VR Eroge yattetara isekai...
Nishina Asamaru TAKTO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 16: Kĩ năng [Thấu tâm]

40 Bình luận - Độ dài: 1,424 từ - Cập nhật:

Như Ena đã giải thích, Học viện Hoàng gia Siegfried là một trong những học viện lớn nhất thế giới này.

Tất cả các khoa của trường đều được chia thành lớp lý thuyết và lớp thực hành và dường như hiệu quả đào tạo qua từng năm của họ là vô cùng cùng ấn tượng.

Ở game mà tôi chơi hồi còn sống thì không có hệ thống nhập học này, nên thú thực là tôi mù tịt chẳng biết cái gì về chỗ này cả.

Tamara đi bên cạnh tôi với vẻ mặt rất hào hứng.

-Vine-kun nhắm tới điều gì khi tới học ở đây? Một người lính? Mạo hiểm giả? Hay Ma thuật sư?

-Nhắm tới à….ừm, có lẽ là cái gì đó có thể sống được thoải mái và tự do.

Tôi chẳng có mục tiêu nào cụ thể nên chỉ trả lời mơ hồ như vậy thôi.

Hiện tại tôi chẳng hề muốn bị trói buộc bởi công việc, nhưng tôi cũng không muốn chức nghiệp của mình cứ giữ mãi là Dân làng như bây giờ, vì thế tôi muốn thay đổi nó.

-Nếu vậy học làm Mạo hiểm giả chắc ổn đó nhỉ? Gần đây đám quỷ đang hoành hành khắp nơi, số lượng yêu cầu từ các bang hội cũng tăng lên nhiều. Có được một người mạnh mẽ như Vine-kun hẳn là sẽ rất tuyệt vời.

Ở đây dạy cả làm Mạo hiểm giả sao?

Mà nghĩ cũng phải, ngôi trường duy nhất ở thành phố này chắc chắn phải có trách nhiệm tạo ra những người hữu ích với xã hội.

-Vậy Tamara-sensei là giáo viên dạy thực hành ở đây sao?

-Cái đó là đương nhiên rồi.

Nghe tôi hỏi sau khi thấy những gì cô ấy đã làm ở quảng trường, Tamara ưỡn bộ ngực vĩ đại của mình lên một cách đầy tự hào.

-Gia đình cô là một gia tộc hiệp sĩ đã chiến đấu chống lại Quỷ tộc từ nhiều thế hệ trước. Cô sẽ cố gắng trau dồi thật nhiều kĩ năng để ngày nào đó có thể đạt được ước mơ đánh bại Quỷ vương Zerus.

-R…ra là vậy…

Zerus hiện giờ đang có 20% sức mạnh của tôi.

Nhưng với một người bình thường, cô nàng liệu có mạnh hay không thì tôi không rõ.

-Tamara-sensei có vẻ rất mạnh, nên tôi không nghĩ là chuyện đó khó khăn lắm đâu.

Tôi nói nửa đùa nửa thật, đột nhiên, cánh tay tôi bị kéo nhẹ từ bên cạnh.

Raksal kéo tôi lui lại sau lưng Tamara và thì thầm vào tai tôi.

-Ừm…Vine-sama. Em muốn hỏi, có phải anh đã nhận được kĩ năng [Thấu tâm] từ Zel-chan không ạ?

-À đúng rồi, nhưng anh quên chưa kiểm tra xem nó như thế nào…

-[Thấu tâm] là kĩ năng có hiệu ứng nội tại giúp tăng tỉ lệ đánh trúng mục tiêu và né tránh đòn tấn công cho chủ sở hữu. Nhưng hiệu ứng chủ động của nó mới là cái đáng nói, anh có thể quan sát trạng thái của bất kì người nào khác trước mặt mình.

-Cái này ngon đó chứ?

-Người đó…Tamara sẽ trở thành kẻ thù của Zel-chan, anh có thể dùng [Thấu tâm] để giám định sức mạnh của cô ta không?

-Ra là em quan tâm vụ đó à?

Nói vậy rồi nhưng tôi vẫn hướng về Tamara và tập trung ý thức.

Ngay lập tức, một cửa sổ rớt xuống trước mắt tôi cùng chỉ số của cô nàng.

-Không thể nào…

Khoảnh khắc nhìn vào đó, tôi giật nảy mình.

========

(1/2)

Tên: Tamara Leonora.

Giới tính: Nữ

Chủng tộc: Con người

Cấp độ: 50

Chức nghiệp: Thánh kị sĩ

HP: 143137/143137

MP: 9850/9850

EP: 9/9

Sức mạnh: 39355

Thể lực: 8294

Nhanh nhẹn: 8710

Trí tuệ: 6485

May mắn: 9699

Kĩ năng tình dục: 4

Kĩ năng bị động: [Bảo hộ] [Kháng đột tử lv9] [Tự hồi phục HP lv5] [Khắc chế Quỷ tộc]

Kĩ năng chủ động: [Kiếm kĩ lv4] [Võ kĩ lv6] [Quang hệ ma pháp lv6]

========

(Mạnh quá….)

Ít nhất là cô ấy đang mạnh hơn so với Raksal và cả Zerus hiện tại.

Ngoài sức mạnh và thể lực vượt trội, cô ấy còn có cả [Tự hồi HP] cấp cao nữa.

Thậm chí là với lượng sát thương có thể gây chết người, vẫn có một kĩ năng [Kháng đột tử lv9] để giúp cô ấy sống sót với một tỉ lệ khá cao.

Đây chắc chắn là một đối thủ cực kì khó chịu cho những pháp sư kiểu như Zerus. Hơn nữa sức tấn công của cô nàng cũng không hề thấp chút nào.

-Vine-kun, Raksal-chan? Có chuyện gì sao?

Tamara nhìn chúng tôi đang chụm đầu vào nhau bằng ánh mắt khó hiểu.

-À không…không có gì.

Tôi nhanh chóng trả lời nhưng đầu vẫn còn nghĩ về chuyện hồi nãy.

Nếu với tình trạng hiện tại của đôi bên, Tamara hoàn toàn có thể đánh bại Zerus.

Nhưng vấn đề là Zerus giờ đã là nô lệ tình d…à nhầm, một người đồng đội chứ, nên tôi không thể để cô nàng này làm thế được.

(Trước tiên hãy cứ đăng kí đã. Với sức mạnh hiện tại, Tamara chắc chắn rất nguy hiểm cho Zerus. Vì vậy mình sẽ tính cách xử lý sau)

Nếu trong trường hợp tốt nhất, tôi sẽ biến Tamara thành đồng đội và loại bỏ khả năng cô nàng này tấn công Zerus.

Có vẻ cuộc sống học đường của tôi dù chưa bắt đầu nhưng sẽ rất thú vị đây.

-Hm?

Đột nhiên, tôi để ý thấy còn có một mũi tên mở rộng bên dưới bảng trạng thái của Tamara.

Còn thêm thông tin nữa sao?

Bấm vào nó, tôi thấy một hàng thông tin mới xuất hiện.

====

(2/2)

Tên: Tamara Leonora.

Chiều cao: 145cm

Số đo ba vòng: 86(H cup), 52, 78.

Vùng kích thích: Ngực, cổ.

Đặc điểm tình dục: [Còn trinh] [Thiếu kinh nghiệm hôn]

=====

…..

Oh, cái này hay đó, quả là những thông tin vô cùng hữu ích với một người có kĩ năng tình dục mạnh như tôi.

Tuy nhiên tôi không chắc cái này liệu có phải là do hệ thống báo lại hay do mình tự nghĩ ra.

Để kiểm tra, tôi quay sang hướng vào Raksal và sử dụng kĩ năng lại lần nữa.

====

(2/2)

Tên: Raksal

Chiều cao: 167cm(không tính sừng)

Số đo ba vòng: 92(G-cup), 58, 90

Vùng kích thích: Tai, mông, lưng, âm đạo.

Đặc điểm tình dục: [Đã thuần hóa] [Trinh nữ ] [Thiếu kinh nghiệm hôn] [Ngốc] [Bản năng làm mẹ] [Trung thành tuyệt đối]

=====

Quả như tôi mong đợi, tất cả đều chính xác tuyệt đối về những gì tôi cảm nhận được từ Raksal.

Giờ là lúc so sánh một chút, nếu tính về chỉ số thì ngực Raksal chắc chắn lớn hơn, nhưng với vóc dáng nhỏ nhắn của mình, cảm giác bộ ngực của Tamra lại lớn hơn một chút.

Tuy nhiên đó chỉ là vấn đề thông số mà thôi, ngực của cả hai chắc chắn đều sẽ rất thoải mái khi tôi chạm vào đây.

Mà khoan nói về chuyện đó, các Đặc điểm tình dục dường như chịu ảnh hưởng từ tính cách và suy nghĩ của chủ sở hữu.

Nói dễ hiểu thì mấy cái này giống như một loại trạng thái ẩn mà chỉ tôi mới nhìn thấy.

Ngay cả vụ [Ngốc] của Raksal cũng chuẩn đến mức tôi không thể phủ nhận được.

-Anh đã xem xong chỉ số của Tamara chưa? So với em thế nào ạ?

Raksal hình như hiểu lầm những gì tôi vừa làm bằng ánh mắt đó, nhưng thôi kệ đi.

-Anh sẽ nói cho em biết sau…Nhưng thực sự thì [Thấu tâm] rất hữu ích đó.

-Vâng, nhưng vì một số lý do nào đó, Zel-chan lại không thích kĩ năng này lắm. Đặc biệt là sau khi kiểm tra chỉ số của em, cậu ấy tự sờ vào ngực mình rồi thở dài chán nản….Như thế là sao nhỉ?

-À ừm, cái này thì anh hiểu…

Nếu sự “chênh lệch” được hiển thị bằng số liệu chính xác, tôi nghĩ cô nàng còn muốn khóc nữa cơ.

Nhìn vào tòa nhà lớn của Học viện trước mặt, tôi bỗng dậy lên lòng đồng cảm sâu sắc với Zerus ở phương xa.

Bình luận (40)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

40 Bình luận

92 là G nhưng 86 là H 🐸
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Giá như tôi cx có skill này
Xem thêm
Ngốc ? Ehhhhh
Xem thêm
*cắn trinh con nữ chính
*Cắn
Xem thêm
Skill mạnh thế ??
Mất cân bằng vcll :))
Xem thêm
Tốt.... kĩ năng tốt....
Tks trans
Xem thêm