VR Eroge yattetara isekai...
Nishina Asamaru TAKTO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 22: Bạn học mới

21 Bình luận - Độ dài: 757 từ - Cập nhật:

Đi theo sự chỉ dẫn của Domina-sensei, tôi bí mật sử dụng [Thấu tâm] để kiểm tra chỉ số của cô ấy.

Nói chung là cũng mạnh hơn nhiều nếu so với người thường, nhưng chưa thể bằng Tamara được.

(Liệu có phải chỉ có Tamara là đặc biệt mạnh trong số con người không? Nếu vậy thì chắc là không vấn đề gì…)

Vừa nghĩ vậy, tôi nhận ra mình đã đến trước cửa lớp.

Phía sau cánh cửa, tiếng nói chuyện huyên náo vọng ra.

-Theo tôi.

Domia-sensei kéo cánh cửa sang một bên và bước vào.

Tôi và Raksal cũng đi theo sau.

-Im lặng đi lũ lợn!! Từ hôm nay, hai người này sẽ tham gia lớp của chúng ta.

Domina đứng giữa bục giảng và nói lớn, gần như ngay lập tức, những tiếng trò chuyện rôm rả biến mất, các học viên vội vàng chạy về chỗ và đứng nghiêm.

Mọi ánh mắt lúc này đổ dồn vào tôi và Raksal.

-Tự giới thiệu đi. Tôi sẽ không làm hộ cô cậu đâu.

Cô ta thực sự là giáo viên sao?

Mà thôi kệ, tôi cũng phải tự giới thiệu đã.

-Tôi là Vine Rinos, 18 tuổi. Sở thích của tôi là Eroge...à không phải, tôi không có sở trường gì đặc biệt….đại khái vậy…

-Tôi là Raksal, 17 tuổi, không phải con ng….ý tôi là, tôi đến đây với tư cách là cánh tay phải của Zerus-sama….và cả Vine-sama nữa…

Ngay lập tức, không khí trong lớp học trở nên ồn ào.

Đương nhiên là vì màn tự giới thiệu của Raksal quá bất ngờ.

Cái tên của quỷ vương xuất hiện chắc chắn phải gây ồn ào rồi…nhưng có lẽ nó chỉ kéo dài một lát vì ai cũng nghĩ cô nàng đang đùa mà thôi.

-Vậy thì, chỗ ngồi của cậu là phía ngoài cùng bên trái, cô ngồi bên phải cậu ta.

Domina dường như chẳng quan tâm lắm mà chỉ cho chúng tôi chỗ ngồi.

Có lẽ là không có vấn đề gì đâu. Tôi nghĩ vậy.

Tôi và Raksal nhanh chóng đến chỗ ngồi mới của mình.

Đột nhiên, một cô gái ngồi ngay đằng trước tôi lên tiếng.

Một cô gái với mái tóc đuôi ngựa màu vàng và nụ cười tươi như một idol.

-H…hân hạnh được gặp hai bạn. M…mình là Miyu. Mong được giúp đỡ.

-Oh,xin chào…

-Sao vậy? Nhìn cậu không được khỏe lắm?

-À…kh…không sao đâu…

Miyu đáp lại chúng tôi bằng một nụ cười hồn nhiên, nhưng bên kia thì Raksal có vẻ không được thân thiện lắm.

-V…vậy…mối quan hệ giữa Vi-chan và Raku-chan là gì vậy?

-Vi-chan là tôi đó à?

-Vì cậu là Vine nên gọi là Vi-chan cũng hay mà. Với lại lời giới thiệu của Raku-chan….

-Ừm…vậy cũng được, cơ mà, tôi nghĩ tốt hơn cậu nên nhìn về đằng trước hơn là quay lại thế này…

-Eh?

Theo lời tôi nói, Miyu từ từ quay đầu về phía trước, và ở đó chính là…Domina với biểu cảm của một con ác quỷ…

-Không phải tôi đã yêu cầu tất cả cô cậu tới phòng tập vì chúng ta sắp có tiết thực hành sao? Miyu Kailius Nuage?

-Eh…D…Domia-sensei…em chỉ muốn…ah….

Cây roi quen thuộc của Domina đã gõ xuống đầu Miyu.

-Ugugu….đau quá….Em xin lỗi….Domina-sens….

Miyu vội cúi đầu xin lỗi, nhưng Domina vẫn tiếp tục đánh Miyu với gương mặt đầy thỏa mãn, mặc cho cô gái tội nghiệp phải cố gắng né tránh và bỏ chạy ra ngoài hành lang.

May mà tôi đã né nó, có vẻ khá đau đấy…

-Vine-sama, anh có sao không?

Raksal lại gần tôi hỏi khi chỉ còn lại hai người, những người khác đều đã tới khu vực phòng tập để chuẩn bị cho tiết thực hành.

-Anh không sao hết.

-Nhưng cô ta bị sao vậy?

-Hm,…dù sao thì đúng là Miyu cũng có lỗi mà, kệ cô trò họ tự giải quyết với nhau thôi.

-Vâng, chúng ta tới sân tập thôi nào.

Tôi lắc đầu và bảo Raksal rời đi. Tuy vậy vẫn có chút gì đó khiến tôi cảm thấy kì lạ.

Miyu…Kailius Nuage à? Sao nghe quen quen ta?

-Nuage….anh nhớ đã nghe cái đó mới gần đây thôi…

-Thế ạ? Em chẳng nhớ nữa…

-Anh cũng thế. Mà thôi kệ đi, chúng ta đi chứ?

Tôi quyết định tạm thời không nghĩ tới nó nữa và theo các học viên khác tới sân tập của Học viện.

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Họ hàng bé ma :))
Xem thêm
deja vu
*Cắn
Xem thêm
Con nhỏ tóc màu vàng đuôi ngựa kìa, quen quen nha.
Xem thêm
Hề hề.......
Tks trans
Xem thêm
t cx đóe nhớ lun
Xem thêm