò tới làng của các druid, nhưng đổi lại có vài thứ còn tốt hơn thế.

Nghỉ ngơi một đêm sau khi trở về làng, Gi Ga đã tiến hóa. Sử dụng [Skill] [Con mắt của xích xà” để kiểm tra trạng thái, Chức danh mới của nó hiện lên có sự khác biệt nho nhỏ so với của tôi.

[Race] Goblin

[Level] 1

[Class] Quý tộc; Vệ binh (người bảo vệ)

[Kỹ năng]: [Kiếm pháp C+] [tiếng gầm áp đảo] [ăn tạp] [Tất sát] [Bề tôi trung thành] [phóng lao] [linh hồn chiến binh]

[Gia hộ thần linh] Không

[Thuộc tính] Không

Gi Ga có một vài skill mà tôi không có. Bằng cách tập trung ý chí, tôi có thể thấy được một vài dòng giải thích.

Kĩ năng [Tất sát] một đòn đánh thẳng vào điểm chí mạng của kẻ địch.

Kĩ năng [Bề tôi trung thành] Khi chiến đấu gần Đức vua, sức mạnh, sự khéo léo, và tinh thần chiến đấu tăng lên 10%

Kĩ năng [Phóng lao] Có thể phóng lao ở khoảng cách xa.

Kĩ năng [Linh hồn chiến binh] Khi chiến đấu với địch thủ, thể lực, hiệu quả kỹ năng sẽ tăng lên 10%.

Ném lao và các kỹ thuật tương tự xuất hiện là do sự thay đổi chức nghiệp (class)… cũng tương tự như đối với kiếm kỹ.

Sức mạnh của Gi Ga sẽ tăng mạnh khi được chiến đấu ở gần tôi.

Nếu không mắc sai lầm nào, Gi Ga sẽ trở thành sức mạnh to lớn của toàn quân.

Nhất là cho trận tái đầu với lũ sói xám.

Các goblin đứng xoay xung quang Gi Ga. Không phải chỉ vì Goblin quý tộc là tương đối hiếm, mà còn do vẻ bề ngoài khác lạ của nó.

Làn da vẫn là màu xanh đen tương tự như tôi khi còn là goblin quý tộc, nhưng với cánh tay dài tới nỗi có thể chạm xuống mặt đất kia thì hoàn toàn khác biệt. Thân hình nhỏ hơn tôi, một công tước. Nên nếu phải so sánh thì tay của tôi tất nhiên vẫn dài hơn.

“Một dị biệt” Già làng lẩm bẩm.

“Không quan trọng, đầu tiên hãy cùng ăn mừng đã,” Tôi vỗ vai Gi Ga, và đưa cho anh ta một chiếc giáo (thương) dài lấy được từ loài Orc.

Nó sẽ cực kỳ hữu dụng khi chúng tôi phải đối mặt với các druid.

“Nhận lấy nó đi, Gi Ga,”

Gi Ga vui mừng nhận lấy cây giáo, và tuyên bố,

“Thần thề trên ngọn giáo này, sẽ trung thành tuyệt đối với đức vua.”

Oh? Nó đã có thể giao tiếp một cách trơn tru hơn nhiều. Một điểm tuyệt vời khác sau khi tiến hóa.

Sau đó, tôi tiếp tục ra ngoài thám thính khu vực hồ nước.

Sau khi di chuyển xung quanh, tôi tiếp hướng về phía bắc, đi qua vùng đất của lizardmen, và tới khu vực phía bắc của cái hồ.

Bầu không khí ở đây hoàn toàn khác.

Những ngọn gió gào thét không ngừng vờn quanh những tảng đã ngổn ngang, tạo thành từng tiếng rít lan ra khắp nơi. Mặt đất ở đây càn cỗi mặc dù nằm giữa khu rừng. Chỉ có một vài cái cây mọc lên với độ cao một người trưởng thành.

Chính là khu vực này, tôi nghĩ vậy. Giờ thì, có lẽ chúng ta nên rút lui….

Một cách lặng lẽ, tôi rời khỏi vùng đất của druid, nhanh chóng quay trở lại làng.

◆◇◇

Gi Gu và Gi Go đều đã chuẩn bị sẵn sàng bầy của mình.

Mặc dù mới trải qua ba ngày, nhưng đã có những kết quả rõ rệt.

Tuy vẫn còn một vài điểm chưa chỉn chu trong việc phối hợp và lãnh đạo, nhưng đó là chuyện không thể tránh khỏi. Tuy mọi thứ vẫn còn chưa hoàn hảo nhưng giờ tôi muốn giải quyết vụ druid thật nhanh và sau đó tái chiến với lũ sói xám một lần nữa.

Vì vậy, chúng tôi sẽ tiến quân ngay lúc này.

Thật ra thì, tôi nghĩ, với đội quân này, chúng tôi đã thừa sức để đối phó với lũ sói xám.

Nhưng cuộc chiến chắc chắn sẽ để lại khá nhiều thương vong.

Đội quân của tôi đang đi vào quỹ đạo, tạo ra những mất mát đáng tiếc vào lúc này là không thông minh một chút nào.

Đối với trận chiến với druid, chúng tôi sẽ áp đảo chúng bằng số lượng.

Trước số lượng vượt trội, chúng sẽ thất bại nhanh chóng, và tôi sẽ thêm số druid còn lại vào đội quân của mình.

Gìa làng đã nhắc đến việc các druid hay xem thường các goblin khác. Rõ ràng chúng có những cảm xúc gần giống như loài người. Điều đó có nghĩa là trong số chúng có thể sẽ có một kẻ có khả năng lãnh đạo.

Khi nghĩ lại trận chiến với sói xám, việc chúng tôi để thua một phần là do thiếu hụt những goblin có khả năng lãnh đạo.

Lúc đó, nguyên nhân dẫn đến thất bại đến từ cả việc tôi chưa thể phán đoán hết được chiến thuật của bầy sói cũng như việc có trong tay quá ít nhưng con bài có thể đứng ra tiền tuyến. Ngoài ra còn vài vấn đề khác nữa, nhưng vì bị lũ sói cản trở, tôi không thể đưa ra được sự chỉ đạo cho cả bầy.

Việc này chắc chắn sẽ còn tiếp diễn ở các trận chiến tiếp theo, khi mà tôi không thể đủ sức chỉ huy toàn đội. Vậy lúc đó, ai sẽ là người chỉ huy đoàn quân? Bên cạnh đó, kể khi tôi có thể đánh với lũ sói đến cùng, đó cũng không thể là một kết cục tốt đẹp cho chúng tôi.

Với sức mạnh hiện tại, nhiều nhất tôi sẽ chỉ kiếm được một trận hòa mà thôi.

Tôi cần phải chiến thắng.

Có nghĩa là tôi cần thêm những thuộc hạ mạnh mẽ hơn. Gi Ga có thể chỉ là một kẻ liều lĩnh, nhưng Gi Gu và Gi Go có thể đảm đương những việc nó không làm được. Gi Gi thì đang nuôi thêm bầy thú mới.

Việc phải làm bây giờ là làm tăng sức mạng của cả bầy lên.

Phải bổ sung những thành viên có đủ thứ còn thiếu đó. Ví dụ như đám druid chẳng hạn.

Theo sự hướng dẫn của Mattis, chúng tôi hun khói một số lượng lớn cá và thịt để chuẩn bị cho chuyến hành trình.

Không chỉ hun khói, chúng tôi còn đem phơi khô một số loại thức ăn khác. Thêm vào đó, Vì trong máu của loài Thỏ thiết giáp có một chút muối nên chúng tôi đã bảo quản thịt bằng cách bôi máu của chúng lên.

Thật không ngờ máu của đám thỏ đó còn có công dụng như vậy.

Sau cùng thì, tri thức của con người không phải là thứ có thể xem thường. Có quá nhiều thứ mà cả tôi cũng chưa từng biết tới. Loài người có quá nhiều cách để lưu trữ nhưng tri thức đó lại. Bằng sách, truyền miệng, những nhưng câu chuyện cổ, loài người có thể bảo toàn được rất nhiều những tri thức của họ.

Gi Ga và đám goblin tưởng rằng Mattis đang sử dụng phép thuật gì đó, thậm chí chúng còn lại gần và hỏi anh ta có thể sử dụng phép thuật hay không. Với câu trả lời rằng, đây không phải là phép thuật mà đơn giản chỉ là các kỹ năng, Mattis làm cho bầy goblin trở nên ngơ ngác.

Không có gì ngạc nhiên. Tất cả những kỹ năng mà Goblin có đều là để dành cho việc phá hoại. Sự thật rằng có những kỹ năng có thể dùng để kiến tạo thay vì hủy diệt để lại cho Gi Ga một sự ấn tượng không hề nhẹ.

Ngẫu nhiên, tôi có một con người, tên là Chinos đang làm một vài việc liên quan đến nông nghiệp. Tất nhiên là dưới sự giám sát của chúng tôi.

Dưới sự chỉ đạo của hắn ta, chúng tối đốn hạ những cái cây xung quanh làng, kéo rễ chúng lên, biến đổi khu vực đó thành ruộng. Tuy không quá lớn, nhưng sẽ rất có ích cho sau này.

Về phần Lili, cô ta nhận nhiệm vụ may vá. Với việc sử dụng da của Thỏ thiết giáp, rang nanh và da cá sấu, cô ta đã may được nhưng bộ giáp khá tốt.

Lili là một mạo hiểm giả, cô ta biết rõ những điểm trí mạng trên thân thể cần được bảo vệ, chính vì vậy tôi để cho cô ta toàn quyền trong việc thiết kế. Dẫu vậy, sẽ mất kha khá thời gian để có thể hoàn thành những bộ giáp này. Phần nhiều là do, mỗi một bộ giáp đều có những thiết kế riêng biệt, do đó, không còn cách nào khác tôi phải tạm hoãn kế hoạch này lại.

Đã 6 ngày kể từ lúc Gi Go mang theo bầy của mình gia nhập vào làng, và đã 7 ngày kể từ sau thất bại tủi hổ trước đàn sói, tôi tập hợp cả làng lại và đưa ra mệnh lệnh tiến về phía bắc.

“Chúng ta sẽ tiến về phía bắc, và sát nhập druid vào làng ” -Tôi tuyên bố “Gi Ga, Gi Gi, và Gi Go, chuẩn bị đội của các ngươi. Gi Gu, ngươi sẽ ở lại bảo vệ làng.”

Chúng cúi đầu trước tôi và lắng nghe mệnh lệnh.

“Các ngươi mang theo một đội gồm 10 goblin. Ta cũng sẽ chỉ đạo trực tiếp 10 goblin. Gi Gu, bất cứ khi nào có thông tin loại người tiến vào khu rừng từ phía Kobolds, hãy lập tực di tản khỏi làng.”

Tôi hướng dân Gi Gu con đường để rút lui.

Gần như toàn bộ đội quân đều sẽ tham gia cuộc trinh phạt.

Chúng tôi phải thắng.

"Buổi trưa ngày mai, chúng ta sẽ tới nơi”

Và như vậy, cuộc chinh phạt vùng đất druid bắt đầu.

Một cách ngẫu nhiên, Reshia cũng phải tham gia, nhưng vì lý do nào đó, cô ta lại không phàn nàn bất kì điều gì về điều đó.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Truyện hay vl
Xem thêm
Truyện hay mong không bị drop
Xem thêm
Bọn mình sẽ cố gắng không drop.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Lo dịch ông nội
Xem thêm
@Gauhoang: 1 đoạn r:))
Xem thêm