VR Eroge yattetara isekai...
Nishina Asamaru TAKTO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 40: Từ giở trở đi, dù là bất kì đâu

55 Bình luận - Độ dài: 1,600 từ - Cập nhật:

-Vine-san….Vine-san…dậy đi anh…sáng rồi đó~

Một tiếng lay gọi nhẹ nhàng đánh thức tôi khỏi giấc ngủ sâu.

-Biến đi đồ hồn ma rắc rối…Nếu cô không phắn lên thiên đàng với Nữ thần, tôi sẽ cho cô bẹp giúm bằng ma thuật đó…..

Mệt mỏi nâng mí mắt nặng nề lên, tôi buông ra một lời đe dọa thay vì một lời chào./

-Fufu….Cứ thử làm mấy điều anh nói xem…Một vị thần sẽ không dễ gì mất mạng đâu~

Nhưng một giọng nói khác hẳn với người mà tôi nghĩ đến lại vang lên.

Vội vàng mở mắt ra, tôi thấy gương mặt thanh tú của Ena đang ở ngay trước mũi mình.

Hay đúng hơn là cô nàng đang nằm trên người tôi với tấm futon phủ lên thân hình không một mảnh vải.

-Em làm cái gì ở đây vậy?

-Chào buổi sáng, Dâm hùng của em. Em tới vì một thông báo nhỏ cho Vine-san và thật may mắn làm sao là anh chỉ có một mình.

Những gì cô ấy nói hoàn toàn không sai, đêm qua, khi tôi về đến phòng, Noisette đã không còn ở đây nữa.

Có lẽ cô ta đã thực sự siêu thoát, hoặc tạm phắn đi đâu đó vì Nữ thần đã ghé đến đây chăng.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ, Ena khẽ cựa nhẹ thân hình ngọc ngà khiến một cảm giác ấm nóng ngay lập tức áp vào phần dưới cơ thể tôi.

-Thế, thông báo là gì đây?

-Chuyện đó để sau đi. Em đã phải chơi một mình để chờ đợi anh thức dậy nên là….

-Không, nói xong đã…

Tiếc cho Ena, người đang cố gắng dụ dỗ tôi bằng những cử chỉ và giọng nói gợi tình, nhưng tôi không hề hào hứng với chuyện đó trước khi tìm ra được mục tiêu tiếp theo cho mình.

Bị tôi từ chối, Ena khẽ bĩu môi rồi mới bắt đầu nói chuyện tử tế.

-Hình như Vine-san đã mạnh thêm sau đêm qua đúng không? Như em đã đề cập, do khả năng đặc biệt của anh, những khả năng mới sẽ tự động mở khóa khi anh đạt đến những cấp độ nhất định. Và giờ là lúc đó.

-Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì?

-Vâng. Với sức mạnh trước đây, anh chỉ có thể khám phá những thứ nằm ở phía nam lục địa, nhưng giờ thì khác, anh đã có thể tiến lên phía Bắc để tìm kiếm những điều thú vị hơn

Cho đến hiện tại, tôi không đặc biệt chú ý mấy chuyện đó, nhưng có vẻ lần này Ena đề cập đến chuyện đó là có lý do riêng.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ, Ena dường như đã không thể giữ nổi mình nữa mà đưa tay vuốt ve cơ thể tôi từ cằm xuống đến háng bằng đôi tay mềm mại.

Cảm giác dễ chịu cũng theo đó mà lan rộng.

-Fufu…Vine-san…cứ nằm yên đó nhé, sẽ không sao đâu, để tất cả cho em…

Khi Ena vừa nhướn người lên, cánh cửa phòng đột nhiên bị mở tung ra một cách mạnh mẽ.

-Chào buổi sáng Vine-sama…Hôm nay trời đ….

Raksal gần như đóng băng sau khi chứng kiến cảnh tượng đằng sau cánh cửa.

Phía sau lưng cô ấy là Zerus, người cũng nhận ra sự hiện diện của Ena và nhanh chóng chuyển sang chế độ đồ sát.

Còn một người nữa là Tamara thì đang đỏ bừng mặt vì không hiểu chuyện gì.

Ena cũng hoàn toàn bất ngờ đến mức nằm yên trên người tôi.

Rồi bất ngờ một cột sáng chiếu xuống và cơ thể cô nàng từ từ biến mất.

-V…vậy thì, Vine-san…hẹn gặp lại anh nhé~

-Lại định chạy sao??

-Đứng lại đó…

Ena biến mất trong luồng sáng trong tiếng gầm gừ của Raksal và Zerus.

Theo tôi nhớ về những gì mà Tamara nói, hôm nay gần giống như Chủ nhật ở trường học của thế giới này, nên chúng tôi được nghỉ.

Đó là lý do vì sao sau khi thay đồ và ăn sáng, tôi gặp lại ba người kia ở quảng trường thị trấn.

-Vine-kun…thật xin lỗi vì chuyện hôm qua…

Ngay khi vừa gặp lại, Tamara đột nhiên cúi đầu và xin lỗi tôi.

-S…Sao tự nhiên cô lại xin lỗi vậy?

-Đó là vì….cô chỉ nhìn vào thực tế là em đã kết giao với Quỷ tộc và khăng khăng rằng mình phải đánh bại em…mà không hề biết hoàn cảnh của em…

-Hoàn cảnh??

-Cô đã hỏi Raksal-chan rồi…cô ấy nói rằng em đã phải dành cả cuộc đời mình từ khi vừa sinh ra bên trong một nhà tù chật hẹp.

Đôi mắt của Tamara thể hiện rõ sự thương cảm với tôi.

Ừ thì…đúng là tôi có bị giam cầm khá lâu, nên chuyện đó tôi không phủ nhận.

-Em đã phải sống rất cực khổ cho đến tận bây giờ. Nếu không có ai ở bên cạnh động viên và giúp đỡ, không có gì lạ nếu em phải kết giao với Quỷ tộc. Không….chỉ cần tiếp tục sống mà không hề mất đi niềm tin đã là một điều rất tuyệt vời rồi. Vì thế chuyện đó không có gì là xấu cả…

-Eh…cái đó…ừm….

Tôi vội đảo mắt sang hướng khác vì không biết phải nói gì.

-Cô đã nghe rất nhiều về em từ Raksal. Vine-kun là một chàng trai tốt bụng và đáng yêu. Dù phải sống một cuộc sống khó khăn, nhưng em luôn quan tâm và giúp đỡ người khác. Cô nghĩ rằng chuyện đó thực sự rất tuyệt vời…

-T…Tuyệt vời…

Tôi sững sờ nhìn sang Raksal sau khi nghe Tamara nói.

Đáp lại, cô ấy chỉ nở lại nụ cười tự tin và có chút tinh nghịch hôm qua.

-Tình yêu của em đối với Vine-sama là chân thật. Vì thế nếu để kể ra những điểm tốt của anh, em có thể nhắm mắt cũng kể được khoảng 100 cái.

Tôi đoán là nghi ngờ của tôi về chuyện Raksal đã làm cái gì đó với Tamara là không sai.

Nhưng vừa định tóm cô nàng lại để hỏi cho ra nhẽ, Tamara đã nắm lấy tay tôi trước.

Tamara đang nắm tay tôi, bằng cả hai bàn tay.

-Vì thế, cô đã quyết định, cô sẽ trở thành giáo viên duy nhất của Vine-kun. Vì là một giáo viên, cô sẽ luôn ở cạnh em mọi lúc và trao trọn trái tim này cho em. Đó là những gì cô cần phải làm.

-D…duy nhất? Vậy còn công việc hiện tại của cô thì sao?

-Tất nhiên, cô sẽ xin nghỉ việc và nghỉ hưu luôn…Cô không hối tiếc vì điều đó. Dù biết nó là không tốt, nhưng nếu là vì em, cô sẵn sàng làm mọi thứ.

-Cái quái gì vậy???

Tôi vô thức thở ra một câu tsukkomi. Nhưng Raksal vẫn tỏ ra vô cùng bình thường mà ôm lấy Tamara từ đằng sau.

-Không sao đâu Tamara-san. Thật vui vì cuối cùng tôi cũng gặp được một người có thể hiểu được sự tuyệt vời của Vine-sama.

-Cảm ơn Raksal-chan và Zerus-chan. Không chỉ là về Vine-kun, mà khi nói chuyện với hai người, tôi mới biết rằng trong số Quỷ tộc cũng có những người tốt bụng. Và khi đó, tôi mới nhận ra rằng hóa ra cách nhìn nhận của mình thiển cận như thế nào.

Tamara dường như đã hoàn toàn thay đổi định kiến của mình.

Nó thực sự hơi ngốc một chút…dù là khác so với kiểu ngốc của Raksal.

Zerus chỉ thở dài và nhìn chằm chằm vào Raksal và Tamara, những người vừa mới nhận ra rằng mình có cùng “chí hướng”

-Dù sao thì, nếu có bắt được về, mỗi khi có cơ hội, Raksal sẽ lại chạy tới tìm anh. Nên hết cách rồi, ta sẽ đi cùng anh luôn.

-Eh? Chờ tí đã…cô cũng đi cùng sao? Nhưng còn cái ghế Quỷ vương thì sao?

-Khỏi lo, ta đã nhờ Surana(bé slime canh cổng ở chap 6 ấy) quản lý rồi. Con bé được yêu cầu liên lạc với ta nếu có bất kì vấn đề gì.

-Nghe độc đoán thế…

-Chuyện của ta thì mặc kệ ta đi. Còn anh thì sao? Kế hoạch tương lai sẽ là gì?

Zerus nhìn vào tôi với ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

Cả Raksal và Tamara cũng đang nhìn tôi như chờ đợi một quyết định.

-Tương lai à…

Rốt cuộc thì tôi cũng chưa có một kế hoạch cụ thể nào, nhưng tôi chợt nhận ra rằng, ngay từ đầu tôi đã đếch cần cái gọi là dự định đó rồi.

Chúng tôi chỉ cần theo đuổi những điều vui vẻ, thoải mái và thú vị mà mình muốn. Đó chẳng phải là lý tưởng của tôi khi tái sinh hay sao?

Vì thế đừng dậm chân tại chỗ mãi, hãy tiếp tục tiến lên.

-Đúng thế, chúng ta sẽ tiến tới khám phá thế giới mới nằm ở phía bắc lục địa này.

Dù có là đi tới đâu cũng được, miễn là ở nơi đó chúng tôi có thể tìm được niềm vui mới.

Miễn là tôi vẫn có sức mạnh này và những cô gái mà tôi yêu thương bên cạnh.

========= 

Trans: Valentine tới, dù không có boom nhưng sẽ có "cái mà ai cũng biết là cái gì đấy" nhé ( ͡° ͜ʖ ͡°) 

Bình luận (55)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

55 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Yêu vào là ngu hết???
Xem thêm
mlem mlem
*Cắn
Xem thêm
HIểu rồi.....
Tks trans
Xem thêm
Cần * gấp
Xem thêm
Một lần nữa, sao là cái gì
Xem thêm