VR Eroge yattetara isekai...
Nishina Asamaru TAKTO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 24: Trận giả chiến của Raksal

19 Bình luận - Độ dài: 1,237 từ - Cập nhật:

Trước sự choáng váng của Domina-sensei và sự xôn xao của các học viên, Peter nhanh chóng được đưa tới phòng y tế.

Mới nhìn thì thương tích có vẻ khá nghiêm trọng, nhưng thứ làm cậu ta bị thương là chính ma thuật của cậu ta, do đó ma thuật chữa trị chắc là sẽ cứu được thôi.

-E..Ehem…chúng ta đã được thấy khả năng của Vine-kun. Giờ thì mọi người chia ra đấu tập với nhau đi.

Domina-sensei nhanh chóng chỉnh trang lại tư thế và biểu cảm rồi tiếp tục cho buổi học tiếp tục.

Như dự đoán, tôi có lẽ đã thoát khỏi việc thiên vị công khai của cô ta.

Sau đó, các học viên khác cũng chia thành từng cặp để đấu tập.

Dù kết quả thế nào thì cũng không có mấy sự chênh lệch về khả năng.

Đại khái là đều tăm tắp như trứng cá vậy.

(Nhưng hình như mình không thể khống chế được hành động của các bạn cùng lớp)

Có một điều kiện tiên quyết để tiến hành việc Thuần hóa, đó là đối tượng phải là kẻ địch của bạn. Cũng không có gì ngạc nhiên, Thuần hóa vốn dĩ là hệ thống sinh ra để khống chế và kiểm soát kẻ thù.

Tất nhiên, tôi vẫn có thể làm trò ero trên đồng đội, nhưng hiệu quả không quá cao/

Theo phản ứng của mấy bạn học cùng lớp, hình như tên Peter đó chính là người mạnh nhất.

Nếu vậy thì chẳng ai ngu gì mà đi bày tỏ thái độ thù địch với tôi, kẻ đã dễ dàng hạ gục hắn.

-Nhóm cuối lên đi.

-Vâng, xin lỗi Domina-sensei, nhưng vì đây là lần đầu đi học, nên có vài điểm còn chưa nắm rõ lắm, nhưng em sẽ cố gắng hết sức.

Raksal cúi đầu lễ phép.

Rồi cô ấy cầm thanh kiếm gỗ lên đối diện với đối thủ của mình.

-Oi…oi…

Đối thủ của cô ấy là một tên nhìn khá to con, lực lưỡng.

Tôi có cảm thấy chút gì đó không ổn lắm trong ánh mắt hắn nhìn Raksal.

Cũng phải, khó ai mà cầm lòng được trước vẻ đẹp của cô ấy.

Trong lúc tôi đang nghĩ vậy thì trận giả chiến đã bắt đầu.

-Haa….

Kết quả được định đoạt khá nhanh khi thanh kiếm của Raksal chém trúng vai tên kia và khiến hắn thua trận khi còn chưa kịp làm gì.

Những tiếng reo hò cổ vũ lại vang lên trước chiến thắng áp đảo đó.

-Anh không sao chứ?

Raksal bước tới chỗ tên to con bị ngã và đưa tay ra.

-Cô ấy tốt bụng quá, ngay cả với đối thủ của mình.

-Lần đầu tiên tôi mới thấy một cô gái mạnh mẽ và tốt bụng như vậy, giống như một thiên thần ấy…

Không phải thiên thần đâu ạ, cô ấy là Quỷ tộc đó.

Trở lại với Raksal, tên thua trận cũng giơ tay ra, nhưng thay vì nắm lấy bàn tay kia để được kéo lên, hắn lại hướng vào ngực cô ấy.

-Oi…đừng…

Tôi vội kêu lên, nhưng đã muộn.

*Soạt*

-AHHHHHHHH

Một cục thịt màu da người đã lăn lốc dưới chân tên to xác kia.

Đó chẳng phải thứ gì khác mà chính là toàn bộ cổ tay và bàn tay hắn.

Giống như một vòi nước bị vỡ, máu tươi từ phần còn lại tuôn ra xối xả.

Tôi đã chứng kiến tất cả.

Raksal đã dùng tới kĩ năng Kiếm ma thuật của mình để chặt phăng bàn tay gã kia

-Aghhhhhhhh

Vừa rú lên như bò, hắn ôm lấy cánh tay đang be bét máu của mình.

Các bạn cùng lớp của tôi cũng hét lên kinh ngạc.

Raksal thở dài chán nản, ném thanh kiếm gỗ dính đầy máu tươi xuống đất và nhặt bàn tay vừa bị chặt kia lên.

Tóm lấy cái cổ tay bê bết máu kia, cô ấy ấn nó vào vị trí cũ, rồi…

[Hồi quang]

Ma thuật hồi phục cấp 5.

Ánh sáng hội tụ trên cổ tay tên yêu râu xanh và bàn tay đứt lìa được nối lại như chưa hề có cuộc chia li.

-Fuu…

Raksal mỉm cười sau khi hoàn thành việc chữa trị.

Nhưng gương mặt của tên kia thì vẫn y hệt như lúc mất tay, sự sợ hãi thấy rõ trên mặt hắn.

-Nếu đã ổn rồi thì hãy nghe cho rõ đây. Cơ thể ta là của Vine-sama. Ta sẽ không co phép bất kì tên đàn ông nào chạm vào mình. Đây là lần đầu và cũng là lần cuối, nên ta sẽ tha chết cho ngươi.

Raksal tuyên bố với một nụ cười khủng khiếp.

-….

Có lẽ vì quá nhiều cú sốc và đau đớn cùng ập đến, tên to con kia đã ngã ngửa ra ngất xỉu.

Mặc kệ hắn nằm đó, Raksal lại lon ton chạy về phía tôi.

-Vine-sama. Anh nhìn thấy rồi chứ?

-Ừm, em làm tốt lắm…

-Em đã thành thạo ma thuật hồi phục, chắc chắn em sẽ hữu ích hơn với anh.

-À ừm…

Cơ mà trước đó thì có điều tôi cần phải lo…

Như dự đoán, Domina-sensei đã lao tới.

-Raksal, cô làm cái gì thế?

-Hm? Không phải em vừa hỏi cô trước rồi hay sao? Em chỉ tự vệ thôi. Với lại em đã chữa lành vết thương của hắn rồi nên em chẳng làm gì sai cả.

-Đó không phải vấn đề. Nguyên tắc của tôi là tuyệt đối không được sát thương đối thủ khi tập luyện.

Domina gằn giọng nhìn vào Raksal với đôi mắt như vực thẳm.

-Tôi chẳng làm gì sai hết.

Đáp lại, Raksal giải phóng uy áp của một Ma tướng dưới quyền Quỷ vương khiến Domina chết khiếp.

-Nhớ lấy những gì tôi nói.

-Raksal, như thế đủ rồi.

Vì có thể chuyện sẽ đi xa hơn nên tôi kéo Raksal lại.

Trong lúc đó, tên khốn kia cũng nhanh chóng được đưa tới phòng cấp cứu.

-D…dù có vài rắc rối không mong muốn, nhưng chúng ta vẫn còn thời gian, mau trở lại tập luyện đi.

Domina lấy lại vẻ nghiêm khắc và quay về khu vực huấn luyện. Đột nhiên…

-Mọi người…cảm ơn vì đã chờ cô~~

Tamara xuất hiện với tấm áo choàng trắng quen thuộc và cúi chào mọi người.

-Tamara-sensei, chuyện lũ quái vật sao rồi?

-Um, tôi đã dẹp xong rồi.

-Nhanh vậy sao, quả nhiên là Tamara-sensei.

-Không, vì lí do nào đó, đám quái vật khi nhìn thấy tôi đều bỏ chạy hết. Tôi chẳng hiểu gì cả…nhưng bỏ qua chuyện đó, Domina-sensei, khả năng của Vine-kun thế nào?

Tamara quay sang tôi và hỏi.

Trước mặt những học viên khác, dù vẫn có ý định dìm hàng tôi, nhưng cũng phải bày tỏ suy nghĩ của mình.

-B…bằng cách nào đó, ngay cả Peter cũng không có cửa. Thành thực mà nói, trình độ là quá khác biệt.

-Hm…quả nhiên.

Tamara bước ra trước mặt tôi và mỉm cười.

-Ne, Vine-kun. Em có thể đấu với cô một trận không?

-Đấu?? Đấu tập thôi đúng không?

Trước câu hỏi của tôi, Tamara lắc đầu.

-Không, là một trận đấu nghiêm túc. Cô muốn thấy toàn bộ sức mạnh của em khi nghiêm túc.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Hề hề hề......
Tks trans
Xem thêm
Nhạt quá
Xem thêm
Ngon :3 , hóng lột đồ sensei :))
Xem thêm