VR Eroge yattetara isekai...
Nishina Asamaru TAKTO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 21: Tại phòng giáo vụ

32 Bình luận - Độ dài: 945 từ - Cập nhật:

Tôi đón Raksal ở lối vào kí túc xá nữ và đến trường.

Các chàng trai và cô gái mặc những bộ đồng phục giống nhau xung quanh chúng tôi khiến tôi nhận ra rằng mình cũng đã trở thành một phần của ngôi trường này.

-Không biết là nên cảm thấy mới mẻ hay hoài niệm khi đi học ở tuổi này nữa…

-Anh nói gì thế Vine-sama? Chẳng phải anh vẫn còn rất trẻ mà?

-À không, anh đang nhớ lại kiếp trước của mình ấy mà…

Mặc dù vậy, khi đi cạnh Raksal, tôi có thể thấy rất nhiều ánh mắt đang hướng về mình từ xung quanh.

Đương nhiên, chúng đều là hướng vào Raksal, người cực kì nổi bật.

-Wow…bé kia nhìn dễ thương quá mày. Đâu ra thế nhỉ?

-Công nhận…chắc là học sinh chuyển trường chăng?

Những tiếng thì thầm kiểu đó có thể nghe thấy từ xung quanh.

Nhưng Raksal thì có vẻ chẳng thèm để ý đến tất cả những điều đó.

-Sao thế ạ? Vine-sama?

-À…ừm…không có gì đâu.

-Anh muốn xem đồ lót em đang mặc không? Tối qua em đã cởi ra đó.

-Bậy bậy…đừng có show ra ở đây…

Tôi vội tóm lấy bàn tay định lật váy lên của Raksal và ngăn cô ấy lại. Nếu khoe nó ra ở đây, có lẽ chúng tôi sẽ bị xem là hai kẻ biến thái ngay ngày đầu tiên đi học.

Rốt cuộc thì dù ngoại hình có xinh đẹp cỡ nào, Raksal vẫn là Raksal mà thôi…

=======

Khi tôi bước vào giảng đường, một nụ cười quen thuộc đã chờ tôi ở đó.

-Oh, cuối cùng cũng tới rồi. Chào buổi sáng, Vine-kun, Raksal-chan.

-Ừm….Tamara…-sensei.

-Yosh, yosh, đúng rồi đó.

Tamara cười tươi như hoa, cứ như thể vụ chế giễu hôm qua của Raksal chỉ như một giấc mơ.

-Hôm qua em đã cho cô thấy khả năng ma thuật rất ấn tượng, nhưng sau này cô cũng rất chờ đợi những khả năng khác nữa đó. Hãy cố gắng hết sức nhé.

-Sau này…là sao vậy?

-Hôm nay có thể chúng ta sẽ được gặp nhau ở lớp thực hành đó. Dù cô không được đứng lớp hôm nay, nhưng sẽ đến đó để hỗ trợ tập luyện.

Vậy là tôi đã nhận được một cuộc hẹn à…

Tamara chắc chắn rất mạnh, nhưng trước khi có thể biến cô nàng thành nô lệ, tôi cần phải thể hiện thật tốt trước cô ấy đã.

Trong lúc còn đang tán phét, tôi chợt thấy một người phụ nữ cao lớn xuất hiện và tiến lại gần.

Mái tóc đen được búi gọn gàng và ánh mắt sắc lạnh cùng một thứ gì đó giống như cây roi trên tay….cô ta cũng là giáo viên sao?

Tôi thì thấy cô ta giống nữ quân nhân hơn…

-Tôi là giáo viên khoa chiến thuật thực hành, Domina Emulus. Cô cậu chính là học viên mới chuyển tới hôm nay đúng không?

-Đúng th….cái gì thế??

Cô ta đột nhiên vung cái roi trên tay vào mặt tôi, người vừa mở miệng định trả lời.

Với chỉ số của mình, tôi dễ dàng né tránh, nhưng có hơi bất ngờ chút.

-Tch…sao cậu dám tránh roi của tôi, tên ngỗ nghịch? Sao có thể ăn nói vô lễ và không sử dụng kính ngữ với người lớn tuổi hơn. Cậu là khỉ núi hay gì vậy? Tôi phải đánh cho cậu chừa.

-Không…ừm…

Đúng là tôi có hơi bất cẩn khi không xưng hô cho đúng vai vế, nhưng cái hình phạt bất ngờ về thể chất này là sao?

-Im miệng và nhận lấy sự giáo huấn của tôi đi.

Domina-sensei lại quất roi lần nữa, nhưng tôi vẫn né được.

Tôi càng né, cô ta càng mạnh tay hơn như thể đang tức giận vậy.

u14492-2e59f5a6-1555-4a58-9871-bcbcfa4df0ee.jpg

Haa…haaa…haaa…

-Cậu dám tránh sao?

Haa…haaa….

-Em thực sự xin lỗi…

Sau một hồi, tôi xin lỗi và lùi lại một chút, Domina-sensei đã thở hồng hộc.

Các giảng viên khác lúc đầu có định ngăn chặn Domina, nhưng vì cô ta đánh mãi cũng không trúng tôi nên sau cùng họ lại đứng yên đó.

-Haa…huh…haa.a.

Cuối cùng, Domina cũng kiệt sức và khuỵu xuống.

Quần áo ướt đẫm mồ hôi và dính vào da, mái tóc búi gọn cũng lòa xòa rối bời.

-Domina-sensei ướt đẫm mồ hôi nhìn cũng gợi tình đó chứ.

-Hừm…

Hình như cũng nghe thấy mấy tiềng thì thầm đó của tôi, Domina nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn và giơ cây roi lên lần nữa với gương mặt đỏ gay.

Tuy nhiên sau một hồi cô ta lại buông nó xuống một cách bất lực, có lẽ vì cũng nhận ra không thể đánh trúng được tôi.

-Tôi chờ cậu trong lớp.

Hét lên với giọng giận dữ, Domina rời khỏi phòng giáo vụ.

Raksal liền chạy lại chỗ tôi.

-Vine-sama tuyệt vời quá. Anh đã cho cô ta thấy sự chênh lệch đẳng cấp. Chỉ cần cái roi đó chạm vào má anh, em thề sẽ cho cô ta một cái tát gãy cổ luôn. Nhưng…quả đúng là Vine-sama~

-Đừng có làm thế, em sẽ khiến ấn tượng của anh trở nên tệ hơn đó.

Tôi kéo tay ngăn Raksal đang định chạy theo ăn thua đủ với Domina.

Ngay khi chúng tôi định rời khỏi phòng giáo viên, tôi chợt nghe tiếng lẩm bẩm của Tamara đằng sau lưng.

-Vine-kun….cậu thực sự là cái gì vậy?

NHưng tôi sẽ giả vờ như không nghe thấy và đi theo hướng Domina vừa rời đi.

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
cayyyy lắm chứ :))
Xem thêm
bà cô cay dái à cay loz
*Cắn
Xem thêm
Boss trung cấp, pass
Xem thêm
Xong bà cô rồi...
Tks trans
Xem thêm
Gấu thích à nha
Gấu
Xem thêm
Kuma Kuma Kuma .
Kuma
Xem thêm