VR Eroge yattetara isekai...
Nishina Asamaru TAKTO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 43: Cuộc vui sáng sớm ★

39 Bình luận - Độ dài: 2,405 từ - Cập nhật:

Cảm giác ấm áp từ bên dưới đánh thức tôi khỏi giấc ngủ sâu.

Nâng mí mắt nặng nề lên, tôi cảm nhận một chút ánh sáng mặt trời lọt qua tấm rèm.

Nắng không quá mạnh, giờ chắc chỉ vừa mới bình minh nên mặt trời chưa mọc.

Đảo mắt quanh căn phòng tối quen thuộc, tôi dừng lại ở tấm futon bên dưới đang phồng lên và chuyển động.

Cùng với từng nhịp chuyển động đó, tôi cảm thấy một chút nhột truyền lại.

-Oi…

Đưa tay lật tấm futon lên trong một cảm giác giống như déjà vu(hiện tượng cảm thấy quen thuộc với một sự vật, hiện tượng nào đó giống như từng nhìn thấy một hoặc nhiều lần dù thực tế chưa từng thấy bao giờ), như tôi đoán, thứ đầu tiên hiện ra là gương mặt của Raksal.

-Ah…chào buổi sáng Vine-sama.

Với một nụ cười dịu dàng, Raksal lên tiếng.

Cùng với câu nói đó, cảm giác thoải mái kia vẫn không ngừng tấn công tôi.

Chỉ một khoảnh khắc trước, dương vật của tôi vẫn đang nằm gọn trong cái miệng xinh xinh kia, và giờ thì nó đang được giữ chặt bởi bàn tay mềm mại.

-Raksal….ừm…để cho chắc thì anh muốn hỏi, em đang làm gì thế?

-Vâng. Em đã thức giấc trước Vine-sama và nhìn nó có vẻ ngày càng lớn hơn và rất khó chịu…nên em muốn chăm sóc nó một chút~

Raksal trả lời trong khi tay vẫn không ngừng vuốt dọc theo thứ đó của tôi.

Chuyện lớn lên trong khi ngủ là hiện tượng sinh lý hoàn toàn bình thường.

-Lần này cũng giống như lần yobai(google nhé) trước, nhưng tại sao em luôn làm nó trong lúc anh ngủ vậy?

Trong khi tôi xoa đầu ngồi dậy, Raksal dường như cũng bắt đầu thấy xấu hổ và đỏ mặt trả lời.

-Đó là vì…mỗi khi anh thức, chỉ có mình em là cảm thấy sướng. Vì thế em cũng muốn Vine-sama cảm nhận được điều đó.

Vừa nói, Raksal vừa làm một gương mặt mà khiến tôi chẳng thể nào từ chối được.

-Thôi được rồi…vậy thì phiền em nhé.

-Vâng ạ~

Bị tôi nhắc nhở nhưng rồi cũng cho qua, Raksal gật đầu vui vẻ và lại nắm lấy đầu dương vật của tôi.

Sau một âm thanh khe khẽ, cảm giác cái lưỡi hơi nhám đang bò quanh thân và đầu cây gậy lại xuất hiện.

Một dòng nước bọt khẽ rỉ ra từ môi và chảy xuống gốc, Raksal vội di chuyển bàn tay thanh mảnh của mình lên xuống như để trét đều nó lên thứ đó của tôi.

-Ku…

Tôi vô tình rên lên một tiếng.

Có lẽ là vì đã “vượt rào” tối qua, nên Raksal trở nên mạnh bạo hơn hẳn.

Không hề thấy sự rụt rè, khó khăn như lần trước nữa, giờ mỗi cú thúc tới của cô ấy đều vô cùng táo bạo.

-Mm….nn…..

Như thể cảm thấy vẫn chưa đủ, Raksal bắt đầu di chuyển cả đầu.

Dương vật liên tục va chạm với vòm họng ấm áp trong khi bị kích thích bởi chiếc lưỡi nhỏ.

Cảm giác sung sướng dâng lên vượt ngoài cả mong đợi khiến tôi vô thức duỗi cả chân ra.

-Nn…chu…..

Raksal nheo mắt lại, như thể hiểu được tôi đang muốn gì.

Rồi trong khi tiếp tục mút mạnh phần đầu, những ngón tay được đưa vào hỗ trợ bằng cách di chuyển lên xuống dữ dội.

-Nfu…Vine-ama….anh ấy…ướng chứ….

Raksal mỉm cười, nhưng trong đôi mắt hiện lên một vẻ quyến rũ lạ kì.

Có lẽ cô ấy là người duy nhất trên thế giới này nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp đó.

Suy nghĩ đó khiến những cảm xúc, ham muốn độc chiếm và bao phủ Raksal bằng thứ chất lỏng màu trắng đục đó của tôi dâng lên.

-Ah…Raksal…anh sắp ra rồi…

Khi những dấu hiệu cho thấy tôi sắp tới cao trào, Raksal ngước lên nhìn tôi rồi khẽ nheo mắt cười.

-Nn…um…mu….chu…

Tốc độ tăng lên đáng kể như muốn khiến tôi xuất ra ngay lập tức vậy.

Đáp lại nguyện vọng đó, tôi cong mình giải phóng toàn bộ dục vọng bên trong miệng Raksal.

-Raksal…anh ra….

-Ump….nn….nck….kok….

Dù hơi bất ngờ khi bị tinh trùng của tôi phóng vào miệng, Raksal vẫn không buông và từ từ nuốt hết chúng xuống cổ họng.

Thậm chí cô nàng còn hút nhẹ thêm vài cái sau khi tôi đã xuất ra hết như để tham lam đòi thêm một thứ đồ uống hảo hạng vậy.

-Nn…hmwa….

Nhả nhẹ cây gậy của tôi ra, Raksal mỉm cười quyến rũ.

Một chút chất dịch màu trắng đục khẽ rỉ ra trên đôi môi màu anh đào. Nhận ra điều đó, cô ấy khẽ le lưỡi liếm trọn và nuốt chúng vào trong lần nữa.

-….nó ngon lắm sao?

Tôi tò mò hỏi Raksal, người vừa nuốt hết chỗ tinh dịch tôi phóng ra.

Chưa trả lời ngay, cô nàng đưa ngón tay lên miệng liếm nhẹ như suy nghĩ gì đó rồi mới lên tiếng.

-Hương vị…giống như uống rượu vậy. Và nó khiến em cảm thấy hạnh phúc…

-Hạnh phúc sao?

-Un…vì nó là thứ xuất ra từ cơ thể của Vine-sama mà…

Với một nụ cười, Raksal từ từ đưa tay lên ngực và vuốt nhẹ như muốn nuốt hết mọi thứ vào bụng.

-Tinh dịch của Vine-sama thấm vào cơ thể khiến em muốn tan chảy…Khắp cơ thể em, thậm chí là cả từng sợi tóc và những chiếc móng tay đều muốn hòa làm một với anh, trở thành của anh…Vì thế em cảm thấy rất hạnh phúc…

Bàn tay của Raksal tiếp tục đi xuống sâu hơn, và dừng lại ngay trước điểm cuối cùng.

Phần đó, giờ cũng đang khẽ rỉ nước.

-Nếu vậy, có ổn không khi chỉ miệng trên của em được nếm nó?

Trước đề nghị của tôi, Raksal hơi đỏ mặt.

Sau chỉ vài giây im lặng, cô ấy từ từ di chuyển lên trên.

-Em cũng muốn nó ở đây nữa…

Thì thầm vào tai tôi, đồng thời cô ấy ngồi thẳng lên, kê cây gậy của tôi ngay bên ngoài khe nứt và từ từ di chuyển tới lui.

Mỗi lần di chuyển qua lại, những vệt nước lại nhiễu ra nhiều hơn trên bụng tôi.

-Haa….tuyệt quá…Vine-sama…làm ơn…ở đây nữa…

-Oh…nếu em muốn nó đến vậy thì hãy thử tự làm đi

Đêm qua tôi đã chủ động, nhưng hôm nay hãy để Raksal làm điều đó xem sao.

Như yêu cầu của tôi, Raksal khẽ nhướn người lên, nắm lấy đầu dương vật và kê nó lên lối vào.

-Nó đang vào…em sẽ…ahh…..aa……

Khi hông cô ấy dần hạ xuống, dương vật của tôi dần bị âm đạo màu hồng kia nuốt chửng trong những âm thanh chóp chép gợi dục.

Bên trong vẫn rất chặt, giống như đêm qua, ôm lấy và siết chặt lấy tôi.

Ngay thời điểm mông của Raksal chạm vào đùi tôi, xung quanh dương vật đột nhiên giật lên và bóp chặt hơn.

-Ah…không….

Cùng với sự siết chặt đó, Raksal rên lớn trong khi đung đưa bộ ngực màu mỡ của mình.

Nó cũng giống hệt như khoảnh khắc hai chúng tôi hòa nhịp đêm qua.

Nhưng không chỉ có vậy, lần này cảm giác khác hẳn. Và Raksal đang run rẩy nhiều hơn.

-Raksal…em không sao chứ?

-Ha…haa….đợi đã…em đang….Vine-sama đã chạm tới tận nơi sâu nhất…

Vừa thở dốc, Raksal trả lời đứt đoạn.

Tôi có từng nghe nói rằng tư thế “cowgirl” này là một tư thế đặc biệt có thể gây ra khoái cảm rất lớn cho nữ vì âm đạo sẽ bị trọng lực đẩy sâu dương vật vào hơn.

Và càng hiệu quả hơn nữa khi bằng kĩ năng “Thấu tâm” của mình, tôi đã biết rằng điểm G của Raksal lại nằm trên chính miệng tử cung.

Dù chưa di chuyển một nhịp nào, nhưng bên trong Raksal vẫn liên tục co bóp, cọ xát thành âm đạo vào dương vật của tôi.

Tất cả khiến cho dù tôi đang được bảo phải đợi nhưng cũng khó mà đợi thêm được nữa.

-C…chờ đã….em sẽ bình thường lại sớm thôi…nên là…Vine-sama….hãy…Hya….

Không thể chịu nổi nữa, tôi bắt đầu hẩy eo mình lên từ bên dưới.

Cùng với những âm thanh nhóp nhép của âm đạo đang trào nước dữ dội là những tiếng da thịt va chạm và khoái cảm ngọt ngào.

Dường như không còn chịu nổi nữa, Raksal ngả xuống vào vòng tay của tôi.

Nhưng tôi giờ không có thời gian để chú ý đến nó nữa. Trước cái khoái cảm khủng khiếp này, hông tôi cứ thế tiếp tục đẩy tới.

Đưa tay ra nắn nhẹ lên bờ mông trắng ngần và căng mọng kia, tôi đồng thời đẩy mạnh lên từ bên dưới.

-Ah…ah…ah…Vine-sama…không…nếu anh cứ làm thế…ah…em sẽ….kuwwa….

Dường như không thể chịu nổi khoái cảm khi liên tục bị tôi tấn công vào yếu điểm, Raksal bám chặt lấy tôi trong khi cơ thể co giật liên tục vì đạt đỉnh.

Mỗi lần như thế, bộ ngực mềm mại kia lại ép xuống và núm vú đã cứng ngắt từ bao giờ liên tục cọ vào ngực tôi, nó khiến cơn hưng phấn của tôi càng trở nên mạnh hơn nữa.

Dang rộng cả 10 ngón tay xoa lên cặp mông tròn kia, tôi xoay sở nghĩ ra cách kích thích mạnh hơn nữa.

Với một cánh tay, tôi nâng nhẹ cơ thể của Raksal lên đồng thời khẽ cúi xuống.

Tiếp tục nhịp hông, tôi há miệng mút lấy hai cái núm hồng hồng của cặp đào tiên đang rủ xuống trĩu nặng kia.

-Ah….

Chỉ mới bị tôi liếm nhẹ, Raksal đã rên lớn một tiếng.

Cố gắng thay đổi tư thế một chút, tôi tận hưởng cả hai bên núm vú một cách thoải mái.

-Ah…không…không được….

Dâm thủy tiếp tục rỉ ra trong những âm thanh dâm dục.

Cơ thể Raksal run lẩy bẩy trong khi tiếp tục thở ngắt quãng và cố gắng chống cự lại những đợt tấn công của tôi một cách yếu ớt.

-Vine-sama…Vine-sama…Em sướng quá…em sẽ phát điên….sẽ phát điên mất….

-Không sao hết. Anh sẽ còn làm em cảm thấy sướng hơn hàng trăm, hàng ngàn lần trong tương lai. Và anh sẽ ở bên cạnh em dù có xảy ra bất kì chuyện gì đi nữa, vì thế hãy yên tâm.

-Ahhh….

Đáp lại những lời thì thầm bên tau của tôi, Raksal phản ứng mạnh hơn nữa với đôi vai nảy lên liên tục.

Những giọt nước mắt tràn ra và chảy dài xuống cặp má đỏ ửng từ đôi mắt màu xanh biếc kia.

-Vâng…xin hãy mãi mãi ở bên cạnh em, Vine-sama…Em yêu anh nhiều lắm…ah….ah…không….a……

Raksal chỉ nói được tới đó rồi lại rên lớn và vặn vẹo cơ thể để cố gắng theo kịp nhịp nhấp của tôi.

Dù đã ra một lần trước đó, nhưng dương vật của tôi giờ lại đang muốn nổ tung bên trong âm đạo co thắt liên tục này.

Tăng tốc độ mạnh hơn, tôi liên tục đẩy vào lút cán cái âm đạo ấm áp kia.

Dường như cũng nhận ra tôi sắp tới giới hạn, bên trong âm đạo dần thít chặt lại như muốn giữ luôn tôi ở trong đó.

-Ah…Vine-sama…ra đi…hãy ra thật nhiều bên trong em…

Trong khi thở hổn hển với giọng nói đã lạc đi, Raksal ôm lấy tôi.

Sự mềm mại và thoải mái của làn da trần trụi và nhu động khủng khiếp của từng nếp gấp trong âm đạo nhanh chóng đẩy tôi tới giới hạn lần nữa.

Đầu tôi toàn một màu trắng.

Trong lúc tinh dịch phun ra như suối trong cơn co thắt dữ dội được đổ vào tử cung của Raksal.

-Ah….nó ra rồi…..trong bụng em…nóng quá…không….nữa đi….

Mặc dù đang run lên vì cực khoái, Raksal vẫn cố hóp eo lại như để vắt hết những gì còn lại trong tôi.

Rồi như không còn chút sức lực nào, Raksal ngã xuống ngực tôi.

-Haa…haaa…Vine-sama…

Vẫn còn kết nối với tôi, Raksal thở dốc.

Tôi chỉ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc như để giúp cô ấy trấn tĩnh lại.

Mái tóc đỏ thẫm bóng mượt như thể được chăm dưỡng rất cẩn thận mỗi ngày.

Sau một tiếng thở dài có chút dễ thương, Raksal khẽ dụi đầu vào ngực tôi.

-Sau cùng thì em vẫn bị Vine-sama đánh bại…Lại chỉ có em là người cảm thấy sướng…

-Không sao đâu. Anh cũng thấy sướng lắm.

Và Raksal có vẻ cũng đã quen với chuyện này hơn so với tối qua.

Từ giờ trở đi, không giới hạn về số lượng hay hoàn cảnh. Chúng tôi sẽ cố gắng để hiểu về cơ thể nhau nhiều hơn nữa.

Nhìn ra cửa sổ, tôi thấy ánh bình minh đầu tiên đã ló rạng, xuyên qua chiếc rèm cửa thật chói mắt.

-Hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta ở đây rồi…

Raksal đột nhiên lẩm bẩm, trùng hợp thay là tôi cũng đang nghĩ về điều đó.

Khẽ gật đầu, tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô nàng.

-ĐÚng rồi nhỉ…

-Khi đã rời khỏi thành phố này…có lẽ chúng ta sẽ không có nhiều cơ hội được ngủ trên giường hay là có phòng riêng nữa.

-Điều đó cũng đúng.

-Nếu vậy cơ hội để em làm những chuyện “đó” cũng sẽ giảm đi nhiều…

-…..

Tôi chỉ im lặng nhìn vào gương mặt của Raksal.

Dù đang nói với nụ cười có chút ngại ngùng, nhưng trong ánh mắt kia vẫn tràn ngập sự hạnh phúc.

-Nếu thế, trước khi rời đi, sao chúng ta không làm thêm lần nữa nhỉ?

Thay cho câu trả lời, tôi nghiêng người sang bên và thay đổi vị thế của cả hai.

Sau đó, trong cơn say mê và xúc cảm nồng nhiệt, thay vì chỉ làm một lần, chúng tôi đã quất nhau tới 5 trận và đến khi dừng lại được thì cũng đã là giữa trưa. Thế này chắc là sẽ bị Zerus nổi trận lôi đình đây…

Bình luận (39)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

39 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
trâu vcl :)
*Cắn
Xem thêm
Thế chú chưa đọc bộ nào đó mà main quất hơn 100 hiệp, có con với quỷ kiếm,... bla bla bá vcl
Xem thêm
@Wftood iz da tseb: bộ main x777 chứ gì
biết rồi
*Cắn
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Vl bộ này 5 lần , bộ này thì chơi 3 người 01.gif : /truyen/6383-yuusha-densetsu-no-uragawa-de-ore-wa-hideo-densetsu-wo-tsukurimasu
toàn thánh thể lực trâu vl
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
sắp tới còn có thêm 2 con succubus cuồng dâm, 1 nữ thần, x10 slime và 1 loli nữa nhé 24.gif
Xem thêm
@santaclaw: đù , chàng trai vàng trong làng phịch thủ :))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
5 lần!?!? Thể lực cao có khác.....
Tks trans
Xem thêm
Đáng yêu vai
Xem thêm
Lol 5 lần
Xem thêm
Vler quất tận những 5 trận cơ à
Xem thêm