Goblin Kingdom
春野隠者
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chapter 29: Kiếm kĩ

7 Bình luận - Độ dài: 2,457 từ - Cập nhật:

Trans: Shinoex 

*************************************************************************************

[Race] Goblin

[Level] 60

[Class] Công tước; Đầu đàn

[Possessed Skills] [thống lĩnh bộ lạc]

[Ý chí nổi loạn] [Tiếng gầm áp đảo ]

[Kiếm kỹ B-] [Tham lam vô độ]

[linh hồn vương giả][ Sự thông thái của kẻ thống trị 1]

[đôi mắt của Lam Xà] [ Khiêu vũ bên tử vực ]

[Con mắt của Xích Xà] [ Thao túng ma lực ]

[Linh hồn cuồng binh ] [Ba lần niệm chú]

[Divine Protection] Nữ thần địa ngục (Altesia)

[Attributes] Bóng tối; Tử vong

[Subordinate Beasts] Kobold (Lv9)

[Abnormal Status] [sự mê hoặc của thánh nữ]

Khi chúng tôi quay trở lại làng, tôi lập tức lao về phòng của mình, nằm dài trên thảm rơm.

Trận chiến lần này thực sự là quá hung hiểm.

Bằng cách ăn thịt những con sói phần nào tôi cũng bổ sung được lượng máu đã bị mất trong trận chiến, nhưng không phải là cách lúc nào cũng có thể trông cậy vào được.

Khi tôi nằm xuống, mấy con sói con cũng nằm bên cạnh, tôi nhắm mắt và từ từ chìm vào giấc ngủ.

Thời gian trôi qua, cảm thấy có gì đó mềm mại chạm vào mặt, tôi thức dậy. Hai con sói con vẫn đang ngủ yên bên cạnh tôi.

“Ahh…” Tôi tự lẩm bẩm “Chúng còn sống”

Thật tốt.

Tôi thở dài nhẹ nhõm, tự thấy vừa có hành động không giống với bản thân thường ngày, tôi nhắm mắt lại lần nữa..

Hơi thở của nữ thần giấc ngủ, Luna, nhanh chóng đưa tôi vào mơ màng.

◇◇◆

Sáng hôm sau khi thức dậy, việc đầu tiên tôi làm là triệu tập tất cả goblin đã lên cấp.

Ngồi vắt chân chữ ngũ, 2 con sói nhỏ đùa giỡn trên đầu gối của tôi. Vì một lý do nào đó, máu tranh đua bùng cháy trong con kobold khiến nó cố gắng để tôi chơi cùng nó nãy giờ.

Điều đó khá là khó chịu.

Với việc đã đạt tới level 60, những con goblin mà tôi không thể thấu thị bằng ký năng [xích xà nhãn] là những con đã đạt level trên 60.

Có nghĩa là chúng sắp thăng hạng và tiến hóa rồi.

Những con goblin đó cần phải được tham gia nhiều trận chiến nhiều nhất có thể mới được.

Trong khoảng thời gian không có kẻ địch nào mạnh, tôi nên sai chúng đi về phía tây dám sát và đi săn loanh quanh.

Tôi cũng theo dõi các goblin hiếm, nhưng thật bất ngờ, tôi không thể xem được bảng trạng thái của Gi Gu, Gi Go, và Gi Za.

Chúng sẽ sớm tiến hóa thành chức nghiệp mới thôi. Sẽ không lâu nữa chúng sẽ trở thành các goblin quý tộc.

Mặc dù Gi Gi và Gi Ga đã có sự tích lũy đều đặn về level, nhưng nếu so với tôi thì rõ ràng bọn chúng vẫn còn quá chậm. Tôi nên tập trung vào chúng hơn nữa.

Tôi tiếp tục buổi phỏng vấn cho tới khi mặt trời đã treo cao trên bâu trời. Số lượng phỏng vấn xong khoảng 40 co goblin gần một nửa số chiến binh, tôi đành tạm hoãn lại. Làm chừng đó là quá đủ rồi.

Cả ngày dài phỏng vấn, điều làm tôi chú ý nhất là các kỹ năng ném.

Khi chúng tôi chiến đấu với orcs và những con quái vật khác có khả năng cận chiến tốt, cách tốt nhất để chiến thắng chúng là tung các đòn tấn công tầm xa, vừa tạo ra sát thương vưa không bị dính đòn.

Druid có thể học cách sử dụng phép thuật, nhưng để các goblin khác có thể làm được điều tương tự thì khá là khó. Thay vào đó, tôi bắt chúng học các kỹ năng ném. Những kỹ năng giúp chúng có thể ném vũ khí vào kẻ địch.

Tôi nên tập hợp tất cả  những con goblin có thể ném vũ khí lại và tạo thành một đội, nhưng mà...hmm…Làm thế nào đây nhỉ?

Với một đội 3 goblin như hiện tại, một con sẽ có nhiệm vụ dụ con mồi, một con khác có nhiện vụ đánh ngã nó. Và khi mà kẻ địch đã mất thằng bằng, 2 con goblin đè nghiến nó xuống mắt đất trong khi con thứ bar a một đòn kết liễu cuối cùng.

Đây là cách tôi đã hướng dẫn chúng, nhưng vấn đề ở đây là, làm thế nào để tổ đội 3 thành viên có thể kết hợp với một thành viên khác có thể hỗ trợ từ xa, ví dụ như các druid.

Tôi chưa tìm ra cách. Thậm chí tôi còn chưa tìm ra được phương hướng nữa.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tôi cần phải cải biên lại cách thức tổ đội.

Sau khi hoàn thành cuộc phỏng vấn, tôi kiếm đại cái gì đó nhét vào mồm và đi tới nhà lao.

“Ta vào nhé”tôi nói.

Tôi tiến vào trong với 2 con sói con và con kobold đang lẽo đẽo đùa nghịch quanh chân tôi.

“B-Bông xù…” Reshia lẩm bẩm

“D-Dễ thương,” Lili cũng lầm bầm

Đôi mắt của 2 cô nàng sáng lấp lánh.

“U-Umm…”

Bình thường Lili sẽ núp au lưng của Reshia và chẳng nói năng gì, nhưng hôm nay, cô ta chủ động đưa cho tôi bộ giáp mà tôi đã yêu cầu cô ta sửa lại.

“Ta sửa lại rồi… đây” Lili nói với vẻ mặt không mấy dễ chịu. “Nguyên liệu là giáp thố và mấy miếng da cá sấu.”

Bộ giáp cô ta làm cho tôi lúc trước đã trở nên quá trật. nên tôi sai cô ta sửa lại. Cầm lấy nó tôi mặc thử lên người, khít khìn khịt.

“Rất vừa vặn. Cảm ơn.”

Ngay khi tôi nghĩ rang cô ta sẽ co rúm lại vì sợ hãi thì cô ta chỉ đứng đấy lắc đầu.

“Ta nên thưởng cho ngươi một cái gì đó. Ngươi có yêu cầu gì?”

Cô ta thể hiện tốt hơn tôi nghĩ, lâu lâu cũng nên chiều chuộng cô ta một chút. “À thế thì, thêm một chút thức ă…” Tôi ngắt lời Reshia “Không phải ngươi”.

Mặc kệ Reshia đang hờn dỗi với đôi má phồng to, Lili trả lời,

“N-Nếu có thể, có thể cho tôi được sử dụng cây kiếm của mình.”

Ố là la, chuyện gì đây? Tôi khá bất ngờ đấy, bên cạnh đó, tôi còn thấy một cái liếc cháy mặt khác từ Reshia, rõ ràng cũng đang vô cùng bất ngờ.

“Ngươi muốn gia nhập cùng bọn ta?”

Ngươi đang nghĩ gì trong đầu, Lili? Thay đổi một cách bất ngờ như thế này?

“…Umm…ta muốn dduwojcw vận động một chút,” Cô ta trả lời.

Đó là tất cả lý do sao? Ngươi đang giấu diếm điều gì từ sâu trong đôi mắt ấy, Lili? Nhưng …đây cũng là một cơ hội tốt.

“Nếu ngươi muốn vận động,…ta sẽ cho ngươi tập luyện cũng goblin.”

Không hiểu được cô ta đang suy tính gì, nhưng đây cũng là cơ hội tốt để cả đoàn quân có thêm nhiều kinh nghiệm khi đối mặt với loại người được gọi là “thám hiểm gia”

Biết đâu đấy tôi lại tìm ra được cách để cải biến tổ nhóm 3 thành viên với sự giúp đỡ của cô ta.

“…Hiểu rồi.”

Với câu trả lời cộc lốc đó, lịch trình tập luyện của cô ta được lên kế hoạch.

◆◆◇

Ngay sau bữa trưa, tôi bắt Lili thử tập với một đội 3 goblin ở gần đấy.

Reshia có thể chữa thương cho chúng,  nhưng  vẫn là quá nguy hiểm để chơi đùa với vũ khí thật. Tôi làm một vài thanh kiếm gỗ và thương gỗ với mũi tròn dùng để tập luyện.

Không biết buổi tập luyện sẽ ra sao nhỉ.

Lili cũng đã lâu lắm rồi không động vào kiếm, tôi cho cô ta khởi động một chút trong khi giữ Reshia tránh xa chỗ tập luyện.

Và trận đấu tập bắt đầu.

“Chiến”

Sau hiệu lệnh của tôi, hai bên lao vào nhau. Bên động thủ trước là Goblin.

Giữ đúng chiến thuật như khi đang đi săn, tổ nhóm 3 goblin chầm chậm tiếp cận Lili, dàn ra xung quang cố gắng bao vây lấy cô ta.

Lili nắm chặt thanh kiếm gỗ trước mặt và đo lường khoảng cách.

Khi mà Goblin đã bao vây cô ta theo ba hướng khác nhau, gầm một tiếng trầm thấp, 3 con goblin lao vào tấn công Lili cùng một lúc. Bị 3 mũi nhọn cùng tấn công một lúc nhưng lili vẫn giữ được bình tĩnh.

Khi bị tấn công từ 3 hướng khác nhau, chỉ cần đánh thẳng về một hướng duy nhất, phá vỡ thế tam giác là được.

Và tất nhiên goblin nghĩ rằng Lili sẽ lao lên phái trước, nhưng trái với sự mong đợi đó, cô ta di chuyển sang hướng khác.

Có một kẻ thù ngay trước mặt, nhưng cô ta lại chọn phương án quay lưng lại kẻ thù và đón nhận tấn công từ hướng khác. Với việc cô ta tấn công vào hướng khác, lili đối mặt với con goblin vốn có nhiệm vụ phải ra đòn kết liễu từ phía sau.

Chiến thuật này là có lũ goblin trở nên lúng túng, trong khoảnh khoắc ấy, Lili liền chém vào hông của con goblin  trước mặt.

Một nhát chém tuyệt vời, Tôi nghĩ.

Và tiếp ngay theo nhát chém đầu tiên, cô ta xoay người đánh vào người con goblin đó giờ đã ở sau lưng mình.

Con goblin ngã xuống, 2 con còn lại dừng tiến tới, ngây người. Nhưng Lili không hề nương tay.

“Shi!”

Cùng với một tiếng hô hào hứng, Lili tiếp tục di chuyển và đánh một con goblin khác.

Con goblin thế nào lại đỡ được đòn đánh tầm thấp bằng kiếm gỗ đó nhưng đòn tiếp theo từ trên cao xuống thì không thể. Không thể chống đỡ, thanh kiếm gỗ trượt khỏi tay hắn.

Và ngay lập tức, con goblin được cho đi nghỉ ngơi.

Hai con goblin đã bị hạ. Con còn lại chính là con goblin có nhiệm vụ dụ Lili vào thế tiến công.

Thế trận trở nên quá một chiều, trận chiến nhanh chóng kết thúc.

“…Tuyệt vời,” Tôi khen ngợi.

Và như thể chính mình vừa đánh thắng, Reshia ưỡn ngực hãnh diện. Vì lý do nào đó, những con sói con lại đang ôm lấy Reshia. Chẳng biết từ lúc nào cô ta đã thuần hóa xong chúng rồi?

Reshia nói,

“Tất nhiên rồi, dẫu sao, Lili cũng là học trò của Zweil Style ở kinh đô mà.”

Sau khi hạ gục ba con goblin, Lili dâng thanh gươm cảu mình lên Reshia. Một nghi lễ của Kị sĩ à. Các thức này trông y như một cảnh được vẽ lại từ một cuộn sách cũ.

Thêm vào đó, lại là hình ảnh một thiếu nữu tuyệt đẹp nữa.

Đột ngột, Gi Go, quỳ xuống và thưa chuyện với tôi.

“Thủ lĩnh!” Hắn nói “Nếu có thế, xin hãy ban cho thần cơ hội để rửa sạch nỗi nhục nhã này.”

Nghe thấy điều đó, tôi phần nào hiểu được lý do vì sao. Những con goblin này đến từ làng của Gi Go.

Gi Go và Gi Gu là các thủ lĩnh cũ của ngôi làng của mình, cũng dễ hiểu vì sao bọn hắn lại tạo tổ đội từ các thành viên trong làng cũ của mình. Hay nói cách khác chúng đang tự chia bè phái.

Không có gì nghiêm trọng trong thời điểm hiện tại, tuy nhiên đây cũng là một vấn đề tôi cần phải để ý trong tương lai.

Dù thế nào thì, việc đó chưa cần gấp.

“Gi Go,” Tôi gọi tên của con goblin vẫn đnag quỳ trước mặt tôi.

“Vâng, thưa thủ lĩnh?”

“Ngươi nghĩ vì sao bọn chúng lại thất bại?”

“Vì chúng vẫn còn yếu,”

Ừ thì hắn không hề sai.

“Vậy phải làm thế nào để chiến thắng?” Tôi hỏi. Không một chút do dự, hắn trả lời, “Số lượng.”

Số lượng hử? Đó cũng laf một cách, nhưng cách đó có rất nhiều hạn chế. Nên tôi bảo hắn”Hãy nghĩ ra một cách để có thể hạ loài người chỉ với 3 goblin.”

Từ bây giờ trở đi, tôi muốn những con goblin này bắt đầu tự động não. Đã đến lúc cho chúng dừng việc dựa dẫm mọi thứ vào tôi.

Hãy tự động não, tự quyết định. Nếu ngươi không thể làm được điều đó, ngươi sẽ không thể sống sót trong những trận chiến chúng ta có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Gi Go định lui về thì tôi gọi hắn lại.

“Đừng trừng phạt những cấp dưới vừa thua cuộc của ngươi, hiểu chứ?”

“Tuân lệnh,” Hắn cúi thật sâu và lùi lại vị trí ban đầu.

À há… Mọi chuyện trở nên ngày càng thú vị rồi đây.

Không biết ai sẽ là kẻ tìm ra được phương án tốt đầu tiên đây. Nếu vậy thì hãy khuấy động phong trào một chút chứ nhỉ.

“Lili, ngươi còn sức chứ,” Tôi hỏi

“Không vấn đề gì,” Cô ta vừa trả lời vừa vung vẩy thanh gươm của mình vun vút.

Cô nàng này rõ ràng là món quà của thượng đế cho tôi.

Tôi gội Gi Gu lại.

“Gi Gu”

“Vâng mệnh,”

“Chọn 3 tên goblin trong đoàn của ngươi và tạo một tổ 3 thành viên cho ta.”

Gi Gu cúi đầu, và chọn 3 tên trong số những thủ hạ của hắn để đấu với Lili.

Tôi làm y hệt thế với các phe khác. Và cuối cungf thi không có nhóm nào có thể thắng được Lili. Tất nhiên là những con goblin hiếm trở lên không tham gia vào trận đấu.

Đếm thời gian, tôi ra lệnh cho bọn chúng đi săn.

“Chúng ta sẽ tiếp tục sau. Bây giờ hãy đi và săn thú cho tới tận lúc mặt trời lặn.”

Tôi sẽ tiếp tục tổ chức những trận đấu tập này thật nhiều.

Đâu sẽ là Goblin có thể vươn mình ra khỏi giới hạn của bản thân trước tiên đây.

◇◇◆◆◇◇◆◆

Những con sói sám (LV1) đã thuần hóa.

◇◇◆◆◇◇◆◆

Trans eng: Thật ra em chẳng biết là Luna là nam hay là nữ, nhưng mà tên kiểu Luna và ryuna khá là nữ tính nên là em cứ để là nữ thần các bác nhé.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Cái đoạn chú thích bên dưới cùng này bạn có thể để là: Lời của trans Eng:....... Thế cho tiện và cũng đỡ phải giải thích dài
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Okay. C ơn đã góp ý
Xem thêm