VR Eroge yattetara isekai...
Nishina Asamaru TAKTO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 08: Đối mặt với Quỷ vương Zerus

26 Bình luận - Độ dài: 1,258 từ - Cập nhật:

Đi hết hành lang dài, cuối cùng chúng tôi cũng tới trước phòng ngai vàng.

-Zel-chan hẳn là đang ở trong này.

-Chúng ta mở nó ra làm sao đây?

-Không, cứ để đó cho em…Zel-chan. Là mình, Raksal đây.

Raksal vừa dứt câu, cánh cửa to lớn rùng mình và từ từ mở ra.

Tôi theo sau cô ấy tiến vào trong với sự cảnh giác cao độ nhất có thể.

Một tấm thảm đỏ thẫm chạy thẳng từ cửa qua trung tâm căn phòng lớn lên một cái bệ cao nằm ở đầu kia, và ở đó, có một chiếc ngai rất lớn được làm bằng đá với một cô gái đang ngồi trên.

-Raksal….như vậy là sao?

Giọng nói ngọt ngào vang vọng trong căn phòng khiến tôi thực sự bị thu hút.

Những ngọn đuốc lập lòe dần sáng lên cho tôi nhìn rõ hơn khuôn mặt của cô ấy.

Mái tóc ngắn đến ngang vai đu đưa theo từng cử động.

Một cơ thể nhỏ nhắn, có lẽ chỉ cao tới ngực tôi nếu đứng cạnh nhau.

Bộ đồ bó sát cơ thể như đồ bơi tiểu học với đôi tất dài màu đen bên trong một đôi bốt. Tất cả nhấn mạnh sự mỏng manh và dễ thương của cô ấy.

Cùng với đó là nét mặt nhăn nhó và cặp sừng nhô ra trên đầu.

-Vine-sama, anh thấy em nói đúng chứ, Zel-chan rất dễ thương đúng không?

Raksal mỉm cười quay lại tôi.

Cái này thì tôi đồng ý, cô ấy cực kì dễ thương luôn, nhưng cũng đồng thời từ cái cơ thể dễ thương kia đang tỏa ra sát khí nồng nặc.

-Zel-chan là người mạnh mẽ và đáng yêu nhất thế giới luôn đó. Hơn nữa cũng là người duy nhất xứng đáng với vị trí Quỷ vương.

-Raksal….đừng có bơ ta như vậy.

Zerus nổi giận khi tôi và Raksal cứ mải nói chuyện với nhau.

-Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ta không cảm nhận được chút sức mạnh nào từ cơ thể của cô.Và tên đàn ông đó….sức mạnh mà hắn tỏa ra không giống người bình thường chút nào…Lẽ nào….

Nói rồi ánh mắt hình viên đạn của Quỷ vương chĩa vào tôi.

Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng vô cùng.

Nhưng Raksal đã lên tiếng trước để xóa tan điều đó.

-Xin chờ một chút Zel-chan. Mình sẽ giải thích mọi thứ. Thực ra…mình đã quyết định sẽ trở thành nô lệ cho anh ấy.

-EH?

Zerus buột miệng ớ ra một tiếng đầy ngạc nhiên.

Nhưng mặc kệ điều đó, Raksal nhìn tôi rồi đỏ mặt.

-Mình đã thua anh ấy, Vine-sama và còn bị lột trần trước bàn dân thiên hạ nữa. Thật là một cảnh tượng xấu hổ… Nhưng sau khi bị anh ấy làm mấy trò bẩn thỉu và tước đoạt toàn bộ sức mạnh, mình đã lần đầu tiên học được sự sung sướng là như thế nào…

-……….

-Không chỉ có thế, anh ấy còn hào hiệp đến mức tha mạng cho mình. Điều đó khiến mình thực sự cảm động và đã quyết định sẽ trao cả cuộc đời mình cho anh ấy.

Những gì cô ấy nói đều không sai lấy nửa chữ.

Nghe xong tất cả, Zerus chậm rãi quay lại chiếc ngai của mình với một nụ cười kì lạ.

-Ngươi….là Vine ….đúng không?

-À phải rồi, quên mất tôi chưa tự giới thiệu. Tôi là Vine Rinos.

-Oh, vậy thì, Vine-san. Ta có thể yêu cầu anh một chuyện được không?

Nói rồi Zerus giơ tay ra.

ÁNh mắt ngập tràn sát khí.

-ĐI CHẾT ĐI!!!!

Câu nói kết thúc cũng là một loạt sấm sét bay ra từ hai bàn tay nhỏ bé kia.

u14492-90cdb15e-4ba3-4fc0-85e3-636b4bd6a42b.jpg

Tôi dễ dàng ôm lấy Raksal rồi nhảy về phía góc phòng để né tránh nó.

-Tên khốn…sao ngươi dám làm nhục Raksal….Ta sẽ cho ngươi biến thành tro bụi.

Zerus gào lên, cả người phừng phừng lửa giận. Nhưng cái thân hình nhỏ bé kia lại khiến tôi thấy cô ấy giống một con hổ con đang cố tỏ ra nguy hiểm thì đúng hơn.

-Oi…Cái sức mạnh và cơn cuồng nộ kinh hoàng này là sao thế Raksal?

-Eh? Lạ thật nhỉ? Bình thường Zel-chan hiền lành lắm mà?

-Cái đó là khi cô ta đối với cấp dưới thôi. Còn giờ cô ta giống như đang coi anh là kẻ thù ấy?

-Vậy chắc là do em giải thích chưa đủ rõ ràng rồi. Nếu vậy hãy để em nói lại lần nữa…

-Oi, cái đó vào lúc này không phải cách đâu.

Với sự nhiệt tình muốn giải quyết mâu thuẫn, Raksal cứ thế tiến lên trước mặt Zerus.

Ở đằng sau, tôi phải căng mắt ra đề phòng bất kì nguy hiểm nào có thể xuất hiện với cô ấy.

-Xin hãy dừng lại Zel-chan, mình không hề bị làm nhục. Hơn nữa cảm giác lúc đó cũng rất thoải mái nữa.

-Im đi, cả cậu nữa, thân là một hầu cận của Quỷ vương mà lại để một tên sâu bọ như vậy tấn công sao?

-Như mình đã nói trước đó. Dù có khả năng lấy mạng mình ngay lúc đó, nhưng Vine-sama đã không làm vậy.

-Đủ rồi, ta không quan tâm nữa. Giờ ta sẽ giết hắn và khiến cô phải tỉnh ngộ.

Nói rồi Zerus bắt đầu tập trung ma lực, uy áp của cơ thể nhỏ bé kia dần tăng lên khủng khiếp.

Xem ra không còn có thể tiếp tục đàm phán nữa rồi, tôi đành phải xem mình có đủ may mắn để thuần hóa được cô nàng dữ dằn này không mà thôi.

-Lùi lại đi Raksal. Anh sẽ giải quyết vụ này.

-Nhưng anh định làm thế nào?

-Thì lột đồ và xử lý như thường thôi.

-R…ra là vậy…

Raksal gật gù ra vẻ hiểu những gì tôi muốn nói.

Dù đang mang trong mình sức mạnh của cô ấy, tôi vẫn không hề có cửa để đối đầu với kẻ đứng trên cả Raksal, một Quỷ vương.

Rốt cuộc thì cơ hội duy nhất của tôi là khả năng “Thuần hóa” đã được ban tặng.

-Cẩn thận đó Vine-sama. Như em đã nói, Zel-chan không chỉ là một ác quỷ, cô ấy còn là….

Âm thanh của thứ gì đó vừa va vào tường cắt ngang lời nói của Raksal.

Quay đầu theo hướng đó, tôi thấy một khối chất nhầy màu trắng đã dính vào tường của căn phòng từ bao giờ.

Và từ nó có một sợi dây màu trắng đục nối về phía Zerus ở giữa phòng….khoan đã…sao cái này giống…

-Giờ thì đã quá muộn để ngươi sám hối rồi.

Nghe những gì cô ấy nói, tôi mới chợt nhận ra mình đã chủ quan.

Không chỉ có một sợi, rất nhiều sợi dây khác tương tự cái đầu tiên đã chăng ngang dọc trong căn phòng lớn.

Vung tay lên, Zerus bắt đầu khéo léo điều khiển những sợi dây kia nhắm vào tôi.

Mỗi sợi có màu trắng đục và to như sợi dây thừng cỡ vừa.

-Zel-chan là hậu duệ của tộc Quỷ nhện Arachne, sở trường là sử dụng tơ dính.

Raksal giải thích xong thì Zerus cũng đã hoàn tất bàn tơ trận của mình để sẵn sàng tấn công tôi.

-Vine Rinos. Ta sẽ khiến phần đời còn lại của ngươi còn khổ hơn cả cái chết.

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
tsun loli
thích rồi đấy
*Cắn
Xem thêm
Hề hề, loli kìa.....
Tks trans
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Nice ????
Xem thêm