Goblin Kingdom
春野隠者
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 32: Vị vua tham lam

6 Bình luận - Độ dài: 1,874 từ - Cập nhật:

Trans: Shinoex

Edit: Santaclaw

CHÚC MỪNG NĂM MỚI *tung hoa* *bắn pháo*

****************************************

[Chủng tộc] Goblin

[Level] 60

[Class] Công tước; Đầu đàn

[Kỹ năng] 

[Thống lĩnh bộ lạc]

[Ý chí nổi loạn]

[Tiếng gầm áp đảo ]

[Kiếm kỹ B-]

[Tham lam vô độ]

[Linh hồn vương giả]

[Sự thông thái của kẻ thống trị 1]

[Lam Xà nhãn]

[Khiêu vũ bên tử vực ]

[Xích Xà nhãn]

[Thao túng ma lực ]

[Linh hồn cuồng binh ]

[Ba lần niệm chú]

[Bảo hộ thần linh] Nữ thần địa ngục (Altesia)

[Thuộc tính] Bóng tối; Tử vong

[Thuộc cấp] Kobold (Lv9) Sói xám (Lv1) x2

[Trạng thái bất thường] [sự mê hoặc của thánh nữ]

Tôi về làng nghỉ xả hơi sau khi đã giải quyết được việc giám sát, thăm dò khu vực phía đông.

Giờ thì tôi đang quan sát hết đội này đến đội khác đấu tập với lili.

“Hôm nay đội của quân đoàn nào sẽ tham gia?”

“Quân đoàn của thần,thưa thủ lĩnh” Gi Go cúi đầu trả lời

Không rõ có phải do những vết sẹo trên người hay không, nhưng Gi Go luôn làm tôi tưởng tượng ra một chiến binh thời viễn cổ.

“Tìm ra cách để đánh bại loài người chưa?”

“Dạ… chưa ạ” 

“Gi Go, ta có một cách, ta muốn người hướng dẫn lại cho 3 chiến binh sẽ tham gia trận chiến hôm nay.”

Mặt tôi vặn vẹo trở thành một nụ cười tinh nghịch sau khi nói hết câu. Nhưng đối với kẻ khác, đó chắc hẳn là một nụ cười xấu xa, hiểm độc.

“Lili, ngươi chuẩn bị xong chưa?”

“Đã xong, không vấn đề gì.”

Lili đứng đó như mọi khi, vung chiếc kiếm gỗ của mình lên chém vào không khí.

“Vậy bắt đầu thôi.”

Và thế là trận chiến tập giữa Lili và 3 con goblin bắt đầu.

◇◇◆

Lili tiếp cận 3 con goblin một cách chậm rãi, nhưng lần này chúng hợp nhau lại đón tiếp cô.

Đội hình gồm ba thành viên vẫn giữ nguyên như cũ.

Một con goblin sẽ đỡ đòn, trong khi một con khác đánh ngã kẻ địch và con còn lại kết thúc nó.

Nhưng lần này, 3 con goblin tập hợp lại, và cùng nhau đỡ đòn tấn công của Lili.

Lily có danh xưng Mạo hiểm giả không phải chỉ để ngắm, cô ta tung ra một loạt các đòn tấn công liên hoàn, không để lộ ra bất cứ khoảng trống nào cho những con goblin chiếm thời cơ lấy thế thượng phong. Bất cứ ý định thoát khỏi đòn liên hoàn đó đều bị Lili khóa chặt với một nhát chém của mình, khiến cho chúng bị chế ngự ở nguyên tại chỗ.

Nhưng những đòn đánh có vẻ èo uột và nhẹ hều đó chẳng có chút sát thương nào trong từng nhát chém, điều đó không thể làm khó quá nhiều những con goblin, chúng cuối cùng tìm ra được sơ hở của những cú chém đó và nắm bắt cơ hội.

“Hay lắm!” Tôi nhận xét.

Khi mà Lili vung thanh kiếm lên với tất cả những gì cô ta có chính là điểm mấu chốt mang lại chiến thắng cho những con Goblin.

Theo phản xạ, tôi hét lên “Lên” Nhưng bất ngờ, một con goblin lại bị đánh bay ra.Và 2 con goblin còn lại bị tách ra 2 hướng khác nhau.

“Tch”

Một con goblin di chuyển bằng cả tứ chi, cố gắng tấn công Lili từ bên dưới. Kiếm là một thứ vũ khí để tấn công và tìm kiếm chiến thắng những kẻ thù còn đang đứng. Nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi phải đánh nhau với một kẻ thù đang trườn bò dưới đất. Thêm vào đó là một đòn tấn công bất ngờ như thế này. Với tất cả những lý do đó, Lili không thể phản công lại được.

Lili cùng thanh kiếm của mình bị đánh ngã xuống đất.

Cùng lúc đó 2 con goblin ở trái và phải đều nhắm vào chân cô nàng

“Cái này….. Tch!?”

Lili cố gắng nhảy lùi lại phía sau, nhưng con golin đang bò bằng cả tứ chi đã tóm được chân cô ta trước.

“Ca-!?”

Và trước khi Lili làm thêm được gì, hai con goblin đã khóa chặt chân cô ta bằng những thanh kiếm gỗ, khiến cho cô không thể di chuyển . Trận đấu kết thúc.

“Đủ rồi”

“Ta..còn đánh được” Lili giận dỗi.

Hmm…

“Vậy thêm trận nữa nhé?” Tôi gợi ý

“Tất nhiên” Cô ta nhanh chóng trả lời.

“À thế thì, nhóm tiếp theo là…”

“Nhóm của thần.”

Người đứng ra là Gi Gi, một con goblin sinh ra từ chính ngôi làng này.

“Đước, mang chiến binh của ngươi lại đây. Ta sẽ phổ biến chiến thuật.”

Tôi tập hợp những con goblin sẽ chiến đấu với Lili, và nhẹ nhàng nói thầm chiến thuật với chúng.

Khi mà tôi kết thúc, những con goblin đứng đối diện với Lili.

“Lần này ta không thua đâu.” Lili tuyên bố.

Lili nghiến chặt răng, và vung thanh kiếm.

“bắt đầu”

Theo hiệu lệnh của tôi, Lili phóng tới trước mặt những con goblin. Nhưng chúng cúi xuống và bắt đầu di chuyển bằng tứ chi và nhắm vào chân cô ta.

“Bổn cũ soạn lại nữa à!!”

Lili nhảy lùi lại và điều chỉnh tư thế. Nhưng những con goblin vẫn tiếp tục nhào tới.

“Tch!”

Chúng tiếp tục tấn công dưới thấp, khiến cho Lili không còn cách nào khác là phải phòng ngự. Chân của cô ta vẫn cho bị thương từ trận trước. Càng bị bắt phải di chuyển nhiều, vết thương sẽ càng trở nên tệ hơn.

Cái giá phải trả cho việc cố gắng chịu đựng vết thương ở chân mình, sự xuống sức chồng chất lên nhau khiến Lili kiệt sức còn nhanh hơn.

Những đòn tấn công ngày càng rát hơn, và khi cơ thể đã đạt tới giới hạn, thanh gươm của lili bị đánh bay.

Thở dốc, kiếm thì đã rời tay…Trận đấu kết thúc đối với cô ta.

“Đủ rồi.”

“Tch…”

Tôi đỡ vai Lili và để cho Reshia chăm sóc cô ta. Sau cùng tôi gọi Gi Gi và Gi Go lại.

“Các ngươi đoán xem vì sao chúng ta thắng Lili?”

2 Con goblin yên lặng, tôi tự trả lời.

“Lý do rất đơn giản. Đó là vì ta đã có một kế hoạch rõ ràng dể thực hiện theo trước khi chạm trán với kẻ địch.”

“Rõ ràng?”

“Kế hoạch?”

Khó quá nhỉ?

“Nói cách khác, ta chỉ cho chúng chỗ để tấn công.”

“Ra là thế” 2 con goblin gật đầu cùng một lúc.

“Thêm vào đó, ta chỉ cho chúng điểm yếu của đối thủ.”

Chú trọng vào tấn công điểm yếu của đối thủ, và khi đã xác định được điểm yếu đó, 3 con goblin có thế chiếm trọn lợi thế. 

Và chieens thắng là lẽ tất nhiên.

Có thể nói, thực chất kế hoạch chính là làm sao để cho những con goblin có thể sử dụng lời thế về quân số tốt nhất. Và tấn công vào điểm yếu của đối thủ.

“Kể từ giờ, ta sẽ để tất cả các ngươi luyện tập theo cách này.”

Chúng tôi không thể một mình đánh thắng lũ orc được. Chính vì thế… tôi phải dậy cho chúng cách để nhìn ra được điểm yếu của đối thủ.

Chỉ cần có đủ kinh nghiệm là chũng có thể làm được điều đó mà không cần tới kỹ năng [thanh xà nhãn].

“Dạ, rõ”

“Tuân lệnh”

Tôi gật đầu với 2 con goblin, và khi tôi quay lại để kiểm tra vết thương của Lili ở trong ngục.

◆◇◇

“Vết thương ngươi sao rồi?” Tôi bước vào ngục và hỏi.

“Ta ổn, không sao hết,”Lili trả lời.

Nhờ có khả năng chưa thương của Reshia, cô ta đã có thể đứng dậy.

“hôm nay dừng ở đây. Ngươi còn muốn tiếp tục vào ngày mai chứ?”

“T-tất nhiên!”

Lili lườm xéo khiến tôi nở một nụ cười ruồi.

“Nếu như ngươi vẫn còn sung sức như vậy, ta nghĩ là chắc là không sao rồi.”

“Đó là điều hiển nhiên. Ta không để cho những con goblin thắng ta thêm nữa đâu!”

“Ta sẽ mong chờ điều đó.”

Tôi rời khỏi ngục với một nụ cười nghịch ngợm trên mặt.

◆◇◇

Hmmm…tôi nghĩ là tôi nên đi săn với đội của Gi Za ở chính giữa tiền tuyến. Thực tế cho thấy, việc đội của hắn là đội đầu tiên có thể thắng Lili cũng là có lý do của nó. Do đó tôi tạo đội hình bao gồm 1 druid ở giữa và 2 con goblin cận chiến 2 bên.

Được, Tôi sẽ cho chúng đi săn với đội hình này.

Nhưng để cẩn thận hơn, tôi sẽ phải ra lệnh cho Gi Za không giết luôn cả 2 con goblin tiền tuyến mới được. 

“Thần đã rõ”

Nhưng ngay sau đó, Gi Za đưa cho rôi một câu hỏi khó.

“Thần không hiểu tại sao người lại cố gắng giữ cho những con goblin đó sống nhiều đến thế?”

Tại sao à?

“Vậy ta sẽ hỏi lại ngươi nhé. Ngươi nghĩ chúng ta có thể chiếm lấy mấy phần của thế giới này?”

“Thêm một câu hỏi đột ngột nữa sao.”

Nụ cười khổ cùng với cái nhún vai của hắn sặc mùi con người.

“Ngươi biết rồi đấy… Ta định sẽ chinh phục mọi thứ trên thế giới này”

Cảm xúc mãnh liệt như một ngọn lửa bùng lên từ sâu trong tôi khi tôi nói ra điều đó.

“…Mọi thứ sao?”

“Đúng vậy. Khi rừng bóng tối, vùng đất mà loài người đang nắm giữ. Hay những ngọn núi do loài rồng thống trị. Hay những mê cung nằm dưới sự cai quan của Loài khổng lồ. Tất cả.”

Gi Za, chết lặng. Tôi đối mặt với hắn và khẳng định.

“Đó là lý do vì sao ta không thể để những con goblin đó chết ở đây. Nếu như các ngươi đón nhận ta như một vị vua, và để ra trở thành một vị vua mà các ngươi hằng mong ước, ta phải dẫn dắt các ngươi. Nơi mà bọn chúng sẽ bỏ mạng, nơi mà bọn chúng phải chiến đấu, ta sẽ là kẻ định đoạt.”

Và nơi đó không phải tại đây.

“Đối với các ngươi, việc mất mạng một cách vô nghĩa như là khi đi săn chẳng hạn… Ta không cho phép điều đó xảy ra.”

“…ku ku ku/”

Gi Za ôm bụng cười như thể hắn vừa nghe nhiều điều kỳ lạ nhất trong đời. Rồi hắn tự dừng lại, nhìn thẳng vào tôi và nghiêm túc nói.

“Thần vô cùng mong chờ điều đó, thưa đức vua. Ngài khiến cho thần ngày càng muốn đi theo ngài”

Tôi ưỡn ngực tự hào bảo hắn.

“Tất nhiên, Hãy cứ chờ mà xem”

◆◇◇◆◇◇

Kỹ năng [Trung thần của đức vua] đã được thêm vào trạng thái của Gi Za.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Hóng thêm thuốc :^
Xem thêm
Hi bro
Thank you
Xem thêm
Quá nhanh, quá nguy hiểm
Xem thêm