VR Eroge yattetara isekai...
Nishina Asamaru TAKTO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 46: Purupuru Slime SOS (2) ★

38 Bình luận - Độ dài: 3,321 từ - Cập nhật:

Kéo Surana ra một góc phòng sau khi câu chuyện tiến triển một cách có hơi nhanh mà tôi cũng không thể tưởng tượng nổi.

Tôi đối mặt với cô nàng slime và hỏi lại lần nữa.

-Cô chắc chắn muốn làm chuyện đó chứ? À thì, thực ra tôi rất sẵn lòng, nhưng nếu cô không muốn gì.

Cho dù câu trả lời là gì, có lẽ chẳng ai có thể ngăn được tôi, nhưng tôi vẫn muốn biết rõ hơn cô ấy đang nghĩ như thế nào.

Ngập ngừng một lát, Surana trả lời ngượng ngùng.

-Thực ra…um…Slime sinh sản bằng cách tách trực tiếp phần cơ thể cùng một chút ma lực của mình…do đó, Surana không biết mấy thứ như giao phối hay động dục có tồn tại trong loài slime hay không. Đây là lần đầu tiên cô ấy nghe thấy việc đó…

-Thật sao? Không thể nào, với cơ thể dâm đãng đó sao?

-Uwa….đừng có gọi Surana là dâm đãng nữa mà…

Surana lắc đầu quầy quậy ngăn tôi lại.

Xét theo phản ứng đó, có vẻ cô nàng này thực sự không biết gì về mấy chuyện dâm dục cả.

-Nhưng mà…khi Vine-san chạm vào Surana…cô ấy thấy thoải mái lắm…nên giờ Surana muốn làm lại…

-Cái này…

Có lẽ khái niệm về sự trong trắng của slime khác với con người, và vì chúng không có khả năng giao hợp nên có thể coi là không tồn tại khái niệm về tình dục mới đúng. Nhưng những gì cô nàng cảm nhận được lại được mô tả rất giống con người.

Tất nhiên là tôi không phản đối điều đó, trái lại còn hạnh phúc nữa kìa.

-Tôi hiểu rồi. Nếu vậy hãy để đó cho tôi.

Bước lại gần Surana, tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay màu xanh lam nhạt kia.

Chỉ một cái chạm nhẹ, nhưng cả cơ thể kia lại run rẩy kì lạ.

-Puru….vâng, hãy cho Surana được thử cảm giác…g…giao phối với con người…

Như đã quyết định, Surana nhắm tịt mắt lại.

Dùng bàn tay còn lại của mình, tôi từ từ ôm lấy rồi vuốt nhẹ từng đầu ngón tay trên cơ thể mềm mại nhưng mát lạnh kia.

Từng đường nét lồi lõm trên cơ thể nhỏ bé bị những ngón tay tôi tấn công liên tục.

-Haa…Puru….Surana cảm thấy rất sướng…

Chỉ mới là một cái ôm nhẹ và một chút vuốt ve, nhưng Surana đã bắt đầu rên lên những tiếng gợi tình.

Đột nhiên, ngón tay đang lướt đi của tôi cảm thấy hơi ẩm và dính.

Có vẻ như bề mặt bên ngoài của Surana đang bắt đầu tan chảy, biến thành một loại gel dính bám lên đầu ngón tay tôi.

-Oi, cơ thể cô đang tan chảy đó…như thế ổn không vậy?

-Nn… ổn mà….slime có thể điều chỉnh cơ thể để giữ nó ở hình dạng nhất định hoặc tan chảy…Puruuu…nhưng bàn tay dịu dàng của Vine-san khiến cơ thể Surana muốn tan chảy…

Lần vuốt ve này của tôi có hơi khó thực hiện vì đối tượng khác hẳn bình thường, nhưng nhớp nháp thế này cũng khá kích thích.

Khi hai bàn tay trở lại bộ ngực đầy đặn đằng trước, tôi bắt đầu chuyển sang bóp và xoa nhẹ lên nó. Chất dịch dính dính khiến ma sát giảm đi đáng kể.

Mỗi khi bộ ngực màu lam thay đổi hình dạng, cơ thể Surana lại khẽ run lên.

-Puru….đừng….đột nhiên bóp ngực của Surana như vậy…

Hya….Surana rên lớn một tiếng rồi cơ thể khẽ nấc lên.

Như tôi đoán, Slime nhạy cảm ở mọi nơi trên cơ thể, chỉ với những gì tôi làm nãy giờ đã đủ để cô nàng lên đỉnh một lần rồi.

-Không có thời gian nghỉ ngơi đâu Surana.

Vừa nói, tôi cởi phăng quần áo của mình, trở về trạng thái hoàn toàn khỏa thân.

Mặc cho cô nàng xấu hổ che mặt lại, tôi ngồi xuống, kéo Surana với làn da trần mát lạnh vào lòng.

Khoảnh khắc đó, cơ thể màu lam kia khẽ đung đưa.

-Wa….Pururu…Puruuuu….

Cúi đầu nhìn xuống, tôi thấy Surana giờ đã vô lực nằm gọn trong vòng tay tôi.

-Hm? Ra khi được ôm sao?

-Haa…huh…cơ thể của Vine-san ấm áp quá…chỉ mới tiếp xúc mà Surana đã…

Thật vậy, với cơ thể nhạy cảm toàn thân kia, chỉ cần một chút skinship cũng đủ để tạo cảm giác như mơn trớn bộ phận sinh dục.

Nếu thế thì chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi thực sự làm vậy nhỉ?

Với sự tò mò và hào hứng đó, tôi khẽ đưa tay banh chân của Surana sang hai bên.

Vì bị chất nhầy xung quanh tràn ra che phủ, tôi đành phải đưa một ngón tay xuyên qua đó để kiếm xem thực sự có cái lỗ nào hay không.

-Puru…Puru….puuuu….

Mỗi lần ngón tay tôi đi vào sâu hơn, Surana lại càng rên và run rẩy tợn hơn.

Và rồi sau một hồi tìm kiếm, cũng ở đúng vị trí mà nó nên ở, tôi đã tìm thấy thứ có thể xem là âm đạo của Surana.

Theo suy nghĩ của tôi, thì có lẽ nó sẽ chứa đầy chất nhầy và là một cái ống thẳng tuột.

Nhưng không, cái âm đạo mờ ảo hiện ra hình như cũng có cấu trúc tương đối giống với âm đạo của phụ nữ bình thường với những nếp gấp gợn sóng xếp tầng bên trong. Nếu thế thì khi cho vào sẽ tuyệt lắm đây.

Không có tử cung vì Slime vốn dĩ không giao phối, nên đoạn cuối của âm đạo chỉ là một cái ngõ cụt.

(Hm…nhưng nếu không giao phối thì sao lại cần có âm đạo nhỉ??)

Câu hỏi đó vô thức hiện lên trong đầu, nhưng giờ chẳng có thời gian mà suy tính nữa.

THứ duy nhất tôi cần làm lúc này là đưa nó vào.

Khẽ di chuyển một chút để đổi tư thế, tôi đưa một ngón tay khẽ cho vào cái khe nhỏ chính giữa âm đạo của Surana. Một tiếng ót nhẹ vang lên, ngón tay tôi dễ dàng trượt sâu vào trong.

Surana quay lại nhìn tôi với gương mặt ướt át và gợi tình.

-Puru….Vine-san…cái này….

-À…đúng rồi, nhân tiện, Surana, tôi có vài thứ muốn hỏi.

-Eh…ngay lúc này sao? Là chuyện gì?

Surana ngạc nhiên khi tôi đột ngột dừng lại.

-Lý do thực sự để cô quyết định làm việc này là gì?

Trước câu hỏi của tôi, Surana bắt đầu run rẩy.

-Puru…chuyện đó…sao anh lại hỏi vậy?

-Rõ ràng là ở trước mặt Raksal, cô đã tỏ ra không hề thích thú gì với nó và còn bỏ chạy nữa. Cứ nói thật đi, tôi sẽ không làm hại gì cô hết.

-U…..đó là vì…Surana chẳng hiểu hay biết gì về nó cả…

-Chém gió…nhìn vào phản ứng của cô bây giờ là đủ hiểu. Nói, ý định thực sự của việc này là gì?

Bị tôi nhìn trừng trừng và hỏi, Surana cúi đầu xuống với đôi mắt bắt đầu nhòe đi.

-….Surana là một trong những kẻ vô dụng nhất của Quân đội Quỷ vương.,…

-Cái này tôi đã nghe rồi.

-Nhưng gần đây Surana đã được giao nhiệm vụ đóng giả làm Zerus-sama khi cô ấy vắng nhà. Lần này Surana đã thông báo được cho Ngài ấy, nhưng có thể đến một lúc nào đó, Surana sẽ phải trực tiếp tham gia chiến đấu như Quỷ vương thật sự và nguy cơ mất mạng là rất cao….Nghĩ đến chuyện đó, Surana lại thấy sợ và muốn làm, muốn biết, muốn hiểu, muốn trải nghiệm mọi thứ vì sợ sau này không còn cơ hội nữa….

Với những giọt nước lăn dài trên má, Surana bắt đầu khóc.

Trước đây, tôi có lẽ đã quen với kiểu suy nghĩ tích cực của Raksal, còn Surana dường như là ngược lại, cô nàng này luôn bi quan một cách tuyệt vọng.

-Vì thế mà cô muốn làm chuyện này sao? Do đã thất bại trong nhiệm vụ đóng giả Zerus nên cô sợ sẽ bị trừng phạt? Nếu thế chỉ cần bảo để tôi nói lại với Zerus là được mà.

-Un, nhưng đó không phải tất cả. So với tất cả những người khác, chỉ có Vine-san là không nhìn Surana bằng ánh mắt coi thường hay chế nhạo…thậm chí còn sẵn sàng nói giúp cho cô ấy nữa…nên….

Lau nước mắt và khẽ mỉm cười, Surana tiếp tục.

-Vì thế nên, Surana cảm thấy Vine là người tốt nhất để cô ấy giao phó cơ thể mình. ĐƯợc cảm nhận chuyện này trước khi chết là quá đủ với Surana rồi…

-Đừng có đùa…

Tôi ngắt lời và tóm lấy đôi vai gầy của Surana.

-Wa….

Chỉ vừa bị tôi nắm vai, cơ thể như thạch dẻo kia đã run rẩy và khẽ nấc lên một cái.

Sau khi trấn tĩnh lại, tôi nhìn Surana và lên tiếng.

-Cô nghĩ tôi sẽ để ai đó giết một cô gái gợi cảm như thế này sao? Đừng có đùa. Tôi sẽ không hài lòng chút nào nếu chỉ được làm chuyện đó một lần đâu.

-Eh…cái gì….

-Nghe cho rõ đây Surana, tôi ra lệnh cho em phải sống sót cho tới lần tiếp theo được tôi chạm vào, bởi vì tôi yêu em rất nhiều!!!

-Eh…..

Nghe những lời đó, tôi cảm thấy cơ thể của Surana trong vòng tay mình đột nhiên nóng bừng lên.

Những giọt chất lỏng vã ra trên má cô nàng giống như mồ hôi.

-Vine…nói thật sao?

-Đương nhiên là thế.

Ngay lập tức, Surana rụt rè cúi xuống.

Như thể muốn ghi nhớ lại câu nói của tôi, một khoảng im lặng kéo dài trong đôi mắt trong veo kia.

-Vậy thì…Vine-san…

Nói với giọng hơi run,, Surana khẽ vươn mình xoay người lại, banh nhẹ cái vết nứt ở háng ra trước mắt tôi để cho thấy lối vào âm đạo.

Đôi mắt đang nhìn tôi với không một chút bối rối, lo lắng hay sợ hãi nào, mà là đang cháy rực lửa tình đam mê.

-Vậy thì…hãy làm cho Surana cảm thấy sướng…hãy để lại dấu ấn của anh trên người Surana để cho lần sau chúng ta gặp lại…

Khỏi cần phải nói nên làm gì tiếp theo, tôi vươn người lên, ôm lấy Surana, kê đầu dương vật đã cứng ngắt lên cái lối vào kia.

-Hãy nhớ lấy, đây là lần giao phối đầu tiên của em, Surana!!!

Tôi hét lên rồi đẩy thật mạnh dương vật đã sẵn sàng chiến đấu của mình vào tận cùng âm đạo ẩm ướt kia.

Nó xuyên qua vô số nếp gấp lượn sóng, đâm sâu vào cơ thể của Surana chỉ trong một nhát.

-Puppruuuu….haa…..

Ngay khi tôi vừa đâm lút cán, Surana rên lớn và khẽ giật người.

Đồng thời cảm giác dương vật được bọc trong một khối chất nhầy dính dính và mềm mại quay lại với tôi.

Nhìn xuống dưới, tôi thấy phân nửa thân dưới của Surana đang tan ra như thạch.

-Oi, Surana, có thể giữ nguyên hình dạng ban nãy không?

-Puur….x…xin lỗi, Vine-san…nó nóng quá…đến mức Surana muốn tan chảy.

-Nhưng nếu cứ thế này thì chúng ta không thể tiếp tục được, em có thể cố gắng không? Sau đây sẽ còn cảm thấy sướng hơn nữa đó.

Tôi cúi xuống và thì thầm vào tai, nó khiến ánh sáng trở lại với đôi mắt đã dại đi vì sung sướng kia. Đồng thời phần thân dưới tan chảy cũng nhanh chóng trở lại hình dáng ban đầu.

-Puru…dù rất khó…nhưng Surana sẽ ráng hết sức….cô ấy muốn làm đến tận cùng…

-Tuyệt lắm, đó cũng là điều mà tôi muốn nói đấy. Hãy cố gắng lên.

Thì thầm vào tai Surana, tôi đồng thời bắt đầu nhịp hông đều đều.

Tuy nhiên có vẻ Surana vẫn chưa thực sự tỉnh táo được, dương vật của tôi giờ vẫn như đang bị bọc trong nước và không có chút cảm giác khít nào của thành âm đạo.

-Thế này vẫn chưa được…Surana, có thể làm bên trong hẹp hơn nữa không?

-Puru…thế này sao ạ?

Surana bắt đầu co thắt phần bụng điều chỉnh theo yêu cầu của tôi. Trong phút chốc, cảm giác dương vật được bao quanh bởi âm đạo ẩm ướt đã dần quay trở lại.

-Ah…

Rồi đột nhiên, nó bị bóp chặt khiến tôi vô thức rên lớn một tiếng.

-N…n…như vậy được chưa….Vine-san…cảm giác này lạ quá…

Độ khít đã trở lại như hồi nãy…à không, còn hơn cả nãy nữa.

Dương vật tôi đang bị bóp chặt cả đầu, gốc và giữa thân.

Bị đè nén quá nhiều, nó cũng hơi phồng lên để đáp trả.

Tiếp tục nhịp hông, tôi đâm mạnh hết cỡ vào bên trong rồi lại kéo ra gần hết.

-Purupu…ah…ah…ah….thứ đó còn lớn hơn hồi nãy…nó đang cọ xát bên trong Surana…

Vừa rên vừa run, nhưng Surana có vẻ vẫn không quên giữ nguyên hình dáng cơ thể theo những gì tôi dạy.

Nó khiến tôi cũng bị kích thích và trở nên tham lam hơn.

-Vine-san…Vine-san…sướng quá…Giao phối…là như vậy sao…sướng quá…ah…ah….

-Tôi cũng thấy sướng lắm…ah…chắc là sắp ra rồi…

Ngay khoảnh khắc tôi nói sắp ra, âm đạo đột nhiên bóp chặt lại mạnh hơn nữa.

Trong lúc tôi còn chưa hết bàng hoàng vì khoái cảm bất ngờ, Surana vòng tay xuống dưới và xoa nhẹ lên điểm tiếp xúc giữa cả hai cơ thể.

-Uh….Surana…

-Purupu….ra đi…ra đi…ra bên trong Surana…cho cô ấy tận hưởng giao phối đến tận cùng đi…

-Cái này…được rồi….nếu vậy tôi sẽ ra ngay đây…

Bị kích thích bởi mấy tiếng rên gợi dục kia, tôi tăng tốc dập liên tục vào hông Surana như quái thú.

Những tiếng da thịt va chạm vang vọng trong căn phòng lớn, mỗi lần dập là một lần tôi cảm thấy như Surana muốn tan ra vì sung sướng. Và chẳng mấy chốc tôi cũng đến cao trào.

-Guha….ra đây….

-Purrr……

Nhấp một phát hết tầm vào sâu trong âm đạo Surana, tôi xuất ra tất cả những gì mình có.

Qua cơ thể hơi trong suốt, tôi thấy dương vật mình đang bị cái âm đạo slime kia vắt kiệt trong khi tinh dịch trắng đục chảy ra hòa lẫn vào cơ thể lỏng của Surana.

-Haa…haa….Surana, ổn chứ?

Khi đang định hỏi xem cô ấy thế nào, một cảm giác kì lạ đột nhiên xuất hiện quanh eo tôi.

Cúi xuống nhìn, tôi thấy phần thân dưới của Surana đã tan ra giống như thạch lỏng, nhưng lần này không giống như trước đó.

Phần dịch nhầy đó bắt đầu bám lấy cơ thể tôi.

Toàn bộ cơ thể của Surana được trải mỏng ra rồi quấn quanh cả hai viên bi, bò qua mông, trèo lên cơ bụng, chui vào giáp ngực của tôi trong khi vẫn đang không ngừng vắt kiệt dương vật bên dưới.

-Puru…ngon quá…nữa đi…Vine-san…cho Surana nữa đi…

-Oi, Surana…nhìn em lạ lắm đó…

Chưa kịp cho tôi phản kháng, cả dương vật và hai viên bi đều bắt đầu bị xoa nắn bằng thứ chất lỏng nhầy nhụa kia.

-Puru…Puru…thứ đó của Vine-san..có phải nó đang tích lũy ở đây không? Nếu vậy hãy đưa nó ra cho Surana đến khi nó trống rỗng đi nào..hãy trộn thứ đó với cơ thể của Surana…

Vừa thở hổn hển vừa nói, nhưng cơ thể slime của Surana vẫn không ngừng kích thích tôi.

Tất cả khoái cảm đến từ những điểm bị kích thích trên cơ thể trào lên, khiến tôi phải nghiến răng để cố chịu đựng.

-Puruuu….nữa đi nào…

-Nếu cô đã muốn như vậy, tôi sẽ ra cho đến khi nào đầu cô toàn màu trắng thì thôi…

Về cơ bản, cơ thể của Surana là một khối chất lỏng, do đó cô nàng có thể thủ dâm bằng nhiều cách thô bạo cùng một lúc cho cơ thể tôi. Nó luồn qua mọi ngóc ngách, kích thích vào mọi điểm và khiến tôi trở nên hưng phấn hơn.

-Ah…ah…tôi lại ra đây Surana ….

-Puru…ra đi nào…

Tôi xuất ra phát thứ hai như súng nước trong khi phân nửa cơ thể vẫn bị slime bao bọc.

Cơn sướng khoái còn chưa hết, dương vật đã lại bị thụt rất mạnh còn bìu dái thì liên tục bị cọ xát khiến tôi lại tiếp tục muốn ra.

Cuối cùng sau thêm vmột lần xuất nữa, dù đã đưa gần hết mọi thứ ra ngoài, nhưng cơ thể của Surana vẫn bám chặt lấy tôi.

-Puru…nữa đi…hãy ra nhiều nữa trong người Surana…hãy nhuộm màu cô ấy bằng thứ đó của Vine-san…

-Nếu cứ thế này chắc tôi sẽ bị vắt đến khô mất…nhưng không dễ thế đâu…

Có lẽ nếu là ai đó khác thì đã bị vắt khô luôn bởi cái onahole slime này rồi.

Chỉ mới đó mà tôi đã ra liền ba lần.

======

Kết quả là sau đó, chính Surana đã là người thua trước.

Dù tiếp tục ép tôi ra với sự thèm muốn tưởng như vô đáy, nhưng đến khi tôi ra tới lần thứ năm thì cô nàng đã không chịu nổi nữa, mất đi ý thức và rời hẳn ra.

Đã rời khỏi người tôi và nằm yên bất động, nhưng Surana vẫn giữ được hình dạng con người của mình.

-Đáng sợ thật…

Tôi thở dài trong khi ngồi phệt xuống đất.

Cô nàng slime này, dù lúc đầu miệng cứ nói là không muốn, nhưng sau đó thì…

-Puru…dù cảm thấy rất mệt, nhưng không hiểu sao Surana cảm thấy rất thoải mái…

Surana cố ngẩng đầu lên nói vậy.

Nhưng đột nhiên, như nhận ra gì đó, Surana vùng dậy hét lớn.

-Pur….sao lại thế? Chỉ số của Surana đã tăng lên rất nhiều!!!

-Chuyện gì thế?

Tôi mở cửa sổ trạng thái để kiểm tra chỉ số của Surana bằng [Thấu tâm],.

Vì không biết trạng thái của cô nàng trước khi thay đổi là bao nhiêu nên tôi cũng không chắc có phải đó là sự tăng trưởng hay không. Nhưng những con số đang hiện ra trước mắt tôi có vẻ không hề thấp. Ít nhất là sẽ đủ để cô ấy không bị coi thường nữa.

Kiểm tra thêm bên dưới, tôi tìm ra nguyên nhân của việc đó.

Có một kĩ năng được gọi là [Hấp thụ tinh dịch] trong bảng skill của Surana.

Theo đó, nó là một kĩ năng hiếm có thể nâng cao chỉ số cho bản thân bằng cách hấp thụ tinh dịch đưa vào cơ thể.

Và nó cũng giải thích cho lý do vì sao Surana lại có âm đạo dù chẳng bao giờ giao phối.

Thứ đó tồn tại không phải để sản xuất em bé mà là để ép ra thứ chất lỏng màu trắng đục kia thành thức ăn cho cô ấy.

-Vine-san, như thế là sao?

Nhưng có vẻ cô ấy không thực sự hiểu những gì trước mắt cho lắm.

Nếu thế thì tôi sẽ giải thích một cách rõ ràng và đơn giản.

Nói tóm lại thì Surana có một hệ thống “công tắc tình dục” đặc biệt trong cơ thể, nó chỉ bật lên khi bắt đầu giao phối và sẽ tự động tìm mọi cách vắt đến khô bất kì giọt tinh dịch nào phóng vào trong cơ thể. Nói cách khác thì…

-Em có một cơ thể dâm dục bẩm sinh đó…

-Puru…tại sao chứ…!!!!

Tiếng hét của Surana vang vọng khắp căn phòng.

Bình luận (38)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

38 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Gì thế này, ta đang cảm thấy sợ hãi sao !!!
Xem thêm
Hơi vô lí nhưng cũng thấy hứng
Xem thêm
Mé tự nhiên muốn Rimuru làm vợ quá hehe
Xem thêm
Rimuru ko có hai cái lỗ ở dưới đâu
Xem thêm
Ôi Rimuru ơi, anh yêu em nhiều vãi L luôn :))
Xem thêm
slime này nhà ad có bán ko em mua 1 con :)
*Cắn
Xem thêm
main cởi hết ra r mà sao lúc sau Surana lại luồn vô giáp ngực là sao?
Xem thêm
Tốt tốt..... slime lai succubus hay gì.....
Tks trans
Xem thêm