VR Eroge yattetara isekai...
Nishina Asamaru TAKTO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 20: Ngày mới

36 Bình luận - Độ dài: 755 từ - Cập nhật:

-Vine-sama…sáng rồi đó…dậy đi anh…

Cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu để đáp lại tiếng nói quen thuộc của Raksal. Tôi bị lóa mắt bởi ánh sáng buổi ban mai.

-Chào buổi sáng Vine-sama. Đêm qua anh tuyệt vời lắm đó ~

Raksal với không một mảnh vải che thân đang nằm trong vòng tay tôi.

-Em làm gì trên giường của anh thế? Em…lại còn cởi quần áo của anh là sao?

Tôi cau mày, nhưng Raksal chỉ mỉm cười.

-Anh không nhớ gì sao? Em đã bí mật tới tận đây để phục vụ anh vào ban đêm đó ~

-Eh…cái đó…không phải là mơ sao?

Từ những gì cảm nhận được, tôi đã nghĩ đó chỉ là một giấc mơ thôi chứ.

-Vâng. Em thực sự còn muốn đi xa hơn nữa..nhưng anh lại ngủ quên mất….mà thôi không sao, miễn là Vine-sama muốn, bất kì lúc nào em cũng có thể…

Tôi đưa ngón tay đẩy lui cái gương mặt đang sáp lại kia ra.

-Sáng rồi đó, với lại hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta phải đến trường…mà khoan, mấy giờ rồi thế? Anh không muốn đi trễ ngay hôm đầu tiên đâu…

-Em hiểu rồi. Giờ thì…Eh….

Raksal rời tôi ra và xuống khỏi giường và giật nảy mình hét lên vì thứ đang nằm ở góc phòng.

Đó là con ma đêm qua bị tôi nhốt vào nhà ngục gió với quả cầu sét va đập vô hạn.

Ma lực đã cạn nên nhà tù đã biến mất, nhưng cơn phê có vẻ vẫn khiến nó bất tỉnh.

-Cô ta là ai vậy? Sao lại…đây là kí túc xá nam cơ mà? Sao cô ta có thể?

-Em nhìn lại mình đi rồi hãy nói người ta…

Tôi giải thích qua một lượt những gì đã xảy ra với con ma này đêm qua.

Raksal vừa thay áo vừa gật gù nghe những gì tôi kể.

-Vì thế nên anh đã nghĩ ra cách để trừng phạt nó. Thêm cả em nữa, nếu bị phát hiện, chắc chúng ta sẽ bị phạt chung luôn đó.

Nghe tôi nói, Raksal làm mặt khó chịu và ưỡn ngực ra.

-Vine-sama đừng lo, em có thể trốn qua đường cửa sổ mà.

-Anh đã khóa rồi cơ mà?

-Ehehe, cái cửa sổ đó chả là gì với em cả.

-Oi….

Tôi đã cố gắng thuyết giảng cho Raksal một trận, nhưng vừa nhìn sang cô ấy, tôi đã cứng cả họng.

Raksal đang mặc nguyên bộ đồng phục học sinh.

-Ah, bộ này…Em đã nghĩ rằng sẽ ở qua đêm ở phòng anh nên em đã mang nó qua trước. Dù vậy thì bộ này hơi chật ngực quá…

Bộ đồng phục học sinh của Học viện có màu đen tuyền với một thiết kế cực kì khêu gợi như trong một game eroge trường học.

Dường như tất cả những phước lành của tạo hóa đang tuôn trào ra trên phần ngực của chiếc áo kia, nhìn cô ấy ngày càng hấp dẫn hơn nữa khi mặc bộ đồ này.

-Anh thích nó không? Vine-sama?

Raksal mỉm cười và đỏ mặt khi thấy ánh mắt tôi liếc qua.

-Eh…ừm…cũng được…mà giờ muộn rồi đó. Em nên quay về kí túc của mình đi.

-Eh….Em muốn đi học với anh cơ~

-Không còn thời gian nữa đâu. Anh phải đi rửa mặt, thay đồ rồi còn ăn sáng và đến trường nữa. Anh sẽ qua đó đón em sau.

Tôi chỉ nói những gì mình nghĩ, nhưng bằng cách nào đó, Raksal lại tỏ ra vô cùng vui mừng.

-Vine-sama sẽ qua đón em sao?....Thật đáng mong đợi…EM nhất định sẽ chờ anh.

Ngay sau khi nói xong câu đó, Raksal đã lao ra ngoài hành lang. Bộ không sợ bị lộ sao trời?

-Haiz…dù sao mình mình cũng phải chuẩn bị thôi.

Vừa chuẩn bị, tôi chợt nhớ lại những gì Raksal đã nói trước đó và nhìn một lượt tất cả cửa sổ trong phòng.

-Hm? Làm gì có cái nào bị phá đâu?

Không một vết trầy xước nào trên tất cả cửa sổ trong phòng.

Mặc dù cảm thấy khá khó hiểu trong lòng, nhưng tôi vẫn thay bộ đồ mới và rời khỏi phòng.

Nhân tiện thì dù đã khá lâu nhưng con ma nằm dưới sàn vẫn chưa trở về được từ thế giới khoái lạc, vì thế tôi chỉ để lại: “ Nhớ ra ngoài trước khi tôi quay lại đó”.

Bình luận (36)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
cả đêm thì tỉnh ngay sao đc uwu
Xem thêm
Bóe ma ở dạng linh hồn z cóa ăn đc ko nhở ????
Xem thêm
con me phê cả đêm
nhất ma rồi
*Cắn
Xem thêm
Dkm làm t nhớ skill ngã vô hạn của thằng Tồ
Xem thêm
Tiếc là giờ chẳng còn ai dịch nữa :(
Xem thêm
@Nightmareofnovel: còn, tại bác ko dc đọc thui =))
Xem thêm
Xem thêm 12 trả lời
Con ma chắc RA cả đêm luôn.
Xem thêm
Hack tường ?? Hack tàn hình ??
Xem thêm