Goblin Kingdom
春野隠者
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 46: Truy đuổi

14 Bình luận - Độ dài: 2,517 từ - Cập nhật:

Solo: Gauhoang

=====

Chủng tộc] Goblin

[Level] 5

[Class] Lãnh chúa; Đầu đàn

[Kỹ năng] [Kẻ thống trị bộ lạc] [Ý chí nổi loạn] [Tiếng gầm áp đảo] [Kiếm kỹ B+] [Tham lam vô độ] [Linh hồn vương giả] [Đôi mắt của Lam Xà] [Khiêu vũ bên tử vực] [Con mắt của Xích Xà] [Thao túng ma thuật] [Linh hồn cuồng binh] [Tác động lần 3 (Lần niệm chú thứ 3)] [Bản năng] [Sự thông thái của kẻ thống trị II]

[Bảo hộ của thần] Nữ thần địa ngục (Altesia)

[Thuộc tính] Bóng tối; Tử vong

[Thuộc hạ] High Kobold <<Hasu>> (Lv1), Gastra (Lv1) Cynthia (Lv1)

[Trạng thái bất thường] [Sự mê hoặc của Thánh nữ]

======

Phản chiếu trên tấm gương là một nhân vật với nước da xám và đôi mắt vàng óng giống như mắt rắn. Mái tóc đen trải dài từ sau gáy đến lưng và cơ thể hơi lớn hơn goblin công tước. Vóc dáng có thể dễ dàng bị nhầm lẫn thành một con người với thân hình vạm vỡ.

Trên cánh tay phải của tôi là Pitch Black (Verid). Vùng diện tích trên tay mà nó cuộn xung quanh có hơi to hơn so với lúc trước một chút. Còn khuôn mặt của cơ thể này cũng không thay đổi nhiều lắm. Nó vẫn mang những nét thông thường của một loài bò sát.

Trên đầu thì mọc lên ba chiếc sừng. Hai cái cong còn cái còn lại thì chĩa thẳng lên trời. Nhưng điều ngạc nhiên nhất là giờ tôi đã mọc đuôi. Tôi cũng nhận thấy lông cơ thể đã mọc lên khi tôi thử chạm vào bản thân mình.

Tôi có thể điều khiển đuôi theo ý thích. Còn về cảm giác thì...khá là khó diễn đạt. Sau cùng thì đây cũng là một thứ mà chẳng con người nào có cả. Nếu buộc phải tả thì cảm giác giống tương tự như có thêm một cái chân mọc ra từ xương cụt vậy.

Tôi tiếp tục vung vẩy đuôi mình để cố quen với cảm giác này. Dường như tôi không thể quẫy đuôi một cách mãnh liệt như kobldd được.

Chính xác thì tôi đang tiến hóa thành thứ gì vậy trời, tôi tự hỏi.

Tôi ổn định cảm xúc rồi đi tới bên hồ và nhìn thật kĩ vào hỉnh ảnh phản chiếu của chính. Thật không may, tôi chỉ có thể lắc đầu ngao ngán khi thấy khuôn mặt của mình.

Nếu đây là sở thích của nữ thần đó thì tôi chỉ nói được là...bà này chả có tí gu thẩm mĩ nào cả

Mặt tôi có rất ít nếp nhăn, thậm chí còn mịn hơn cả mặt người nữa. Nhưng không không có chút nghi ngờ nào cả, đây chắc chắn là khuôn mặt của một goblin. Nếu mà thêm tí bờm và tai thì tôi sẽ không còn là goblin nữa mà trở thành một con quái thú.

Thật khó để quen với ngoại hình này.

Ấy thế mà...Reshia và các goblin khác vẫn chả ngần ngại chút nào khi thấy diện mạo này của tôi.

Nếu vậy thì đây chắc chắn là tôi rồi. Nếu có vấn đề gì thì đó là tôi hơi ngạc nhiên về phản ứng của bọn họ.

Thông thường thì khi thấy ai đó thay đổi nhiều như thế này thì ta sẽ phải tự hỏi đây là ai khi lần đầu bắt gặp.

Thì... Tôi có mọc thêm chút lông trên mình nên tôi đoán rằng đây mới là thứ cần ăn mừng.

Ngoại hình của tôi có chút thiên về động vật có vú hơn là loài bò sát như lúc trước.

Vậy thì ...

Hãy ngưng bàn luận về cái cơ thể mà tôi không muốn nhìn chút nào này đi.

Khoảnh khắc tôi thấy nụ cười tà ác của mình phản chiếu trên mặt hồ, cảm giác như tim tôi vừa lỡ mất một nhịp...

Tôi ngạc nhiên rằng những người khác có thể chịu đựng được nụ cười này mà chẳng thèm nhíu mày một cái.

◇◆◇

Khi trở về làng, tôi quay trở lại nhà của vua đề nhận báo cáo và nhận thức được tình trạng của cái làng này một cách trọn vẹn. Đồng thời, tôi cũng chớp cơ hội này để xem trạng thái của các goblin hiếm.

Bình thường thì tôi sẽ không cố gắng quá mức và sẽ để ngày hôm sau mới xem. Nhưng thật không may, tôi không còn nhiều thời gian nữa,

“Goblin hiếm tiếp theo là một druid.”

Goblin vừa bước vào nhìn giống y như con người. Nó thuộc class druid

[Chủng tộc] Goblin

[Level] 1

[Class] Druid

[Kĩ năng] [Thao túng ma lực] [Thuật khống thủy] (water arts manipulation)

[Bảo hộ của thần] Thủy thần (Iren)

[Thuộc tính] Thủy

Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên tôi thấy trạng thái của một druid với [Xích xà nhãn]

Hmm...?

Vậy [Class] của nó không phải goblin hiếm mà là Druid ư?

Vậy nếu chúng thăng hạng thì sẽ không còn là druid nữa à?

Tôi sẽ trông đợi vào trạng thái tiến hóa tiếp theo của Gi Za vậy. Có lẽ tôi sẽ được chứng kiến một loại goblin mới.

“Ta ban cho ngươi tên Gi Zo”

“Cảm ơn thủ lĩnh. Thần lấy làm vinh hạnh.”

Vậy là hắn có thể nói một cách trôi chảy. Có vẻ như Gi Za không phải là một ngoại lệ.

Gi Za có lẽ sẽ là một người nối ngôi tốt cho ngôi làng.

Nếu tôi để cho hắn tiếp quản mọi thứ ngay từ đầu thì có lẽ tranh chấp sẽ nổ ra. Do đó tôi nên tập hợp những người được tin tưởng trước để xử lí mọi việc, và cho Gi Za tích lũy thêm kinh nghiệm.

Sau khi để goblin kia đi, giọng goblin già vang lên.

“Tiếp theo là một học trò của ngọn giáo dưới chướng ngài Gi Ga.”

[Chủng tộc] Goblin

[Level] 1

[Class] Hiếm

[Kĩ năng] [Thương kĩ C-] [Ngọn thương tri thức] (Knowledge of the Spear) [Phóng thương] [Tiếng gầm áp đảo] [Cực kì ngoan cường] (Unreasonably Stubborn)

[Bảo hộ của thần] Không

[Thuộc tính] Không

[Thương pháp] (Knowledge of the spear)  bù vào kĩ năng dùng thương, nâng kĩ năng này lên 1 cấp.

[Cực kì ngoan cường] cho phép người sử dụng có thể di chuyển trong một thời gian ngắn sau khi nhận sát thương chí tử.

Đúng như mong đợi từ phe cánh của Gi Ga, họ sử dụng thương rất thành thạo. Nếu phải đánh với người của hắn mà chỉ dùng mỗi thương thì có lẽ tôi cũng không thể thắng được.

“Ta ban cho ngươi tên Gi Da”

“Cảm ơn.” 

Bạn thực sự không thể trông đợi vào khả năng nói của một con goblin hiếm được.

Cũng không phải là bất tiện hay gì.

Goblin bị chiếm hữu bởi Loạn Thần cũng thăng lên class hiếm. Tất cả goblin hiếm thăng cấp đều là từ phe cánh của Gi Ga là bằng chứng không thể phủ nhận về sự mãnh liệt của cuộc chiến mà chúng bị cuốn vào.

Nhưng với tốc độ này thì phe cánh của hắn sẽ bị giải thể mất.

Không, thực ra thì chắc tôi nên giải thể nó sớm nhất có thể.

Hay là để hắn dạy dỗ các goblin mới sinh và những tên bị thương thì sao nhỉ ?

Có lẽ đáng để thử đây.

“Goblin tiếp theo tới từ phe cánh của ngài Gi Gu.”

[Chủng tộc] Goblin

[Level] 1

[Class] Hiếm

[Kĩ năng] [Tiếng gầm áp đảo] [Kiếm kĩ C-] [Trừng mắt] (Wide-open Eyes) [Ăn tạp] [Kêu gọi]

[Bảo hộ của thần] Không

[Thuộc tính] Không

[Trừng mắt] cho phép người dùng nhìn thấu điếm yếu của đối thủ.

[Kêu gọi] khiến người dùng thi triển các đòn tấn công phối hợp dễ dàng hơn. (Đánh hội đồng)

Một kĩ năng có tác dụng tương tự với Lam xà nhãn và một kĩ năng khiến chiêu thức phối hợp dễ sử dụng hơn.

“Ta ban cho ngươi tên Gi Dji”

“Rõ.”

Ngoài những người này ra thì còn có Gi De có kĩ năng Chiến binh quái thú. Và cả druid dùng phong thuật mà tôi đã đặt tên là Gi Do.

Những goblin này là những người sẽ trở thành sức mạnh mới của làng và sẽ dẫn đầu đàn goblin.

Nếu còn vấn đề gì thì đó chính là goblin hiếm bị chiếm hữu bở Cuồng Thần.

Tôi muốn giải quyết vấn đề này nhưng...

Nhưng lúc này, tôi cần ưu tiên việc đưa chỉ thị cho các thuộc hạ khác.

Trận chiến không chi gây thiệt hại về cơ sở vật chất mà còn cả về người nữa.

Còn cả lượng xác orc nhiều vô kể bị lấp dưới mấy cái hố mà bọn tôi đào xung quanh làng.

Vì chúng tôi là bên thắng trận nên việc xử lí mùi hôi thối đang bốc lên từ những cái hố đổ lên đầu bọn tôi.

Tôi chưa từng thấy undead bao giờ nhưng việc này sẽ trở thành một vấn đề lớn nếu những cái xác biến thành undead. Điều đó cũng không có lợi cho tinh thần của bọn tôi nữa.

“Gi Gi và Gi Ji đã tới.”

Nghe thấy goblin già nói, tôi ngảng đầu lên.

“Làm tốt lắm,” - Tôi nói.

Hai goblin quỳ xuống trước tối. Một người là chiến binh quái thú Gi Gi và người còn lại là Gi Ji ẩn nhẫn.

“Ta muốn các ngươi đi theo còn đường mòn mà bọn orc tới.” – Tôi ra lệnh bố và 2 goblin ngẩng đầu lên.

“Rõ” – Chúng gật đầu.

“Khởi hành ngay khi chuẩn bị xong.” – Tôi nói

Sau khi cử 2 goblin đi, tôi gọi thủ lĩnh tiền nhiệm Gi Gu tới.

“Gi Gu, ta giao cho ngươi việc bảo vệ ngôi làng. Trong lúc ta vắng mặt, ngươi khồn được để việc đi săn bị trì hoãn. Đồng thời, ngươi sẽ phải tiếp tục tu sửa ngôi làng.”

“Như ý ngài.”

Và rồi tôi lặng lẽ nói thầm vào tai Gi gu.

“Còn nữa, hãy chăm sóc Gi Ga.”

Mang trong mình sự cảm thông sâu sắc, Gi Gu cúi sâu hơn bao giờ hết.

“Như ý ngài!” – Hắn nói.

“Tốt. Giờ  đi đi!” – Tôi ra lệnh.

Hắn thuộc class quý tộc, và đồng thời, hắn mang danh hiệu phó thủ lĩnh. Vậy nên hắn sẽ làm tốt công việc của mình thôi.

Sau khi để Gi Gu đi, tôi gọi druid Gi Za và người mang phúc lành của Kiếm Thánh (Ra Baruza), Gi Go.

“Ngày mai các ngươi sẽ mang quân đuổi theo lũ orc,” - Tôi nói.

“Ngài đang tỉnh táo đấy chứ?” - Gi Za hỏi và nghiêm túc chờ đợi câu trả lời của tôi.

Thấy vậy, tôi gật đầu.

“Việc tu sửa ngôi làng còn lâu mới hoàn thành và chúng ta còn chưa thực sự có chỗ đứng ở khu rừng...Vậy mà ngài bảo chúng ta đuổi theo bọn orc ư?” – Gi Za hỏi.

“Đúng. Nếu chúng ta không đuổi chúng bây giờ thì lũ orc sẽ khôi phục sức mạnh và cuối cùng cũng sẽ quay trở lại. Lúc đó thì mọi thứ sẽ là quá muộn.”

“...Vậy thì đây là một ván bạc.”

Vì mối đe dọa từ phía Đông đã biến mất, chúng tôi cần đuổi theo bọn orc và dồn chúng về phía Tây.

Và nhờ cuộc chiến đột ngột này mà nguôi làng sẽ thực sự trượt ra khỏi tầm với của bọn orc.

“Lần này cũng vậy...Người chiến thắng sẽ là ta,” - Tôi tuyên bố.

“Được thôi thưa Đức vua. Thần sẽ đi theo ngài,” - Gi Za quỳ một gối đáp.

“Theo lệnh Đức vua,” - Gi Go tuân lệnh tuyệt đối và quỳ một gối.

Và như vậy, Gi Go và Gi Za rời đi để chuẩn bị cho cuộc săn đuổi.

◇◆◇

Còn về các goblin hiếm mới tiến hóa, tôi để người sử dụng nước, Gi Zo cùng với Gi Gu bảo vệ ngôi làng. Tôi cũng để Gi De, người có kĩ năng Chiến binh quái thú ở lại nhằm giữ liên lạc với bọn kobold.

Có hơi đột ngột cho Gi De nhưng tôi đã cho mấy con cún của hắn nhớ mùi kobold, và rồi tôi cử hắn đi ngay lập tức sau khi đưa một ít thịt.

This is the so-called “line-up”. (Chỗ này chịu, ai giúp với)

Còn về những goblin hiếm còn lại như người sử dụng gió Gi Do, Gi Dji Trừng mắt và người sử dụng thương Gi Da. Tôi bảo chúng gia nhập đội săn lùng.

Ngày hôm sau, cùng với đồ đã được bảo quản bởi Mattis (Thịt xông khói?) bên mình, chúng tôi bắt đầu cuộc săn lùng.

Đội ngũ của tôi có 1 class quý tộc, 4 class hiếm và 30 goblin thường. Tôi lệnh cho chúng hình thành tổ đội 4 người và để  mỗi goblin class cao hơn chỉ huy 2 đội.

Ngoài ra còn có chiến binh quái thú Gi Gi và Gi Ji lén lút đi đằng trước với 1 đội goblin thường, tổng cộng là 6 con.

Còn về phần ngôi làng, số lượng goblin phòng thủ, không tính Gi Ga và những người bị thương là 38. Tất nhiên là tôi cũng đã loại trừ goblin mang thai, con non và các goblin già.

Tôi muốn kết thúc cuộc chiến này sớm nhất có thể.

Ngay khi chuẩn bị khởi hành, một goblin Hiếm tiếp cận tôi.

“Thủ lĩnh” – Hắn nói

Goblin đang đập đầu xuống đất  không ai khác chính là goblin đã nhận được sự bảo hộ của Cuồng Thần mà tôi đã đập nhau ngày hôm qua.

“Làm ơn đi Đức vua. Hãy để thần đi cùng ngài trong cuộc viễn chinh này.”

Chắc chắn là ổn hơn khi giữ hắn ở đâu đó trong tầm mắt hơn là ở một nơi xa xôi tôi không với tới.

“...Được rồi. Đi chuẩn bị đi.”

Tôi lập tức nghĩ ra tên cho thuộc hạ mới của Gi Ga.

“Ta ban cho ngươi tên Gi Zu” – Tôi nói.

“Cảm ơn ngài. Thần rất vui mừng được nhận nó.” 

Ngay khi hắn mạnh mẽ gật đầu, chúng tôi khởi hành về phía Tây

*Eng note: Gi Dji thật ra là Gi Ji với âm Ji kéo dài và sử dụng chữ cái khác. Nhưng chỉ để Jii không thì khá là khó hiểu (dễ nhầm) nên thay vào đó, tôi để là Dji.

Và dù cách nói chuyện của các druid tốt hơn...tôi không thể thể hiện điều đó trong tiếng Anh vì chỉ có duy nhất 1 bảng chữ cái, nhưng goblin thường nói ngắc ngứ và thỉnh thoảng có chữ katakana lẫn trong lời nói để nhấn mạnh sự khó khăn khi nói của chúng.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

TRANS
This is the so-called "line-up" nghĩa là: Đây là thứ được gọi là "đội hình"
Kiểu làm việc theo đội hay gì ấy, nghĩa mà toi biết là vậy, còn có nghĩa khác không thì chịu chết. Mà, bạn Gi Zu trông thú dzị phết ((:
Cảm ơn vì chapter. Nhóm dịch vất vả rồi!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nghe cx lquan mà klq lắm 21.gif)
Ty ( *• ̀ω•́ )b
Xem thêm
TRANS
(。・ω・。)ノ♡
Xem thêm
Đọc mấy cái tên, cuối cùng không biết ai là ai.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Để update đống Đệ vậy...
Xem thêm
@Gauhoang:
Có mấy chỗ hình như ad để nhằm tên, nhưng mà không biết phải không.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Hmm dòng kia đúng là đọc đi đọc lại cũng chịu thật
Xem thêm
Đặt tên khiếp vl...
Xem thêm
TRANS
Tks team?
Xem thêm
TRANS
Nhớ gấu iu gấu
Xem thêm