VR Eroge yattetara isekai...
Nishina Asamaru TAKTO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 29: "Đồ chơi" bằng tơ▲

23 Bình luận - Độ dài: 1,492 từ - Cập nhật:

===(2/2)=== 

Tên: Zerus

Chiều cao: 142cm

Số đo 3 vòng: 68(AA cup)-52-71

Vùng kích thích: Ngực, Nách, Mông.

Đặc trưng: [Trinh nữ] [Thiếu kinh nghiệm hôn] [Nổi loạn] [Lòng tự trọng] [Đã thuần hóa] [Khí chất M]

========

-Phẳng vãi lúa….

Sau khi căn phòng được sửa chữa và Zerus bình tĩnh lại một chút.

Tôi bí mật kiểm tra trạng thái của cô nàng và thở dài chán nản.

-Im đi, đồ ngốc. Ta biết anh đang nhìn cái gì đó…Đi chết đi.

Zerus nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn.

Nhưng dù có tức thế nào thì cô nàng cũng chẳng làm gì nổi tôi.

-Trả lại đồ lót cho ta!!

-Không mặc đồ lót xấu hổ như thế mà cô vẫn còn có thể rủa tôi đi chết cơ mà.

-Anh….

Zerus lại chuyển sang nổi giận phừng phừng.

Với lại thú thực là tôi có chút xấu hổ khi trả lại nó cho cô nàng lúc này.

Vì thế tôi sẽ cho Zerus hiểu rõ hơn vị thế của mình ở đây.

-Được rồi, hay là thế này đi. Nếu cô có thể phục vụ tôi thật tốt, tôi sẽ trả lại pantsu cho, thế nào?

-Phục vụ….anh định làm gì ta?

-Hehe, cứ chờ đi rồi biết.

Dứt câu, tôi đồng thời kéo tụt quần của mình xuống, phơi bày mọi thứ trước mặt cô nàng.

“Fuwwa…”Zerus khẽ ré lên rồi mặt đỏ bừng.

-Ta không muốn nhìn cái đó của ngươi. Không muốn chạm vào cái đó…

-Nếu cậu ấy không muốn…em sẽ…

Raksal đứng cạnh tôi giơ tay.

Nhưng mục đích của tôi là để cho Zerus phải phục tùng.

-Không phải việc của em Raksal. Ngồi đó chờ đi.

-Ừm…em xin lỗi…

Raksal lùi lại với vẻ tiếc nuối. Nhưng Zerus vẫn không chịu xuôi.

Nhưng tôi chưa có nói là sẽ bắt cô nàng chạm vào nó trực tiếp mà.

-Zerus. Cô có thể dùng mớ sợ của mình đan giúp tôi một thứ chứ?

========

Tôi đang quỳ trên giường, đối mặt với Zerus, người cũng đang quỳ.

Tuy nhiên, do chênh lệch về chiều cao, đầu cô nàng đang ở vị trí thấp hơn tôi rất nhiều.

Ở vị trí này tôi có thể nhìn rõ mặt cô nàng đang đỏ lựng lên.

-Khốn kiếp….khốn kiếp….sao anh dám sử dụng kĩ năng của ta để làm trò này…

-Nếu không muốn thì làm nhanh lên nào.

Tôi lên tiếng và đẩy hông ra đằng trước.

Dương vật của tôi hùng dũng nhô ra trước mặt cô nàng.

-T…Ta biết rồi…ta bắt đầu đây…

Zerus đưa tay lại gần dương vật của tôi và bắt đầu tạo ra tơ từ mười đầu ngón tay.

Sợi tơ quấn quanh khẩu súng của tôi trở thành một khối hình trụ.

Thứ mà cô nàng đang sử dụng không phải loại tơ dùng trong chiến đấu mà chỉ là một sợi tơ bình thường được làm ra bằng sức mạch của tộc Arachne.

Những sợi tơ mịn màng tạo ra kết thành một tấm vải láng mượt.

-T…thế này là được rồi chứ?

Zerus dừng tay lại cũng là lúc dương vật của tôi được bao phủ bởi ống tơ.

Bề ngoài hoàn toàn không một đường may, giống như một sản phẩm hoàn chỉnh được tạo hình trực tiếp vậy.

-Ah…cảm giác tuyệt thật đó…

-C…cái gì?

-Cứ thử chạm vào nó thì cô sẽ biết…

-C…chạm vào nó sao?

-Tất nhiên, thứ đó của tôi vẫn còn cách bàn tay của cô một lớp tơ cơ mà.

Nghe lời thuyết phục của tôi, Zerus có vẻ xuôi và đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình nắm lấy cái ống tơ.

Cảm giác mịn màng như lụa của những sợi tơ cọ vào những điểm nhạy cảm khiến tôi thừ người ra vì cảm giác sung sướng.

-Haa…cảm giác tuyệt quá…nhưng có vẻ nó hơi khô một chút. Zerus, có thể cho thêm một ít nước bọt vào qua cái lỗ ở đầu không?

-N…nước bọt? Ta chẳng thể hiểu đám đàn ông các anh nghĩ cái gì nữa??

Mặc dù tỏ ra khó hiểu nhưng Zerus vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Có lẽ cô nàng cũng hiểu, nếu không nghe lời tôi thì chuyện này sẽ không kết thúc.

Zerus khẽ le lưỡi, nhả một chút nước bọt vào trong ống tơ.

-Tuyệt lắm, giờ thử di chuyển lên xuống trong khi giữ chặt nó trong tay.

Nghe lời tôi, Zerus bắt đầu di chuyển chậm chậm cái ống tơ với gương mặt khó chịu.

Với những tiếp nhóp nhép vang lên, cái ống di chuyển cùng chất bôi trơn là nước bọt của Zerus va chạm vào những điểm nhạy cảm của tôi.

Những sợi tơ co giãn một cách đáng kinh ngạc, nên không có cảm giác bị thít quá chặt.

Từng đợt khoái cảm ập đến khiến eo tôi càng hẩy tới mạnh hơn.

Những sợi tơ vừa ra khỏi cơ thể Zerus nên chúng cũng rất ấm áp.

Tất cả kết hợp lại tạo ra một cảm giác như tôi đang thực sự được đâm vào âm đạo.

-V…Vine….ngươi ổn chứ? Đừng im lặng như thế?

Trong lúc vẫn đều đều di chuyển tay, mặt Zerus đỏ dần lên với vẻ lo lắng.

Đáp lại, tôi không thể kiểm soát được ham muốn của mình nữa và đưa tay xuống dưới váy Zerus.

-Huh? Ngươi….làm gì vậy….ah…..

Nhanh chóng, hai đầu ngón tay của tôi đã tìm thấy âm vật của Zerus và bắt đầu trêu đùa với nó. Zerus khẽ rên lên và hơi nhỏm người dậy. Đồng thời theo phản xạ, bàn tay nhỏ bé kia cũng nắm chặt cái ống tơ hơn nữa.

-Guu….

Bị tấn công đột ngột, tôi cũng nhiệt tình đáp lại để kéo Zerus lại gần hơn.

Đưa một ngón tay chạm nhẹ vào khe âm đạo nhỏ bé, ấm áp của cô nàng, tôi xoay xở tìm đường tiến vào.

-Này…ah…không…không phải chỗ đó…ah….gu…ahhhh~~

Dù chỉ mới kê được đầu ngón tay vào cửa âm đạo, nhưng tôi đã cảm thấy ngón tay mình bị siết bởi cái cửa mịn màng kia.

Đồng thời với những tiếng rên rỉ, đôi tay của Zerus cũng di chuyển nhanh hơn.

Tất cả khiến sự phấn khích của tôi tăng lên đột ngột. Cảm giác của tôi cùng biểu cảm gợi tình của cô nàng khiến cho tôi cảm thấy giống như đang được trực tiếp làm tình với Zerus vậy.

-Ah…không….không được…cái gì đó đang…ah….ah….ahhhhh~~~

Zerus đã chạm tới cực khoái, cơ thể nhỏ bé run lẩy bẩy trong vòng tay tôi.

Cùng lúc đó, sức chịu đựng của tôi cũng tới hạn.

-Haa…..ah……

Dương vật tôi phun trào từng đợt sóng màu trắng đục phủ khắp lên quần áo và chân tay Zerus.

Tôi ôm lấy đôi vai bé nhỏ kia và hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi con gái và sự mịn màng của làn da kia.

Sau đó tôi đã bị chửi  sấp mặt bởi Zerus vì tội làm bẩn váy áo cô nàng.

=======

-Ta mệt rồi….ta về đây…

Sau khi xử lý “hậu sự”, Zerus cũng bình tĩnh lại. Nhưng nét mặt cô nàng lại có thoáng nét buồn.

-Vine-sama, ngày mai hãy làm thế với em nữa nhé~

Raksal thì đang ở trong thế giới nào đó của riêng mình.

Zerus bước ra cửa và thở dài.

-Tại sao anh lại làm vậy….Raksal vô tội mà…

-Ủa, tôi đâu nhớ là mình có làm hại gì tới Raksal đâu?

-Im đi. Không phải chính anh đã khiến cô ấy trở nên hư hỏng như thế sao?

Nói xong, Zerus định mở cửa đi ra, nhưng đột nhiên cô nàng đóng sập cửa lại và lùi vào trong.

-Có ai đó đang ở ngoài hành lang. Hắn có thể đã thấy mặt ta rồi…

-Đồ ngốc này…cô bất cẩn quá đó…

-Không phải tất cả là do anh sao?

Tôi bước ra hành lang, phớt lờ sự tức giận của Zerus.

Tôi không thấy ai cả…nhưng ở ngã rẽ ngoài hành lang, tôi thấy có một cái túi giấy bị vứt lại.

-Đúng là đã có ai đó đứng đây ban nãy…

Lần này Zerus thận trọng hơn và dần biến thành một bóng đen.

-Cô không nhìn ra được đối thủ của mình là ai sao?

-Có lẽ là vì anh đã cướp đi [Thấu tâm nhãn] của ta…

Tôi nhặt cái túi giấy lên, định bụng xem xét vì nó có thể liên quan đến kẻ nghe trộm ban nãy.

Đột nhiên, bàn tay tôi dừng lại.

-Có lẽ…chúng ta đã bị nhìn thấy bởi một trong những người không nên thấy nhất….

Bên trong chiếc túi giấy là một chiếc áo khoác đồng phục vẫn còn thơm mùi xà phòng.

Chính là chiếc áo tôi đã cho Tamara mượn hồi sáng…

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Vùng kích thích: ngực, nách, mông???
Xem thêm
Đọc chữ thôi mà kích thích vc☻
Xem thêm
mlem time
*Cắn
Xem thêm
Ngon, vừa có s*x toy vừa có bà cô giáo....
Tks trans
Xem thêm
Thuần hóa time
Xem thêm