Goblin Kingdom
春野隠者
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 36: Điên loạn

9 Bình luận - Độ dài: 2,630 từ - Cập nhật:

Trans: Tân Đỗ Duy

Edit: Santaclaw

Gauhoang: ê đít tờ duy nhất của team bay màu vì công việc r các ông ơi. Mà team này ko có edit là tạch, nhìn tên gr thì biết :v Nên là tuyển editttttt~~~

**************************

[Chủng tộc] Goblin

[Level] 61

[Class] Công tước; Đầu đàn

[Kỹ năng] 

[Thống lĩnh bộ lạc]

[Ý chí nổi loạn]

[Tiếng gầm áp đảo]

[Kiếm kỹ B-]

[Tham lam vô độ]

[Linh hồn vương giả]

[Sự thông thái của kẻ thống trị 1]

[Lam Xà nhãn]

[Khiêu vũ bên tử vực]

[Xích Xà nhãn]

[Thao túng ma lực]

[Linh hồn cuồng binh]

[Ba lần niệm chú]

[Bảo hộ thần linh] Nữ thần địa ngục (Altesia)

[Thuộc tính] Bóng tối; Tử vong

[Thuộc cấp] High Kobold (Lv1) Sói xám (Lv1) x2

[Trạng thái bất thường] [sự mê hoặc của thánh nữ]

***********

Trên đường về tôi cho đám goblin săn thêm một ít thằn lằn 2 đầu và ốc sên.

Tôi vẫn chưa hết lo lắng, nhưng dù có lo cũng chẳng để làm gì. Lo lắng thì cũng chẳng thay đổi được gì hết.

Tôi nên tập trung vào những gì trong khả năng của mình vào lúc này. Đó là tăng level cho cả quân đội.

Tôi quan sát đám goblin đang chiến đấu và thầm nghĩ.

Con mồi lần này là một con thằn lằn 2 đầu.

Gi Go, Chiến binh samurai, và 3 con goblin khác đang vây hãm con mồi từ phía bên trái, còn Cựu tù trưởng Gi Gu cùng 3 con goblin của hắn đang bao vây phía bên phải.Cả 2 nhóm cùng tấn công con thằn lằn từ 2 phía, liên tiếp nhắm vào chân của nó.

Loài thằn lằn này có tới 6 chân.

Đòn tấn công từ hai phía nhắm vào những cái chân của con thằn lằn gần như cùng lúc. Những cú đòn từ cả hai phía làm nó trở nên bất lực.

Thanh katana cong của Gi Go và thanh kiếm dài của Gi Gu chém tới, máu bắn tung tóe lên không trung. Khi vết thương đã được tạo ra đám thuộc hạ liền lai vào đâm lấy đâm để bằng những con dao nhỏ của mình.

Con thằn lằn gào lên đau đớn và quằn quại, 2 thanh gươm đâm vào cổ nó và như thế trận đấu kết thúc.

Xem ra lũ goblin đã bắt đầu biết cách kết hợp chiến đấu cùng nhau.

Với Trình độ này, chúng có thể đối phó với ít nhất 2 con orc cùng một lúc. Nhưng nếu địch thủ hơn thế thì sẽ vẫn là một vấn đề…

Chúng tôi nhanh chóng làm thịt con thằn lằn 2 đầu theo cách rất goblin.

Với sự khẩn trương, chúng tôi kịp về tới làng vào nửa đêm, Giza là người ra đón.

“Ta có thể thấy các ngươi khá là vội vã,” Gi Za nói, mắt hắn đang nhìn xuống những con goblin đang mệt mỏi nằm dưới đất. Hắn là một druid và là một con goblin rare, nhưng thay vào đó hắn có ngoài nhìn giống con người hơn.

“Có một thứ làm ta suy nghĩ,”

“Hmm… thần không rõ điều gì làm người bận lòng, nhưng bên cạnh đó, sao người không chiêm ngưỡng dinh thự mới dành cho đức vua nhỉ?”

Cái gì?

“Dinh thự mới?”

“Đám người mà người mang về đã làm việc rất chăm chỉ kể từ lúc chúng được giao nhiệm vụ trong làng. Chúng thậm chí còn thử xây nhà cho  goblin.” Gi Za tự hào dẫn tôi tới dinh thự của vua.

Trong lúc đó, tôi lắng nghe hắn báo cáo những việc xảy ra trong quá trình tôi đi ra ngoài.

Con đường dẫn tới bãi săn đám hươu giáo gần đây đã được mở rộng. Những con goblin đi săn loài hươu này được một thời gian, nên chúng đã nghĩ ra cách để việc tới đây trở nên thuận tiện hơn. Bằng việc mở rộng con đường, chúng đã hoàn thành được nhiệm vụ tôi đã giao, đảm bảo cho con đường tới bãi săn hươu.

Loài hươu giáo sinh sống ở phía tây bắc của cái hồ. Goblin thích ăn chúng vì chúng nhiều thịt. Thêm vào đó, bãi sẵn bắn cũng là nơi thường xuyên bọn chúng tới để cày level. Nhưng vì lũ hươu có thể hình quá lớn nên sẽ tốn kha khá công sức để mang chúng về làng. Với việc mở rộng con đường tới bãi săn, việc bảo đảm nguồn thức ăn giờ sẽ đơn giản hơn.

Trong lúc tôi nghe báo cáo từ phía Gi Za, chúng tôi đã tới trước dinh thự của vua .

Căn nhà vẫn y hệt với căn trước đây nhưng được mở rộng ra. Trông có vẻ như họ đã tốn tầm 3 ngày gì đấy để bỏ công sức khiến cho cái nhà này to lên kể từ khi chúng tôi xuất quân.

“Chẳng phải là quá lãng phí sao?”

“Ngài quá tiết kiệm. Ít nhất thì cũng nên sử dụng các nguồn tài nguyên như vậy.” Gi Za tra lời.

Tôi biết điều đó, nhưng…

“Ta có phương pháp của riêng mình,” Tôi phàn nàn.

“Có thể, nhưng đây là điều nên làm, phải không thưa ngài?” Gi Za đáp lại trong khi nhún vài và mở cửa.

Bên trong là Reshia đang yên giấc nồng với Gastra và Cynthia cuộn tròn xoe trong vòng tay. Cynthia và Gastra đều có vẻ lớn hơn trước lúc tôi đi.

Lili cũng đang ở bên cạnh những người phụ nữ khác.

Ngay khi chúng tôi tiến vào, mấy con cún dỏng tai lên nghe tiếng cửa mở và quan sát lối vào.

“Woof!” Hai con cún kêu lên.

Tiếng của chúng đánh thức Reshia dậy.

“Oh…về rồi đó à” Reshia nói trong khi đang dụi dụi đôi mắt mơ màng và lại tiếp tục thiếp đi.

Trái ngược với phản ứng của Reshia, nhưng người phụ nữ khác quay sang nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi.

Cynthia và Gastra nghịch ngợm dưới chân tôi.

“…Ngươi có thể giải thích cho ta chuyện gì đang diễn ra ở đây chứ?” Tôi quay sang trách mắng Gi Za.

Một nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên khuôn mặt của Gi Za.

◆◇◇

Tôi nói lại kết quả của chuyến trinh sát vừa rồi cho Gi Za và Già làng nghe, và chúng đều cau mày khó chịu.

“…Vẫn chưa thể biết rõ ràng mọi thứ từ thông tin chúng ra thu thập được,”Gi Za nói. “Nhưng có thể Một con vua orc mới đã xuất hiện.”

Một vị vua à? Hmm… thật ra thì nếu goblin có thể có một vị vua thì chũng cũng có thể…

Không có gì là lạ cả.

“Giống như việc Goblin có 4 tộc lớn, Loài orc cũng có các tộc riêng của mình” Già làng cau sâu thêm những nếp nhăn trên khuôn mặt.

Theo như Già làng, khi một vị vua xuất hiện, những tộc orc sống gần chúng tôi, cũng như tất cả các tộc khác, sẽ tự tập hết về dưới trưởng của vua Orc.

“Một con orc dẫn dắt loài orc, hay còn gọi là vua orc. Nó sẽ dẫn dắt loài orc đi ra khỏi khu rừng và tấn công loài người.”

Đó là một sự điên rồ.

Nhưng điều đánh sợ nhất là bọn orc sẽ không dừng lại cho đến khi vua orc chết. Loài orc được dẫn dắt bởi vua orc sẽ tiếp tục tiến lên ngay cả khi chân đã bị chặt, tay đã đứt lìa, hay kể cả khi ma thuật bắn thẳng vào người chúng. Lũ orc sẽ không dừng lại cho tới khi chúng chết hoặc vị vua của chúng bị hạ bệ.

Vua orc… đó là một tồn tại còn đáng lo ngại hơn nhiều sơ với một đàn tam giác thú chạy loạn.

“Ra là vậy,” tôi gật đầu.

Hoàn toàn có khả năng việc biến mất của nhưng con orc xung quang đây là do việc vua orc mới đã được sinh ra.

Những con orc dưới trướng của vua orc sẽ trở nên điên loạn, và chúng sẽ tập hợp lại thành một đàn.

Tôi không biết mục tiêu của chúng hay ý định của chúng là gì.

--- Nhưng cái tình huống đó rõ ràng là chẳng vui vẻ gì…

Tôi rủa xả trong khi khóe miệng nhếch lên.

“Tất cả các tộc orc à?” tôi lẩm bẩm.

Nhưng con orc thường đi với nhau thành từng nhóm nhỏ khoảng từ 2 đên 6 con. Nhưng dưới sự xuất hiện của vua orc, chúng sẽ tập hợp tất cả lại.

Với sức chiến đấu đến nỗi có thể đe dọa cả thế giới loài người, nếu chúng mà chĩa nó về phía cái làng này… đó không phải là chuyện để đùa đâu…

“Người có thể dự đoán địa điểm mà bầy của chúng sẽ tập hợp chứ?” Tôi hỏi

Già làng lắc đầu.

“Thật ra thì, dù nói thế nào đi nữa, đây cũng không phải là vấn đề có thể xem nhẹ.” Gi Za nhún vai.

Xem nhẹ? Làm thế quái nào cúng ta có thể xem nhẹ nguyên một đàn bò điên dại thế này được chứ?

“ Người có biết gì về sự điên cuồng của lũ orc không?” Tôi hỏi.

Gi za và già làng đều lắc đầu.

Chúng không biết gì về điều này.

Nhưng trong bất cứ tình huống nào đi nữa, chúng tôi sẽ không đủ sức mạnh để bảo vệ làng.

“Hãy đào thêm thật nhiều hố xung quanh làng vào ngày mai. Chúng ta sẽ làm hố bẫy,” Tôi ra lệnh.

Nếu chỉ có tôi và đám Goblin rare, chúng tôi sẽ dễ dàng tránh khỏi lũ orc. Chúng tôi có thể đi trinh thám, sau đó né chúng một cách đơn giản.

Nhưng cả đàn còn có cả loài người, những cá thể không thể tham gia chiến đấu và goblin cái. Chúng di chuyển quá chậm chạp; di tản sẽ không phải là một sự lựa chọn tốt.

Nên không còn cách nào khác, chúng tôi phải gia cố thêm sức mạnh phòng thủ càng nhanh càng tốt.

“Đã rõ,” Gi Za gật đầu. Già làng cũng lặng lẽ gật đầu và chúng tôi kết thúc cuộc họp ở đây.

Nhưng… Việc xuất hiện một vị vua của loài orc…

Ta đã bị vượt mặt, nhưng… sự điên cuồng đó?

Nếu sự điên cuồn này xảy ra khi một vị vua xuất hiện. Nếu nó diễn ra một cách ngoài ý muốn… Nếu nó diễn ra bất chấp ý nguyện của loài goblin và có thể là cả của tôi nữa, làm cho chúng tôi bị tác động như một phần của bản năng, thì…

Nghĩ tới đó, tôi như nghe thấy tiếng hai hàm rang của mình đang nghiến chặt vào nhau. 

Tôi nhắm mắt lại và xác thực [ Ý chí bất khuất] vẫn đang còn trên bảng trạng thái của mình.

Nếu như cuộc nổi loạn đó xảy ra. Liệu chúng tôi có thể chống cự lại đến đâu?

Tôi có cảm giác nếu như sức mạnh ma thuật trong người càng tăng lên, tôi sẽ từng bước đến gần hơn với người đàn bà đó (Altesia), kẻ ở trong bóng tối. Sự ảnh hưởng của bà ta đang bị găn trở bời sức mạnh của Zenobia. Dù vậy, chẳng phải sức ảnh hưởng của bà ta đang dần dần mạnh mẽ hơn mỗi lần cố gắng xâm nhập vào tâm trí tôi sao?

Tôi cần thêm sức mạnh.

Thứ sức mạnh không thuộc về bất cứ ai khác. Thứ sức mạnh của riêng bản thân tôi. Sức mạnh của chính tôi.

“Thưa đức vua, liệu thần có thể xin một chút thời gian của người?”

Tôi mở mắt. Đang đứng phía trước tôi là Gi Ga.

“Nói đi,” Tôi gật đầu, tôi giấu những trăn trở của mình vào sâu bên trong.

“Ngài Gi Za nói rằng là không cần thiết, tuy nhiên…”

Tôi hỏi hắn về thứ hắn định nói đến là gì, và khi hắn trình bày, tôi đã thực sự bị bất ngờ.

Gần đây ,trong khi tôi đi ra ngoài, một con goblin đã cố gắng tấn công một phụ nữ loài người. Gi Ga đã xử tử con goblin đó.

“Thật ra đó là lệnh của Ngài Gi Za.” Gi Ga nói. “Ngày Gi Za nói rằng, ngày ấy sẽ ra lệnh trong lúc đức vua đi vắng, và sẽ nhận trách nhiệm về mọi điều mình làm.”

Tôi nhắm nghiền mắt và khoanh tay lại.

Dù đã từng nghĩ đến tình trạng này chắc chắn một ngày nào đó sẽ xảy ra, nhưng tôi đã chọn cách tin tưởng đám goblin, mà nhắm mắt làm ngơ. Nhưng rõ ràng… tôi đã quá ngây thơ.

Tôi nhớ lại lời thề của gi za và nụ cười khẩy của hắn.

“Thần tin rằng Ngài Gi Za không phỉa là kẻ duy nhất phải chịu trách nhiệm về vụ hành quyết này, thần cũng là kẻ phải gánh một phần trách nhiệm. Nên hôm này thần tới để xin đức vua vị đại hãy khoan hồng đối với Ngày Gi Za.” Gi Ga cầu xin trong khi cúi rạp trước tôi. Theo phản xạ, tôi nhìn lên ngồi nhà.

Thì ra đây là lý do vì sao hắn dựng lên căn nhà mới này.

Xem ra đám goblin nhìn tôi với sự kính ngưỡng khác xa tôi tưởng tượng. Và rõ ràng, tôi khá là may mắn khi có những thuộc hạ tuyệt vời hơn tôi nghĩ.

“Ta hiểu. Ta sẽ nhắm mắt cho qua chuyện này,”tôi bảo hắn.

“Thần đội ơn sự rộng lượng của người,” Gi Ga cám ơn.

“Ngươi đã làm rất tốt khi báo cáo lại cho ta.”

“Không ạ…và hình phạt của thần…”

“Ta không phạt Gi Za nên ta cũng sẽ không phạt ngươi lần này.”

“Đội ơn đức vua.”

Tôi cho Gi Ga rời đi, và tiếp tục đắm chìm trong suy nghĩ.

---- Tôi cần phải nắm lấy mọi thứ một cách chắc chắn hơn nữa. Và rồi… 

Tôi nhìn sang hướng gần Reshia, Cynthia và Gastra đang cuộn tròn lại.

Tôi không thể cứ du di cho Gi Ga và Gi Za mãi được.

Mọi chuyện cần được điều tra làm rõ.

Rất có thể có một sự thật trái ngược với những gì mọi việc đã diễn ra.

Rằng trái ngược với những gì Gi Ga đã báo cáo, Gi Za hành quyết con goblin kia vì quyền lợi riêng của chính hắn.

Nếu không phải thì tốt, tôi thực sự mong là như vậy. Nhưng đó vẫn là một trường hợp có thể xảy ra.

Và thật ra, việc tôi phải dự tính những trường hợp đó làm tôi thấy ghê tơm chính bản thân mình.

-----------------

Lời tác giả:

Nhà của vua trở thành căn nhà to nhất trong làng. Giờ nó đã đủ to để chứa hết tất cả những người phụ nữ và những đứa trẻ nô lệ.

Không may là bên trong nó chẳng có đồ đạc gì hết.

Thật ra, cái giường bên trong đấy chỉ làm bằng rơm với một ít lá xanh trải ở phía trên.

Thật sự, nó chẳng mang lại cảm giác như một món nội thật đúng nghĩa kiểu “cái ghế”, “cái bàn”, “Cái giường”,”hay là cái gì” cả.

Thứ duy nhất nó thực sự có là một cái cửa. (Edit: Nước Lào cũng giống nước ta, cái cửa là để đi ra đi vào :v )

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Vui !☺️
Xem thêm
Mong team đi hết được 300+ chương
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đi hết 300+ thôi đấy. Nhớ đấy nhá :))
Xem thêm
@Gauhoang: no no, chạy end bộ này luôn đi mừ, truyện hay vày, đừng để nó thêm một lần bị rớt mà
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Cái này cảm ơn là chắc rồi. Hehe. Cảm ơn trans và các bác còn lại.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ông nào trans vào nhận đi này :v
Tiện thể cập nhật luôn cái credit
Xem thêm