Goblin Kingdom
春野隠者
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 31: High Kobold

10 Bình luận - Độ dài: 2,971 từ - Cập nhật:

Trans: Shinoex

Edit: Santaclaw

*************************************************************************************

[Chủng tộc] Goblin

[Level] 60

[Class] Công tước; Đầu đàn

[Kỹ năng] 

[Thống lĩnh bộ lạc]

[Ý chí nổi loạn]

[Tiếng gầm áp đảo ]

[Kiếm kỹ B-]

[Tham lam vô độ]

[Linh hồn vương giả]

[Sự thông thái của kẻ thống trị 1]

[Đôi mắt của Lam Xà]

[Khiêu vũ bên tử vực ]

[Con mắt của Xích Xà]

[Thao túng ma lực ]

[Linh hồn cuồng binh ]

[Ba lần niệm chú]

[Bảo hộ thần linh] Nữ thần địa ngục (Altesia)

[Thuộc tính] Bóng tối; Tử vong

[Thuộc cấp] Kobold (Lv9) Sói xám (Lv1) x2

[Trạng thái bất thường] [sự mê hoặc của thánh nữ]

Với ký năng [Xích xà nhãn], tôi phát hiện ra hơn 10 con goblin đã vượt qua level 60, Bao gồm cả những con hiếm và quý tộc.

Cuối cùng thì cũng đã đến lúc tôi có thể gặt hái thành quả từ việc tập trung tất cả thời gian vào để thao tập những con Goblin này. Cái này người ta gọi là cảm cảm giác lâng lâng sung sướng trong lòng khi vừa mới hoàn thành suất sắc nhiệm vụ đây mà, tôi đoán thế.

Hơn thế, đàn có đã thêm 20 con goblin trưởng thành thêm kể từ khi tôi nắm quyền kiểm soát.

Những con non giờ đã không còn phải khổ sở với việc đói khát, thiếu thốn thức ăn nữa, vì thế chúng có thể hình lớn hơn những con goblin thế hệ trước.

Chiều cao của chúng có thể so sánh với những con goblin hiếm. Cùng với đó, biểu cảm trên khuôn mặt của chúng cũng nhẹ nhàng hơn so với thế hệ trước. Đó là minh chứng cho việc chúng được nuôi dưỡng ở một môi trường tốt.

“Gi Za, Gi Gu, Gi Go.”

Tôi gọi cả 3 con goblin sắp sửa tiến hóa, cho chúng đi săn ở gần cái hồ và khu vực phụ cận.

Khu vực xung quanh cái hồ là một nơi tuyệt vời cho săn bắn vì sự an toàn của nó. Thêm vào đó, những kẻ địch ở khu vực này cũng vừa tầm, không quá yếu cũng chẳng quá mạnh với chúng.

“Gi Ga, bảo vệ làng.”

Tôi giao nhiệm vụ bảo vệ làng cho con goblin quý tộc duy nhất mà chúng tôi có.

Cần phải đề phòng việc bọn Orcs có thể tấn công trong lúc tôi không có ở đó.

“Gi Gi, đi cùng bọn ta”

Tôi mang theo Gi Gi, chiến binh quái thú mạnh nhất và cho hắn đi săn cùng với 5 con goblin khác.

Chúng tôi tiến về hướng đông.

Khu địa bàn của kobold và con người sinh sống.

Tôi muốn tổ chức một đội trinh sát ở đây để giám sát khu vực quan trọng này.

Để có thể đánh chiếm được Pháo đài Vực thẳm, ngôi nhà của Goblin, chúng tôi cần phải xử lý lũ orc ở khu phía tây trước.

Nhưng kể cả việc thám thính khu phía tây có quan trọng thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể ngó lơ những mối hiểm họa ở đằng sau được.

Những buổi tập gần đây với Lili nhắc tôi nhớ lại sự nguy hiển của con người. Loài người hiện tại vẫn đang là kẻ thống trị dưới bầu trời này. Không có bất cứ một giống loài nào khác có thể chống chọi lại chúng.

Và trong khi loài người đang ở trong thời kì khó khăn, có những người được gọi là những mạo hiểm giả vẫn cố gắng thâm nhập vào các khu rừng.

Kể cả mọi việc không thực sự như vậy thì đối với loài người, quái vật là con mồi, là những mục tiêu bị săn đuổi. Vì thế, dù cho quái vật là một phần của khu rừng thì cũng đừng bao giờ bén mảng đến vùng đất của con người, luôn có những kẻ muốn đi vào khu rừng và săn tìm quái vật. Chưa kể đến, một tên lãnh chúa nào đó sẽ cố gắng mở rộng lãnh thổ qua khu rừng sẽ xuất hiện. Bọn mạo hiểm giả đôi khi cũng được thuê chỉ để đi vào trong rừng.

Thật là chán nhưng có quá nhiều các nguyên nhân khiến tôi không thể bơ đẹp lũ  con người ở phía đông. Bọn chúng là những mối đe dọa mà tôi bắt buộc vừa phải đàn áp vừa phải giám sát chúng. Nhưng tôi không muốn đánh rắn động cỏ và bắt đầu một cuộc chiến tranh với chúng, ít nhất là cho đến khi tôi có đủ sức mạnh để chắc chắn rằng mình sẽ chiến thắng.

“Phía trước mặt có 2 kẻ địch,” Gi Gi cảnh báo.

Tôi nheo mắt nhìn.

“Kobold… của thủ lĩnh” một con goblin ngửi ngửi con kobold của tôi để ghi nhớ mùi của nó. Sau đó chúng tôi đi theo sau nó để tìm kiếm những con kobold. Xuyên qua những bụi cỏ, và rừng rậm chúng tôi đi ngang qua một cái ổ trong một hốc cây.

“Uu~u,” con kobold của tôi vừa vẫy đuôi vừa hú.

“Ngươi có thể gọi các bạn của ngươi không?” tôi yêu cầu nó trong lúc đưa nó một ít thịt.

“Uu~” nó trả lời.

Trong lúc con kobold hướng về phía cái hàng mà hú thì những con goblin tản ra và đứng canh chừng xung quanh.

Mười con kobold  bất chợt lao ra.

Trông chúng khá là đáng yêu với những cái đuôi ngoe nguẩy. Mặc dù vậy cũng không đến mức mà tôi phải thốt lên hay như thế nào đó.

Sau khi tôi cho chúng ăn thịt, tôi ra lệnh cho chúng,

“Tập hợp bạn ngươi lại đây. Ta sẽ cho các ngươi thêm thức ăn,”

“Bạn, gọi. Nhiều, đồ ăn.” Con Kobold của tôi gật đầu, những con khác cũng vậy, thể hiện sự đồng ý của chúng.

“Đi đi”

Tôi phát hiệu lệnh, lũ kobold chạy vào sâu trong rừng, tìm đám bạn của chúng.

“Xem ra ngươi sẽ khá là bận rộn đấy Gi Gi”

Tôi gọi cả bầy rồi rời khỏi khu vực này và đi săn.

◇◆◆

Sau khi bắt được vài con giáp thố, mấy chú gấu 3 đầu, mấy con rắn và vài thứ khác, chúng tôi quay trở lại cái gốc cây, ổ của lũ kobold. Lúc tôi quay trở lại, đã có hơn 30 con kobold chờ sẵn tại đó.

Cái cảnh tôi cho lũ kobold này ăn chẳng khác gì tôi đang phải xử lý một thảm họa chuột, tôi tự nghĩ.

 “Ăn đi,”

Nhưng lũ kobold chỉ ngồi yên, lặng im nhìn đống đồ ăn với cái miệng chảy dớt dãi tùm lum. Chỉ sau khi tôi ra lệnh cho chúng ăn, và con kobold của tôi ra hiệu cho chúng, chúng mới bắt đầu xâu xé đống đồ ăn.

“Uu~” con kobold ra hiệu.

Và trong chớp mắt, tất cả đống đồ ăn chúng tôi mang ra, đột nhiên biến mất vào trong bụng lũ kobold.

Hoàn thành bữa ăn, lũ kobold đột nhiên chạy lại và cọ cọ đầu chúng vào chân tôi.

Thấy vậy, tôi liền gia cho chúng một nhiệm vụ đơn giản,

“Đi tìm lũ Orc. Làm đi, ta sẽ cho các ngươi thêm thức ăn.”

Và con kobold tra lời,

“Orc, tìm.”

Lũ kobold đồng thời sủa lên và chạy đi tìm lũ Orc.

“Như vậy có được không ạ?” Gi Gi hỏi, nghiêng đầu bối rối.

“Không sao,” Tôi trả lời cộc lốc, mặc kệ Gi Gi với những thắc mắc của hắn.

Đây là một cơ hội tốt để xem ta có thể huấn luyện lũ Kobold này đến đâu, độ phủ sóng của những kỹ năng theo dõi của chúng đến trình độ nào.

“Được rồi, đã đến lúc đi kiếm thức ăn cho chúng ta rồi.”

Lũ goblin cúi đầu trước mệnh lệnh của tôi, và tôi dẫn chúng đi săn thêm lần nữa.

◆◇◇

“Thủ lĩnh,” Gi Gi gọi tôi với đôi mắt thúc giục.

“Những con kobold đang ở đây ạ.”

Xem ra, những chiến binh luyện thú có khả năng giao tiếp được với những con kobold này.

Sau khi ra lệnh cho chúng đi tìm kiếm, và chúng tôi thì đi kiếm thức ăn, chúng tôi nghĩ trưa ở gần hang ổ của lũ kobold. Những con thú đã huấn luyện của những chiến binh đánh thức chúng tôi dậy.

“Orcs!” Lũ kobold hét lên

Nhìn thấy chúng nhảy cẫng lên đầy thích thú, tôi nắm chặt Đại thiết kiếm trong tay.

“Gi Gi, chuẩn bị xong chưa?”

“Dạ, đã sẵn sang,” Gi Gi trèo lên trên lưng con thú hai đầu của mình và trả lời.

Với chiếc rìu chiến dài và con quái thú hắn ta cưỡi, Gi Gi trông hệt như một Kỵ sỹ tới từ một chiến quốc, hay một kỵ sỹ phương tây.

“Xuất phát”

Tôi ra lệnh và xuất hành. Lũ kobold theo phía sau chúng tôi.

Mục tiêu của chúng tôi… là khu vực mà lũ kobold đã phát hiện ra lũ orc.

Kia rồi, có 2 con orc vẫn chưa phát hiện ra chúng tôi đang lảng vảng ở đây.

Dẫn đầu đoàn quân, tôi nghiên nát một trong 2 con orc đầu tiên với Đại thiết kiếm Iron Second.

Con orc bị nghiền nát nằm vật ra đất, máu bắn tung tóe khắp nơi, và tôi ra lệnh cho đám thuộc hạ,

“Đừng nương tay! Giết nó”

Theo lệnh cảu tôi, Gi Gi lao lên với con song đầu thú của mình, vung chiếc rìu chiến bổ về con Orc.

“Pyugu!?” Con orc hét lên, điếng người, trong khi chiếc rìu của Gi Gi đang vung vào đầu của nó.

Một tiếng trầm đục vọng lại khi chiếc rìu bổ thẳng vào cái chùy của con Orc. Gi Gi quay một vòng, chạy đuổi con Orc. Nhưng nó đủ tạo ra một khoảnh khắc sơ hở, và những chiến binh khác thúc giục những con thú của mình lao lên cắn con orc, để lại vài vết thương rõ rệt trên cơ thể nó.

Đứng như dự đoán, chỉ dùng đám thú thì không thể nào hạ gục được một con orc cả.

Nếu là thế thì….

“Nhắm vào các vết thương của hắn!”

Tôi ra lệnh và nhận phát đập bằng rìu của con Orc bằng Iron Second.

Trong khi tôi kìm chế con orc, tôi để những thuộc hạ của Gi Gi tấn công thêm vào những vết thương của nó.

“PyuGUuuUu!”

--- Tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển này!

Tôi ngăn cản mọi cứ động của con Orc với tất cả sức lực, nhưng những đón tấn công vào vết thương có sẵn của con orc không tạo ra một vết thương chí mạng.

Bỗng dư, con kobold hú lên,”uu~!” và chúng tham gia vào trận chiến.

Bất ngờ nha.

Những con kobold sử dụng trủy thủ (dao găm), và nhắm vào chân của con Orc.

“Hah… đừng có thua lũ kobold chứ!” tôi hét lên

Những con kobold đâm vào móng chân và ngón chân của con orc. Ngay sau đó chúng nhảy lùi lại tạo khoảng cách rồi lại tiếp tục tấn công y như vây, cấu xé một vài vết thương của con Orc. Tôi không biết làm gì hơn là cười nhăn nhó với cái cảnh những con kobold vờn quanh con Orc.

“GURUuuu!” Con Orc rên rỉ.

Nhưng tiếng rên rỉ đó chỉ như đổ thêm dầu vào lữa, những con kobold càng lao vào nhiều hơn. Chúng lao vào xâu xé con orc tàn bạo hơn cả trước đó. Kể cả những con goblin cũng tham gia cũng với chúng và bắt đầu cấu rỉa con orc từng chút một.

Gi Gi Vung chiến rìu của mình lên, bổ thẳng vào lưng con orc. Những con goblin và kobold còn lại nhằm vào vết thương mà Gi Gi vừa tạo ra đâm tới.

“PyuGIii!”

Con orc gào thét vì đau đớn, nhưng tay cuả nó không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của tôi.

---- Mày không thoát được đâu (con trai)!

Thanh đại kiếm của tôi và cái chùy của nó như dính chặt vào nhau khiến cho con orc không thể di chuyển được. Nhưng để chắc chắn rằng sẽ không thể chạy trốn, tôi ghì thanh kiếm của mình mạnh hơn nữa, cho đến khi cái chùy ấn vào ngực của nó. Tôi sẽ không để con orc này tấn công trực tiếp lên thuộc hạ của mình.

Thời gian càng kéo dài con orc càng có thêm nhiều vết thương, và cuối cùng goblin và kobold đã hạ gục nó.

“Ta sẽ phanh thây 2 con orc và chia thịt cho các ngươi ăn tới no” Tôi nói

Thịt của mấy con orc được chia cả cho những con kobold, cái lũ đang vẫy đuôi hào hứng kia và đám quái thú của Gi Gi, cả đám thuộc hạ của Gi Gi nữa như một phần thưởng.

Con Kobold của tôi bổng dung run rẩy, cắn vào chính cổ nó như thể muốn cắn phăng nó ra. Và rồi----

“UuuOOON!”

Con kobold hú lên đau đớn trong khi cơ thể nó bắt đầu phát sáng lên.

---- Đây là…

Giây phút tiếp theo, con kobold biến lớn lên hẳn một vòng, với bộ long mọc dài hơn trước.

Răng nanh và móng vuốt của nó càng thêm sắc bén.

Khuôn mặt của nó cũng có sự thay đổi, ngày càng giống sói hơn là mấy con chó hoang như trước.

Không thể tin vào mắt mình, tôi dùng kỹ năng [xích xà nhãn]

[Race] Kobold

[Level] 1

[Class] High Kobold; Thủ lĩnh bầy

[Possessed Skills] <<Ăn nhiều>> <<Ăn nhanh>> <<Bụng chì>> <<Ăn tạp>> <<tấn công thần tốc>> << Hú (Gọi bầy)>>

[Divine Protection] None

[Attributes] None

[Master] Công tước Goblin

Tôi bối rối.

Nó đã tiến hóa thành một con High Kobold, những xem ra sự tiến hóa hay thăng cấp của các loài là hoàn toàn khác nhau.

Goblin trở thành cấp hiếm, trong khi kobold thì thành high kobold. Sự khác biệt là gì ta??

Tôi bối rối với những thắc mắc đó, nhưng dù sao thì tôi cũng chẳng hiểu được nên là thôi đi về cho xong.

[tấn công thần tốc] Tấn công kẻ địch với một tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chỉ có tác dụng ở đòn đánh đầu tiên.

[Hú (gọi bầy)] Gọi trợ giúp. Không giới hạn ở bầy của riêng mình. Có tác dụng cả với bầy khác hoặc bạn bè.

Tôi không hiều cái kỹ năng ăn nhanh này để làm cái gì nữa.

“Ngươi là thủ lĩnh của cả bầy sao?” Tôi hỏi con kobold đang ngồi bên cạnh tôi.

“Woof!” ( gâu gâu )

Tôi phải đặt cho nó một cái tên mới được… hmm… tên cho chó à, chó….

“Hasu thì sao?” Tôi hỏi con kobold đang co cọ đầu vào chân tôi.

“Woof!”

Tôi vất một dẻ sườn orc cho nó, và trong nháy mắt, chỉ còn lại xương.

Ăn nhanh à…? Cái skill kiểu gì phí phạm vậy.

“Hasu, từ giờ trở đi ta sẽ giao khu vực phía tây này cho nhà ngươi. Bất cứ khi nào có orc hay là con người tới gần khu vực này, hãy báo cho ta biết, hiểu không?”

“Con người,Orc, báo chủ nhân. Chủ nhân cho thịt?” Con kobold hỏi tôi.

“Phải, muốn bao nhiêu cũng được,”

Hasu trở nên hoạt bát hơn hẳn với câu trả lời của tôi.

Hmm… Gi Gi chắc chắn là thông minh hơn lũ goblin khác. Hăn ta con có thể hiểu được cách thức mà tôi chỉ dậy các con goblin khác cần phải làm để đánh bại lũ orc, mà không cần phải giết nó ngay lập tức.

“Hasu, hãy theo lệnh của Gi Gi khi ta không ở đây, hiểu không?”

Chầm chậm, hasu lại gần Gi Gi, còn Gi Gi thì lẳng lặng vất miếng thịt cho nó.

Hasu nhanh chóng ăn miếng thịt đó và bắt đầu chơi đùa với chân của Gi Gi.

Cái giá cho lòng trung thành đắt đỏ quá nhỉ.

Nếu là thế thì, tôi sẽ xem xem là lũ kobold giám sát tốt đến thế nào.

Việc cần làm tiếp theo là tập luyện cho đám goblin và tập hợp đội quân đủ mạnh để chiếu đấu với lũ orc.

Vẫn còn khá nhiều thứ phải làm đây.

◆◆◇◇◆◆◇◇

[Quái thú thuộc hạ] Kobold đã tiến hóa.

Kobold trở thành High Kobold. Sức ảnh hưởng đối với đàn tăng lên.

◆◆◇◇◆◆◇◇

Lời của tác giả:

À tôi chưa giải thích về sự khác biệt giữa high kobold và goblin rare nhỉ. Có một vài thứ tôi sẽ nói.

Khi mà xích xà nhãn của nvc tác động lên 1 đối tượng sẽ hiện lên trạng thái của nó. Thật ra thì nó cho ta xem tầng lớp của đối tượng ấy. Có nghĩa là trong chủng loài của chúng, chúng đang ở tầng lớp nào, vai trò của chúng là gì.

Nếu nói về mức độ quan trọng đối với vai trò của chúng trong bầy, nó sẽ là: rare < high < Leader. Tương tự như độ hiếm của các mức độ này.

Goblin, trong tự nhiên, có số lượng lớn, nên chúng cũng có khá nhiều con đạt mức độ Rare nhưng hiếm khi có Leader.

Đối với kobold, chúng khá là hiếm khi tiến hóa, nên khi tiến hóa chúng ở đẳng cấp high ( cao hơn rare )

Còn đối với Orc thì…thôi nói sau nhá.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Mấy con kobold tuy nhỏ mà có vỏ:))
Xem thêm
Thanks team
Xem thêm
Khả năng cái ăn nhanh nó lại thành skill gì đó bá bá, kiểu phàm ăn trong thất tội nhể :))
Xem thêm
Nếu thế thì main là cuồng nộ nhỉ
Xem thêm
nhanh vãi =))
Xem thêm
Tốc độ là tất cả :)
Xem thêm