VR Eroge yattetara isekai...
Nishina Asamaru TAKTO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 49: Chăm sóc nô lệ ★

84 Bình luận - Độ dài: 2,480 từ - Cập nhật:

Chắc cũng đâu đó khoảng 10 ngày trôi qua kể từ khi chúng tôi rời Siegfried.

Cả nhóm quyết định đi bộ để thưởng thức cảnh sắc dọc đường, do đó thời gian di chuyển bị kéo khá dài. Dù vậy, cuối cùng cả nhóm cũng đã tới được chân dãy núi ngăn cách hai nửa lục địa chạy dài từ bắc tới nam.

Vì đã gần trưa nên tôi quyết định sẽ dựng trại nghỉ tạm dưới chân núi rồi sáng sớm mai xuất phát vượt qua dãy núi.

Tamara bắt đầu nói với giọng y như đang giảng bài trong khi chúng tôi đang dựng lều.

-Dãy núi này có tên là Zed [note21172] . Sau khi vượt qua dãy núi này, chúng ta sẽ tới Vương quốc Northmore, nhưng con đường qua núi đã trở nên khó khăn hơn nhiều từ sau trận lở đất năm ngoái. Có vẻ gần đây họ đã hoàn thành việc dọn dẹp chỗ đất đá.

-Hừm…ra là vậy.

Vì Ena đã nói rằng chỉ số của tôi đã vượt qua mức yêu cầu, nên có thể con đường về phía bắc lục địa đã được mở. [note21173] 

Cơ mà nếu nói vậy, nhỡ chỉ số của tôi cứ thấp mãi thì con đường này cũng bị chặn mãi sao?

Chắc không phải đâu nhỉ.

-Thế, Tamara, Vương quốc Northmore đó là kiểu vương quốc gì?

-Hm…cô cũng chưa bao giờ tới đó, nhưng nghe nói khí hậu ở đó lạnh hơn bên sườn núi bên này rất nhiều. Nhưng hãy yên tâm là không bị lạnh tới mức đóng băng đâu.

Tamara cười lạc quan.

Dù có đôi chút khó hiểu với những thông tin đó, nhưng vì cũng chẳng biết gì về phía bắc nên tôi đành im lặng vậy.

-Zerus thì sao? Cô biết gì không?

Tôi quay snag Zerus, người đang chẻ mấy khúc củi nhặt được gần đó bằng sợi tơ sắc của mình. Cô nàng dừng tay lại và nhìn sang tôi.

-Ta cũng không biết gì nhiều về nó cả.

-Ủa, tôi tưởng cô là Quỷ vương cai trị cả thế giới này? Lẽ nào Quỷ vương cũng chia thành Quỷ vương Bắc và Quỷ vương Nam sao?

-Đừng có nói mấy chuyện ngu ngốc như thế. Ta đâu thể một tay quản lý toàn bộ cấp dưới của mình khắp thế giới này. Về cơ bản, ta chỉ chịu trách nhiệm điều hành đám thuộc cấp theo khu vực lãnh thổ nhất định của mình, còn mọi việc chúng làm trong phạm vi đó đều là quyền tự chủ của chúng. Chỉ khi nào cần ta mới gọi hỏi đến chúng.

Zerus phàn nàn trong khi chẻ thêm rất nhiều củi nữa như để trút giận.

Nghe những gì cô nàng nói, có vẻ cách quản lý của Quỷ vương khá là sơ sài nhỉ.

Dù không chắc mấy lời của Zerus có sức nặng đến đâu trong việc điều hành, nhưng xét trong phạm vi lãnh thổ mà mỗi tên tay sai kia quản lý, chúng gần giống như một vị vua vậy…

-Raksal thì sao?

Cuối cùng, tôi quay sang hỏi Raksal, nhưng…

Không như hai người đang chuẩn bị lều bạt và củi lửa kia, cô ấy chỉ ngồi thừ ra đó và nhìn xa xăm.

Chắc là cô nàng không nghe thấy tiếng gọi của tôi.

-Oi…Raksal…

-Eh…hah….xin lỗi Vine-sama…Có chuyện gì vậy ạ?

Raksal trả lời tôi một cách vội vàng và bối rối, như vừa từ cõi mộng nào đó trở về vậy.

Gương mặt thì đỏ lựng như bị sốt.

-Nhìn em lạ lắm đó. Em bị sốt sao?

Không cho Raksal có ý kiến gì thêm, tôi vuốt nhẹ tóc mái của cô nàng và áp vào trán mình.

Raksal khẽ giật mình trong khi càng tỏ ra bối rối và gương mặt ngày càng đỏ hơn.

-V…Vine-sama….nếu bị anh chạm vào lúc này…em sẽ…em sẽ….

Raksal vội khép chặt đùi lại và cúi đầu xuống.

-A…ah…phải rồi, chúng ta cần lấy nước…Để em đi nhé Vine-sama.

Vội đứng dậy và cúi đầu, Raksal chạy nhanh về phía con suối gần đó như muốn trốn khỏi tôi.

Zerus, người chứng kiến toàn bộ những gì đã xảy ra, khẽ lại gần và kéo kéo tay áo Tamara.

-Oh…Nhìn kìa, Tamara, Raksal đã chạy khỏi Vine. Chắc là cô ấy đã ghét Vine trở lại rồi.

-Eh…à…tôi chỉ biết mối quan hệ giữa Rak-chan và Vine-kun rất tốt, nên chắc là cô ấy cảm thấy không được khỏe thôi… Chắc là không sao đâu.

Zerus tỏ ra mừng rỡ,  Tamara lại chuyển sang lo lắng. Còn tôi, với những gì đã chứng kiến, tôi lại nghĩ khác.

Trạng thái đó của Raksal, có lẽ là…

-Raksal, đợi với, để anh giúp một tay. Hai người cứ làm tiếp nhé, tôi qua đó giúp Raksal lấy nước, tiện thể tắm cái.

Tôi với lấy đồ dùng cá nhân từ hành lý.

-Nhớ quay lại sớm đó. Chúng ta không thể nấu ăn mà không có nước đâu.

-Rõ rồi.

Đáp lại Raksal và chạy theo hướng Raksal vừa đi.

Đến gần bờ suối, tôi thấy có tiếng Raksal.

Mấy tiếng thở hổn hển và tiếng rên khe khẽ.

Âm thanh óc ách như thứ gì đó đang ướt đẫm nước.

-Haa…ah…ah…Vine-sama…Vine-sama….

Tôi từ từ tiến lại trong khi giữ im lặng và bắt gặp một cảnh tượng vô cùng đã mắt.

Ở phía sau một thân cây, Raksal đang dựa vào đó và thọc ngón tay nhỏ nhắn xuống bên dưới chiếc váy mỏng trên người.

Những tiếng rên ngọt ngào cứ liên tục vang lên cho thấy cô nàng đang cảm thấy sướng, nhưng cũng đồng thời cho thấy sự không thỏa mãn.

Đúng như tôi dự đoán. Raksal giờ đã bị nghiện việc này rồi.

-Ah…ah…thế này không đủ…Vine-sama…cho em nữa đi…nữa đi…ah….

Raksal dường như không thể lên đỉnh nổi và những tiếng rên kia dần chuyển sang thất vọng.

Tiến lại gần hơn, tôi vỗ nhẹ vào vai cô nàng.

-Fue….V..Vine-sama!?

Giật nảy mình, Raksal vội vàng đứng dậy, nhưng nó cũng vô tình khiến một dòng nước trong veo chảy xuống cặp đùi trắng nõn.

Và không chỉ có một dòng nước, tiếp sau đó là nhiều dòng hơn nữa chảy dọc theo cặp đùi và nhỏ xuống mặt đất.

-E…em xin lỗi, Vine-sama…chuyện này…em chỉ là…

Raksal cúi đầu xin lỗi tôi với gương mặt đỏ chót như sắp bốc hỏa đến nơi.

Tôi nhẹ nhàng nâng cằm Raksal lên bằng đầu ngón tay.

Cô ấy không có lỗi gì hết, chính tôi mới là người cần phải xin lỗi.

-Là lỗi của anh, Raksal. Anh đã bỏ mặc em suốt 10 ngày kể từ khi chúng ta rời khỏi thị trấn.

Dù cũng rất muốn, nhưng tôi cũng phải cố gắng chịu đựng cho đến khi tới được thành phố tiếp theo bởi còn có ánh mắt của hai người kia, đặc biệt là Zerus.

Nhưng Raksal có lẽ không thể chịu được điều đó quá lâu.

Bằng chứng là cô nàng vừa mới thủ dâm bằng tay ban nãy.

Chăm sóc những nô lệ đáng yêu và quý giá của mình là một phần trách nhiệm của Chủ nhân. Do đó tôi cần chú ý hơn tới tâm tư tình cảm của cô ấy hơn nữa.

Việc để cô ấy phải “tự xử” đã có thể xem là một thất bại trong việc làm Chủ nhân của tôi.

-Anh sẽ đáp ứng nguyện vọng của em ngay đây.

Hạ bàn tay đang nâng cằm Raksal xuống, tôi để nó lần tìm xuống làn da bụng mịn màng và tiếp tục tiến sâu hơn xuống dưới.

Đến khi chạm tới một mảnh vải nhỏ bé nằm cản đường, tôi mới khéo léo lách tay xuống bên dưới nó và nhẹ nhàng vuốt ve cái khe nứt đang ướt đẫm kia.

-Hya…..

Như hưởng ứng lại sự kích thích đã chờ đợi từ lâu, Raksal khẽ uốn éo và bắt đầu run nhẹ.

Bàn tay nhỏ bé của Raksal vẫn theo phản xạ chạm vào cổ tay tôi….

-Haa….nữa đi anh…nữa đi…em muốn…ngón tay của Vine-sama…ahh….haa….

Raksal nắm lấy tay tôi rồi chủ động di chuyển hông qua lại để chà nhẹ lên nó một cách tham lam.

Tiếp tục để yên cho Raksal tự làm, tôi dùng bàn tay còn rảnh của mình kéo quần xuống, để lộ ra chiếc dùi cui thịt cứng ngắt từ bao giờ trước ánh mắt si dại của cô ấy.

-Em có chắc là đã thỏa mãn với ngón tay của anh không?

-Ah…không…em cũng muốn…thứ cứng và to lớn đó của Vine-sama…

Dán mắt vào dương vật của tôi, Raksal khéo léo nhướn người lên, áp phần thân dưới của mình lại gần tôi.

Được thế, tôi đẩy nhẹ dương vậy và dùng tay khép cặp đùi non mịn màng của Raksal lại rồi ôm chặt lấy cô nàng.

Mỗi lần dương vật tôi qua lại bên ngoài khe nứt, Raksal lại khẽ rít lên như đang cố kìm tiếng rên của mình.

-Nn…Vine-sama…ah….ah…ahh….

Cách mơn trớn này cũng mang lại sự thú vị và hấp dẫn riêng, không thua kém gì đưa trực tiếp vào trong.

Cặp đùi của Raksal tuy rất săn chắc và gọn gàng nhưng làn da trần vẫn mềm mịn và ẩm mượt.

Chỉ mới chà xát bên ngoài đã đủ khiến cột sống tôi run rẩy.

-Waaa….ahhh…ahhh….Vine-sama…sướng quá….

Như thường lệ, Raksal lại đạt cực khoái trước tôi chỉ sau vài lần cọ xát, cặp đùi cô nàng khép lại và siết lấy dương vật của tôi.

Bị áp lực bất ngờ, tôi giật nảy mình, cố gắng kìm nén ban đầu như bị bóp nát.

-AH….Raksal…anh ra….

Trong khị siết bởi cặp đùi của Raksal, tôi xuất ra xối xả.

Đồng thời cô nàng cũng thả lỏng cơ thể và thở hổn hển.

-Ah…nóng quá…Vine-sama ra nhiều quá…

Raksal nhìn xuống dưới.

-Haa…um…lãng phí quá…Tinh dịch của Vine-sama..em muốn đưa nó vào trong….

Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt gợi tình và nói ra điều đó.

Rồi từ từ xoay người tựa vào gốc cây, dang rộng hai chân, để lộ cái khe hồng hồng như mời gọi.

Cảnh tượng đó còn được tô điểm thêm bởi sự hòa trộn giữa dâm thủy và tinh dịch đang bám trên đùi cô nàng.

-Xin hãy….cho em ở đây nữa…

Không cần suy nghĩ thêm…

Tôi bước lại, ôm lấy Raksal và đẩy dương vật một nhát thật mạnh đến lút cán như để thỏa mãn cơn hứng tình của cô nàng.

-Hyah….ah…ah….ah…

Nhờ sự ướt át bên trong, dương vật tôi dễ dàng xuyên thẳng vào trong.

Đây mới là lần đầu chúng tôi làm ở tư thế đứng, cảm giác cọ xát bên trong và sự co bóp của những nếp gấp âm đạo dường như cũng thật khác biệt.

-Có đau lắm không em?

Tôi hỏi lại để chắc chắn mình không làm đau Raksal khi đang đẩy cô nàng vào gốc cây.

Nhưng đáp lại chỉ là một cái gật đầu nhẹ nhàng và nụ cười hạnh phúc.

-Em không sao đâu. Vine-sama thật là tử tế…

-Ừm…cái này cũng bình thường thôi mà.

Sau khi nghe câu trả lời của Raksal, tôi gật đầu và bắt đầu nhịp hông.

Sự ẩm ướt bên trong khiến tôi có thể di chuyển một cách dễ dàng dù mới chỉ là những phát nhấp đầu tiên.

-Ah…nn…V…Vine-sama….ahh…

Khi đứng, cơ thể không bị bó buộc quá nhiều như khi nằm, nên tôi có thể vận dụng những cú đẩy hông của mình một cách linh hoạt theo nhiều cách hơn.

Tận dụng đà đẩy tới, tôi dùng tay nâng hông Raksal lên một chút rồi khi đã vào hết cỡ lại rút ra và hạ hông cô nàng xuống.

-Haa….hya…nư….nữa đi anh…ah….ah…

Bị tấn công liên tục theo cách đó, Raksal chới với bám lấy vai tôi mà thở hổn hển trong khi những giọt nước mắt sung sướng làm nhòe cả đôi mắt trong veo.

Nơi cả hai đang kết nối phát ra những âm thanh thật dâm dục.

Mồ hôi, dâm thủy và tinh dịch ở khắp nơi, hai chúng tôi tiếp tục cuộc hoan lạc như hai con thú thực sự.

-Ahhh…ah,…không….khoan đã….

Mặc dù đang thở không ra hơi, nhưng Raksal vẫn bằng cách nào đó như muốn hút luôn cả dương vật tôi vào trong.

Không chỉ là bên trong âm đạo, cả ánh mắt kia cũng đang đung đưa một cách gợi tình như muốn vắt kiệt cả thể xác lẫn tâm hồn của tôi.

Nó khiến tôi sắp chẳng thể giữ nổi nữa.

-Ah…

Bị kích thích mạnh, tôi càng nhấp hông mạnh hơn nữa.

Cơ thể Raksal hứng chịu từng đợt nhấp như vũ bão của tôi, bộ ngực màu mỡ cứ liên tục lắc lư lên xuống.

-Uh…haa…haa…ra đi…ra đi anh…ra bên trong em…. Vine-sama…

-Haa…..anh ra đây….

Nhấp mạnh hơn đến mức khiến cả hai như dính liền với nhau, tôi cảm thấy đầu dương vật mình hơi chạm vào cổ tử cung.

Đó cũng là lúc cơn sướng khoái trong tôi đạt đỉnh.

-Haaaaa…..

Raksal cũng lên đỉnh cùng lúc, vặn mạnh eo như thể muốn siết chặt và vắt hết mọi thứ tôi đang xuất ra một cách thèm khát.

Ngay cả sau khi đã trải qua một đợt xuất tinh như vũ bão và được kéo ra ngoài, dương vật của tôi vẫn như còn vương vấn cái âm đạo ấm áp kia với một chút tiếc nuối.

-Haa…có lẽ mình hơi cố quá rồi…

Cơn sướng qua đi cũng là lúc sự mệt mỏi ập đến trên khắp cơ thể.

Cả hai chúng tôi đều đã mồ hôi nhễ nhại.

-Un….tuyệt quá…cảm ơn anh Vine-sama…Em thực sự hạnh phúc khi có một chủ nhân quan tâm đến nô lệ của mình như vậy…

Raksal dụi đầu vào lòng và ôm lấy tôi.

Có vẻ là tôi đã thành công trong việc giải tỏa cho cô nàng.

Nhưng trong tương lai, nếu không muốn cô nàng xảy ra chuyện gì do bị phân tâm, tôi cần tìm cách giải quyết nhu cầu khá cao của Raksal.

Tất nhiên là cả việc được làm mấy trò hồi nãy với Zerus và Tamara nữa.

-Dù sao thì, chúng ta đều nhễ nhại mồ hôi rồi. Sẵn con suối này, em có muốn tắm chút không?

-Thật sao ạ? Chúng ta sẽ làm tiếp dưới suối sao?

-Cái này….

Mất một khoảng thời gian khá dài, tôi và Raksal mới mang được nước quay về chỗ cắm trại và bị Zerus càm ràm rất nhiều.

Sau tất cả, chăm sóc nô lệ vất vả thật đó….

Ghi chú

[Lên trên]
ツェッド , giống tên một nhân vật trong anime Kekkai Sensen, không phải thằng sát thủ bóng tối thích chơi với "bóng" nào đó đâu nhé :v
ツェッド , giống tên một nhân vật trong anime Kekkai Sensen, không phải thằng sát thủ bóng tối thích chơi với "bóng" nào đó đâu nhé :v
[Lên trên]
Đoạn này nói dễ hiểu là kiểu như khi đủ cấp độ hoặc chỉ số thì sẽ unlock thêm phần cốt truyện mới vậy
Đoạn này nói dễ hiểu là kiểu như khi đủ cấp độ hoặc chỉ số thì sẽ unlock thêm phần cốt truyện mới vậy
Bình luận (84)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

84 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Yere yare, mới có 5 e thôi mà
Xem thêm
ko như bé sylvie nhà tôi
bỏ nó 4 ngày là nó canh lúc đang ngủ lột quần ra hiếp
*Cắn
Xem thêm
chăm sóc ẻm tử tế vào chứ
còn tui cứ tống trà xanh cho ẻm dịu lại:))
Xem thêm
Hừm, thật là vất vả.....
Tks trans
Xem thêm
Vất vả thật
Xem thêm
Hừm hừm
Xem thêm
Main nhà ta vừa mới rút ra được 1 kinh nghiệm :" Chăm sóc nô lệ thật là khổ " :))
Xem thêm