VR Eroge yattetara isekai...
Nishina Asamaru TAKTO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 19: Giấc mơ ▲

30 Bình luận - Độ dài: 921 từ - Cập nhật:

Tôi như đang trôi nổi trong một không gian tĩnh lặng và nhẹ nhàng, đột nhiên, hai mắt tôi mở ra.

Ánh trăng mờ ảo lọt vào qua cửa sổ chiếu sáng một góc.

Tôi đang ở đâu đây?

À phải rồi, tôi đang ở trong phòng riêng tại kí túc xá của học viện.

-Hm?

Đột nhiên, tôi cảm giác như mình đang được một thứ gì đó bao quanh.

Cố di chuyển bàn tay hơi tê dại của mình lên chạm vào thứ đó, tôi cảm nhận thấy rõ sự mềm mại.

-Ah, em làm anh tỉnh giấc sao, Vine-sama?

Raksal đang chỉ quấn trên mình mỗi tấm vải mỏng và ôm lấy tôi.

u14492-8267bb1d-a7b7-4265-a6de-8bf87ef2a432.jpg

Hơn nữa, cánh tay cô ấy đang đặt lên hông và đang cố lần tìm từng chiếc cúc áo để cởi nó ra.

Lý nào Raksal lại ở đây?

Chắc đó chỉ là một giấc mơ thôi nhỉ?

Nghĩ vậy, tôi lại buông tay và nhắm mắt lại.

-Anh sao vậy Vine-sama?

-…Anh buồn ngủ lắm. Nên là hãy giữ im lặng nhé.

-Vâng…vậy nếu giữ im lặng thì em có thể tiếp tục đúng không ạ?

Tiếp tục?

Tôi tự hỏi cô ấy muốn nói cái gì, nhưng mà kệ đi, sao cũng được. Giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi.

-Tùy em đó…

Không suy nghĩ gì thêm, tôi trả lời.

Ý thức đã dần mờ đi.

Đột nhiên, tôi cảm thấy bên dưới mình được thứ gì đó ấm áp bao bọc.

Dù đang bị bao quanh, nhưng tôi không cảm thấy nó có ác ý gì.

Chỉ là một chút bất ngờ, nhưng sau đó cảm giác thoải mái đã lấn át tất cả.

Ngừng một lát, thứ đang giữ dương vật của tôi bắt đầu từ từ chậm rãi di chuyên lên xuống, như thể đang tìm kiếm gì đó.

Tôi cảm thấy thực sự rất thoải mái.

-Ah….tuyệt quá. Anh ngày càng cứng hơn….nó còn lớn hơn em nghĩ nữa…

Loáng thoáng tôi có nghe tiếng Raksal reo lên vui vẻ.

Cùng với đó, sự kích thích càng trở nên mạnh mẽ và táo bạo hơn.

Một lần nữa tôi mở mắt ra, và gương mặt của Raksal đã ở đó.

-Anh có thấy đau không? Em làm có đủ tốt không? Vine-sama?

Gương mặt lo lắng của Raksal hướng về tôi.

Rồi không chỉ cởi áo cho tôi, cô ấy cũng tự cởi áo ra.

Bộ ngực mềm mại và đàn hồi được giải phóng khỏi lớp áo và tung lên đầy kiêu hãnh.

Tâm trí vẫn còn đang mê muội nên phải mất một lúc tôi mới từ từ gật đầu.

Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi có một giấc mơ dễ chịu tới vậy.

-Ừm…anh cảm thấy sướng lắm…cảm giác y như thật vậy.

Raksal cúi xuống nhìn tôi mỉm cười rồi lại từ từ đưa bàn tay xuống chạm vào dương vật của tôi.

Từng ngón tay nhỏ nhắn lướt qua đầu dương vật kéo theo những tiếng nhóp nhép gợi dục.

Những khoái cảm cũng theo đó làm cơ thể tôi run lên.

Đầu tôi nóng lên như sắp tan chảy.

-Em sẽ cố gắng hết sức…

Thì thầm vào tai tôi như vậy, tôi Raksal lại trườn xuống.

Khi tôi còn đang tự hỏi cô ấy định cố gắng vì cái gì thì…

-Ah….

Cơ thể tôi như nảy lên vì một cảm giác ướt át, ấm áp xuất hiện bên dưới.

Một thứ gì đó mềm mại đang hút lấy dương vật của tôi với những âm thanh dâm dục.

Một con rắn quằn quại và mịn màng lượn quanh nó như để tìm kiếm những điểm kích thích khiến tôi càng cảm thấy sướng hơn nữa.

-Ahhh….

Liên tục, dương vật của tôi bị hút mạnh vào trong rồi lại nhả ra.

-Mu…u….um…chu….

Cảm giác đó liên tục ập đến khiến tôi nhanh chóng tới giới hạn.

Giấc mơ kì lạ này, nó quá thật…thật đến mức dù đang bị kích thích đến mức sắp ra, tôi vẫn không tỉnh giấc.

Khoảnh khắc tiếp theo, giới hạn của tôi đã bị đạp tung….

-Ump…..nm,…..um…

Tiếng Raksal ho nhẹ mấy cái vang lên ngay sau đó.

Rồi thêm một tiếng nuốt vào rất nhẹ nhàng.

Về phần mình, tâm trí tôi hoàn toàn chỉ còn một màu trắng vì vừa giải tỏa được ham muốn sau một thời gian dài.

-Ah…đừng…như vậy phí lắm…chu…

Ngừng một lát, cái thứ như con rắn kia lại tìm đến dương vật của tôi và liếm sạch những gì còn sót lại.

Tôi không biết nó là gì, nhưng bị tấn công ngay lúc còn đang nhạy cảm như vậy thì có hơi…

-Vine-sama…

Raksal lại trồi lên từ dưới chăn với gương mặt ửng đỏ và nhẹ nhàng thè lưỡi ra.

-Cảm ơn anh vì đã chiêu đãi….

Rồi cô ấy áp má vào ngực tôi.

Hai làn da trần tiếp xúc với nhau, sự thoải mái khiến tôi lại dần chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Tôi nhớ hình như mình có nói “Anh xin lỗi” và vòng tay lên ôm lấy cơ thể mịn màng kia.

Raksal không hề chống cự mà còn dụi vào người tôi nhiều hơn.

Giống như một con mèo đang nằm trên người tôi vậy…

À không…nếu xét theo tính cách thì cô nàng này giống một chú chó trung thành hơn.

Trong lúc suy nghĩ lan man về việc đó, tôi lại chìm vào giấc ngủ.

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Slime của t đâu :))
Xem thêm
Đc thực sự
Xem thêm
fuck main sướng vcl
thiếu bé slime đi tắm cho là ngon
*Cắn
Xem thêm
Sáng sớm mà đã được thế thì còn gì bằng :)0
Xem thêm
Ầy....nhưng mà ngắn quá.
Tks trans
Xem thêm