Goblin Kingdom
春野隠者
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 39: Đụng độ

15 Bình luận - Độ dài: 2,373 từ - Cập nhật:

Solo: Gauhoang

--------------

[Chủng tộc] Goblin

[Level] 61

[Class] Công tước; Thủ lĩnh

[Kỹ năng] 

[Thống lĩnh bộ lạc] [Ý chí nổi loạn] [Tiếng gầm áp đảo] [Kiếm kỹ B-] [Tham lam vô độ] [Linh hồn vương giả] [Sự thông thái của kẻ thống trị 1] [Lam Xà nhãn]  [Khiêu vũ bên tử vực] [Xích Xà nhãn] [Thao túng ma lực] [Linh hồn cuồng binh] [Ba lần niệm chú]

[Bảo hộ thần linh] Nữ thần địa ngục (Altesia)

[Thuộc tính] Bóng tối; Tử vong

[Thuộc cấp] High Kobold (Lv1), Cynthia (Lv1), Gastra (Lv1)

[Trạng thái bất thường] [sự mê hoặc của thánh nữ]

------------

Gi Ji  báo cho tôi thông tin mới nhất về tuyến đường của bọn Orc.

Đúng như dự đoán, chúng sẽ tấn công từ phía Bắc.

“Gi Za, ta giao đống bẫy cho ngươi.”

“Trời ạ... Bọn tôi đã làm việc từ tận đêm qua.” - Gi Za phàn nàn trong khi ra lệnh cho những goblin khác.

Lũ orc sẽ tấn công vào khoảng nửa sau của ngày hôm nay. Chúng ta không có thời gian để nghỉ ngơi đâu.

“Gi Ga, Gi Gu, mỗi người dẫn 5 đội chuẩn chuẩn bị chặn đứng kẻ địch. Sau khi tấn công lần đầu thì trốn lên rừng phía Tây”

“Như ý ngài.” “Rõ.”

“Gi Ji, Gi Go, hai ngươi nữa. Mỗi người dẫn theo 5 đội và đi theo ta.” - Tôi nói với 2 goblin còn lại.

“Tuân lệnh” “Rõ” - Chúng đáp

Về phần phòng thủ làng... Ngươi sẽ đảm nhận việc đó, Gi Za. Cho lũ orc biết thế nào là địa ngục đi.

“Hãy để cho thần,” – Hắn đáp.

“Gi Gi đã đi trước theo lệnh của ta...Còn ai có ý kiến gì không?”

Các goblin không nói gì cả. Tôi gật đầu như để đáp lại sự yên lặng của bọn chúng.

“Ngay hôm nay, chúng ta sẽ chiến đấu với lũ orc.” – Tôi bắt đầu nói. “Hãy nhớ rằng, cuộc chiến này không chỉ là để bảo vệ mái nhà của chúng ta, mà đây còn là một cơ hội để tiêu diệt bọn orc một lần và mãi mãi. Chúng ta đã đối chọi với chúng quá lâu rồi. Hãy biến cuộc chiến này thành cuộc chiến cuối cùng. Hãy kết thúc chuỗi ngày dài gian khổ chống lại chúng! Hãy đem lại chiến thắng cho toàn thể goblin chúng ta!”

“Hooah!” Các goblin reo hò đồng ý.

Tôi có 10 nhóm dưới trướng mình, tổng cộng là 30 goblin cộng thêm 1 class hiếm và 1 class quý tộc. Lực lượng chiến đấu đơn lẻ tách biệt khỏi bọn tôi là 15 goblin dưới quyền Gi Gi.

Còn về Gi Za, hắn có 23 nhóm với số lượng là 70 goblin. Bởi hắn dùng cả goblin vừa mới trưởng thành cùng với lực lượng goblin cũ của mình nên quân số mới như vậy.

Bên phía con người là Lili cầm quyền. Con người sẽ phải tự chiến đấu bảo vệ bản thân một khi lũ orc tràn vào làng.

"Giờ thì đi thôi" Tôi ra đưa ra mệnh lệnh cuối cùng và khởi hành.

◆◆◇

Ngay khi tiếng những gốc cây bị kéo đổ vang lên---

"PyuGUAaA"

Hình ảnh một con orc mặc trọng giáp cầm khiên đang dẫn đầu đàn orc. Và theo sau nó là một con orc khác đang cầm trường thương. Những đám bụi mù mịt bốc lên khi bọn orc tiếp cận cái hồ.

Các lizardman hành động một cách liều lĩnh và cố ngăn chúng lại nhưng bị nghiền thành cám ngay lập tức. Ruột gan bị giẫm đạp dưới chân orc tạo thành một con đường mòn dẫn thẳng xuống phía Nam... Nói đúng hơn là: dẫn thẳng đến làng bọn tôi.

Lũ chó chết.

"Tách thành 2 nhóm" - Tôi ra lệnh.

Đội của Gi Gu – người vừa được thăng lên class quý tộc và Gi Ga với cánh tay dài hơn các goblin khác: tổng cộng là 30 goblin. Dưới quyền tôi là đội quân của chiến binh samurai Gi Go và tổ đội trinh sát của Gi Ji.

"Chúng ta sẽ tấn công ngay khi chúng bước chân vào khu rừng. Đừng có lỡ hiệu lệnh."

Chúng tôi xuyên qua cánh rừng và chờ đợi giữa khu rừng bạt ngàn gió.

Bọn tôi không thể coi thường lũ khốn với khứu giác nhạy bén này.

Có nhiều sinh vật sống khác hay đến hồ này uống nước nên không gian xung quanh khá thoáng đãng. Ở đó là con đường được bọn tôi duy trì để vận chuyển hươu giáo dễ dàng hơn. Nhưng ngoài con đường hiu quạnh đó ra thì xung quanh vẫn là rừng cây.

Chúng tôi tận dụng điều đó và bố trí quân ở hai bên đường.

Một nhóm bên trái, một nhóm bên phải.

Orc có khuynh hướng cắt bỏ rừng cây thành lối mòn khi chúng tiến tới nhưng không có vẻ gì là chúng sẽ thực sự chặt bỏ tất cả mọi thứ.

Nếu có đường đi thì orc sẽ sử dụng nó. Đàn orc xếp thành hàng dọc một cách vô thức. Và một khi lũ orc tự xếp thành hàng dọc chỉnh tề như vậy thì...

"Chắc chắn đội hình của chúng sẽ bị rối loạn! Chính là lúc này! Tấn công chúng từ phía sau!"

Khi nửa đàn orc đã tiến vào con đường, chúng tôi bắt đầu tấn công.

Tôi chiến hết sức mình cùng với thanh Iron Second trong khi Gi Gu và Gi Ga đánh tới từ bên còn lại. Và như thế, chúng tôi đánh bọn orc tới tấp từ đằng sau.

"Hóa thân ta thành kiếm (enchant)"

Tôi không có vốn để giữ lại hậu thủ thế nên là chúng tôi sẽ phải đánh hết sức ngay từ đầu!

“GURUuUaAa!”

Tôi kích hoạt [Tiếng gầm áp đảo] đồng thời bao phủ lưỡi kiếm của mình bằng ma thuật.

Thế là lưỡi kiếm của tôi cắm sâu vào thân hình to lớn của con orc trước khi nó có cơ hội đánh trả.

"Tấn công theo đội hình 3 người như chúng ta đã tập luyện!" Tôi ra lệnh cho bọn goblin sau khi giết chết một con orc.

Đội của Gi Go và Gi Gi đánh với đợt orc đang bắt đầu trả đòn.

Người đầu tiên sẽ phá vỡ thế thủ của kẻ địch, người thứ hai chặn nó di chuyển và người cuối cùng sẽ kết thúc mạng sống kẻ thù: đó là phương pháp đánh bại orc. Tuy nhiên, kế hoạch đó đã đổ bể ngay lập tức.

"PyuGuGUAA!”

Thế thủ của một con orc đã bị phá như kế hoạch nhưng nó đột nhiên giận dữ rống lên và nổi cơn thịnh nộ. Con orc phát cuồng nhanh chóng chỉnh lại tư thế ngay khi đứng dậy.

Vào lúc này, đàn orc đi vào con đường bắt đầu hội họp lại với lũ orc chưa tiến vào làm trung tâm. Chúng quay lại và bắt đầu đánh trả mà chẳng chút đoái hoài gì đến tình trạng cơ thể của chính mình.

Gi Go có đủ khả năng thu hút bọn orc để giúp các goblin khác nhưng Gi Ji, người vừa trở thành goblin hiếm không thể làm điều nguy hiểm như vậy. Đội quân goblin chỉ có thể tự xoay xở vừa đủ để né đòn tấn công của orc.

Cũng vì thế mà chúng không thể chiến đấu với sự hăng hái như trước.

---Nếu bây giờ có ai có thể ra đó cứu chúng thì chắc đó phải là tôi rồi! Tôi cắt phăng đầu còn orc trước mặt Gi Gi và ra lệnh.

"Theo ta!"

"Đi theo đức vua!" - Gi Gi vung kiếm lên ra lệnh cho thuộc hạ.

Theo lệnh, các goblin một lần nữa tập hợp lại thành đội 3 người và theo sau tôi.

Tôi đánh về phía trước và thổi bay một con orc với Iron Second. Tôi ra lệnh cho lũ goblin kết thúc khi nó ngã xuống.

"PyuGuuAAa!”

Nhưng con orc đã không thể bị giết trong 1 chiêu.

Thế là tôi phải đỡ cái chùy [note22216]  của con orc bằng thanh đại kiếm. Vũ khí của tôi với nó khóa lẫn nhau. Rồi một con orc khác vượt qua tôi và tiến thẳng đến chỗ một con goblin.

Đây chính xác là lí do tại sao phải đối đầu với nhiều kẻ địch lại mệt như vậy đấy!

Con orc vung kiếm chém vào một con goblin trong tổ đội 3 người. Goblin này bằng cách nào đó đã chặn được thanh kiếm của con orc trong khi 1 goblin đánh vào chân nó. Nhưng ngay khi goblin thứ 3 định giết nó thì con orc quét kiếm một lần nữa.

Con goblin ngay lập tức quyết định ngừng tấn công để tự cứu lấy mạng mình. Và như vậy, bọn chúng đánh với con orc một lần nữa.

Gi Ji và Gi Go tiếp tục chiến đấu gian khổ nhưng cơ thể to lớn của orc cứ như một bức tường thịt chặn hết các đòn tấn công của các goblin.

Tình thế trở nên bế tắc, không bên nào có thể thành công khiến bên còn lại bị thương nặng cả.

Chết tiệt, không ổn rồi.

Tôi muốn chia rẽ đội hình chúng khi đang có lợi thế, nhưng chiến đấu như thế này thì... cực kì khó. Bầy của tôi đã phải vật lộn chỉ với một con orc ở phía sau. Nếu đàn orc ở giữa trở lại thành công thì tình thế sẽ trở nên có lợi cho chúng.

Tôi muốn rút đi trước khi phải nhận bất cứ thiệt hại nào nhưng bọn tôi thậm chí vẫn chưa gây đủ tổn hại cho đàn orc. Làm gì bây giờ!?

Chết tiệt!

“Rút lui! Gi Go, Gi Ji,  bọc hậu đi.”

Tôi quyết định rút lui và hội họp với nhóm mai phục ở trong rừng trước khi chịu thiệt hại.

“Di chuyển đi!”

Tôi ngăn đàn orc trong giây lát với [Tiếng hú chế ngự] trong khi rút lui. Gi Gu và Gi Ga dường như cũng nghe thấy hiệu lệnh của tôi vì chúng đang dần nới giãn khoảng cách với bọn orc.

Giờ thì chúng tôi vừa phải chặn vừa làm yếu bọn orc nhiều nhất có thể trước khi chúng tới được ngôi làng.

Vậy nên lát nữa bọn tôi sẽ phải kéo chúng vào trong rừng.

May thay, lần này lũ orc không đuổi theo khi chúng tôi rút lui.

Nhưng đồng thời, đây cũng không phải là điều đáng mừng.

Bởi vì thế này nghĩa là chúng hoang toàn có dự định toàn lực tấn công ngôi làng.

“Bao nhiêu người bị thương?” Tôi hỏi.

Chúng ta cần hợp nhất ngay lập tức. Ta phải tái tấn công kẻ địch sớm nhất có thể, nếu không thì sẽ rất tệ đây!

◆◆◇

*Gi Ga POV (Góc  nhìn của Gi Za)

“Thật tráng lệ,” – Gi Za lẩm bẩm và cười. Ánh mắt vẫn không chút lo lắng nhìn khung cảnh trước mặt.

“Nhắm vào những tên bị mắc bẫy! Chuẩn bị vũ khí! Ném!” Hắn ra lệnh.

Lũ orc đã bắt đầu tràn vào làng từ con đường phía Bắc. Số lượng khoảng hơn 50 60 con.

Gi Za ra lệnh cho các druid cấp dưới chuẩn bị ma thuật. Đồng thời, hắn cũng ra lệnh cho các goblin thường nhặt những viên đá từ đống đá đã chuẩn bị trước.

Lời vua nói không sai.

Gi Za kiên định tin vào điều đó. Thật vậy, bởi hắn tin tưởng vào điều đó nên mới có thể cười mặc kệ khung cảnh trước mắt.

Không thể cảm nhận được chút sợ hãi hay lo lắng nào trong trái tim của hắn cả. Chỉ còn lại sự phấn khích trong khi tự hỏi giờ thì vua sẽ hủy diệt mấy tên này như thế nào đây?

Nhưng để có thể được chứng kiến điều đó thì hắn phải hoàn thành phận sự của mình.

"Chúng mày, tất cả chúng mày phải toàn lực tấn tấn công vào nơi mà phép gió của tao đánh xuống, rõ chưa?"

Hắn cần giết lũ orc theo cách hiệu quả nhất.

Hắn có lẽ nên dùng ma thuật của druid nhưng không nhiều người đủ mạnh để có thể loại bỏ mấy con orc trong một hit. Họ phải ít nhất đánh trúng 2 hay 3 lần mới hạ được chúng.

Bởi vậy nên không thể để lãng phí bất cứ một phát bắn nào.

“GoooUOoo!”

Ngay khi lũ orc vừa rống lên và phô ra sức mạnh của chúng thì nhiều goblin đã bắt đầu sợ hãi và run lẩy bẩy.

"Nghe đây các goblin! Những chiến binh của đức vua!"

Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ khu vực có thể nhìn thấy từ bất cứ chỗ nào ngay cả khi đang có chiến tranh. Giọng nói đó vang vọng khắp cả ngôi làng. Đó chính là giọng của Gi Za.

"Tin tưởng đức vua!" - Hắn nói.

Các goblin ở làng này sẽ hiểu được, hắn nghĩ vậy. Ít nhất thì chúng nên bắt đầu nhận thấy được...đức vua vĩ đại như thế nào.

Chính bởi vì ngài xuất hiện nên những con non của chúng ngừng chết đi.

Chính bởi vì ngài nên bộ lạc mới tiếp tục phát triển. Và thậm trí nó còn đang tiếp tục phát triển hơn nữa.

Những lời của Gi Za lan truyền khắp ngôi làng trong nháy mắt. Và rồi—

"Tin vào đức vua! Tin vào đức vua vĩ đại!"

Tiếng reo hò vang lên từ mọi ngóc ngách của ngôi làng.

Đúng vậy...Nếu người đàn ông đó vẫn chiến đấu, thì chắc chắn chúng ta sẽ không thất bại.

Khoảnh khắc đó, quyết tâm chiến thắng đột nhiên bùng lên trong mắt mọi goblin.

“GouuOOOoo!”

Gi Za nheo mắt nhìn đàn orc đang đánh tới.

"Chuẩn bị vũ khí!" Hắn ra lệnh.

Chiến tranh đã nổ ra.

◆◇◆◇◆◇◆◇

Lv đã tăng.

61 -> 62

◆◇◆◇◆◇◆◇

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Dịch thêm câu dưới nữa được không ?



Thanks for the effort
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
<3
Xem thêm
TRANS
Ngầu qué :'3
Cảm ơn vì chapter, team dịch vất vả rồi!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
( *• ̀ω•́ )b
Xem thêm
Golin slay ko thích điều này
Xem thêm
Đến muộn rùi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ơ thế dưới là ai. Cả động gấu chứ kph clone à
Xem thêm
@Gauhoang: ._.
Có nguyên 1 gia tộc nà
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Thanks trans a.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
( *• ̀ω•́ )b
Xem thêm