Goblin Kingdom
春野隠者
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 35: Điềm báo

11 Bình luận - Độ dài: 2,164 từ - Cập nhật:

Trans: SrImmanoobs

Edit: Santaclaw

**************************

[Chủng tộc] Goblin

[Level] 61

[Class] Công tước; Đầu đàn

[Kỹ năng] 

[Thống lĩnh bộ lạc]

[Ý chí nổi loạn]

[Tiếng gầm áp đảo ]

[Kiếm kỹ B-]

[Tham lam vô độ]

[Linh hồn vương giả]

[Sự thông thái của kẻ thống trị 1]

[Lam Xà nhãn]

[Khiêu vũ bên tử vực ]

[Xích Xà nhãn]

[Thao túng ma lực ]

[Linh hồn cuồng binh ]

[Ba lần niệm chú]

[Bảo hộ thần linh] Nữ thần địa ngục (Altesia)

[Thuộc tính] Bóng tối; Tử vong

[Thuộc cấp] High Kobold (Lv1) Sói xám (Lv1) x2

[Trạng thái bất thường] [sự mê hoặc của thánh nữ]

***********

Lili đến báo tôi câu trả là của nhóm con người trước đề nghị của tôi.

Tất nhiên là chúng đồng ý

Trong trường hợp ngôi làng này rồi sẽ được trao cho con người, chúng sẽ làm mọi cách để cải thiện ngôi làng. Và vì trong tương lai, con người sẽ sống ở đây, không có chuyện chúng sẽ bỏ lỡ cơ hội cải tạo nơi này.

Phía đông đang được giám sát và công cuộc cải tạo của ngôi làng, cùng với kế hoạch xây dựng ngôi làng thành pháo đài, tôi đã có thể tiến tới mục tiêu di chuyển ra hướng tây. Tuy nhiên, hiện tại tôi chỉ biết 2 điều. Một là ngôi nhà của goblin: Pháo đài địa ngục ở hướng tây. Hai là chúng tôi phải vượt qua được vùng đất của bọn orc.

Tôi nên gửi vài tên đi thám thính trước.

Nghĩ là làm, tôi cử 1 đội thám thính trong đó có Gi Gu – kẻ xuất thân từ làng này và Gi Gi – kẻ điều khiển ma thú, là trung tâm.

Tôi cũng quyết định đi theo.

Gi Gu sẽ tiến hướng tây bắc. Gi Gi phía tây nam. Tôi sẽ thẳng hướng tây. Mỗi đội sẽ thám thính tầm nửa ngày. Kèm theo lời nhắc nếu chạm mặt với orc thì phải rút lui ngay lập tức.

Nhưng nếu tôi vào trường hợp đó thì sẽ xử đẹp lũ orc ngay lập tức

Tiếc thay, đối với Gi Gu và Gi Gi thì vẫn là bất khả thi

Gi Gu và Gi Gi mỗi tên chọn ra 5 con goblin, việc thám thính sẽ diễn ra vào buổi đêm

Tôi sẽ dẫn theo 3 con goblin. Không chỉ để làm việc thám thính mà tôi còn muốn gia tăng số lượng goblin hiếm cho đội.

5 goblin mỗi nhóm, 10 con level vượt ngưỡng 60.

Chúng tôi sẽ tìm hiểu hệ sinh thái khi đi giám sát. Mục tiêu chính là tìm nơi để có thể dựng doanh trại gần Pháo đài địa ngục hết mức có thể

Pháo đài cách làng 10 ngày đi bộ; không thể bất cẩn được. Vẫn có khả năng còn nhiều mối đe dọa khác ngoài orc trên đường đi.

Vì vậy nên tôi muốn tìm được một nơi để dựng trại

Một ngôi làng orc, hoặc thậm chí là pháo đài. Nếu có thể, tôi muốn tìm được nơi có khả năng phòng thủ cao và nhiều đồ tích trữ. Còn không, thì chỉ cần 1 nơi đủ an toàn để ngủ cũng được

Đặc trưng của lũ orc là sống ở nơi có không gian rộng mở. Nên tôi có thể tìm ra lũ orc ở những nơi có đặc điểm như vậy

Chúng tôi liên tục chặt đổ đống thực vật trên đường đi

Chạm trán lũ 1 lũ giun khổng lồ với mấy cái sừng mọc ra từ thân. Tôi dùng [Mắt của Xích Xà] và biết được chúng là Sâu Tiễn. Chúng tôi săn chúng dọc đường đi

Chúng tôi phải cẩn trọng với những chiếc sừng mọc dọc từ đầu xuống lưng chúng. Còn các cái khác không đáng để lưu tâm

Xẻ thịt chúng, chúng tôi nếm thử mùi vị. Khá là nặng mùi, nhưng ngạc nhiên là lũ goblin lại rất thích món này.

Có thể sử dụng đống thịt này như đồ dự trữ trong cuộc thám hiếm

Chúng tôi cũng chạm trán kiến khổng lồ nhưng đen là chúng không ăn được. Rồi lũ thằn lằn khổn lồ 2 đầu gọi là Thằn lằn đôi, có thể chén được. Cuối cùng là lũ ốc sên khổng lồ có sừng mọc trên vỏ được gọi là Ốc dưa muối, bọn này cũng không ăn được.

Tôi nhận thấy càng tiến về hướng tây thì càng có thêm chủng loài ma thú mới, nên tôi muốn xác minh loài nào ăn được, loài nào không

Như dự đoán, không có loài nào mạnh hơn orc. Chắc chắn vùng này bị cai tri bởi lũ orc. Nhưng không hiểu sao tôi không thể tìm được 1 con dù làm cách nào đi chăng nữa

Hoặc, tôi đã nhầm và lũ orc chẳng qua là chỉ đi qua theo hướng tây?

Khi đang nghi ngờ suy nhẫm, mặt trời đã lên đến đỉnh

Tôi không  nên đi sâu vào hơn nữa. Trống ngực đập thình thịch cảnh báo điều đó, nên tôi quyết định chưa động đến nơi tôi nghi bọn orc đang ở. Khi quay về, tôi dạy đám goblin chiến đấu bằng cách để chúng chiến đấu với kiến khổng lồ và thằn lằn đôi. Khi đội thám thính của Gi Gu và Gi Ga trở về, công cuộc trinh sát kết thúc

Các đội trinh sát khác cũng ko tìm được con orc nào. Sao có thể? Không kể đến phía tây bắc do có lũ sói xám, nhưng không có orc ở cả phía tây và tây nam? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Lẽ nào có điều gì đó sắp xảy ra? Nếu vậy… thì chỉ có 1 câu hỏi cần nghĩ tối: Điều dó sẽ có lợi hay gây hại cho chúng tôi.

◇◆◇

Ngày hôm sau, tôi để Gi Za và Gi Ga chịu trách nhiệm bảo vệ làng và săn kiếm thức ăn khi tôi dẫn lũ goblin hiếm còn lại đi tới tây bắc

Khi tôi rời làng, Gi Za hỏi rằng có việc gì cần giải quyết không, tôi ra lệnh hắn mở lối đến khu vực săn bắt bầy Hươu. Dù sao thì vấn đề đem chiến lợi phẩm về hiện không có hiệu quả, nên tốt nhất vẫn cần mở một con đường

Tôi không thể tìm được một dấu vết của orc, nên chúng tôi trở về sử dụng ngôi làng cũ của Gi Go như doanh trại để trinh sát. Ở đó, tôi gửi thuộc hạ đi tứ phía để thám thính

Mỗi con goblin hiếm chỉ đạo 2 con goblin thường, chúng tôi tiến tới tây bắc

Lần này do đã nhớ đường đi, nên chúng tôi đến làng của Gi Go nhanh hơn nhiều. Rời đi lúc sáng và đến tối chúng tôi đã tới tàn tích của ngôi làng.

Đã muộn, nên chúng tôi nghỉ ngơi và để việc thám thính cho ngày hôm sau.

Duy chỉ có 1 vấn đề. Tôi không thể vừa với lối vào cửa hang…Haiz, đành chịu thôi. Tôi sẽ ngủ ở ngoài. Mỗi 1 đêm nên chắc không sao.

Lũ goblin thay phiên nhau canh gác, còn tôi đi săn lúc rảnh rỗi. Sau đó, tôi đi ngủ

◆◇◆

Ngày hôm sau, chúng tôi đi thám thính

Tôi nhắc nhở đám goblin phải chạy ngay khi cảm thấy nguy hiểm. Tiếp đó tôi đi đến tổ của sói xám gần ngôi làng

Hang động này cùng với hang của Gi Go có thể chứa được 100 con goblin

Việc ở 2 nơi khác nhau sẽ nguy hiểm nhưng cũng không phải ý tồi vì chỉ tạm thời sử dụng chúng

Nếu có vấn đề gì khác thì đó là cảm xúc của tôi. Dù sao thì đây là nơi tôi giết lũ sói xám và nhận nuôi con của chúng

Khi tiến vào hàng, thứ còn lại trong đó là cái xác vô hồn chỉ còn da và xương của sói xám

Tôi không cầu mong sự tha thứ, nhưng thay vào đó tôi sẽ nuôi dạy 2 con non khỏe mạnh. Tôi đào 1 cái hố và chôn xác của chúng. Da sói có thể có ích nên tôi thu thập lại

Chúng (sói xám) sẽ cho tôi sử dụng chỗ da này… Vì lợi ích xa hơn của tôi.

Tôi quan sát mọi góc ngách của hang cho đến khi đám thuộc hạ quay lại

Cái hang khá lớn, nhưng có vẻ chỉ được bầy sói xám sử dụng

“Tiện thật” – tôi lẩm bẩm

Tôi ngồi suy ngẫm về tiềm năng cho doanh trại của nhóm khi đợi đám thuộc hạ

Đám goblin quay trở lại lúc trời đã hoàng hôn và tôi nghe chúng báo cáo

Không có bất kỳ con orc nào quanh đây

“Chuyện này là sao nhỉ?” – tôi lẩm bẩm

Vừa ăn tôi vừa nghe báo cáo, và tôi suy tính hướng đi cho nhóm.

Khu vực cách trại tầm 1 ngày đường không có bất kỳ con orc nào. Thường thì điều này là đáng để vui mừng. Nhưng vì lý do nào đó, tôi không thể nào ngồi yên được.

Chúng tôi tìm kiếm, đi đến mọi nơi, chú ý mọi dấu vết có thể, và tuyệt nhiên không tìm được 1 con orc.

“Có vấn đề gì ạ” – Gi Gu hỏi khi tôi đang suy ngẫm.

“..Ngày mai, chúng ta sẽ tìm lối đi đên phía tây” – tôi đáp lại

Chả có ý nghĩa gì nếu tôi cứ bận tâm đến lũ orc. Ngày mai chúng tôi sẽ tiếng thẳng vào vùng của lũ orc và kiếm nơi ở của chúng

“Gi Go” – tôi gọi

“Vâng” – hắn trả lời

“Trong khoảng 1 ngày đi bộ cách từ đây, có nơi nào đủ để trăm goblin có thể nghỉ lại không?”

Nghĩ 1 lúc, Gi Go gật đầu đáp

“Có một ngọn núi đá chúng thần từng dùng làm nơi ở” – hắn nói

Tôi hỏi chi tiết, và biết được khi Gi Go còn là 1 goblin thường, chúng sống ở 1 ngọn núi đá. Nhưng bị bọn orc chiếm nên chúng phải rời đi

Tôi tự hỏi … liệu có quá sớm để đấu với lũ orc? Hay nên tiếp tục thám thính?

Tôi cho rằng trước tiên nên quan sát, và sẽ rút lui nếu số lượng orc quá đông đảo

Với những ý nghĩ đó, tôi quyết định

“Được. Chúng ta sẽ ưu tiên khu vực đó cho cuộc trinh sát ngày mai. Gi Go, ngươi dẫn đường”

“Tuân lệnh” – Gi Go cúi đầu

Quyết xong, chúng tôi nghỉ ngơi

◆◆◇

Ngày hôm sau, ngay khi xong việc thu thập lương thực, chúng tôi theo chân Gi Go tiến tới núi đá

Luồn lách qua bụi rậm, cẩn trọng chú ý xung quanh. Không ngoài dự tính, không có một con orc nào xuất hiện

Ngọn núi, tuy gọi là núi nhưng nó không quá cao, tầm 4 mét. Cao hơn một cái cây lớn tầm 1 cái đầu. Có những cái hố nằm rải rác trên nền đá, tựa như một tấm ga hoa văn tròn trên chiếc giường đá. Địa hình xung quanh núi đá cho thấy đặc tính chọn nơi ở của lũ orc khi mọi thứ đã được dọn sạch tạo ra một khoảng không rộng rãi, quang đãng.

“Lối này…” – Gi Go bối rối trước sự biến mất của bầy orc

Chúng tôi nấp mình vào bụi rậm, tiếp tục quan sát ngọn núi từ xa nhưng không có một con orc nào đi đến

“Quả nhiên, không có orc” – tôi lẩm bẩm

Trời dần tối, và vẫn không một con orc nào

“Trèo lên thôi” – tôi nói

Cả nhóm cùng Gi Go kéo nhau, chúng tôi trèo lên ngọn núi. Vẫn không thấy orc

“Chuyện quái gì thế này?”

Câu hỏi đó mãi vang vọng trong bóng đêm, không một câu trả lời.

Ở đỉnh núi, tôi nhìn sang hướng tây.

Khu rửng trải dài cả 1 vùng đất. nhưng có thể nhìn thấy 1 điểm thưa thớt thực vật. Xa hơn nữa, có thể nhìn thấy một ngọn núi sừng sững như có thể với tới tận được thiên đàng.

Có chuyện gì đó đang diễn ra.

Giữ linh cảm đó cho bản thân, chúng tôi xuống núi, kết thúc cuộc trinh sát và trở về làng.

◇◇◆◆◇◇◆◆

Nhận được [Da sói xám]

◇◇◆◆◇◇◆◆

Ghi chú tác giả

Miêu tả địa hình khó quá đi. Buồn L

Hang ổ của sói xám không bị loài khác chiếm là do mùi của bầy sói vẫn còn lưu lại nặng mùi trong đó. Mùi hương đó ngăn các loài khác tiến vào.

Nhân thiện, xương và da tồn lại trong đó như thể là đồ rớt ấy nhỉ?

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

試してくれてありがとう????
Xem thêm
どう言う意味ですか。
Xem thêm
@Đỗ Duy Tân試してくれてありがとう
Xem thêm
Thank nhóm
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bạn lm th leader cảm thấy tội lỗi vl
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thanks trans và editor.
Xem thêm