Goblin Kingdom
春野隠者
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 44: Cuồng thần

19 Bình luận - Độ dài: 2,066 từ - Cập nhật:

Trans: DuckTheMug

Edit: Gauhoang

=====

[Chủng tộc] Goblin

[Level] 5

[Class] Lãnh chúa; Đầu đàn

[Kỹ năng] [Kẻ thống trị bộ lạc] [Ý chí nổi loạn] [Tiếng gầm áp đảo] [Kiếm kỹ B+] [Tham lam vô độ] [Linh hồn vương giả] [Đôi mắt của Lam Xà] [Khiêu vũ bên tử vực] [Con mắt của Xích Xà] [Thao túng ma thuật] [Linh hồn cuồng binh] [Tác động lần 3 (Lần niệm chú thứ 3)] [Bản năng] [Sự thông thái của kẻ thống trị II]

[Bảo hộ của thần] Nữ thần địa ngục (Altesia)

[Thuộc tính] Bóng tối; Tử vong

[Thuộc hạ] High Kobold <<Hasu>> (Lv1), Gastra (Lv1) Cynthia (Lv1)

[Trạng thái bất thường] [Sự mê hoặc của Thánh nữ]

=====

Cố giữ tỉnh táo, tôi kiểm tra bảng trạng thái.

Kỹ năng [Thủ lĩnh bộ lạc] Sức mạnh của thuộc hạ sẽ tăng. Sức mê hoặc của thuộc hạ cùng bộ lạc cũng sẽ tăng.

Kỹ năng [Sự thông thái của kẻ thống trị II] Khi đánh với thủ lĩnh của bầy khác, sức mạnh ma thuật TĂNG 20%, sát thương nhận TĂNG 20%, và đổi lại, sát thương gây ra TĂNG 30%.

[Thủ lĩnh bộ lạc] có hiệu ứng tốt cho cả tôi và bầy.

Đoạn sức mê hoặc chắc chắn có nghĩa là những người đi theo tôi sẽ dễ xuất hiện hơn. Có nghĩa là không chỉ sức mạnh thuộc hạ tôi được nâng cao, mà tôi cũng được nhận thêm sức mạnh ma thuật. Tôi chẳng thể đòi hỏi gì tốt hơn được nữa!

(Gau: đoạn này khó hiểu quớ)

Còn [Sự thông thái của kẻ thống trị II] có thể hiểu nôm na là một kĩ năng phục vụ cho trận đánh ngắn mang tính quyết định. Nó là loại kĩ năng sặc mùi máu, giết hoặc bị giết.

Điều đó đúng vì nếu thủ lĩnh của hai bầy thù địch đánh nhanh hơn thì ít mạng sống bị mất đi hơn.

Nó áp dụng cho cả đối thủ là con người.

Sau khi kiểm tra trạng thái của mình, tôi đi xem thuộc hạ tôi như thế nào. Tôi thấy tội nghiệp cho Reshia, nhưng tôi sẽ cần cô ta làm việc một chút.

Tôi vừa đi vừa nghĩ.

Tôi dừng lại một lúc để nhìn ngôi làng đã cố gắng sống sót qua đêm hôm trước.

“Khủng khiếp…” Tôi lẩm bẩm.

Tôi đã nghe báo cáo của Gi Za, nhưng tôi vẫn không thể không ngạc nhiên khi chứng kiến thiệt hại bằng chính đôi mắt minhg. Nhưng về mặt tích cực, mối nguy hại từ phía tây đã bị hoàn toàn đánh tan.

Vì mối đe dọa từ phía tây không còn, điều duy nhất còn đe dọa tới sự sống còn của goblin là lũ nhện khổng lồ và orc lang thang. Sẽ không còn các đột kích vào các làng nữa; điều này thực sự đáng ăn mừng.

Có nơi an toàn để chạy trốn khi có điều không hay xảy ra là một điều tốt. Nó làm tôi yên lòng hơn khi đi ra ngoài săn bắn.

Chúng tôi đã trả giá vì sự an toàn này, bây giờ thì tôi phải tận dụng nó.

Trong lúc tôi tự buộc lòng đồng ý với suy nghĩ ấy, tôi tiếp tục đi kiểm tra tình trạng của ngôi làng.

“Đức vua.”

Con goblin da lam gọi tôi.

“Tướng Gi Go đã tiến hóa.”

Người đang quỳ trước tôi là thủ lĩnh cũ của ngôi làng, Gi Gu.

Trong trận đấu trước, tôi đã cho hắn làm trợ lý của tôi. Và hiển nhiên, với tư cách là cựu thủ lĩnh của ngôi làng, hắn ta đã làm tốt phần việc của mình. Hắn là goblin cấp quý tộc, cấp cao nhất sau tôi.

“Cũng có một số khác tiến hóa thành goblin hiếm. Ngài muốn xem chúng không?” hắn hỏi.

Chúng là thứ chúng tôi nhận được bằng việc đổi mạng của 20 goblin khác. Tôi phải đi và xem chúng như thế nàp.

“Báo cáo đi,” Tôi ra lệnh.

“Như ý ngài,” Gi Gu trả lời.

Tôi sẽ tóm tắt lại báo cáo của Gi Gu, người tiến hóa lên cấp quý tộc là chiến binh samurai Gi Go. Còn số goblin thành công tiến hóa thành goblin hiếm là 6 con.

Tôi sẽ phải nghĩa tên cho chúng. Thật là phiền muốn chết… (Edit: Chơi gêm nhiều nghĩ 1 đống tên ingame là hiểu =)))

“Chỉ dẫn của ngài cho những con goblin mới tiến hóa là gì?”

Đúng… Chẳng có vấn đề gì khi tôi đi ngó qua chúng cả. Ngoài ra, tôi cần phải kiểm tra chúng cẩn thận. Tôi cũng phải nghĩ cách để tận dụng chúng nữa.

“Gọi Gi Go đi,” tôi ra lệnh.

“Và…” hắn dường như muốn nói điều gì đó.

“Có chuyện gì à?” tôi hỏi.

“Không… Không có gì.”

Sau khi cử Gi Gu đi, tôi tiếp tục đi quanh làng.

◇◆◆

Sau khi tôi quay trở về nhà một lúc, Gi Go tới.

Tôi liếc qua trạng thái của Gi Go.

[Chủng tộc] Goblin

[Level] 1

[Class] Quý tộc; Phó Thủ Lĩnh

[Kĩ năng] [Kiếm kỹ B-] [Tự lực cánh sinh] [Cựu binh] [Hào hiệp] [Linh Hồn Chiến Binh]

[Bảo hộ thần linh] Kiếm Thánh (Ra Baruza)

[Thuộc tính] Không

Hắn có kĩ năng đấu kiếm khá cao. Nếu mà kĩ năng đã cao trong hắn chỉ là cấp quý tộc thì phải chăng hắn sẽ vượt qua tôi lúc hắn tăng hạng sao?

[Tự lực cánh sinh(?)] (self-made Man) sẽ làm hắn tiến hóa chậm hơn nhưng đổi lại hắn sẽ mạnh hơn khi tiến hóa.

[Cựu binh] sẽ kiểm soát tỉ lệ chí mạng của đối thủ của người sở hữu. Khả năng chín mạng của kẻ thù giảm 30%. Hơn nữa, khi chiến đấu ở tiền tuyến, sức mạnh thể chất TĂNG 10%. Nhanh nhẹ TĂNG 10%, và sát thương nhận GIẢM 20%.

[Hào hiệp] Làm tăng độ phục tùng của goblin đồng minh đối với chủ sở hữu 20%.

[Linh Hồn Chiến Binh] thì giống với Gi Ga.

Và tiếp theo, thứ mà tôi để tâm nhất, [Bảo hộ của thần] hắn sở hữu. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một goblin ngoài tôi nhận được bảo hộ bởi thần. Bảo hộ thần linh của hắn đến từ Kiếm Thánh (Ra Baruza).

[Bảo hộ của thần] Kiếm Thánh (Ra Baruza). Tăng cường sự tăng cấp kĩ năng kiếm sĩ của người nhận. Nếu người nhận của bảo hộ thần thánh có thể đạt được Kiếm sĩ A+ thì [Kĩ năng] <Mysteries> có thể được sử dụng. (Skill chưa có thông tin gì nên cứ để Eng đã)

Sau khi xem bảng trạng thái của Gi Go, tôi bắt đầu nghĩ một các để sử dụng hắn.

Gi Gu cũng nhận được chức ‘Phó Thủ Lĩnh’ khi hắn tiến hóa lên cấp quý tộc, nhưng Gi Go lại gây nên ấn tượng khác biệt.

Gi Gu là loại người lãnh đạo goblin bằng kĩ năng, còn Gi Go lại là loại lãnh đạo bằng độ sức hút. Cách làm của Gi Gu thì tinh tế hơn, nhưng có không ít goblin theo cánh của Gi Go lại ngưỡng mộ hắn (Gi Go).

Còn kĩ năng [Tự lực cánh sinh], tôi có thể tận dụng kĩ năng này miễn là Gi Go ở trên tiền tuyến mọi lúc. Kĩ năng này cũng sẽ giúp kìm hãm khả năng chí mạng của đối phương, nên hắn khó có thể thua đối thủ yếu hơn. Hắn cũng sẽ trụ lâu hơn đối với kẻ thù mạnh hơn mình.

Đúng vậy… Nếu tôi định sử dụng triệt để hắn thì chỉ có đẩy hắn tiền tuyến thôi.

“Gi Go, ngươi đã đánh rất tốt trong trận đánh lần này. Để khen thưởng, ta ban ngươi thanh kiếm này.”

Tôi lấy một thanh kiếm trong đống chiến lợi phẩm từ lũ orc và  trao nó cho Gi Go.

“Xin ngài thứ lỗi, nhưng…”

Trong lúc hắn tiếp tụ quỳ xuống với cái đầu hắn cuối gằm, Gi Go lắc đầu.

“Thần thích dùng một thanh kiếm cong hơn là kiếm thẳng.”

À, tôi quên.

“Lỗi của ta. Đúng rồi… Kiếm Thánh (Ra Baruza) \dù sao cũng đang dõi theo ngươi.”

Vậy thì tôi nên đưa loại vũ khí mà hắn thích.

Hắn nhận được bảo hộ thần thánh từ việc rèn dũa kĩ năng với kiếm cong của mình tới mức độ này. Vậy nên tôi nghĩ sẽ không có gì kì lạ khi hắn không muốn dùng vũ khí khác cho dù kiếm thẳng hay cong cũng đều là kiếm.

Còn đối với tôi, tôi sẽ không vui chút nào nếu hắn mất [Bảo vệ thần linh] sau khi mãi mới thấy một con goblin khác nhận được nó.

Tôi chọn ra một chiếc kiếm cong vẫn còn trong tình trạng tốt từ đống chiến lợi phẩm rồi trao nó cho Gi Go.

“Thần thữ sự rất vinh hạnh!”

Trong khi Gi Go sung sướng nhận chiếc kiếm cong, con goblin già vẫn cứng đầu sống sót gọi goblin tiếp theo vào. Lần này là một con goblin hiếm.

“Goblin tiếp theo đã đánh bại ba con orc dù chỉ có một mình.”

Ba con orc ư?

Không thể nào.

“Xin phép.”

Goblin vừa đi vào phòng là một  goblin hiếm với kích thước to hơn cả Gi Go và Gi Gu.

[Chủng tộc] Goblin

[Level] 1

[Class] Quý tộc

[Kĩ năng] [Tiếng gầm áp đảo] [Ném] [Thương kĩ] [Tức sát] [Chó điên]

[Bảo hộ thần linh] Cuồng Thần (Zu Oru)

[Thuộc tính] Không

Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là goblin được sinh sau khi tôi làm thủ lĩnh.

Nhưng khuôn mặt con goblin này khác hoàn toàn so với trước cuộc chiến. Khuôn mặt hiền lành đã biến mất, bị xé toạc bởi chiến tranh, và thay vào đó là khuôn mặt không có chút quyến rũ nào. Ánh mắt hắn bị bóp méo bởi lòng căn hận, nhắm thẳng vào cả tôi như thể tôi là kẻ thù vậy.

Tôi tập trung tâm trí, xem kĩ năng của goblin này kĩ hơn.

[Tức sát] nhằm vào điểm yếu của đối phương.

[Chó điên] Do được nhận bảo hộ thần linh của Cuồng Thần (Zu Oru), hắn sẽ không còn khả năng sử dụng bất kì kĩ năng nào. Nhưng đổi lại, sức mạnh thể chất TĂNG 40%, nhanh nhẹ TĂNG 40%, sát thương nhận giảm 40%. trạng thái bất thường cũng sẽ được giải trừ.

Không phải bảo hộ này quá mạnh sao?

Kể cả khi không so sánh với với bảo hộ của mình, tôi biết là các bảo hộ thần linh thường ban tặng sức mạnh và đổi lại là một số tác dụng phụ. Trong trường hợp của Gi Go, hắn ta thèm muốn chiếc kiếm cong tới nỗi mà hắn còn đi ngược lại ý muốn của tôi. Còn trường hợp của Reshia, cơ thể cô ta đôi lúc bị chiếm bởi nữ thần của cô mình… và vân vân.

Hmm… Không biết liệu rằng tâm trí con goblin này đang bị thần hộ vệ ban tặng sức mạnh cho hắn tác động tới không.

Khi tôi thấy cảm thông cho hắn do vì hoàn cảnh của chúng tôi tương đồng, tôi hỏi hắn một vài câu hỏi, và rồi ngay lúc tôi định đặt tên cho hắn…

“Thủ lĩnh, làm ơn… cho tôi đi săn… Làm ơn… cùng nhau.”

Kể cả không kích hoạt Xích Xà nhãn, tôi cũng biết được là kĩ năng [Chó điên] đã được kích hoạt. Còn liệu rằng hắn ta kích hoạt nó, hay nó được kích hoạt thì tôi không biết.

“Được rồi.”

Nếu tôi để con goblin như thế này, nó sẽ trở thành mối nguy hại cho bầy.

Tôi phải cứu hắn.

Sau cùng thì tôi cuối cùng đã tập hợp được vài quân tốt. Sẽ rất tiếc nếu tôi để mất chúng ngay trước mắt mình.

“Kết thúc tại đây. Phần còn lại… ta sẽ giải quyết vào ngày mai.”

Sau khi tôi tuyên bố với con goblin già, tôi đi vào rừng với goblin bị chiếm hữu bởi tên Cuồng Thần.

====

Tác giả:

Số phận của Gi Ga sẽ được tiết lộ trong chap tiếp theo.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

TRANS
Gi Ga thật sự rất trung thành... Hình như vậy... Nhớ mang máng là vậy... (Anh main lắm cấp dưới vãi cả linh hồn, chả nhớ được con nào là con nào :v)
Cảm ơn vì chapter. Nhóm dịch vất vả rồi!
Xem thêm
Hay ha :))
Xem thêm
Z...z...z, quên gần hết21.gif
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cày lại cho nhiều view hihi
Xem thêm
@Gauhoang: Z...z...z, thi xong h rảnh lắm nên thoải mái=))
Xem thêm
Xem thêm 12 trả lời