Goblin Kingdom
春野隠者
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 37: Chuẩn bị

23 Bình luận - Độ dài: 2,272 từ - Cập nhật:

Trans: SrImmanoob

Edit: santaclaw + Gauhoang

-----------

[Chủng tộc] Goblin

[Level] 61

[Class] Công tước; Đầu đàn

[Kỹ năng] 

[Thống lĩnh bộ lạc]

[Ý chí nổi loạn]

[Tiếng gầm áp đảo]

[Kiếm kỹ B-]

[Tham lam vô độ]

[Linh hồn vương giả]

[Sự thông thái của kẻ thống trị 1]

[Lam Xà nhãn]

[Khiêu vũ bên tử vực]

[Xích Xà nhãn]

[Thao túng ma lực]

[Linh hồn cuồng binh]

[Ba lần niệm chú]

[Bảo hộ thần linh] Nữ thần địa ngục (Altesia)

[Thuộc tính] Bóng tối; Tử vong

[Thuộc cấp] High Kobold (Lv1) Cynthia (Lv1) Gastra (Lv1)

[Trạng thái bất thường] [sự mê hoặc của thánh nữ]

------------

Lũ orc có thể tấn công chúng tôi bất cứ lúc nào thế nhưng tình trạng ngôi làng đang rất bất ổn. Nhiều dân làng không hài lòng và kể cả bản thân đám goblin cũng đang lung lay. Thế nhưng...tôi không thể bỏ cuộc lúc này.

Tôi hỏi Lili và Reshia xác thực báo cáo gần đây của Gi Ga, và tôi tìm hiểu được rằng Gi Za đã nói sự thật

Biến cố đó không phải thứ đó để có thể đem ra giễu cợt. Hậu quả có thể nhìn rõ qua biểu hiện của loài người. Nỗi sợ chưa vơi đi lại 1 lần nữa trỗi dậy. Ánh mắt họ nhìn tôi ngập tràn sự sợ hãi. Nhưng cũng không hoàn toàn chỉ có tin xấu, tôi giờ cảm thấy an toàn hơn với Gi

Za. Hắn không chỉ có cách nhìn nhận gần giống với con người mà còn xử lý tình huống cách hoàn hảo. Chắc rồi, tôi sẽ có thể nhờ cậy được hắn nhiều hơn.

Từ giờ tôi sẽ chủ yếu sử dụng nhóm druid của Gi Za khi tôi ra ngoài, nhưng tôi vẫn cần tạo ra thêm goblin hiếm. Tôi cần chúng để có thể đạt được mục tiêu của mình.

Càng tiến hóa, goblin càng thông minh. Chỉ tăng thêm 1 class thôi cũng tạo nên cách biệt to lớn. Có thể ví việc này như làm tan rã một khối sương mù to lớn, dày đặc trong tâm trí của goblin, giải thoát chúng khỏi sự ham muốn mãnh liệt. Tôi càng có nhiều goblin hiếm thì khả năng xảy ra biến cố như trước kia càng giảm. Vả lại, tôi có thể tăng sức mạnh cho quân đội.

Về phần ngôi làng, Gi Za đã chứng tỏ tôi có thể dựa vào hắn nên tôi sẽ để trách nhiệm bảo vệ làng cho hắn cùng đội druid. Nếu có thể thì tôi muốn tránh mọi xích mích trong làng vì có 1 vấn đề cấp bách cần giải quyết: Tôi phải xử lý bọn orc điên cuồng kia bằng cách nào đây?

Tôi cần sức người để giải quyết vấn đề. Nên không thể để xảy ra xung đột nội bộ nào trong lúc này.

Tôi phải ra ngoài thám thính thúc trước nên đã buộc phải dừng việc huấn luyện, nhưng giờ tôi trở về rồi, bắt đầu huấn luyện lại thôi. Lũ goblin có xu hướng làm mấy trò ngu ngốc khi chúng không biết ai đứng đầu. Vậy nên cứ mỗi 5 ngày, tôi sẽ gọi lũ goblin ra và khuất phục  chúng bằng sức mạnh của mình. Chúng sẽ không dám gây rắc rối khi đã biết ai là boss.

Có nhiều vấn đề xảy ra khi tôi tự thân đi thám thính, nên giờ tôi lập riêng 1 đội do Gi Gu – cựu trưởng làng là trung tâm cùng với Gi Gi và Gi Go. Chúng chuẩn bị hướng đến phía tây bắc ngôi làng.

Tôi ra lệnh Gi Ga dẫn lũ goblin sắp lên cấp cấp đi săn nai. Việc tăng cường lực lượng càng sớm càng tốt là điều cần thiết.

Sau đó tôi bảo đám goblin còn lại đào hố quanh làng, tạo các hố bẫy và hào. Tôi cai quản việc này cho đến khi mặt trời lên cao. Rồi tôi giao việc điều hành nhóm tạo bẫy cho Gi Za. Và rồi tôi chạy đi bắt đầu cái thứ mà lũ goblin gọi là ‘Ngày khiếp sợ’.

Sau khi hoàn thành, tôi đem 2 con sói xám con Cynthia và Gastra đi săn

Tôi tự hỏi liệu có thể dùng 2 con sói để canh gác xung quanh làng. May thay, nhờ Reshia và Lili nên chúng không sợ con người. Mặt khác chúng lại tỏ ra quấn quýt với họ. Nhưng thích thì thích. Về việc tôi có thể dùng chúng theo cách đó hay không thì còn phải xem xét

Tôi theo 2 con sói xám chạy qua khu rừng. Tôi không biết nhiều về phương pháp săn mồi của sói xám, nhưng cả hai đều tự mình giết bất cứ con mồi nào trên đường đi giúp tôi đỡ phải đau đầu chỉ dạy.

Nhưng thật không may, chúng vẫn còn một chặng đường dài phía trước vì ngay cả mấy con thỏ cũng có thể chạy thoát khỏi chúng. Vậy nên tôi bắt đám thỏ giáp, bẻ chân chúng và ném cho 2 con sói.

Như vậy lũ sói sẽ tự hiểu phải cắn vào đâu để giết thỏ. Chắc đây cũng tính là 1 cách để học săn mồi.

Sau khi chắc chắn 2 con sói đã no nê, chúng tôi quay trở lại làng

Chỗ mương và hố bẫy mới chỉ hoàn thành 33% khi chúng tôi trở lại

◇◇◆

Tối đến và nhóm đi săn của Gi Ga trở về. Ở đó tôi nhìn thấy một con goblin hiếm khác.

“Đức vua” – Gi Ga nói “Một goblin hiếm mới đã gia nhập hàng ngũ của chúng ta.”

Con goblin hiếm quỳ gối trong khi được giới thiệu, và tôi quan sát nó bằng [Con mắt của Xích Xà]. Bằng trạng thái hiện lên.

[Chủng tộc] Goblin

[Level] 1

[Class] Hiếm

[Kỹ năng]  [Ném]; [Tiếng gầm áp đảo]; [Thương kỹ C-] [Ngụy trang]

[Bảo hộ của thần] Không có

[Thuộc tính] Không có

Tôi nhìn kỹ hơn vào mô tả của kỹ năng mới: [Ngụy trang]

[Ngụy trang]

Cho phép người sử dụng hòa lẫn với môi trường xung quanh khiến kẻ địch khó phát hiện hơn.

Nghĩ lại thì gần đây tôi đang tiến hành sư dụng chiến thuật lén lút. Che giấu bản thân và lặng lẽ tiến gần đến kẻ thủ. Chắc do vậy mà con goblin này học được skill đó.

Tôi tự nhủ bản thân, rồi đưa cặp mắt hướng tới con goblin và nói,

“Ta sẽ trao cho ngươi 1 cái tên.”

“Dạ,” – con goblin gật đầu.

“Ngươi sẽ mang cái tên Gi Ji.”

Tôi nhặt lấy chỗ thịt ngon nhất trong chỗ chiến lợi phẩm săn hôm nay cho goblin hiếm mới – kẻ vẫn đang cúi gập đầu, Gi Ji. Mắt nó sáng lên khi nhận miếng thịt, rồi rời đi và thưởng thức bữa ăn.

Trong lúc đó, Gastra và Cynthia ngủ ngon lành trên xà cạp được làm từ da sói xám. Tôi vừa vuốt ve chúng vừa suy nghĩ, tôi cần huấn luyện lũ goblin cách chiến đấu theo bầy.

Gi Go, Gi Gu và Gi Za đều là những cựu trưởng làng. Vì vậy chúng có khá nhiều kinh nghiệm trong việc chỉ đạo thuộc hạ.

Nhưng Gi Ga, Gi Gi và goblin hiếm mới – Gi Ji thì lại khác. Chúng đã luôn sống dưới sự thống trị của con goblin khác. Chúng không biết cách chỉ huy.

Tuy vậy, tôi nhận thấy Gi Ga và Gi Gi không đế nỗi tệ trong việc này. Dù sao chúng cũng đi săn cùng bầy được 1 thời gian. Chúng đã tích lũy được chút kinh nghiệm. Nhưng Gi Ji thì không được như vậy...

Hmm… Tôi nghĩ tôi có thể cho chúng đánh trận giả. Không, tôi nên làm vậy. Dù gì thì tôi cũng không thể cười nổi nếu lũ goblin không thể phối hợp với nhau khi orc tấn công. Khi trong tình thế bất lợi như vậy, cái sự vụng về của chúng cũng chả thể làm tôi cười được.

Đám goblin cũng phải tiếp tục cuộc đi săn để nâng tiến hóa thành goblin hiếm càng sớm càng tốt. Mặc dù việc có đủ kinh nghiệm hay không còn phụ thuộc vào từng tình huống lúc đó.

Hiện tại, chúng tôi đang có cực kì ít thời gian. Và trong khoảng thời gian ít ỏi này, tôi phải xây dựng một dàn goblin đủ khỏe để chiến đấu. Chúng tôi không thể lãng phí thời gian. Phải làm nhanh hết sức trước khi lực lượng của lũ orc đâm sầm vào chúng tôi như một cơn sóng thần.

Đám goblin sẽ không được phép làm gì ngu ngốc khi tôi ở đây. Và với Lili cùng 2 chiến binh khác, chúng tôi cúng nên luyện tập cách chiến đấu chống lại con người

Dù vậy, vẫn có quá nhiều bất cập, quá nhiều vấn đề cần chú tâm. Nhận thức được điều đó, tôi chỉ có thể cười khẩy chính mình.

Trong đống vấn đề đó, có vài cái cơ bản là tôi không có cách nào xử lí được. Chỉ có thể đợi và hi vọng vào Gi Gu. Mong rằng hắn sẽ tìm được đường đi về phía Tây.

◆◇◇

Khi phải chờ đợi, sự nhẫn nại là điều cần thiết.

Hay theo lời Reshia, cô ta sẽ cười và nói “Tốt lắm! Ngươi giờ đã hiểu cảm giác của ta khi luôn luôn phải đợi ngươi đó!”

Mặc dù tôi không nghĩ điều này là vấn đề của riêng mình. Goblin, như mọi người đã biết, là giống loài thích đánh đấm hơn là chờ đợi.

Hôm qua, tôi suy nghĩ về việc cho đám goblin tập trận. Sau khi suy nghĩ cẩn, cuối cùng tôi đã nghĩ ra tập trận như thế nào mới ổn. Và như vậy tôi ra lệnh Gi Ji và druid Gi Za tham gia vào bài tập mới.

Mỗi tên sẽ chọn ra 5 tổ đội 3 người dưới trướng, tổng cộng 15 goblin tất cả.

Đám goblin được trang bị kiếm gỗ và thương, trong khi Gi Za hạn chế dùng ma pháp. Dù sao tôi cũng không muốn có thương vong. Như vậy sẽ rất phiền phức.

Khi lũ goblin đã hoàn thành “Ngày khiếp sợ” thường lệ, tôi bắt chúng dàn hàng, và khi tôi đếm đủ 30 goblin, tôi yêu cầu chúng chuẩn bị. Tập trận là việc cực kì hiếm hoi đối với goblin. Khi goblin già cùng với đám goblin khác thấy cuộc tập trận, chúng đã lo sợ. Nhưng ít lâu sau, chúng dần im lặng và chỉ chăm chú quan sát. Lili, Reshia và nhóm con người cũng thích thú theo dõi.

Để dễ phân biệt 2 nhóm, tôi yêu cầu đội của Gi Za tô đỏ cánh tay chúng, trong khi đội còn lại để nguyên (Đội không màu).

Sau khi xác nhận đám goblin đã sẵn sàng, tôi ra hiệu bắt đầu trận đấu.

“Bắt đầu!”

Nhóm không màu của Gi Ji nhanh chóng chạy tụ lại với nhau trong khi chạy.

Goblin thích tấn công hơn là phòng thủ, điều đó được thể hiện rõ trong quyết định tấn công điên cuồng của Gi Ji.

“Tiến lên” – Gi Ji gào to “Hãy chiến thắng và đức vua sẽ ban thưởng cho chúng ta."

Bị thúc đẩy bởi viễn cảnh được trao thưởng, Gi Ji chỉ huy đội trong khi lao về phía kẻ địch.

“Thương!”

Đáp trả, Gi Za chỉ ra lệnh đội hắn giơ cao thương lên phía trước.

Khả năng điều lệnh chỉ bằng vài từ ngắn ngủi, có vẻ hắn đã luyện tập cho nhóm goblin khá tốt.

“Nâng thương lên!”

Theo lệnh Gi Za, nhóm goblin đồng loạt giơ cao thương của chúng lên không trung.

“Tấn công”.

Hắn đã tính toán khoảng cách ư? Tôi thầm nghĩ. Và như thể để trả lời câu hỏi đó, toàn bộ chỗ thươngđã đâm vào nhóm goblin tiến tới.

1 vài goblin ngã xuống la hét trong đau đớn, nhưng nhóm goblin không màu vẫn tiến công.

“Lại lần nữa! Kiếm”

Theo lệnh, đội goblin đỏ giơ thương lên 1 lần nữa. Cũng theo mệnh lệnh đó, nhóm goblin đeo kiếm gỗ chạy quay quanh nhóm không màu, và tấn công từ bên hông.

“Tiến lên!”

Gi Ji vật lộn với thương sĩ của đội đỏ, không lung lay bởi những đòn tấn công từ thương gỗ. Hắn vung cây kiếm của mình nhưng không ai có thể chặn nó lại. Nhưng đội đỏ đánh vào từ hai bên hông, còn tiền tuyến lại bị đẩy lùi

“Quây chúng lại!”

Đội đỏ để đội không màu duy trì khoảng cách, nhưng đằng sau là các kiếm sĩ đội đỏ. Do bị vây kín, Gi Ji đã thua trận.

“Đủ rồi”

Nghe theo lệnh, đám goblin quỳ xuống và cúi đầu.

Như dự đoán, khoảng cách giữa Gi Za – 1 goblin hiếm đã có kinh nghiệm làm thủ lĩnh đàn và Gi Ji – kẻ vừa tiến hóa lên goblin hiếm vô cùng lớn

Tôi muốn chỉ huy 1 bầy goblin có khả năng chiến đấu với goblin có class cao hơn class hiếm, do đó tôi cần luyện đám goblin này để đạt được kết quả tốt hơn.

Không quan trọng là đi săn hay chiến đấu. Khi nói đến giảng dạy, cách tốt nhất là tự bước bằng chính đôi chân mình.

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

TRANS
Cảm ơn vì chapter, team dịch vất vả rồi ♡
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
( *• ̀ω•́ )b
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Cám ơn nhóm nha
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Np
Xem thêm
Hóng mãi !????
Xem thêm
Ko biết khi nào main với reshia chịch nhỉ :>
Xem thêm
Ko spoil đâu
Xem thêm
Đéo đâu có ngày quay ra chém nhau thôi
Xem thêm
Cảm ơn trans và edit a.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Kcg ạ :3
Xem thêm
@Gauhoang: nghe chữ 'ạ' làm tui cảm thấy mình già đi hơi nhiều rồi đấy....
Xem thêm
Xem thêm 11 trả lời